Monday, February 28, 2011

CUỒNG PHONG HOA LÀI THỔI TỚI

CUỒNG PHONG HOA LÀI THỔI TỚI

Tunisi họ Xuống đường anh dũng
Tên Lãnh đạo chạy thoát khỏi Quê hương
Rồi A rập Dân tiếp nối Xuống đường
Lãnh đạo từ chức hơn nữa tháng tranh đấu

Giờ Libia đang xuống đường rầm rộ
Dân chiếm lãnh những cơ quan mất dần
Vì ý Trời thể hiện qua Ý Dân
Ta Chúc mừng Gađapki sẽ đổ

Những Lãnh đạo nhũng tham đầy ham hố
Nắm quyền bính hảm hại khổ người Dân
Họ nhường bước một nhu cầu rất cần
Để Dân Nước được Tự Do Dân chủ

Hỡi Dân Việt mãi từ Âu sang Á
Ta hổ trợ Dân Quốc nội Đứng lên
Hãy Xuống đường mọi con cháu Rồng Tiên
Ta Đoàn kết lập chiến tích oai dũng

Kìa Trương sơn xuống hết mọi thung lủng
Mẹ quặn đau , Mẹ mời gọi toàn Dân
Vì Quê hương đất , hãi đảo hẹp dần
Thật hèn mạt Đảng buôn Dân bán Nước

Hỡi Thanh Niên , Sinh viên ta đi trước
Hãy mau chân tiến bước ta đi đầu
Cứu Dân oan khỏi cảnh khổ bể dâu
Giành Công bằng công lý về cho họ

Ta không thể mãi khoăn tay đứng đó
Để Dân tình chịu khốn khổ mãi hoài
Ba mươi sáu năm đã quá lắm rồi
Không lẻ để dân Việt ta nhục mãi

Vì tương lai của Tổ Quốc nòi giống
Quật khởi lên ta nhập cuộc Xuống đường
Đứng lên đi Hô to “CỨU QUÊ HƯƠNG”
Nối vòng tay đồng loạt siết giặc đỏ…

Cao Trí Dũng

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thời gian trôi tháng Ba giờ lại đến
Tháng dành riêng kính Thánh cả Giuse
Là con cái không chút gì e dè
Với lòng thành chạy đến Ngài cầu khẩn

Thánh Giuse Ngài câm lặng ở ẩn
Lòng khiêm hạ dẫu Cha nuôi Ngôi Hai
Ngài Thánh Cả con kêu van xin nài
Bạn đồng hành cùng Mẹ , Mẹ Thiên Chúa

Công phúc Ngài đáng kính yêu muôn thủa
Luôn khiêm nhu bên Mẹ , Chúa Giêsu
Giáo Hội gọi Ngài Thánh Cả Giuse
Bạn khiết tịnh Đấng Phu quân trinh khiết

Ngài kính yêu Maria Chí thiết
Ngài thờ kính nồng nhiệt Đấng Thiên sai
Hướng dẫn bé Giêsu cưa , đục . bào
Từ tấm bé đến mãi ba mươi tuổi

Thánh Giuse yêu lao động suốt buổi
Ngài câm lặng và cầu nguyện trọn đời
Nghề Mộc Ngài gian khổ không nghỉ ngơi
Luôn chú chăm công việc và sống đạo

Trong đêm khuya hành xử theo mộng báo
Đem Giêsu và Mẹ Chúa đi xa
Rồi một ngày mộng báo trở về nhà
Với hành trình thật xa xuôi gian khó

Gương Giuse người gia trưởng thế đó
Mong các Vị làm Bố học gương Ngài
Sống khiêm nhu ,lao động không thua ai
Giáo hội nhận Thánh Giuse Bổn mạng

Con tha thiết cầu xin với Cha Thánh
Hộ giúp con yêu lao động , nguyện cầu
Tuân lệnh Chúa bất kể ngày đêm thâu
Sống tuân phục hành xử tốt Lời Chúa

Cao Trí Dũng

Sunday, February 27, 2011

THÁI HÀ ĐẤT MẸ HẴNG CỨU GIÚP

THÁI HÀ ĐÂT MẸ HẴNG CỨU GIÚP

Đất Thái Hà một nơi hằng lôi cuốn
Nơi có đền Mẹ Cứu giúp rất thiêng
Nơi nhiều người xin ơn Mẹ được liền
Bao con cái đã nhận lãnh ơn thánh

Ơn phần hồn Ơn phần xác khôn sánh
Bao cuộc đời đã được Mẹ đở nâng
Bao linh hồn đến với Mẹ hiến dâng
Vui chân thành dâng đời mình cho Mẹ

Có nhiều người lãnh ơn phúc từ Mẹ
Họ vui sướng từ Thanh hà trở về
Họ mừng rở lòng hân hoan reo vui
Vì nhờ Mẹ họ được bao ơn lạ

Ngày ba Tết như đã thành thông lệ
Cả hai ngã Đền Thánh Giêrađô
Và từ cổng của Bệnh viện Đống Đa
Nguoi dự Lễ đầy ngay cổng Bịnh viện

Cả hai bên nhà thờ cũng đầy ắp
Họ sốt sáng cùng với Me cầu xin
Họ khấn xin cùng Đức Mẹ chí tình
Chắp nén hương đầu Xuân kính tạ Mẹ

Đền Đức Mẹ hôm nay đông qúa thể
Con cái Mẹ từ đâu khắp quê hương
Đông đúc qúa đổ về cách khác thường
Tết nay Thái Hà như một ngày trẩy hội

Hàng chục ngàn người không hẹn mà tới
Ngày hội ngộ Mẹ Cứu giúp Thái Hà
Không khi nào đông đúc như năm nay
Người người chen chúc chỉ cứ từng bước

Họ nô nức tới gần Đền thờ Mẹ
Để nguyện cầu cho Việt Nam Quê hương
Cho Đất Mẹ được nồng ấm Tình thương
Vì nơi này sáng lên tia hy vọng

Những ngọn nến Thái hà vẫn sống động
Nơi chiếu soi cho hết mọi tâm hồn
Cho mọi người niềm tin Đấng chí tôn
Và hy vọng cho một Việt Nam mới -

Cao Trí Dũng

KÝ THÁC ĐỜI CHO CHÚA

KÝ THÁC ĐỜI CHO CHÚA
( Suy niệm Lời Chúa Nhật 8 A-TN )


Tình thương Chúa vượt xa hơn tình Mẹ
Đã đành rằng không Mẹ nào bỏ con
Nhưng với Chúa Tình Ngài qúa vuông tròn
Ngài yêu ta trổi vượt tạo vật khác

Chúa Ngài luôn yêu thương ta bát ngát
Ngài hy sinh chịu chết thay cho ta
Tất cả chỉ một chữ YÊU thôi mà
Hãy ca khen cảm tạ Tình Chúa mãi

Ta đặt mình trong tay Chúa Mạc khải
Chúa Quan phòng Ngài yêu ta vô vàn
Ngài luôn nghĩ và Chúc phúc Bình an
Vượt cao hơn mọi tình Mẹ trần thế

Đó xác tính vững chắc ở Thượng Đế
Của mỗi một Tín hữu con cái Người
Chúa yêu ta lo cho ta mọi nơi
Tận trên non hay ngoài khơi biển cả

Xác tín này đòi hỏi ta khiêm hạ
Đặt mình vào than phận một bé thơ
Một em bé tìm tựa nương Mẹ Cha
Trong vòng tay của Cha Mẹ yêu nó

Ai được Chúa cho yên bình bao bộc
Được ấm nồng trong hạnh phúc an vui
Là bé thơ chưa trí khôn suy tư
Chẳng lý luận hay phân tích phải trái





Phần chúng ta bao lâu còn tính toán
Hoặc so đo chưa khuất phục nhiệt tình
Không nương dưới sự hướng dẫn Thánh linh
Thì khó lòng ký thác cho phải đạo

Chúa Thánh Thần trách nhiệm việc sáng tạo
Ngài tiếp tục khơi nguồn ta vinh danh
Như chim trời ca hót cho đời vui
Hoa đồng nội khoe sắc đầy hương ngát

Cho đẹp đời , chúng đâu lo ăn mặc
Tất cả mang thư thái cho đời vui
Cuộc đời ta cũng ngắn ngủi mà thôi
Không chắc gì tươi tốt đẹp hơn chúng

Chính vì thế lo đức Công chính trước
Mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau
Ký thác vào Chúa qủa là một nhu cầu
Xin trọn vẹn đặt mình trong tay Chúa

Con xin phó thác đường đời trong muôn thủa
Cầu làm lành ,tránh dữ , tìm Nước Ngài
Lo thờ phương Đấng Thiên Chúa của ngươi
Đó là điều ưu tiên cần thể hiện

Con lạy Chúa mọi thú vui trần thế
Thực tại này chúng cũng sẽ qua mau
Duy mình Chúa hồn con được sang giàu
Con tin yêu “Ký thác hết cho Chúa”

Cao Trí Dũng

Saturday, February 26, 2011

CHO ĐI HƠN NHẬN LẠI

CHO ĐI HƠN NHẬN LẠI


Người bạn của một sinh viên mời gọi
Vị Giáo sư rất tốt bụng hiền lành
Ông tốt quá với hết mọi học sinh
Một hôm đi chơi với cậu học sinh nọ

Trên đường đi gặp một đôi giày củ
Thầy trò cho là của một nông Dân
Đang làm việc ở một cánh đồng gần
Có lẻ Ông sắp kết thúc công việc

Anh học trò quay qua Thầy và nói
Thử trêu chọc người nông dân xem sao
Dấu giày xem anh phản ứng thế nào
“Hỡi bạn trẻ không nên chơi kiểu đó”

Nhưng trò là một sinh viên khá giả
Hãy đặt hai đồng vào hai chiếc giày
Để rình xem Ông phản ứng thế nào
Người sinh viên làm như Thầy chỉ dẫn

Sau đó Thầy trò vào bụi cây núp ẩn
Chẳng mấy chốc người nông dân trở ra
Mang giày vào gì cấn chân anh ta
Ông cởi ra xem gì cấn cái vậy

Sự kinh ngạc đến bàng hoàng rỏ thấy
Nhìn xung quanh anh này chẳng thấy ai
Cầm đồng tiền xem hai mặt kỷ càng
Ông bỏ túi xỏ chân giày còn lại

Ông lại thấy có gì cấn cái nữa
Sự ngạc nhiên của anh lại gấp lên
Khi tìm gặp có thêm một đồng tiền
Nổi lòng Anh ngập niềm vui khó tả

Qùi ngước mắt lên trời anh cảm tạ
Đọc to lời tri ân tận lòng thành
Bàn tay nào vô hình tặng quà anh
Khi vợ bệnh, con thiếu ăn túng quẩn

Anh sinh viên lặng câm vì cảm kích
Đôi mi anh giàn giụa mắt lưng tròng
Giờ em có thấy ...vui hơn nhiều trong lòng
Nếu như em định dấu giày ông ấy

Người sinh viên trả lời thế này đấy
Một bài học con không quên thưa Thầy
Bây giờ con mới hiểu Thầy khuyên đây
“Cho đi là hạnh phúc hơn nhận lại”

Cao Trí Dũng

CÓ CHÚA TRONG ĐỜI

CÓ CHÚA TRONG ĐỜI

Hãy đem Chúa vào cuộc đời mình nhế
Ngài ở cùng ta hoan hỉ mừng vui
Ta kết hợp với Chúa lòng bùi ngùi
Còn gì hơn Chúa ngự trong tâm khảm

Sau biến cố chin một một buồn thảm
Cảnh tượng thế sao Chúa để xảy ra
Câu trả lời thâm thúy lắm đấy mà
Vì Ngài muốn ta cảm nghiệm bài học …

Ta yêu cầu Ngài ra khỏi trường học
Khỏi Chính phủ xa đời sống chính quyền
Ngài rút lui trong lặng lẻ bình yên
Vậy làm sao ta cầu bình an chứ

Che chở ư Ngài hết còn dung thứ
Những biến cố nổ súng trong học đường
Hay cổ vỏ giới trẻ tình yêu đương
Họ không muốn lớp học đọc kinh nữa

Và Chính quyền chúng ta cũng đồng ý
Rồi có người nêu ý kiến này ra
Ở trường học bỏ đọc kinh nữa mà
Kinh Thánh nói :”Chớ giết người trộm cắp..

Hãy yêu người như ta yêu mình vậy..”
Và chúng ta phát lờ ý kiến này
Thì bây giờ bị khủng bố …nói ngay
Phiền lụy gì… sao lại trách cứ Chúa …

Thâm tính rằng ta có Chúa muôn thủa
Miễn là ta đừng phát lờ Chúa nghe
Nếu không Chúa có bài học răn đe
Giục ta về hướng lòng kỳ vọng Chúa

Con yêu Chúa đáng gì là tiền của
Các sự đời nay có, mai tay không
Nhưng ta cần phải khẳng định trong lòng
Chúa Quyền năng Đấng quan phòng mọi sự

Cao Trí Dũng

THỜI THẾ ĐÃ ĐẾN

THỜI THẾ ĐÃ ĐẾN

Thế Cách mạng bừng bừng đã nổi dậy
Khắp Trung Đông , giờ Trung Quốc bắt đầu
Hương Hoa Lài luồn theo gió thổi mau
Nó sẽ qua các xứ Đông Nam Á

Vì Tự Do Dân tộc ta đại phá
Từ Quang Trung - Nguyễn Huệ , hai Bà Trưng
Rồi khí thế Diên Hồng Cha Ông từng
Làm sóng dậy trong dân gian Đất Việt

Bao nhiêu năm trong quá trình oanh liệt
Chúng ta từng Chiến đấu trong gian lao
Cho Đất Mẹ và Quê hương Đồng bào
Nhưng Đồng minh họ qua sông rút ván

Kể từ ngày giặc đỏ vào chiếm lãnh
Toàn dân qua ba sáu năm gian nan
Dưới tay sắt lũ sát máu bạo tàn
Trước đến nay bọn Đảng trị bắt nạt

Nhưng hôm nay tình thế đã đổi khác
Lửa Cách Mạng Hoa Lài đã bùng lên
Từ Tunisi , Ai cập đến Lybia
Giờ Trung hoa , tiếp dậy khắp Thế giới

Cao Mên - Việt Nam Vùng dậy sắp tới
Ngày gần đây Gaddafi sẽ tiêu
Tripoli cũng đã bị đốt tiêu
Ngày tàn đến cho độc tài- quân phiệt

Hỡi Thanh niên – Sinh viên tràn nhiệt huyết
Có nghe chăng nhiều đơn vị theo biểu tình
Từ Quân đội đến Cảnh sát hy sinh
Vì Lybia và Tự Do - Dân Chủ


Nhiều nhà ngoại giao Lybia từ chức
Để phản đối dùng vũ lực với Dân
Ảnh hưởng của Gaddafi đã mất dần
Đại thất thế ! ngày tàn ông đã đến

Bối cảnh Việt Nam có nhiều lợi thế
Hơn Ai cập – Tunisi –và Lybia
Hàng trăm ngàn Dân oan bị cướp nhá
Mất vườn tược , đất đai bị chúng cướp

Khốn cho bây đồ giặc đỏ bạc phước
Bao oan ức dâng lên đầu người dân
Bị cướp sạch không cò đất dung thân
Họ lây lất sống đầu đường xó chợ

Đến lúc này toàn dân nhận định rỏ
Họ nghe thấy và chứng kiến hết rồi
Đừng chần chờ hãy nhập cuộc đi thôi
Thời thế đến chung tay làm Lịch sử

Đừng sợ hãi còn gì chần chừ nữa
Gương các Nước Trung Đông đã thấy rồi
Ta gục đầu Cộng hành hạ chết thôi
Ta ngửng đầu chúng bủn rủn tay súng

Hãy kiên gan Quyết tâm không nao núng
Trước Anh linh Tổ Quốc ta nguyện làm
Cuộc Cách Mạng HOA LÀI lật sang trang
Sử oanh liệt Trang Sử Việt Thời đại

Vùng lên đi ! Xuống đường không ngần ngại
Dù phải chết ta xin hiến thân mình
Vì Đại nghĩa TỰ DO ta hy sinh
Cho Tiền đồ DÂN CHỦ Việt Nam mới

Cao Trí Dũng

Friday, February 25, 2011

KHỐN LOÀI GIẶC ĐỎ

KHỐN LOÀI GIẶC ĐỎ

Người ta gọi chúng súc sinh súc vật
Vì chúng xài luật rừng rú mà thôi
Chúng coi dân thua cỏ rác ơi trời
Đâu truyền thống của Cha Ông nhân ái

Chúng chẳng có tình yêu thương đồng loại
Bắt vào đồn chúng thụi chết người Dân
Người bị mời vào đồn chết nhiều lần
Từ Nam ra Bắc bị đánh chết bao vụ

Vừa vào Nam khổ dân treo bao tử
Lũ hung bạo cái thứ chuyên rình mò
Phải sắp hàng chúng bán thí bo bo
Và sắn khô đong bán dân từng bát

Giải phóng gì Dân tình phải bi đát
Do bày mưu ăn cướp , tù tư doanh
Vừa thu nhà vừa cướp của khổ Dân
Gọi cải tạo tư doanh công thương nghiệp

Rồi đổi tiền lại mấy phen ăn cướp
Kiểu bần cùng hóa người Dân miền Nam
Như năm tư Miền Bắc chúng đẵ làm
Đồ lười ươi ! diền trò đi kinh tế

Bọn giặc đỏ tội đồ đáng khinh bỉ
Chẳng cần biết đến Quốc thể - Quốc uy
Lo buôn lậu , và bán Nước buôn dân
Chỉ có nghề tham nhũng là giỏi thật

Đồ ác lai , ác báo hỡi trời đất
Có thấy không Hoa Lài rộ khắp nơi
Cuồng phong Trung Đông sắp tới nơi rồi
Sễ thổi sớm qua Việt Nam ta đấy

Bây Đảng trị bạo tàn rồi sẽ thấy
Đời có vay có trả trong nay mai
Kìa Trung Đông cuồng phong của Hoa Lài
Đang ào ào thổi vào Đông Nam Á ..!...

Nào có khôn để khỏi phải trả giá
Thì lo sớm phản tỉnh về với Dân
Mới may ra khỏi phải lụy vào thân
Vì tội bay qủa đáng bị hành xử

Chỉ những tên nằm trong Bộ Chính trị
Sẽ giao Dân để Dân xử tùy theo
Bị Dân oan phải khốn khổ vì nghèo
Do bọn này cướp ruộng vườn , nhà cửa

Cách Mạng Hoa Lài sẽ giử lời hứa
Lấy nhân ái với mọi kẻ ăn năn
Biết có tội với Đất Nước toàn Dân
Xin tự nguyện trở về với Dân tộc

Cách Mạng Hoa Lài như vũ bão cơn lốc
Sẽ cuốn trôi hết những kẻ hại Dân
Những kẻ nằm trong guồng máy Công an
Những đàn chó cắn xé Dân vô tội

Bay trấn áp làm Dân khổ quá đổi
Bay tra khảo luôn đêm tối ban ngày
Nào hù dọa đánh đấm khốn khổ thay
Làm người Dân phải chết đi oan uổng …

Nào dùi điện , dùi cui bay trút xuống
Dân đau điếng bị xỉu chết ngất đi
Chúng chẳng chút biết thương tâm là gì
Vì chúng là Công an của dân đấy …!...

Cao Trí Dũng

Tuesday, February 22, 2011

THIEN CHUA QUAN PHONG

THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG
( Chúa nhật VIII/A – TN )

Trước hết ta lo tìm kiếm Nước Chúa
Và hãy tìm Đức Công chính của Người
Còn tất cả mọi sự khác trên đời
Thì Thiên Chúa Người sẽ cho thêm nữa

Vào cái thời kinh tế đang suy thoái
Nạn thất nghiệp và lạm phát gia tăng
Con người bận lo lắng và băn khoăn
Ai cũng cần tiền vật chất sinh sống

Khiến con người lo tìm kiếm tiền bạc
Nhưng không lẽ mãi tìm tiền bạc thôi
Thì quả thật đã sai lầm mất rồi
Tiền chẳng khác là ông Thần rồi đó

Mà Chúa không muốn ta tôi hai chủ
Vừa thờ Chúa , vừa tôn thờ bạc tiền
Đã tin Chúa kiếm Nước Trời ưu tiên
Dành tất cả cho sự sống Trường cửu

Trong khi ta vần tìm của nuôi xác
Nếu lo lắng và bận tâm nhiều điều
Nhiều bạc tiền và vật chất bao nhiêu
Khiến tâm hồn không còn chổ cho Chúa

Nếu tiền vào hạnh phúc lại đi mất
Chúa mới là nguồn hạnh phúc nhất thôi
Nguồn vui thật của đời bạn muôn đời
Còn của cải, tiền bạc thì “bạc”lắm

Có khó khăn qua ,mới thấy Chúa ấp ủ
Ngài thương yêu và lo thay cho mình
Có vậy mới thấy Thiên Chúa từ linh
Thương chia sẻ …cho đi sẽ nhận lãnh

Con lạy Chúa Ngài thương con giáng phúc
Cho chúng con cách rộng rải vô cùng
Xin cho con biết cảm tạ tín trung
Biết chia sẻ với anh em đồng loại …

Cao Trí Dũng

HÃY TIN VÀO CHÚA

HÃY TIN VÀO CHÚA
(Chúa Nhật VIII / A-TN)

Người Mẹ nào quên con không thương xót
Con mà bà mang nặng và đẻ đau
Nhưng riêng Cha sẽ không quên con đâu
Ta chính là Đá Tảng , là Chiến lũy

Chốn an toàn của tôi là ở Chúa
Ngài Đá tảng kiên cố tôi dung thân
Hãy cởi mở niềm tâm sự chân thành
Và cậy trông vào Ngài trong mọi lúc

Người thế coi tôi , là viên Thừa tác
Lo phân phát các Mầu nhiệm của Ngài
Thế nên tôi trung tín không lơi loai
Đừng xét đoán , điều đó thuộc về Chúa

Đến hồi đó Chúa ban khen tương xứng
Không ai làm tôi… hai chủ một lần
Hoặc ghét người này mà mến người kia
Không làm tôi Chúa, vừa tiền của được

Ăn gì , mặc gì cũng chớ lo lắng
Làm mình cao thêm một gang được không
Ai phục sức hơnHoa huệ ngoài đồng
Ngay vua Salomon phục sức không bằng nó

Dù cỏ hoa , Chúa còn mặc thế đó
Cha các con biết các con cần gì
Đừng lo ngày mai cần ăn- mặc chi
Ngày nào có … sự khó của ngày ấy

Con lạy Cha ! con tin tưởng ở Chúa
Ngài giúp con ! muôn thủa con mến Ngài
Dù gian truân , hay gian khổ bi ai
Chúa Quan phòng ! một đời con phó thác

Cao Trí Dũng

Monday, February 21, 2011

NHỚ MÃI QUÊ EM

NHỚ MÃI QUÊ EM

Ai qua xứ Huế Quê em
Gót hồng lê bước thòm thèm vấn vương
Lời yêu gió lướt mùi hương
Trường Tiền qua lại nhớ thương môi cười

Bóng yêu buồn nhớ một người
Trăng vàng bến Ngự nhớ đời học sinh
Sông Hương Núi Ngự vương tình
Gió thơm môi mộng cung đình mái cong

Nhớ người em gái nương lòng
Tóc dài dựa cửa má hồng gợi trông
Mộ bia lăng tẩm rêu phong
Mắt buồn câm lặng trong lòng nhớ ai

Nhớ bến An cựu đêm dài
Hai mình ngồi tựa chung vai sự tình
Gió khuya ngây ngây trăng nhìn
Say mê tâm sự duyên mình ngọt môi

Dư hương gặp gở lâu rồi
Ước ngày hội ngộ thỏa đời nhớ nhung
Bóng em lôi cuốn lạ lùng
Lòng ta nhung nhớ hoài mong một ngày

Bên nhau vui sướng hương say
Hai mình sánh bước đẹp thay đồng hành
Chung xe về lại Phú Thanh
Ôn bao kỷ niệm tốt lành xưa kia …

Cao Trí Dũng

Saturday, February 19, 2011

HÃY NÊN THÁNH THIỆN

HÃY NÊN THÁNH THIỆN
(Chúa Nhật VI I / A – TN )

“Hãy nên Thánh vì Ta là Đấng Thánh”
Thiên Chúa Ngài khuyên bảo ta điều trên
Không trả thù hay oán hận một ai
Mà yêu thương người như yêu mình vậy

Cần yêu thương hết anh em đồng loại
Cầu nguyện cho họ ngay cả kẻ thù
Hãy nhân từ như Cha là Đấng hiền từ
Nên thánh thiện như Cha là Đấng Thánh

Chung qui trong ba bản văn Kinh Thánh
Qui hướng ta về cùng một điểm chung
Vì Thiên Chúa Đấng Thánh thiện vô cùng
Ngài yêu ta nhưng không , vô điều kiện

Hãy nhìn sâu vào tận con tim Chúa
Để biết yêu thương thánh thiện thế nào
Gói trọn bởi chữ YÊU đẹp làm sao !
Yêu đến chết,Ngài không hề suy xuyển

Hẵn ta biết chiều kinh hoàng nguy hiểm
Chết Thập tự đau đớn đến tột cùng
Chết tủi nhục bị treo đến lâm chung
Ngài cầu xin cho kẻ giết mình chết

“Xin Cha tha ! việc họ làm không biết”
Hẵn bây giờ hy vọng bạn hiểu rồi
Thánh thiện là hãy mến Chúa yêu người
Stêphanô nhân chứng Thánh muôn thủa

Bị ném đá chết vì niềm tin vào Chúa
Một thiếu nữ Maria Goretti
Bị kẻ cuồng dâm đâm nhiều nhát dao
Vì mến Chúa Bà tha thứ anh ấy

Gioan Phaolô II xin tha kẻ cố sát
Ngài vào tù thăm Ali Agca
Và tự lòng Ngài tha thiết thốt ra
Tôi yêu thương và tha thứ cho bạn

Cao Trí Dũng

Thursday, February 17, 2011

HÃY NÊN HOÀN THIỆN

HÃY NÊN HOÀN THIỆN
(Chúa Nhật VII / A-TN)

Mẹ Giáo Hội giờ hơn lúc nào hết
Cần con cái thánh thiện tốt lành hơn
“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha
Đấng ngự trên trời Ngài rất hoàn thiện”

Trong hết mọi môi trường bạn hiện diện
Nơi làm việc , trong gia đình , chợ đời
Trong học đường ,ngoài phố xá , khắp nơi
Là Tín hữu nên men ,muối thế giới

Để giống Cha Đấng Thánh đáng ca ngợi
Ngài trọn lành ,nhân hậu hay yêu thương
Ngài từ ái , và bao dung khôn lường
Đấng làm cho mặt trời luôn chiếu sáng

Đuổi tiêu tan hết mây đen bóng dáng
Cho người lành , kẻ tội ác hung tàn
Cho mưa xuống kẻ công chính bình an
Hãy học Ngài tình bao dung quảng đại

Chúa Giêsu chăm chú nhìn con cái
Khuyến khích ta qua các tâm tình trên
Nhất là trong cái thế giới kim tiền
Một xã hội đang tiến bộ vượt bực

Nhưng luân lý lùi lại làm đau nhức
Thứ tha ít , bạo lực ngày một nhiều
Còn bác ái , yêu thương chẳng bao nhiêu
Lại ghen tương , thù hận… chuyện hành tỏi

Bạn có biết thứ tha không mệt mỏi
Sống yêu thương bác ái với nhau không
Gương nhân ái của Chúa học nằm lòng
Yêu tha nhân như yêu chính mình vậy

Xin cho con biết luôn nhìn thấy Chúa
Và nhận rỏ ơn phúc Ngài thương ban
Còn phận ta thì bé bỏng nghèo nàn
Xin giúp con vui yêu thương hoàn thiện

Cao Trí Dũng

Tuesday, February 15, 2011

NGÀY TÌNH YÊU CỦA LÍNH

NGÀY TÌNH YÊU CỦA LÍNH

Sáng hôm nay chim trên cành ca hót
Đôi bồ câu quấn quit nhau tràn tình
Khắp núi đồi cây nở nụ hoa xinh
Những tình nhân lòng xôn xao thương mến

Bình minh lên ánh nắng vàng tỏa đến
Ta phơi phới nhìn núi rừng reo vui
Cả thiên hạ khắp nơi hồn bùi ngùi
Lòng vui sướng “ Ngày Tình yêu” tuyệt đẹp

Bao con tim những anh lính gang thép
Hái hoa sim để đầu súng hôn yêu
Vì ngày lễ tình yêu nhớ nhung nhiều
Gởi người yêu vợ con những hôn gió

Trên chòi canh họ ghì sung ngồi đó
Nhưng lòng họ chan chứa bao là tình
Tình gia đình , tình đồng đội chiến binh
Mỗi ngày đêm giử yên bình làng xã

Người Chiến sĩ hy sinh đời cao cả
Cho yên bình của Quê Mẹ khắp nơi
Giử biên cương tốt đẹp thắm tươi đời
Đầy trời hoa tươi màu đẹp hương sắc

Thơm biết bao hương hoa rừng nồng nặc
Với màu sắc lộng lẩy đẹp tươi màu
Xa gia đình tận biên cương mãi đâu
Cầu hạnh phúc ngày Tình yêu nở rộ ..

Giờ ngồi đây nhớ giàn hoa trước ngỏ
Ngày tình yêu hoa nở đẹp không em
Hứa năm sau ngày tình yêu ước thèm
Anh về phép bên em, con hạnh phúc

Cao Trí Dũng

Sunday, February 13, 2011

NHÂN NGÀY TÌNH YÊU

NHÂN NGÀY TÌNH YÊU

Về Tình yêu nói bao nhiêu cho đủ
Yêu trong Tim yêu dào dạt bên ngoài
Yêu đắm say không biên giới…khắp nơi
Say mê man mến yêu thương nồng thắm

Ôi cao thiêng ! Ôi Tình yêu đầm ấm
Anh yêu em , em yêu anh không lơi
Về Tình yêu không thể tả bằng lời
Khoái môi cười với mắt nhìn âu yếm

Viết tỏ tình cũng chẳng gì hiệu nghiệm
Yêu say mê lại khoái ở bên nhau
Tình yêu thật khó nhạt nhòa phai màu
Yêu tha thiết nhưng chẳng sao được trọn

Lễ Tình yêu lắm hương tình săn đón
Bao lời yêu bao cử chỉ tỏ tình
Càng yêu nhau tình yêu càng phát sinh
Vui tặng nhau những hoa Hồng sắc thắm

Có một Đấng yêu mặn mà say đắm
Hơn tất cả mọi đối tương nào xa
Vì Tình Ngài yêu thương ta, Tình Cha!
Đấng rất Thánh nơi cỏi thiêng bất diệt

Tình yêu Cha rất say mê thắm thiết
Hiến trọn đời chết đi vì loài người
Tình yêu này tuyệt diệu lắm Chúa ôi
Con được yêu , Cha yêu con quá lắm

Tình yêu Thiên Chúa bao la
Nguyện lòng con mến yêu Cha trọn đời

Cao Trí Dũng

Saturday, February 12, 2011

CON TIM TRONG SÁNG

CON TIM TRONG SÁNG
( Chúa Nhật VI / A – TN )

Sống chết ư ta luôn trước mặt Chúa
Lành dữ trong ta bạn thích thứ nào
Thiên Chúa khôn ngoan quyền phép dường bao
Ngài toàn năng xuyên thâu suốt mọi sự

Chúa khuyên ta hãy làm lành lánh dữ
Và tránh đi mọi điều ác bạo tàn
Ngài hộ trì giúp ta sống bình an
Ngài không muốn ta phạm tội sa ngã

Sau năm bảy mươi đền thờ bị phá
Chính biệt phái giảng luật ở hội đường
Họ hồn sống Do Thái xa Quê hương
Nhưng Chúa muốn công chính cao hơn nữa

Ngài muốn phá nề nếp xã hội hả
Vậy Chúa Giêsu muốn dựng xây gì nào
Chỉ giận giử mà ra tòa rồi sao
Mới nhìn phụ nữ ! phạm ngoại tình nữa

Có nói có không nói không , miễn thề thốt
Còn xã hội qua hành động xét người
Họ đòi hỏi long trọng bằng lời thề
Tòa tha hồ vu oan để luận tội

Chúa Giêsu Ngài chủ trương sám hối
Ngài tìm tòi những căn nguyên sâu xa
Qua hành vi con người ở trong ta
Đành rằng xã hội cần ó lề luật

Nhưng con người cần thật thà chân chính
Xét sâu xa về hành xử của mình
Chính cỏi lòng thâm sâu nơi phát sinh
Cơn giận dữ dẫn ta đến thù oán

Hành xử ngoại tình vì lòng ham muốn
Chúa nhìn sâu tận trong cỏi lòng mình
Nơi thâm sâu của chính đáy con tim
Muốn ta luyện một "con tim trong sán"

Cao Trí Dũng