Wednesday, January 30, 2013

CHÚA SAI CON ĐI

           CHÚA  SAI  CON  ĐI

Sai con đi , Chúa ơi giúp con tiến
Cởi gông cùm, khỏi áp bức lầm than
Người nghèo hèn khỏi bắt nạt ,thanh nhàn
Trời quang sáng vui Tự Do ,hạnh phúc

Dân tình được giải thoát khỏi áp bức
Ta ra đi đem Tin Vui cho đời
Cầu họ nghe và tin nhận vào Người
Được đổ nước ,xức dầu sống lại mãi

Ước tương lai và trong lúc hiện tại
Mang Tin Vui hăng hái đến mọi nhà
Để Bình an Chúa xuống cho người ta
Với lời Chúc Bình an cho hết thảy

Hỡi Sion ! Toàn Dân Chúa ta hãy
Cùng ra quân chiến đấu chống ba thù
Vì Quê hương đang ảm đạm âm u
Xin Ánh quang của Thiên Chúa soi tỏ

Khắp nơi nơi từ trong nhà ngoài ngỏ
Vui chan hòa tinh nghĩa Cha với con
Sống yêu thương lòng Mẹ con vuông tròn
Con tim ta tràn ân tình đầm ấm

Sống ơn nghĩa Tình Chúa hằng thẩm thấu
Vào sâu tận trong xương cốt của ta
Thấm vào hồm tận thâm tâm mặn mà
Yêu hy sinh vì Tình… dẫu sống chết

Rao Tin Mừng với lòng thành tha thiết
Theo gương xưa… Chúa , Môn đệ của Ngài
Đi đây đó rao truyền cho hết ai
Đang thành tâm tìm hiểu về Chân Lý

Noi chân Chúa truyền rao theo Thánh  ý
Ước Tin vui vọng vang khắp mọi nhà
Họ hân hoan nhận Tin mừng Chúa ta
Muôn lòng người  vui như hoa rộ nỡ ..!

                  Cao Trí Dũng

PHƯỚC SƠN TRONG TIM

    PHƯỚC  SƠN  TRONG  TIM
             ( Qúy Tỵ 2013)
Nhân đầu Xuân Ngày vui ta họp mặt
Đây Phước Lộc-còn Thạnh Mỹ nhớ không
Tôi mãi nhớ nhiều kỷ niệm trong lòng
Dân Phước Sơn khổ hạnh ta chẳng ngại

Đã hiến mình theo Chúa đâu sợ hãi
Ai cũng thấy nhà Chúa phúc trọn đời
Ở trong đó ca tụng Chúa không ngơi
Nhưng Ngài gọi thì nhiễu…lại chọn ít

Điều mình nhớ trong Đan Viện thinh thít
Sống Cầu Nguyện say Chiêm niệm lặng thinh
Đời Lao động khổ luyện vui niềm tin
Luôn chan hòa Tình Huynh đệ-Tình Chúa

Say Tình Chúa ! Vui tình bạn một thủa
Dưới mái ấm Để-tử-viện yêu thương
Đi theo Chúa theo lối hẹp tìm đường
Con đường ấy lác đác gặp Thánh giá

Ai cũng bảo khổ hạnh sống đày đọa
Nhưng “Gánh nhẹ ách Ngài lại dịu dàng”
Ai kiên trung bám chân Thầy vui mang
Ở nhà Chúa vô vàn tràn Hạnh Phúc

Cứ hằng đêm nghe tiếng chuông đánh thức
Hướng tâm lên trong dêm vọng lời kinh
Với Thánh ca-Thánh Vịnh quyện hương tình
Tạ Ơn Ngài Cảm tạ đời Thánh hiến

Ôi sướng vui đời đức hạnh dâng tiến
Lên Ba Ngôi Thiên Chúa trọn lòng thành
Phúc hiến dâng cả cuộc đời thanh Xuân
Nguyện theo Ngài vuông tròn trọn cuộc sông

Xa Quê hương Mừng Quốc nội sinh động
Cứ mỗi độ Xuân về hội ngộ đây
Đẹp kỷ niệm ta họp mặt vui vầy
Phước Sơn vẫn ở trong tim ta mãi

Cao Trí Dũng (Thomas Thiện-Cận)

Monday, January 28, 2013

ƯỚC DUYÊN XƯA HẠNH NGỘ

      ƯỚC  DUYÊN  XƯA  HẠNH  NGỘ

Nôn nao lòng gởi hồn theo mây gió
Mong gởi người ngồi kết vận làm thơ
Thỏa thương nhớ mãn nguyện vọng trông chờ
Chẳng biết em xưa kia giờ đâu vậy

Ôm kỷ niệm….tôi vấn vương nhiều đấy
Nổi lòng này xa xuôi mà thấy yêu
Thoang thoảng như cơn gió sớm ráng chiều
Thôi vê tim  rồi lại cuốn mất lối

Thời gian ơi thư giản chút đừng vội
Để lòng ta giử lại chút niềm vui
Nhớ gặp lại sáng nào dạ bùi ngùi
Chưa kịp đến…thì em di chuyển đó

Bài Thơ này qua mây vờn gởi gió
Thê mà lòng rụt rè chưa gởi đi
Vì anh sợ người khác biết lại kỳ
Mong ý nguyện chân thành mãi dang dỡ

Còn gì đâu mà lòng phải bỡ ngỡ
Để duyên tình sâu kín mỗi phút giây
Thôi kệ nó với năm rộng ngắn ngày
Cho tình xưa vấn vương đến vạn kiếp

Sống bên đời ân ái bao nhiêu hiệp
Yêu thắm thiết rồi chia xa vạn ngày
Nhưng nồng say hương tình vẫn nồng say
Điều oái oăm duyên tình là thế đó

Bên kia trời mà mãi mong hạnh ngộ
Ước duyên xưa t ái ngộ chảng tới đâu
Đúng là mình trông mây vờn gọi gió
Yêu và nhớ là mẫu số nhiệm mầu

                Cao Trí Dũng

LÊN ÁN LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN

                LÊN  ÁN  LÃNH  ĐẠO  CỘNG  SẢN

Tội Bán Nước là tội nặng nhất
Bọn Lãnh đạo Đĩnh Cao ngu đần
Dám cả gan Bán Nước Buôn Dân
Tội tầy trời đáng lên máy chém

Khả Phiêu - Đức Lương quân hèn kém
Bị bẩy Tiền bạc ,  kế mỹ nhân
Nhường Đất , bán biển luôn cho Tàu
Ba mươi tháng mười hai , chín chín

Chúng  bọn  Lãnh  đạo  ưa  xua  nịn
    một    hèn  với  ngu
Ăn  gì… lú lẩn  đâm  ra  đù
Cam tâm phủ phục quân Phương bắc

Với Dân trong nước thì hỗn tặc
Trấn áp bắt tù với kiên giam
Với đủ thứ còng rợn tim gan
Cộng ơi là cộng bầy gian ác

Với chúng chưa đủ… đói để mặc
Có chết rủ tù mặc đâu cần
Lãnh đạo chẳng biết Quyền lợi Dân
Đánh chết mặc thây như chó chết

Yêu nước biểu tình chống Tàu chệt
Lấn đất giành biển Non Nước ta
Lãnh đạo ngu dốt cản kỳ đà
Bắt dồn xe buýt… đánh với đạp

Công an , côn đồ bọn bà láp
Bắt dân , đánh dân chết mặc thây
Phương án hay nhất của bọn này
Đánh chết xảy ra “ bảo đột qụy”

Khiếu kiện hồ sơ chúng đem hủy
Dù lớn dù nhỏ che chắn nhau
Kiến kiện củ khoai ! dạ thật sầu
Dân biết kêu ai toàn lũ vượn…!

          Cao Trí Dũng

Saturday, January 26, 2013

TÌNH CHÚA CAO VỜI

TÌNH  CHÚA  CAO  VỜI

Cuộc Tình mình được Chúa thương nhiều lắm
Nhờ Tình Ngài luôn ưu ái đở nâng
Ta sung sướng mình hạnh phúc vô ngần
Vì ánh mắt yêu thương Ngài thương đoái

Có được vậy mình song hành chung lối
Luôn hiệp nhất trong tình Chúa một lòng
Nhờ Niềm Tin Ngài ban cho nhưng không
Dễ mấy ai được yêu thương đến thế

Theo đường Chúa Ngài săn sóc o bế
Bao gian nguy ta vượt qua trong đời
Ôi Tình Chúa yêu chúng con bao ngơi
Biết lấy gì để đáp đền Ngài được

Như Đức Mẹ người Phụ nữ có phước
Được Cha thương Ngài tuyển chọn từ lâu
Cùng Giuse người Bạn đời nhiệm mầu
Cả một đời say Cầu nguyện – Lao động

Đời của Mẹ , Thánh Giuse vui sống
Theo Thánh ý suốt hành trình cuộc đời
Bên Giêsu người Con yêu ai ơi !
Cả Ba Đấng sống vuông tròn sứ mạng

Con lạy Chúa dâng mình tư tảng sáng
Từng giờ phút hướng lên Chúa Ba Ngôi
Nguyện Thánh ý mỗi tối Cầu Nguyện rồi
Cứ Thánh Gia cố noi gương bắt chước

Niềm Tin Chúa  đời lữ hành… đại phước
Ta vui sống yêu thương đồng loại mình
Nhất mến yêu Thiên Chúa Cha cực linh
Với kỳ vọng hưởng Nhan Chúa bất diệt …!

Gương Ba Đấng mình một lòng tha thiết
Sống theo Lời và thực hành đều chi…
Ngày lại ngày Cầu nguyện , làm những gì
Vì Danh Cha ! Cầu Nước Ngài rộng mở  !

                   Cao Trí Dũng

LUẬT RỪNG VỚI GIAN ÁC

         LUẬT  RỪNG  VỚI  GIAN  ÁC
         ( Nhà Dân Chủ Lê Anh Hùng )

Lê Anh Hùng bị bắt thật vô lý
Chỉ vì Anh đi khiếu kiện kiên trì
Tố Lãnh đạo bọn hèn nhát vô tri
Đơn Anh kiện làm bọn chúng lung túng

Nhưng chưa nơi nào lên tiếng sai đúng
Dẫu rằng Anh đơn kiện bảy mươi lần
Giờ bày trò Anh bị bệnh tâm thần
Bắt anh vào… trại điên khùng kỳ cục

Là người lương tri không xét đơn…nhục !
Đĩnh cao trí tuệ gì … mà giả man
Chúng diễn trò …đóng kich bao nhiêu màn
Toàn côn đồ  …Công an nhân dân …ác !

Cần lập tức  tố cáo quân Hồ tặc
Bọn sát máu ! ta hãy lên tiếng ngay
Quân bán nước ! bọn gian ác cướp ngày
Luôn trấn áp , bắt các nhà Dân Chủ

Quân khát máu với Thế giới xấu hổ
Bắt tù tội ! bịt miệng người Đấu tranh
Đúng bọn hèn luôn hành xử bạo hành
Chuyên áp dụng… toàn luật lệ rừng rú

Hỡi các nhà Đấu tranh yêu Dân chủ
Lê Anh Hùng mới sáng nay thấy chưa
Chúng là bọn hảm  hại và lọc lừa
Chuyên bắt người đi tù , đồ tàn độc

Con tim sôi ! cổ họng tạ vọt máu
Quá uất hận với Lãnh đạo đĩnh Cao
Hãy Vùng lên hỡi toàn thể Đồng bào
Dẹp thái thú, đánh đuổi hết Phương bắc

Hỡi quân cướp ! đồ  con cháu Hồ tặc
Hãy mau lên !  lo phản tỉnh ngay đi
Để còn được dân bỏ qua những gì
Trong bao năm gây biết bao tội ác

                 Cao Trí Dũng

Thursday, January 24, 2013

TÌNH MÌNH CHO NHAU

        TÌNH  MÌNH  CHO  NHAU

Tình Thầy sâu nhiệm trong anh
Hương nồng yêu mến Ngài dành cho em
Bóng em cười mĩm bên rèm
Tình Thầy êm ấm ngày đêm hương nồng

Anh ngồi kết vận Thơ hồng
Mong Trời mau sáng nổi lòng tỏ em
Mai ngày hiên trước lặng yên
Nắng mai hôn xuống tóc em ru hồn

Xốn xang ước một nụ hôn
Ngọt ngào môi miệng tâm hồn mê man
Yêu em mến Chúa hòa tan
Cảm tạ hồng phúc ơn lành của nhau

Em ơi Tình Chúa nhiệm mầu
Tình em cũng thế thâm sâu mặn mà
Ước nguyện duyên tình đậm đà
Trước bàn thờ Chúa chan hòa thương yêu

Ơn Thầy tuôn xuống thật nhiều
Nhớ ngày Lễ cưới yêu kiều dáng em
Yêu nhau tình thắm ấm êm
Trước bàn thờ Chúa mỗi đêm nguyện cầu

Duyên mình khấn nguyện bền lâu
Thương nhau yêu Chúa luôn cầu bình an
Lữ hành cuộc sống trần gian
Thương yêu tôn trọng kiên gan chung tình

Yêu nhau mến Chúa hết mình
Ước sao gia đạo Thánh Linh thương cùng
Hằng đêm ngồi đọc kinh chung
Bên nhau cảm nghiệm mặn nồng Tình Cha

Học hỏi noi gương Thánh Gia
Ngày đêm hướng thượng lên Cha trên Trời
Hài hòa với hết mọi người
Yêu thương tất cả cho đời niềm Vui

               Cao Trí Dũng

TÌNH YÊU TUYỆT VỜI

           TÌNH  YÊU  TUYỆT  VỜI

Tình yêu thương kiêu sa đẹp lắm
Có rất nhiều ca yêu tuyệt vời
Đừng có  xa con Ngài ơi
Nguyện mong Tình Chúa thương đời con đây

Ôi Tình Ngài đẹp thay cao cả
Đường hanh phúc tất cả vì ai
Dầu vàng ngọc , với đền đài
Không gì sánh được...Tình Ngài yêu con

Con xin nguyện hết lòng dâng hiến
Mang Tình yêu đền đáp Tình yêu
Tình Cha nồng mến hơn nhiều
Vượt xa ngàn dặm cao siêu tuyệt trần

Chúa ơi Chúa ! con thân hèn hạ
Biết lây gì đáp trả Tình Cha
Tình Ngài yêu mến mặn mà
Hơn muôn tia nắng ánh vàng chiếu soi

Chúa yêu thương bỏ trời xuống thế
Mặc xác phàm vốn để cứu đời
Mến yêu Tình Chúa cao ngơi
Hiến thân chịu chết muôn người sống vinh

Ôi Tình Chúa hy sinh chết thảm
Treo mình lên khổ giá Người ơi
Vì yêu Ngài thốt nên lời
Đời con hoàn tất Cha ơi cứu đời

Tình Con Chúa cao vời thế đó
Chết hy sinh Cứu độ chúng ta
Tình Ngài khôn sánh đậm đà
Yêu thương nhân thế cho ta Nước Trời

Trên nơi cỏi phúc Cao ngơi
Hưởng Nhan Thánh Chúa Ba Ngôi muôn đời

                  Cao Trí Dũng

Tuesday, January 22, 2013

LÊN ĐƯỜNG RAO GIẢNG

      LÊN  ĐƯỜNG  RAO  GIẢNG
                   ( Chúa Nhật III-C TN )

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta đó
Mau lên đường đi rao giảng tình thương
Loan báo cho hết nhân thế bốn phương
Nhất kẻ nghèo hèn...không có chổ trọ

Lời Tin Mừng mà Thiên Chúa từng ngỏ
Bằng Lời giảng ...đi đôi với việc làm
Về cuộc sống thánh thiện nghe mà ham
Nhận ra Ngài bởi Tình Yêu Thiên Chúa

Dành cho ta thúc đẩy ta cải qúa
Nguyện nổ lực đi loan báo Tin Mừng
Cần thể hiện bằng hành động hiến dâng
Cho phù hợp với Lời giảng loan báo

Mỗi hằng đêm cần kiểm điểm tỉnh táo
Xét mình về những công việc trong ngày
Xem ta có minh họa Lời Chúa đây
Qua thể hiện cụ thể vào cuộc sống

Khi liên hệ mọi người bằng hành động
Với con tim ưu ái và yêu thương
Không ngưng đập mà hằng luôn ngoan cường
Đi sâu sát cùng việc làm cụ thể

Làm được vậy  tuyệt vời một phưng thế
Hiện diện có mang tính lịch sử Ngài
Được các Thánh với Đồ đệ hơn ai
Nhân chứng thực … với bằng xương bằng máu

Ôi đẹp thay tâm hồn các con cháu
Mang trong tim một ước vọng Rao Lời
Là Tông đồ Nước Chúa ở khắp nơi
Ôi hạnh phúc bước chân người rao giảng …!

Trong ánh quang của Lời Chúa soi sáng
Đường ta đi được chiếu tỏ rảnh rang
Ngài là đường là Chân lý , là đàng
Trong Ánh quang ta đàng hoàng mà tiến …!

                     Cao Trí Dũng

ĐÓN MỪNG XUÂN

                     ĐÓN  MỪNG  XUÂN

Ai cũng thấy lòng rạo rực khó tả
Khi mỗi năm vui đón Tết Xuân về
Kẻ tha phương rộn rã về thăm quê
Xuân vui thỏa dịp gia đình đoàn tụ

Ôi huy hoàng ánh nắng Xuân quyến rủ
Với nắng vàng vui chào đón Xuân sang
Ba ngày Xuân gặp nhau thật ngở ngàng
Phúc hạnh ngộ sau bao năm xa cách

Chào đón Xuân lòng vui thích bộc bạch
Đến bao giờ Xuân lại về nữa đây
Ước mơ xưa thành hiện thực Xuân này
Ngôi bên nhau ôn kỷ niệm xưa ấy

Vui gặp lại hàn huyên như ta thấy
Tạ ơn Trời ! Xuân về rộ niềm vui
Ôi hạnh phúc lòng dạ ta bùi ngùi
Ta cầu chúc Mùa Xuân tươi hạnh ngộ

Nhưng Xuân này sẽ qua đi mỗi độ
Chỉ niềm vui hiện thực nơi Quê Trời
Ở trên đó cỏi Vinh Quang Người ơi
Cảm tạ Người là Chúa Xuân Vĩnh cửu

Cầu mọi sự nay mai ước thành tựu
Ta hân hoan gọi nhau về Quê hương
Dù gian nguy với xa xuôi dặm trường
Ta cố vè Mừmg Mùa Xuân Đoàn tụ

Xuân Nguyên Đán ba ngày Xuân hội ngộ
Vui bên nhau ta ca hát mừng Xuân
Bao lòng người đón Xuân dạ vui mừng
Cầu Dân Việt ! Xuân Vinh quang Tự Chủ

                   Cao trí Dũng

ẢNH MẸ KHÓC NHIỀU NƠI

              ẢNH  MẸ  KHÓC  NHIỀU  NƠI

Thấy nhân loại trong muôn vàn nghiệt ngả
Mắt lệ nhòa Mẹ thương khóc yêu thương
Gươm sắc thâu qua lòng Mẹ đoạn trường
Làm đau điếng tận tim gan lòng Mẹ

Đôi mắt Mẹ tuôn trào dòng huyết lệ
Mẹ buồn đau thương nhân loại chúng ta
Yêu con cái bằng Tình Mẹ mặn mà
Thấy Mẹ khóc lòng xốn xang vô kể

Cầu Chân lý và đạo đức bám rể
Trong đáy tim con Dân Việt thân yêu
Cầu Danh Mẹ …Mẹ ưu ái mỹ miều
Để mắt Mẹ khô lệ trào sầu khổ

Mẹ yêu ơi ! Mong Mẹ thương dạy dổ
Giúp con sống mến yêu Chúa nhiều hơn
Và quên đi bao sầu tủi giận hờn
Để bên Mẹ sống hài hòa thanh thỏa

Ôi Trinh Nữ ! Mẹ vô nhiễm tuyệt quá
Chạy đến Mẹ ! Có ngay Mẹ hộ trì
Sống Niền Tin bên Mẹ con ngại chi
Xin Mẹ thương hết toàn thể Dân Việt

Mẹ Cứu Giúp ! con van nài tha thiết
Mong Mẹ thương Cứu nguy cho Việt Nam
Mẹ Tình thương xin hộ trì Dân oan
Họ khốn khổ nhà,vườn tược bị cướp

Mẹ có hay Quê hương đang mất Nước
Quân Phương Bắc chúng lăm le nuốt dần
Lại thêm nữa Thái thú trấn áp Dân
Họ chỉ biết lo buôn Dân bán nước

Mẹ hồng phúc tin yêu Mẹ có phước
Hơn tất cả mọi người nữ trần gian
Mẹ Con Chúa ! Mẹ hạnh phúc Thiên Đàng
Mong Tình Mẹ đoái thương con Dân Việt …!

                  Cao Trí Dũng

ĐÓN XUÂN CẦU MẸ

              ĐÓN  XUÂN  CẦU  MẸ

Xuân về tới con sướng vui Mừng Mẹ
Khắp nơi nơi con cái Mẹ hoan vui
Tâm trạng con chan chứa dạ bùi ngùi
Đẹp muôn hoa trong vườn lẫn đồng nội

Đúng thật thế Mẹ ơi ! toàn con cái
Tỏa lên đồi đi hái hoa tiến dâng
Lên Tòa Mẹ với lời ca hát mừng
Sặc sở qúa ! ôi hương sắc tuyệt đẹp

Chúc Xuân Mẹ con xin vung bút thép
Dệt Thơ Xuân nối kết với Tình người
Dâng tiến Mẹ muôn hương hoa thắm tươi
Cùng linh hồn cao thiêng hết thần Thánh  

Mẹ ! Mệ ôi giửa bể khơi sóng đánh
Tâm hồn con bấn loạn đến hoảng hồn
Cậy trông Mẹ con hết dạ kính tôn
Trông lên Mẹ Ánh Sao Mai dẫn lối

Nguyện dọn lòng mỗi năm Mùa Xuân tới
Dâng lên Mẹ những ý nguyện van xin
Trông cậy Mẹ ! Mẹ yêu thương hết tình
Mẹ yêu ơi ! thương Dân Việt con cái

Mừng Xuân mới con tha thiết khấn vái
Cầu Mẹ thương con Dân Việt Nước Nam
Xin Mẹ giúp họ Vững tin nguyện làm
Cuộc Cách Mạng Hoa Nhài cứu Quê Mẹ

Ước Xuân này toàn Quân Dân mau lẹ
Giành Chính Quyền về cả tay Nhân dân
Khắp Dân Nước Trung Nam Bắc reo mừng
Mừng Xuân Mới ! Xuân reo vui giải phóng

Xuân về dâng Mẹ nổi niềm
Tình con Tình Mẹ Cao thiêng giao hòa
Cầu cho Dân Việt mau qua
Ách kia Cộng đỏ… Nước nhà yên vui

                Cao Trí Dũng

MỪNG XUÂN MỚI

                  MỪNG  XUÂN  MỚI

Xuần về tới lòng người thêm rạng rỡ
Cả Đất Trời cũng rộn rã mừng Xuân
Hãy mau mau lo cải hóa bản thân
Để chia vui với hoa lá rộ nở

Nội tâm ta đực trang hoàng đẹp chứ
Lòng tự hối hồn Xuân thấy tốt tươi
Ta hân hoan mừng đón Xuân yêu đời
Mừng Chúa Xuân trên Cao thiêng rạng rở

Ôi đẹp qúa muôn hương hoa đua nở
Làm mọi người thảy chan chứa niềm vui
Nhưng riêng ta với lòng dạ bùi ngùi
Tạ ơn Trên một năm qua vô sự

Lạy Chúa Xuân ! xin Mừng tuổi Chúa nữa
Cầu Nước Chúa rộng mở vui Xuân tươi
Và Thánh ân tuôn xuống trên mọi người
Để mùa Xuân thêm rạng rở sắc thắm

Con vui Xuân lòng cảm nghiệm sâu thẳm
Xuân hồng Phúc ! Chúa Xuân từ Trời cao
Thương đổ ơn! lòng cảm nhận ngọt ngào
Bao lòng người say sưa Tình  cảm mến

Mừng Xuân mới lòng cảm tạ dâng tiến
Tình yêu thương lòng mến Chúa dạt dào
Ôi hạnh phúc ! Chúa xuống từ Trời cao
Con say sưa trong hương Xuân tươi mát

Ngày Đầu Xuân dâng lời ca tiếng hát
Dâng lên Cha hết tình yêu muôn loài
Cầu nguyện Chúa sáng tối không lơi loai
Mãi kiên trung theo gương Mẹ mến Chúa

Mừng Xuân sang hiến trọn đời muôn thủa
Theo gương Chúa nối gót Ngài Rao Lời
Cầu nhiều người tin nhận Mừng Xuân tươi
Họ nghe theo ...quảng bá Tin Mừng Chúa ..!...

                   Cao Tri Dũng


XUÂN MỚI KHÍ THẾ MỚI

          XUÂN  MỚI  KHÍ  THẾ  MỚI

Xuân về tới đất trời rạng rỡ
Gọi hồn ta Thánh hóa Mừng Xuân
Mai –Đào rộ nở khắp rừng
Màu hoa thắm đẹp lạ lùng Chúa ôi

Tâm hồn ta cũng cần làm đẹp
So hoa rừng không kém đâu nha
Ca vui lên hỡi Sơn hà
Non sông Quê Mẹ mặn mà nhất thôi

Nhưng mất Nước thì rất nguy hiểm
Bọn thái thú lũ điếm nhất đời
Buôn Dân bán Nước hèn ơi
Bán đất nhường đảo Dân thời buồn đau

Hãy Vùng lên nhanh mau Cứu Nước
Là tuổi trẻ mong ước gì hơn
Hồn Xuân Thánh giống căm hờn
Lên ngựa gươm sắc Giang Sơn gọi mời

Tiến! ta tiến! Diên Hồng mời gọi
Ta cảm nhận tự hỏi lấy mình
Yêu Nước sống chết hy sinh
Ra Quân Xuân Mới vì Tình Quê hương

Xuân về tới ! niềm thương Quê Mẹ
Nguyện ra Quân mau lẹ lên đường
Chúa ôi thương giúp Quê hương
Nhờ Mẹ phù hộ can trường Đứng lên

Nguyện ngày Xuân tổ Tiên góp sức
Toàn Dân tộc nô nức ra quân
Đồng loạt cả Nước ta cần
Xuống đường giành lại Giang sơn Lạc Hồng

Noi gương xưa tung hoành một thủa
Quân Phương Bắc cướp của giết người
Quang Trung  Nguyễn Huệ Danh đời 
Bạch Đằng giặc chết xác trôi dẫy đầy ..!..

                 Cao Trí Dũng