ĐỌC BÀI THƠ ANH GỞI
Đọc bài Thơ Anh gởi
Trời sáng nay lại buồn
Em mắt nhòa lệ tuôn
Sầu Tình ta vắng mãi
Nhớ một thời vụng dại
Anh còn nhớ gì không
Hương lòng quá mặn nồng
Lắm khi hồn tê tái
Vấn vương giờ ngoảnh lại
Đời mình đã qua rồi
Lâu lắm rồi Anh ơi
Hồn tình em khắc khoải
Tình nào không tê tái
Tận sâu đáy tim buồn
Mỗi lần nhớ lệ tuôn
Lòng em vương vấn mãi
Ước Xuân tươi vui lại
Ta hội ngộ bên nhau
Trong khoẳn khắc nhiệm mầu
Bên nhau mình tâm sự
Xa xuôi từ thủa nớ
Bao buồn vui nổi niềm
Cầu cỏi lòng hồn nhiên
Như ngày đầu gặp gỡ
Xuân đang về hoa nở
Dạ hớn hỡ đón Xuân
Ước Tự Do lại gần
Quê hương mình Dân chủ…
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment