Showing posts with label THƠ ĐAN SĨ. Show all posts
Showing posts with label THƠ ĐAN SĨ. Show all posts

Wednesday, March 25, 2020

MARIA ! CÙNG MẸ SỐNG ƠN GỌI


                                           MARIA  !  CÙNG  MẸ  SỐNG  ƠN  GỌI

                                                             Đời dâng hiến trong ta hoài nuối tiếc
                                                             Ấn tượng nhất ơn Gọi thủa ngây thơ
                                                             Lòng mến yêu dạ nôn nao mong chờ
                                                             Nhớ thủa nào đồi Núi Phước kỷ niệm

                                                             Với ơn thiêng lòng mến yêu dâng hiến
                                                             Ta bỏ hết chọn nghiệp tu một đời
                           Với ơn Chúa luôn tuôn đổ khắp nơi
                                                             Ta nuối  tiếc sống Xi-tô Ơn Gọi

                                                             Mình -Máu Chúa hồn khát khao cơn đói
                                                             Lòng tha thiết ấn tượng mãi nghiệp tu
                                                             Như mắt mờ mong sáng khỏi bị mù
                                                             Hồn say đắm Mình-Máu đang thấm thấu

                                                             Hồn - xác ta xuyên suốt đời thơ ấu
                                                             Tuổi thơ ngây của cậu bé nhi đồng
                                                             Sống chia sẻ đời nhỏ thó sạch trong
                                                             Một tâm hồn trinh trong thời bé nhỏ

                                                              Sống Ơn Nghĩa theo tiếng Gọi thủa đó
                                                              Hồn yên vui trong Thánh ân an bình
                                                              Đời Chiêm Niệm theo Chúa trọn niềm tin
                                                              Có lắm lúc hồn đê mê say đắm
                                                               
                                                              Qủa rất đổi hạnh phúc được tưới tắm[DC1] 
                                                              Mưa Ơn Thánh tuôn tràn hồn đê mê
                                                              Ta ôn lại Lời Khấn Hứa ước thề
                                                              Sống Trinh Khiết - Khó khăn và Tuân Phục…

                                                                                  Cao  Trí  Dũng             

Sunday, November 25, 2018

HẠNH PHÚC NHÀ CHÚA

          HẠNH  PHÚC  NHÀ  CHÚA

Nhiều Tín hữu được Thiên Chúa chọn lọc
Theo ơn gọi nghe tiếng Ngài kêu mời
Họ tự nguyện vào những miền xa xuôi
Điển hình đây những viện tu của Chúa

Sống tinh thần nữ tì luôn cải qúa
Vì Danh Chúa Đấng Cứu Độ nhân quần
Ngài xuống thế cứu loài người thế nhân
Mong tất cả sống Thánh ân Ơn nghĩa

Họ không ngừng rèn luyện và rút tỉa
Bằng kinh ngiệm trong bác ái yêu thương
Yêu Dân tình với trung dũng kiên cường
Sống chia sẻ Lời Ngài theo Thánh ý

Đời chiêm niệm say ngây ngất hoan hỹ
Từ bỏ mình theo Thánh ý mà thôi
Sống dâng hiến họ hạnh phúc lắm rồi
Trong nhà Chúa mãi muôn đời hạnh phúc

Đời dâng hiến hướng tâm lên mọi lúc
Cầu Ơn thiêng bởi Thiên Chúa hộ trì
Có ơn Chúa Lời chiêm niệm khắc ghi
Mình với Chúa đắm mình trong ngây ngất

Lời Chân lý yên vui trọng Sự Thật
Sống tin yêu dạ chân tình mến thương
Họ không khỏi thao thức về Quê Hương
Mong Đất nước sống an bình Dân chủ

Đời nghiệp tu chuyên rèn luyện khắc khổ
Luôn Tự thắng sống đạo hạnh chân tu
Trong thử thách sáng sủa không đui mù
Lòng tin yêu hài hòa trọng chân thực

Trong hành động cần phải có ý thức
Cầu nguyện cho Lãnh đạo theo đường Người
Họ là những Lãnh tụ làm xinh tươi
Cho đồng lúa Giáo Hội thêm trỉu hạt           

Là Tu sĩ Giáo Sĩ hằng ca hát
Yêu Chân Lý sống Mục Vụ theo Lời
Thuận Thánh Ý đẹp lòng Chúa ơi
Họ năng động Chúc tụngVinh Danh Chúa

                 Hướng Thiện CTD

Friday, May 11, 2018

BÌNH AN TRONG TÌNH CHÚA

                 BÌNH  AN  TRONG  TÌNH  CHÚA

Con yêu Thầy bằng mối Tình muôn thủa
Chúa yêu con là nghĩa tử cùa Ngài
Tất cả được mời gọi không trừ ai
Hãy ở lại trong Tình yêu của Chúa

Nổi hân hoan trong Tình Cha muôn thủa
Niềm vui này không chỉ có một mình
Nhưng mọi người con Chúa Đấng Phục sinh
Vua các Vua ,Vua Tình yêu Cứu độ

Ai yêu Thầy sẽ giử Lời Thầy ngõ
Thì Cha Thầy và Thầy cùng với nhau
Đều đến ở trong họ một nhu cầu
Và Thánh Thần ban Niềm vui hạnh phúc

Cả Ba Ngôi Chúc Bình an tiếp tục
Suốt hành trình của cuộc sống lữ hành
Và hương hoa sẽ rộ nỡ Thánh ân
Ta yên vui trong bình an hoan lạc

Cùng lên đường đi Lucerne Sa-mạc
Sống Tỉnh Tâm một tuần năm bảy ngày
Với Ơn Chúa ta thanh thản lại ngay
Gì sướng hơn no thỏa trong Tình Chúa

Ôi Chiêm niệm sống tâm linh tuyệt qúa
Hướng tâm lên ta dâng tiến đời mình
Ơn Thánh Chúa tuôn xuống lòng phát sinh
Sống Cầu nguyện và Lao động hạnh phúc

Nơi Đan Viện Ơn Chúa xuống mọi lúc
Nâng đở ta sống Thánh đức mỗi ngày
Trong yên tịnh hạnh phúc từng phút giây
Vang lời kinh ca tụng Vinh Danh Chúa

Nghe đâu đây giọng hát kinh tuyệt qúa
Làm mềm lòng thanh thản dạ mê say
Ôi hạnh phúc trong Tình Chúa mỗi ngày
Với Thánh ca-Thánh vịnh tràn ân phúc

Được mời gọi vào Sa mạc tiếp tục
Để có được những giờ phút tỉnh tâm
Trong thinh lặng bên Giu-se  âm thầm
Ta cảm nhận Ôi Tuyệt vời Tình Chúa

Hơn ba ngàn Tín hữu sung sướng qúa
Vào Sa mạc Dòng Xitô Giu-se (Lucerne, CA 5-06-18)

                                                  Hướng Thiện CTD

Sunday, May 6, 2018

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH GIU-SE

              ĐAN  VIỆN  XITÔ  THÁNH  GIU-SE

Mau chen chân ta đi vào Sa-mạc
Đất Lucerne trầm lắng lắm bạn ơi
Một Đan viện khổ tu nữa giửa đời
Tại Miền Nam Đất Cali Nước Mỹ

Chúng tôi mấy anh em cựu Đệ tử
Dũng -Toàn-Pháp-Lý và gia đình
Cũng có mặt hôm nay chốn cực linh
Có Thánh Giá cao và Giu-se Bổn mạng

Trông oai phong giửa sa mạc hùng tráng
Đập ngay mắt Giáo Dân về thật đông
Họ mang chung tâm tư ở trong lòng
Về mừng Dòng đúng mười năm thành lập

Có một điều không người nào đề cập
Dù không nói nhưng có chung tâm tư
Về kỷ niệm Thánh hiến Phúc ân dư
Trong dịp qúy “lãnh nhận Ơn Toàn xá”

Về Đan Viện lòng ta cảm kích lạ
Lao động-Cầu Nguyện nếp sống ở đây
Nơi Sa-mạc nghiệp tu các Cha-Thầy
Ơn phúc thay kẻ ở trong Nhà Chúa

Cả một đời kinh Lễ trong muôn thủa
Kinh Nhật tụng mỗi ngày đến bảy lần
Các Cha Thầy Cầu nguyện cho chư Dân
Để mọi người sống Niềm Tin Tín thác

Nhớ xưa Gio-an Rao giảng trong Sa-mạc
Nơi vắng vẽ cô tịch  như nơi đây
Cầu nguyện –Lao động qúa thích hợp chốn nầy
Mục địch chính sống yên vui Chiêm niệm

Qua nghiệp tu các Cha Thầy trải nghiệm
Nơi Đan viện im vắng , vọng Lời kinh
Thánh ca -Thánh Vịnh qúa ư hữu tình
Cùng Thần Thánh Chúc tụng Ca khen Chúa

Sống an vui hạnh phúc trong muôn thủa
Tạ ơn Chúa lúa chín vàng đầy đồng
Ơn Thiên Triệu mong mỗi ngày thêm đông
Để Mục vụ có đông người dâng hiến...

Hãy vào Sa mạc ta Tỉnh tâm Lễ tiến
Đời sống Tu Trì qúy hóa lắm người ơi !
Sa mạc Hồng ân gặp Chúa đây rồi
Đón nhận bình an trong cả cuộc sống

                  Cao Trí Dũng  

                 (  5/06/2018 )

Wednesday, April 11, 2018

CON ĐƯỜNG CHÚA

                           CON  ĐƯỜNG  CHÚA    
                                                                                                                                                                         Đời Dâng hiến Chúa gọi vào đường hẹp
                                                Đường gian nan dẫy đầy lắm chông gai
                                                Sống hy sinh nghiệp tu theo đường dài                                           
                                                Lắm sỏi đá thêm  nhiều nữa cạm bẩy

Cầu Thánh ân từ Thiên Chúa soi thấy
Hổ trợ ta trung kiên tiến theo Ngài
Ơn Thiên Triệu không phân biệt một ai
Sống trung kiên ta đi trong Ánh sáng

                                    Xét phận mình bản thân ta chẳng đáng
                                    Nhưng sao Chúa Ngài kêu gọi đến ta
                                    Đù thấy Chúa Ngài yêu ta mặn mà
                                    Dẫn đưa ta vào tận nơi đầy phúc
Sống hiến dâng Chúa thương yêu mọi lúc
Ban đầy ơn hổ trợ ta ngàn đời
Chúa hiện diện cạnh bên ta mọi nơi
Miễn ta khéo bám chân Ngài luôn mãi

Vui hiền hòa anh chị em hiện tại
Tình yêu thương nâng đở nhau tiến lên
Cùng tán tụng Kinh phụng vụ vang rền
Lời hằng sống thể hiện qua cuộc sống

Thánh Thể Chúa giúp ta nên linh động
Luôn làm lành với chí hướng trung trinh
Nhờ Thánh linh soi lối ta hành trình
Sống ơn gọi hồn ta Ngài nung nấu

Lúc hiện tại cũng như trong mai hậu
Ngài cận kề soi lối giúp ta đi
Có Chúa bên ta còn lo lắng gì
Cứ tiến bước ta đi trong đường sáng

Cạnh bên Chúa khỏi ngại ngùng loạng quạng
Hãy phó thác hết mọi sự cho Ngài
Chúa yêu ta hơn tất cả những ai
Ngài cho ta đi vào đời tận hiến

Tình yêu Chúa bao la vô bờ bến
Xót thương ta mời gọi ta hiến mình
Yêu Giêsu Đấng Tình yêu cực linh
Giúp con bước về Nhà Cha bất diệt
                Cao Trí Dũng

Saturday, February 24, 2018

VUI TƯƠI ĐỜI TẬN HIẾN

             
               VUI  TƯƠI  ĐỜI  TẬN  HIẾN

Khi tham dự Lễ Khấn Dòng - Phong Chức
Không ngăn được nổi cảm xúc lòng mình
Niềm cảm phục dâng tiến Chúa Quang Vinh
Mà Linh Mục – Tu sĩ sống tận hiến

Điều gì đó họ can đảm thể hiện
Phải chăng các vị là người phi thường
Nên có được nhiều phương thế tình thương
Nhưng thực sự  nhờ Thánh Linh hổ trợ

Khi được mặc lên mình áo tu phục
Một niềm vui khôn tả đời hiến dâng
Khoác lên mình cái chiếc áo chùng thâm
Là ta được gia nhập đời dâng hiến

Đặc biệt nhất trong cuộc sống Lễ tiến
Khi trong mình vui hoà nhập buổi đầu
Với yêu say đời chiêm niệm thâm sâu
Cùng với lòng kiên trinh bắt đầu lại

Chiếc áo Dòng như áo giáp choàng mãi
Đề gìn giử  mình ta vào nghiệp tu
Chấp cánh lên vượt cao khỏi sương mù
Đề anh em vượt lên cao thiên chức

Kiến thức đời sống thần học đạo đức
Trau dồi cuộc sống tin yêu chí tình        
Bằng đường phục vụ tha thiết tâm linh
Với bao khó khăn đang chờ phía trước

Nhờ sức thiêng những rung động ơn phước
Trước có cảm giác Chúa ở rất xa
Nhưng với thời gian ước vọng đậm đà
Lớn dần trong tôi trái tim tươi trẻ

Với Ơn Thánh Chúa qua bàn tay Mẹ
Để có được cuộc sống tốt tương lai
Tạ Ơn Chúa dành cho tôi nhờ Ngài
Nếu không được Chúa yêu thương trìu mến

Luôn biết hy sinh cho đi dâng hiến
Và đương nhiên sống Tuân phục - bỏ mình

                                                    Cao Trí Dũng              

Wednesday, February 14, 2018

XUÂN LẠI VỀ̀ ĐẾN

                                  XUÂN  LẠI  VỀ̀  ĐẾN

Xuân về ta cùng nhau
Yêu Giê-su nhiệm mầu
Hoa yêu thương nở rộ
Tạ Hồng ân nguyện cầu

Yêu chiếc lúp trên đầu
Thương Tình Chúa thâm sâu
Gọi con Cha chí ái
Yêu trọn đời trước sau

Dù gian nguy giải dầu
Ôi vòng tay nhiệm mầu
Đôi vòng tay nhân ái
Tình Cha nhận lời cầu

Lòng Cha yêu cao sâu
Đường gai góc dài lâu
Quanh co đầy đá sỏi
Theo Thầy mãi trước sau

Ôi Tình Cha nhiệm mầu
Ngài gọi con theo sau
Con kiên trinh theo Chúa
Say Ơn gọi cùng nhau

Trong Nhà Chúa Nguyện cầu
Sốt mến dạ trước sau
Ngày ngày tham dự Lễ
Chiêm niệm Chúa cao sâu

Trong Thánh Ý từ lâu
Chúa thương con nguyện cầu
Ngài gọi làm Ngôn Sứ
Giảng rao Lời niệm mầu.

Nhân đầu Xuân Nguyên Đán
Con Tuyên hứa trung thành
Theo mãi ơn Chúa gọi
Lời đi đôi với hành...

 Hướng Thiện CTD

Monday, January 15, 2018

TRẢI NGHIỆM ĐỜI SỐNG TU TRÌ

        TRẢI  NGHIỆM  ĐỜI  SỐNG  TU  TRÌ

Sống Tu Trì do Tình Chúa thu hút
Là Đáp trả Tình Yêu Đấng toàn năng
Ngài chính là Đức Giê-su Vĩnh hằng
Chúa Quyền Uy mời gọi đời tận hiến

Ta hiến thân cho Chúa bằng biều hiện
Trọn tâm hồn với lòng dạ kiên trung
Ta trở thành người Đồ đệ kiêu hùng
Sống Hiến dâng ,với hy sinh phục vụ

Coi mọi người anh em ta trong Chúa
Vì tất cả là con Cha Tình yêu
Khiến Tu sĩ càng hiến thân thêm nhiều
Đáp ứng lại Tình “ Ơn gọi của Chúa”

Coi Thiên Chúa vận mệnh ta muôn thủa
Ta tự nguyện bằng cả một cuộc đời
Sống phó thác hiến tế mình bạn ơi
Để cho người đại diện Chúa điều động

Ta ví mình như đất sét mềm mõng
Trong tay người thợ gốm vị Bề Trên
Theo tinh thần phó thác ta ước nguyền
Với Lý tưởng dâng hiến mình cho Chúa

Tình huynh đệ sống bác ái tuyệt qúa
Theo nét đẹp quên mình vì Tình yêu
Đời tu trì sẽ thăng tiến hơn nhiều
Sống Vâng lời được người đời thán phục

Chính Thiên Chúa Ngài sẽ thương chúc phúc
Không được phép coi đời tu đương nhiên
Hay cho rằng tu trì chuyện bình thường
Nhưng dâng mình theo “Ơn gọi của Chúa.”

Đời Tu trì Chúa gọi từ muôn thủa
Hãy vui sống đời tận hiến cao thiêng
Ta học Chúa sống hiền hậu dịu hiền
Vì gánh Thầy nhẹ nhàng và êm ái...

Tiến lên đi ! theo Ơn gọi chẳng ngại
Đừng làm băng hoại Ơn Chúa trong ta
Hãy ý thức “Ôi Tình Chúa mặn mà
Luôn yêu thương bằng cuộc sống Phục vụ ...

                  Hướng Thiện CTD

Thursday, January 11, 2018

YÊU GIÊSU SAY ĐẮM

                      YÊU GIÊSU SAY ĐẮM


                                         Người Tu Sĩ yêu Giê-su say đắm
                                         Họ muốn sống trọn vẹn cho mối Tình
                                         “Yêu mến Chúa Ngôi hai Vị Cứu Tinh
                                         Dành thời gian để Phục vụ người khác”


                                         Sống yêu thương cách đơn sơ mộc mạc
                                         Vui khiêm nhu hài hòa với mọi người
                                         Muốn năng động sống dâng hiến khắp nơi
                                         Không phân biệt giàu sang hay phú qúi

                                         Không xét đoán nhưng biết sống tự hũy
                                         Mặc bất đồng ý kiến , nhưng chân tình
                                         Sống trách nhiệm ,tránh buông thả phát sinh
                                         Luôn nguyện cầu xin sống theo Thánh ý

                                         Trong hành động , hay thâm tâm suy nghĩ
                                          Luôn tạo dựng một bầu khí vui tươi
                                          Để hạnh phúc luôn chiếm ngự cuộc đời
                                          Dâng hiến Chúa Người tu trì đầy Phúc....

                                          Hướng tâm lên cùng Chúa trong mọi lúc
                                          Đó Hạnh phúc sống Dâng hiến theo Thầy
                                          Thiên Đàng đâu? trong hiện tại nơi đây
                                          Ta chan hoà trong Niềm tin dâng hiến

                                          Chính vì thế hôm nay con dâng tiến
                                          Trót hồn xác và suốt cả một đời
                                           Khấn trọn đời tuổi thanh xuân trinh tươi
                                           Con dâng hết trong tay Cha Chí Thánh

                                           Nguyện Thánh Thần giúp con sống ̣đạo hạnh
                                           Trọn đời con hứa thuộc trọn về Cha
                                           Ôi hạnh phúc trong Tình Chúa mặn mà
                                           Con say sưa ngụp lặn trong Tim Chúa;..

                                                        Hướng Thiện CTD

Thursday, June 29, 2017

PHÚC KẺ Ở NHÀ CHÚA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PHÚC  KẺ Ở NHÀ CHÚA

Phúc đức thay hiến dâng mình cho Chúa
Chọn con đường tu đức dâng tiến mình
Giê-su ơi ! Ngài là Đấng Cứu Tinh
Giúp con sống đời tu đức thánh hiến

Gì qúi hơn tham dự dâng Thánh Lễ
Tiến Dâng Cha ... Mình - Máu Đức Kitô
Hạnh phúc thay là Đồ Đệ Môn Đồ
Sống bên Chúa bám gót Thầy ta tiến

Lần Chuổi Hạt , Kinh Nhật tụng dâng hiến
Lên Ba Ngôi Danh Cha –Con- Thánh Thần
Ôi hạnh Phúc sống suy niệm chuyên cần
Phúc thay kẻ hiến dâng  mình  cho Chúa

Ước nguyện con  từ nay đến muôn thủa
Sống sâu sát với ý nghĩa Phúc Âm
                               Nguyện thể hiện đúng đắ́n trong âm thầm
Cả một đời Phúc âm hóa Đồng loại

Sống bên Chúa , đời không bị băng hoại
Khỏi bận tâm lắng lo chi việc đời
Ngày bảy lần Chúc tụng Chúa không ngơi
Dâng lên Cha nhiều Thánh ca –Thánh vịnh

Khỏi lo toan cũng chẳng chi bịnh rịnh
Tâm hồn luôn thanh tịnh sống yên vui
Những giờ phút chiêm niệm tâm bùi ngùi
Yêu mến thương ...Đức Giê-su chí ái

Lòng thanh thản  dầu thử thách chẳng ngại
Có tay Chúa Quyền uy chẳng sợ gì
Chỉ chú tâm tin yêu chẳng lo chi
Sống vì mến ... thỏa thích yêu phó thác

Chúa giúp con gương Thánh Gia mộc mạc
Sống nhân ái mến yêu thương mọi người
Theo chân Chúa đi Rao giảng khắp nơi
Lời Hằng sống  vang vọng khắp Thế  giới

                Hướng Thiện CTD

Friday, December 18, 2015

TÂM TÌNH HIẾN DÂNG


        TÂM  TÌNH  HIẾN  DÂNG

         - Kính tặng các Nam Nữ Tu Sĩ nhân ngày Khấn Hứa -

Ngài sưởi ấm tim tôi
Tôi lưu luyến Chúa rồi
Hồn tôi say cảm nghiệm
Tôi say mến Ngài ôi

Nhớ ngày này năm rồi
Khấn hứa với Chúa tôi
Theo cuộc đời : nghèo khó
Sống khiết tịnh - vâng lời

Ơn Thánh đức từ Trời
Luôn tuôn xuống lòng tôi
Khiến cho  hồn nồng thắm
Tôi  lở  yêu Chúa  rồi

Chúa hướng dẫn bước tôi
Tôi nguyện theo chân Ngài
Tiếp trọn đời khấn hứa
Trong Nhà Chúa Ngài ơi

Ánh mắt Chúa  nhìn tôi
Tim yêu rộ nở rồi
Tôi quyết tâm theo Chúa
Hiến dâng Ngài đời tôi

Chúa  nắm  lấy  tay  tôi
Cùng  anh  em  ca  hát
Tiến  sâu  vào  sa  mạc
Bên  cạnh  Chúa  yêu  ôi

Tim  tôi  lửa  bốc  rồi
Đường dâng hiến sướng ơi
Con  Tim  yêu  lửa  cháy
Nguyện theo Chúa trọn đời

Ở  trong Nhà Chúa phúc thay
Muôn đời chúc tụng đêm ngày vinh Danh

                                                       Hướng  Thiện

Wednesday, August 5, 2015

MỪNG CON MẸ VÔ NHIỄM


                MỪNG  CON  MẸ    NHIỄM

Maria , Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội
Con tin rằng hôm nay Mẹ vui mừng
Vì con cái của Mẹ nguyện hiến dâng
Vui Khấn hứa hiến mình cho Thiên Chúa

Các Chị em niềm tin yêu cải qúa
Hứa cùng Chúa sẽ là những chứng nhân
Luôn Tuân Phục , sống Trinh bạch  ân cần
Yêu Nghèo hèn ...và khiêm nhu tin cậy

Cuộc sống ta nơi Viện tu mình thấy
Bao hồng ân qua Mẹ Chúa xuống cho
Trên chính mình cùng chị  em toàn Dòng
Bao ơn phúc nguyện một đời tạ Chúa

Từ xa xưa trong Thánh ý muôn thủa
Chúa gọi con giửa biết bao người  trần
Nay Ngài chọn ban thêm nhiều hồng ân
Dẫn đưa con đi trên con đường sáng

Ngài chọn con theo Chúa đi Rao giảng
Lãm Chứng nhân cho Ngài giửa trần gian
Hãy thắp sáng lên ngọn nến gương lành
Nên con yêu Giáo Hội sống thể hiện

Những Nữ tỳ con cái Mẹ Vô Nhiễm
Lòng cảm kích tạ Ơn Chúa vô song
Vui nghiệp Tu dâng hiến hết cỏi lòng
Theo gương Mẹ, Mẹ Phú Xuân Vô Nhiễm

Xin Mẹ giúp chúng con qua nguy hiễm
Mà thói trần cài bẫy ở khấp nơi
Giúp chúng con biết yêu thương mọi ngưởi
Yêu Nước Trời nơi cỏi Phúc Trường cửu

Mẹ La Vang Tổ Quốc Việt Tín hữu
Sùng mến Mẹ với hết dạ cậy trông
Những Nử tỳ chúng con chung tấm lòng
Nguyện tin yêu và hằng luôn cầu Mẹ

Cho Quê hương Nước Việt con mau lẹ
Biết luôn hướng về Mẹ Hiền La Vang
Van xin Mẹ giúp dẹp hết bạo tàn
Để Dân mình  được bình an yên ấm ...

                  Cao Trí Dũng