Saturday, January 19, 2013

GỌI HỒN THIÊNG DÂN TỘC

             GỌI  HỒN  THIÊNG  DÂN  TỘC

Vung bút sắt gọi hồn thiêng Dân tộc
Xin hộ trì con Dân Việt ngã nghiêng
Ngày quang phục ta toàn thể tiến lên
Trút hờn căm phủ lên dầu Cộng sản

Trấn áp ư ! hiểm nguy ta không ngán
Thương Dân oan khổ đau chẳng từ nan
Ta bất chấp dù chết chốc lan tràn
Nguyện một lòng tay nối tay Vùng dậy

Hoa Lài Cách mạng khắp nơi…nghe thấy
Yêu Quê hương Đứng dậy không chần chờ
Ta trung dũng nguyện thành đạt ước mơ
Ôi Mê Linh Lời Thề còn vang vọng

Con Dân Việt yêu Quê hương nòi giống
Chí Diên Hồng với sức sống vươn lên
Không tủi hổ là con cháu Rồng Tiên
Nguyện giành lại trọn Sơn Hà Nước Việt

Đất Nam Quan đến Cà Mau thắm thiết
Rồi Hãi đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Đất Đảo ta Lời Mẹ vọng Sơn Hà
Thảy Vùng Lên ! Quyết giành lại Đất Nước

Là Sinh Viên – Học sinh ta đi trước
Không hổ mặt là Thanh niên Việt Nam
Bao Trai hùng đầu sống gió nguyện làm
Để Hòn Ngọc Viễn Đông lại sáng mãi

Cho Việt Nam Quê hương mãi tồn tại
Hình cong chữ  S là Đất Mẹ Việt Nam
Mãi mãi huy hoàng là Tiên Long Lạc Hồng
Với Phương Bắc là kẻ thù truyền kiếp

Một Quang Trung Nguyễn Huệ Tàu khủng khiếp
Đến Nữ nhi liểu yếu Hai Bà Trưng
Đã một thời Danh tiếng vọng lẫy lừng
Đánh Bắc dẹp Nam làm bọn Tàu hết vía !...

                     Cao Trí Dũng

No comments: