Monday, October 28, 2013

THÁNG CÁC ĐẢNG LINH HỒN

 
THÁNG  CÁC  ĐẢNG  LINH  HỒN
                         
                        Tháng Mười một dành kính riêng các Đảng
Nhớ nguyện cầu giúp cho các linh hồn
Các Vị được Cha  gọi về sớm hơn
Nhưng cần qua luyện hình để thanh tẫy
 
Thương các Vị chúng ta hãy nhớ lấy
Cầu xin Chúa Đấng từ ái nhân từ
Thương tha bớt mọi lổi lầm riêng tư
Đã sai phạm khi còn nơi dương thế
 
Với các Đảng ta yêu kính nhớ đến
Các Vị không tự giúp được bản thân
Ta nên gởi Lễ và cầu nguyện ân cần
Đó là cách ta kính yêu tưởng nhớ
 
Lòng hiếu thảo biết ơn theo cách đó
Cầu nguyện tắt Chúa thương các Linh hồn
Ở luyện ngục khốn khổ thanh luyện luôn
Đặc biệt cầu trong tháng mười một nhé
 
Xin Chúa thương các Linh hồn mau lẹ
Về với Chúa cùng các Thánh trên Trời
Để muôn đời hưởng Nhan Chúa Ba Ngôi
Cùng Triều Thần ca khen chúc tụng Chúa
 
Về Nước Trời hưởng Hạnh Phúc muôn thủa
Thánh Thánh Thánh Chúc tụng và tôn vinh
Hưởng Nhan Cha Vinh quang cỏi tràn tình
Muôn ngàn trùng Ôi Tình Cha trìu mến
 
Lung linh đẹp cả Triều thần dâng tiến
Muôn lời ca hòa đàn đệm tưng bừng
Ôi Thánh Thánh cả Triều Thần vui mừng
Và Thiên Thần hoan vui cùng bay lượn
 
  Hân hoan Nước Chúa Phúc tràn
Mừng vui ca hát hòa chan Ân Tình
 
                 Cao Trí Dũng

Sunday, October 6, 2013

HOC KHIEM TON NOI ME


HỌC  KHIÊM  TỐN  NƠI   MẸ

                    ( Nhân Lễ Mân Côi )

 

Không chỉ dựa vào kinh hạt kính Mẹ

Số kinh sách hay chuổi lần hằng ngày

Nhưng cần thiết noi gương Mẹ mới hay

Học Khiêm nhu , Tuân phục và Tín thác

 

“Kính mừng Maria đầy  phúc lạ

Con  Chúa Trời Ngài xuống  ở cùng Bà”

Mẹ ngạc nhiên và hỏi lại Thiên Thần

Tôi không biết đến người nam nào cả

 

Qua chứng minh Ysave được Ơn lạ

Nghe thông rồi...Đức Mẹ thưa“Xin Vâng”

Đây bài học ta cẩn thận mỗi lần

Hãy cân nhắc trước mọi lời mời gọi

 

Miệng lưởi thế gian tâng bốc, soi bói

Cẩn thận nhìn họ thực hiện làm sao

Trong qúa trình họ hành xử thế nào

Hay mắc phải cảnh chia rẻ bất ổn

 

Hoặc không lại gặp vàng thau lẫn lộn

Phải biết cân nhắc trong việc đạo đời

Có lòng mến Chúa ,yêu Mẹ, thương người

Mến yêu ai xem gương lành bắt chước

 

Lạy kính Mẹ , lòng Mẹ đầy ơn phước

Giúp con cân nhắc lời nói việc làm

Như xưa Mẹ trước khi thưa Xin vâng

Mẹ đánh đo suy nghĩ thật cẩn trọng

 

Hãy giúp con luôn hài hòa vui sống

Noi gương Mẹ biết tín thác khiêm nhu

Luôn Xin vâng theo Thánh ý ...cho dù

Gặp nhiều lần với bao điều thử thách

 

Con đường đời có qúa nhiều ngõ ngách

Mẹ dẫn con theo đường sáng niểm tin

 

                  Cao Trí Dũng