Tuesday, January 1, 2013

XIN ẤU CHÚA CỨU NGUY DÂN VIỆT

                  XIN ẤU CHÚA CỨU NGUY DÂN VIỆT

Chúa Giêsu ! hôm nay sinh xuống
Con Thiên Tử Thế giới chờ mong
Mọi người lớn bé muôn lòng
Đón mừng Ấu Chúa ước mong Hòa Bình

Vinh Danh Chúa Uy linh cao cả
Các Mục đồng vội vả gọi nhau
Đến ngay Hang đá nguyện cầu
Kính tôn thờ Chúa nhiệm mầu Ngôi Hai

Nhìn Ấu Chúa bỏ Ngai cao cả
Ngài sinh xuống hang đá đồng hoang
  ta lạnh giá đêm đông
Vì yêu nhân thế sẳn lòng hy sinh

Mặc xác phàm bỏ mình dù chết
Đường Thánh giá lê lết khổ hình
Tình yêu nhân thế nhục vinh
Chết thay nhân loại quên mình vì ta

Mừng kỷ niệm Con Cha sinh xuống
Nguyện với lòng con muốn hiến thân
Dù con hối tội bao lần
Rồi ra tái phạm ăn năng lệ trào

Con lạy Chúa Trời cao Vinh hiễn
Xin nhận lời nghe tiếng con than
Hãy thương Dân tộc Việt Nam
Vì Quân Thái thú bạo tàn buôn Dân

Chúng bán đất hiến dâng Hải đảo
Non Nước Việt sầu nảo qủi ma
Rước Quân Phương bắc vào nhà
Nuôi ông tay áo coi mà Nước mất

Những gì nói là thật đấy bạn
Nạn mất Nước buồn nản qúa thôi
Xin Chúa Hài Đồng Ngôi Hai
Cứu nguy Dân Việt vươn vai chuyển mình …!

                Cao Trí Dũng

No comments: