Wednesday, January 16, 2013

TIỄN ANH ĐI

                    TIỄN  ANH  ĐI
                       (1-08-13 ) 
Biết nói gì khi đường đời đôi ngã
Anh ra đi để lại tháng năm buồn
Đang mùa Đông héo hắt dòng lệ tuôn
Buồn có buồn… nhưng mừng Anh thanh thỏa

Cuộc đời đây tơ vương còn buông tỏa
Vợ, cháu con luyến tiếc chồng , Cha mình
Chúng em đây lệ nhỏ kiếp phù sinh
Tiễn Anh về cỏi Trời Thiêng bất diệt

Anh đi rồi còn đâu Tình thắm thiết
Còn nhớ Anh lời nói đượm vui tươi
Dẫu không còn môi Anh nở nụ cười
Nhưng dư âm về Anh còn vọng lại

Con cháu , các em còn nhớ Anh mãi
Đặc biệt giờ này đông đủ tiển Anh
Noi gương Anh sống chan hòa yên lành
Để được chết yên bình trong tay Chúa

Nghe tin Anh… đi đột ngột buồn quá
Vẫn biết đời ai cũng một lần đi
Cóc cần chi vương vấn một thứ gì
Nhưng  mừng thấy Anh chết lành trong Chúa

Tiển biệt Anh ! về cỏi phúc muôn thủa
Gặp người thân Ba mẹ và em Thông
Được phúc vậy chúng em rất thỏa lòng
Mừng cho Anh về Cỏi Trời hằng sống

Nơi dương gian chúng em nguyện năng động
Say dấn thân đem Chúa đến cho đời
Không chần chờ nhưng rao giảng khắp nơi
Mang Tin Vui cho tất cả đồng loại

Anh ra đi bà con mãi thương đoái
Nhận rõ Anh  là Tín hữu của Thầy
Biết rỏ Anh từng ứng xử đó đây
Thể hiện Tình hài hòa trong khiêm tốn

                Cao Trí Dũng

No comments: