Friday, May 23, 2014

CẦU MẸ CHIẾN THẮNG


CẦU  MẸ  CHIẾN  THẮNG 

Maria ! Mẹ Nữ Vương Chiến Thắng
Mẹ đã hay...Mẹ biết rồi Mẹ ơi
Chưa nói ra , con tin Mẹ nghe lời
Con cậy Mẹ , con cầu xin Mẹ giúp 

Mẹ La-Vang ! Mẹ yêu thương tiếp tục
Giúp Quê hương , Đất Nước Việt Nam con
Luôn sùng mến ..Trái Tim Mẹ vuông tròn
Để mỗi ngày hằng kỳ vọng vào Mẹ 

Nay là lúc nguyện xin Mẹ nhanh lẹ
Ra tay ngay , nước Việt Nam nguy rồi
Hằng Cứu Giúp... Danh Mẹ đó Mẹ ơi
Biển Đông Việt bị phương Bắc bọn Hán 

Vào khoan dầu khiến toàn dân uất hận
“Bốn tốt ...mười sáu chữ vàng” đẹp chưa
Mở mắt ra mà thấy phải lo chừa
Đỉnh cao gì kết bạn quân truyền kiếp 

Mẹ yêu ơi! Tổ Quốc bao nồng nhiệt
Công Cha Ông đổ xương máu giử gìn
Giờ Thái Thú bọn Đỉnh cao qủi tinh
Hèn dâng biển ,bán đất cho tàu khựa 

Mẹ đã hay lãnh đạo chúng đã hứa
Cam phận hèn dâng Đất Việt cho tàu
Cậy trông Mẹ,Mẹ nhiệm mầu mau mau
Ra tay giúp Dân Việt qua nguy kịch 

Con van xin Mẹ nguồn ơn sung tích
Cầu Mẹ thương hổ trợ cả toàn  Dân
Nguyện quyết tâm đồng loạt hết một lần
Dẹp thái thú một lũ hèn bán nước 

Có được vậy rãnh tay đuổi xâm lược
Truy quét sạch bọn tàu khựa Mẹ ơi ..!
                                                  

                 Cao Trí Dũng

Monday, May 19, 2014

LỬA CĂM HỜN BỪNG CHÁY


       LỬA  CĂM  HỜN  BỪNG  CHÁY 

Mấy ngày qua khắp ba Miền Đất Nước
Lửa căm hờn bừng cháy các Thị thành

Chí Diên Hồng ̣Sục sôi nguyện đ̀ấu tranh

Nữ nam già trẻ xuống đường gào thét 

Cả Đất Nước trào dâng bầu nhiệt huyết
Những con Dân của Việt Nam anh hùng
Hào khí xưa của Lê Lợi – Quang Trung
Đang sống dậy  trong Tim người Dân Việt 

Chí Diên Hồng lửa đấu tranh oanh liệt
Tràn Xuống Đ̣ường như địa chấn rền vang
Về thị thành từ hẻo lắn thôn làng
Muôn triệu người bừng lên Tim rực cháy 

Lửa Quốc hận khắp Ba Miền hết thảy
Dòng Lịch Sử của Cha Ông tỏa quang
Vọng vang khắp những tia sáng huy hoàng
Nguyện truy quét... sạch bọn thù truyền kiếp 

Quân bành trướng... đập phá cho bay biết
Cho đổ vở tiêu tùng ...hết bọn này
Đồ Tàu ô tham tàn! quân cướp bay
Đem giàn khoan cướp dầu khí biển Việt 

Giống Tiên Rồng triệu con Tim nồng nhiệt
Nguyện đứng lên quyết bảo vệ Sơn hà
Hoàng sa-Trường Sa Biển Đông của ta
Cuộc thi hùng của chúng ta Chính Nghĩa 

Bọn tàu khựa không thua gì loài đĩa
Cố bám biền hút Dầu khí Nước ta
Chúng đã mớm với thái thú Quê nhà
                                 Đề thuê rừng hút tài nguyên Tổ Quốc 

Ta Quyết chiến Vùng lên cả Dân tộc
Gương Cha Ông ta hưởng ứng trong ngoài
Nguyện sống chết bảo vệ Nước Nam ta
Truy quét sạch Quân phương bắc về Nước... 

                   Cao Trí Dũng

 

Monday, May 12, 2014

TÌNH MẸ VÀ CON


         TÌNH  MẸ  VÀ  CON 

Nói bao nhiêu cho vừa về Tình Mẹ
Nó mênh mông hơn cả biển Thái bình
Tình Mẹ yêu chúng con, mãi phát sinh
Nó biểu hiện tràn dâng như nước biền 

Tình con cái với Mẹ luôn thể hiện
Nó huyền nhiệm và thắm thiết làm sao
Xa bóng Mẹ thiếu sót như thế nào
Chỉ những ai trong cuộc mới rỏ biết 

Những cái gì về Mẹ thật thống thiết
Chỉ khi ngồi cạnh Mẹ mới nhận ra
Tình Mẹ yêu con cái qúa đậm đà
Và Tình con với Mẹ tuyệt vời lắm 

Tình yêu con của Mẹ rất nồng ấm
Tình của con yêu Mẹ cũng thâm sâu
Cái gì đây rất Mẫu tử nhiệm mầu
Chợt nhận ra ...con yêu Mẹ thổn thức 

Những gì về Tình Mẹ trong ký ức
Nó in sâu vào tâm khảm của lòng
Không thể gì quên hình ảnh Mẹ...song
Mang trong hồn qua thế giới bên ấy 

Chỉ Thần Thánh may ra họ rõ thấy
Nó cao thiêng và nhiệm mầu lắm thôi
Dẫu bóng Mẹ đã quá vãng  lâu rồi
Nhưng Tình Mẹ trong con đã đóng ấn 

Mầng Lễ Mẹ lòng ta tràn hương phấn
Lại rộn lên trong hồn tình yêu thương
Mộ phần Mẹ thế nào trên Quê hương
Con ra đi chỉ mấy ngày Mẹ  mất...! 

Vừa đáp xuống xứ người con buồn thật
Từ thân nhân ra đón... con mới hay
Hai dòng lệ tự nhiên tuôn phút này
Mẹ quá vảng... khi con không có mặt..!!! 

                Cao Trí Dũng

TÌNH MẸ YÊU CON VÔ CÙNG


         TÌNH  MẸ  YÊU  CON    CÙNG 

Maria ! Mẹ Nữ trinh trong trắng
Tình Mẹ thương con cái đến vô cùng
Tình yêu ấy mênh mông tựa không trung
Lạ lùng qúa làm sao diễn tả được 

Thiên Chúa Cha chọn Mẹ ...Mẹ có phước
Mẹ người Nữ Phúc đức nhất trên đời
Mẹ được chọn làm Mẹ Chúa Ngôi Hai
Có ai hơn được Mẹ ,Một Tuyệt tác 

Muôn lời ca tiếng đàn đệm câu hát
Với điệu nhạc trầm bổng lời ca khen
Nghe ngất ngây tựa mây trời nhẹ nhàng
Hồn  lịm đi trong hồng ân quang sáng 

Mẹ yêu ơi , Ôi tình Mẹ lai láng
Khôn tả xiết bao la hơn đại dương
Tình Mẹ yêu tỏa rộng khắp ngàn phương
Khiến lòng con luôn tin yêu hy vọng 

Có Mẹ bên con thỏa thích vui sống
Cùng với Mẹ dâng lời cảm ta Cha
Ôi Tình Cha ! Chúa quyền uy mặn mà
Yêu nhân loại ban Con Chúa Cứu Thế 

Mẹ Nữ Trinh ! con tin yêu Tuyên thệ
Trọn một đời nguyện xin yêu Mẹ luôn
Con Tim Mẹ , là Ơn phúc suối nguồn
Chính qua Mẹ hồng ân Chúa tuôn xuống 

Mẹ yêu ơi ! sống bên Mẹ vui sướng
Con chẳng còn phải lắng lo điều gì
Cũng không có ngần ngại một thứ chi
Nhưng mến yêu tôn sùng Trái Tim Mẹ 

    Tình Mẹ thương con mặn nồng
Tình con mến Mẹ kiên trung một đời 

                 Cao Trí Dũng

 

Thursday, May 8, 2014

CHIỀU BUỒN KHÔNG NẤNG


CHIỀU  BUỒN  KHÔNG  NẤNG 

Em yêu ơi ! một chiều buồn hoang vắng
Nhìn Thu về em lặn lội thăm anh
Hồn anh nghe Đất Mẹ đang tan tành
Em mau bước kẻo bóng chiều hoang lạnh 

Nhanh nữa em ! trại đây sắp tắt nắng
Rừng Yên bái hoang vắng đồi núi sầu
Ta gặp nhau chiều nay được bao lâu
Năm năm rồi tù tội lòng thổn thức 

Ăn ở đây nơi núi rừng cơ cực
Buồn xa thẳm...nhớ lắm em , các con
Thân phận tù ...ngày mỗi thêm mỏi mòn
Nữa thập niên em các con xa cách 

Ở trong tù những tháng ngày đói rách
Lá thu vàng rơi kín cả bước chân
Ngày ngày qua rừng núi bao nhiêu lần
Đôi vai vác những tre gổ đè nặng 

Sống cảnh tù bị cưởng bức lao động
Sản xuất thu hoạch, phải bị nghe hoài
Đến phát điên miên mang cả đôi tai
Kết quả ngày mùa tính theo cân tạ 

Có nhiều khi tù nhân bí đấm đá
Vì một củ khoai , hay vài cọng rau
Chúng kết vào tội phá hỏng hoa màu
Làm phí phạm mất hoa màu nhà nước 

Có một số bạn tù mình vô phước
Chỉ vì qúa đói đành phải làm càn
Bị bắt bị đánh…rồi bị kiên giam
Tay chân bị còng thôi thì khốn khổ 

Trong lao tù còn cái cảnh tố khổ
Của ít bạn tù cam phận ăng-ten
Em à , nơi đâu cũng có kè hèn...
Ta gọi họ đâm sau lưng chiến sĩ ..! 

             Cao Trí Dũng

MẸ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH


             MẸ  NỮ  VƯƠNG  HÒA  BÌNH 

Đất Nước Việt đang lâm nguy Mẹ ạ
Bọn Phương Bắc xâm lấn biển Nước nhà
Đem Dàn khoan vào Biển Đông Nước ta
Hầu hút đi dầu khí của Tổ Quốc 

Một không khí sục sôi trong Dân Tộc
Đang cháy bỏng trong thâm tâm mọi người
Anh em hàng xóm  bốn tốt qúi ơi
Bấy lâu đã... Ngậm bồ hòn làm ngo 

Anh làm đập triệt hạ lúa trồng trọt
Là nguồn lợi chính nông nghiệp nước ta
Giờ lại ngang ngược xâm chiếm biển nhà
Hút nguồn Dầu khí của Đất Nước Việt

Ôi răng với môi không hở… thống thiết !
Giờ Đảng đỉnh cao xác đinh mau ngay
Chúng là quân cướp,truyền kiếp lâu ngày
Cha Ông ta đã xác định từ trước 

Thái thú đừng nữa..! buôn Dân bán Nước
Đã đến lúc ...Dân Việt ta Vùng lên
Chí Diên Hồng của nòi giống Rồng Tiên
Leo lưng ngựa phi Mã gương Thánh Giống 

Cầu Nữ Vương Hòa Bình Mẹ mau chống
Cứu Đất Việt chết sống giờ phút này
Đứng cả lên nguyện nối lớn vòng tay
Hạ Quyết tâm truy quét sạch Phương bắc

Chúng mãi nuôi mộng Bành trướng tội ác
Gương Hưng Đạo Bạch Đằng chềt trôi sông
Con Dân Việt nguyện Đoàn kết một lòng
Cho Hán Minh xác trôi  đầy mặt bể... 

Bọn tàu ô ...Mẹ ơi ! loài cướp biển
Cho chúng chết mộng bành trướng chết luôn !

                    Cao Trí Dũng

Wednesday, May 7, 2014

MẸ HẰNG CỨU GIÚP


        MẸ  HẰNG  CỨU  GIÚP 

Con tin tưởng Danh Mẹ Hằng Cứu Giúp
Con kỳ vọng và hết dạ cậy trông
Niềm hãnh diện tận sâu trong đáy lòng
Con có Mẹ !  Thánh ân xuống lai láng 

Đất Nước Con phải gian truân bạt mạng
Bị chiến tranh ròng rả bao nhiêu năm
Nay tiểng súng không còn ,hận mãi căm
Vì bọn chúng luôn tung hoành trấn áp 

Trong môi trường hiện quá ư phức tạp
Nạn buôn Dân bán Nước đang nẩy sinh
Nhiều tai họa dáng xuống cho Dân Tình
Nhà đất Dân  bị độc đảng cướp hết  

Xin Mẹ giúp ! Toàn thể con Dân Việt
Nguyện sống chết cùng đồng loạt Vùng lên
Dẹp tiêu tan bọn thái thú ươn hèn
Đặng rãnh tay truy đuổi quân Phương Bấc 

Cầu Mẹ giúp ...ta giử từng tấc đất
Để Non nước hình chữ S sáng tươi
Mà Cha Ông công gìn giử bao đời
Trách nhiệm  ta cháu chắt cần bảo quản 

Khi hòa bình thực sự ...vui du ngoạn
Từ Nam ra Bắc, đẹp qúa Quê hương
Bao làng mạc,với thị tứ phố phường
Ta tự do tham quan khắp Đất Mẹ 

Mẹ Cứu Giúp ! Mẹ hằng luôn mau lẹ
Giúp con cái Dân tộc Việt Ba miền
Sống kiên trung cậy trông vào Mẹ liên
Và hằng luôn tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ 

Mẹ Cứu Giúp..thương Dân Việt Mẹ nhé
Cho  Tự  Do , Dân  Chủ  vui ấm no .... 

                Cao Trí Dũng

Tuesday, May 6, 2014

VỊ CHA GIÀ KHẢ KÍNH

         VỊ  CHA  GIÀ  KHẢ  KÍNH 

Thánh Giuse , người Cha Già khả kính
Con cái Chúa đều tôn trọng Giuse
Người thợ mộc rất chơn chất e dè
Cá một đời sống khiêm nhu tự hạ 

Giáo Hội gọi Giuse là Thánh Cả
Ngài Bổn mạng cả Hội Thánh Lữ hành
Dẫu già nua nhưng gọn nhẹ cực nhanh
Khi nhận lệnh Ngài gấp rút thu xếp 

Cùng Đức Mẹ Ngài hành trình liên tiếp
Đi lại về đường tị nạn nguy nan
Cả một đời yên vui chả phàn nàn
Sống tuân phục thi hành theo Thánh Ý 

Có Giuse Đức Mẹ không lo nghỉ
Tin tưởng sự mẫn cán của bạn mình
Lo vuông tròn cho Ắu Chúa Cứu Tinh
Và ổn định cho cả Gia thất Thánh 

Bác thợ mộc khéo tay lại đức hạnh
Tủ bàn ghế Ngài làm đẹp hết chê
Khách hàng thich thành phẩm họ mãi mê
Trông bộ như mọi ngưới đều thích thú 

Bé Giêsu học nghề mộc chăm chú
Tinh thông lanh tay Bé học nghề nhanh
Học kiểu cách... thể hiện vào thực hành
Bé tinh khôn học nghề thật là giỏi 

Thánh Giuse Cha nuôi ta thường gọi
Ngài quan trọng ở vị thế quản gia
Vị Gia trưởng gương mẫu cho mọi nhà
Là người chồng chu tròn tốt sứ mệnh 

Gương của Ngài tuân phục y theo lệnh
Bảo ra đi ...là đi...báo lại về
Tâm hồn Ngài luôn thanh thỏa phủ phê
Cả một đời luôn thi hành Thánh ý .... 

               Cao Trí Dũng

MẸ NIỀM TỰ HÀO NHÂN LOẠI


     MẸ  NIỀM  TỰ  HÀO  NHÂN  LOẠI 

Mẹ là niềm tự hào của nhân loại
Nghe Danh Mẹ ,cả Triều Thần hân hoan
Khắp năm Châu cùng Thế giới hoàn toàn
Ca khen Mẹ ! Người Nữ Trinh có phước 

Bóng hình Mẹ trong  ý Cha từ trước
Khi chương trình Cứu độ thế gian này
Mẹ niếm vui ! hân hoan chung từ đây
Khi Truyền Tin thể hiện qua Thiên Sứ 

Mẹ có phước , Mẹ cao vời lắm chứ
Một thanh nữ Nazareth  quê mùa
Nay được chọn lên làm Mẹ Đức Vua
Đức Kitô , Vua cao vời Quyền Qúi 

Mẹ Ngôi Hai , Mẹ con Đấng Cứu Thế
Qua lòng Mẹ Chúa sinh xuống gian trần
Chúa chọn Mẹ xuống muôn vàn hồng ân
Bởi Thánh Thần Mẹ thụ thai con Chúa 

Ma-ri-a , Mẹ Nữ Trinh muôn thủa
Mẹ theo Chúa suốt đoạn đường chông gai
Đường sỏi đá , gai gốc cũng  khá dài
Vai vàc nặng bị ngã lên ngả xuống 

Maria , tim se thắt đau điếng
Cớ vì sao con Mẹ phải như vầy
Vì tội con , làm  phần Mẹ khổ lây
Họ lên án Chúa Kitô Con Mẹ  

Mẹ Từ bi , lòng Me đau qúa thể
Danh  Mẹ thật là quyền qúi cao sang
Ma-ri-a , Mẹ nguồn yêu Thiên Đàng
Chính qua Mẹ ,mọi Ơn phúc Trời xuống 

Không Ơn nghĩa cuộc sống thật oan uổng
Không có Mẹ còn khốn đốn bao phen
Mẹ yêu ơi! Con tội lổi nghèo hèn
Xin Mẹ thương luôn ra tay trợ giúp ... 

              Cao Trí Dũng

 

Monday, May 5, 2014

MẸ TỪ BI NHÂN ÁI


         MẸ  TỪ  BI  NHÂN  ÁI                                                

Ma-ri-a ! Mẹ Từ bi nhân ái
Mẹ yêu thương ! con cái khắp năm Châu
Trông cậy Mẹ , con tha thiết nguyện cầu
Xin với Mẹ , Mẹ hộ trì Chúc phúc 

Ước yêu Mẹ , trong mọi nơi mọi lúc
Vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Giê-su
Con yêu Mẹ khi nắng sáng ,sương mù
Có Mẹ bên , con cậy Mẹ vững chắc 

Dù thuận lợi , hay có điều bất trắc
Con tin yêu cậy trông Mẹ rất nhiều
Vì có Mẹ ...dẫu gian khổ bao nhiêu
Mẹ hộ trì , dẫn đưa con qua khỏi 

Sống yêu Mẹ , nghe lời Mẹ mời gọi
Luôn sám hối tội lổi và ăn năn
Tôn sùng kính Mẫu tâm Mẹ nhân lành
Yêu chuổi hoa Kinh Mân Côi rộ nở 

Mẹ thân thương , bên Mẹ con hớn hở
Vui hay buồn hạnh phúc có Mẹ bên
Mẹ Mân Côi , con kính yêu Mẹ hiền
Cậy vào Mẹ ,con sướng vui hạnh phúc 

Tin yêu Mẹ , cậy Mẹ trong mọi lúc
Được như thế con hạnh phúc vô cùng
Sống yên vui ,con xin nguyện kiên trung
Ở bên Mẹ , với Mẹ và trong Mẹ 

Con sướng vui , hy vọng sẽ mau lẹ
Kỳ vọng cùng với Mẹ đi về trời
Nguyện hằng luôn kính yêu Mẹ , Mẹ ơi
Vui sướng thay , Mẹ con ,Mẹ Thiên Chúa 

Được lên Trời , nơi Vĩnh phúc muôn thủa
Hưởng Nhan Chúa , Đấng Quyền Uy vô biên
Tiếng ca hát vọng lên nổi vang rền
Cả  triều Thần không ngớt lời Chúc tụng... 

                  Cao Trí Dũng

ĐỨC MẸ MÁNG THÔNG ƠN


        ĐỨC  MẸ  MÁNG  THÔNG  ƠN 

Nhờ qua Mẹ ,ta chạy đến cùng Chúa
Đừng băn khoăn và lắng lo những gì
Có Mẹ bên ta ngại ngùng nữa chi
Mẹ hộ trì ...giúp ta trong mọi chốn 

Mẹ Thiên Chúa ! nhưng lòng Mẹ từ tốn
Luôn yêu thương  yên ủi kẻ cô liêu
Mẹ khấn xin Thánh ân Chúa xuống nhiều
Để nâng đở hết con cái nhân loại 

Vì yêu mến...lòng Mẹ hằng thương đoái
Đến phận hèn hết con cái loài người
Lại thêm Mẹ đoái thương hết những ai
Năng đến Mẹ nguyện cầu mọi Ơn phúc 

Phận con cái...kêu xin Mẹ liên tục
Vì Mẹ là Máng thông Ơn từ trời
Nhờ qua Mẹ Ơn Chúa xuống khắp nơi
Xuống trên ta hết thày lòng con cái 

Nhờ Ơn thiêng qủi ma không thể hại
Mẹ dẫn ta trên đường sáng của Ngài
Có ưu thế... Ơn Thánh Chúa cho ai
Thì người ấy được no đầy Ân phúc 

Máng thông ơn Mẹ hằng luôn tiếp tục
Xin Thiên Chúa ban xuống mọi ơn lành
Sống lữ hành Ơn phù trợ bình an
Để mai ngày được về hưởng Nhan Thánh 

Sống Thánh hóa trong niếm tin đạo hạnh
Là Ơn thiêng cho toàn thế giáo Dân
Đi trên đường đầy ánh sáng trong ngần
Của Niềm tin chứa chan lòng hy vọng 

Con cậy Mẹ ! thương giúp con vui sống
Trong ánh mắt dịu hiền Chúa Kitô
Ngài hằng luôn nương chiều ban ơn cho
Xin giúp con"Xin vâng”  theo gương Mẹ ... 

                Cao Trí Dũng

 

TRÔNG CẬY VÀO MẸ


       TRÔNG  CẬY  VÀO  MẸ  

Mẹ Sao Mai ! bừng sáng soi biển cả
Giúp thuyền hồn qua sóng gió nguy nan
Mẹ niềm tin , thuyền con được an toàn
Nhờ tin yêu , luôn cầu Mẹ thương giúp 

Mặc sóng gió ,thuyền hồn con liên tục
Theo hướng sao định vị Mẹ giúp con
Nhờ từ đó thuyền hồn con không cò
Phải sợ hãi hay lắng lo gì nữa ....

Tròn cuộc sống , thưa với Mẹ xin hứa
Mãi kính yêu , cậy trông Mẹ suốt  đời
Nối gót Chúa Con yêu Mẹ khắp nơi
Đi đây đó , nguyện rao Lời hằng sống 

Nhờ Ơn Mẹ ! giúp con thêm năng động
Say yêu Lời , thích chia sẻ yêu thương
                                  Yêu mặn mà , yêu Non Nước Quê hương
Xin Mẹ giúp nhân loại biết theo Chúa  

Được bên Mẹ ,noi gương Mẹ muôn thủa
Sống chết gì yêu kính Mẹ không ngưng
Vui niềm tin theo Tinh thần Tin Mừng
Được cùng Mẹ ,bước theo Chúa luôn mãi 

Xin Ơn Me ! trong tương lai hiện tại
Nguyện sát cánh và cận kề Mẹ luôn
Sống bên Mẹ , Trái Tim yêu cội nguồn
Giúp con luôn“Xin vâng”theo gương Mẹ 

Cậy Ơn Mẹ ! Đường tiến đức nhanh lẹ
Vui đào luyện theo đường Chúa đã qua
Sống yêu thương cho tình mến nở hoa
Cho Hoa yêu Hoa Tin Mừng mãi rộ  .... 

        Tin yêu từ Mẫu Mẹ hiền
Là đường tươi sáng ưu tiên cho đời 

               Cao Trí Dũng

Saturday, May 3, 2014

QUÊ LÀNG DẤU YÊU


    QUÊ  LÀNG  DẤU  YÊU 

Quê hương tôi Đồng dương Sáo Cát
Sau đồng làng Động cát mênh mông
Trước làng Nhật Lệ dòng sông
Mỗi ngày hai buổi nước ròng nước lên 

Dân làng dậy lên thuyền mỗi sáng
Từ cửa bể lướt sóng ra khơi
Quê hương nghề cá một đời
Cá cua tươi rói ngon ơi nhớ hoài 

Làng tôi vốn chuyên nghề chài lưới
Dòng sông xanh ngay trước mặt làng
Mến thương tuổi trẻ rộn ràng
Nô đùa bơi lội... sông làng vui ơi 

Chiều về bến thuyền chài đầy cá
Bốc lên bờ rộn rả cá tôm
Tiếng kêu nhau thật rộn ràng
Trở về đầy cá xóm làng hân hoan 

Đồng hới tôi mơ màng một thủa
Vui xóm làng nhớ qúa Quê hương
Đồng dương Sáo Cát yêu thương
Quê xưa một thủa vấn vương Dân làng 

Ngôi trường Chân Phước Quỳnh năm
Ngày đầu thơ ấu học hành vui ghê
Công đức Cha Lê Xuân Mầng
Dày công xây đắp Cộng Đoàn chúng ta... 

Sáo cát ta nhà nhà hạnh phúc
Tình xóm làng liên tục yêu thương
Vấn vương hai tiếng Đồng Dương
Hồn tôi hoài nhớ mến thương Quê làng 

              Cao Trí Dũng

Friday, May 2, 2014

NGẬM NGÙI NHỚ QUÊ MẸ

NGẬM  NGÙI  NHỚ  QUÊ  MẸ

Tâm hồn anh hôm nay buồn muốn nói
Trăm cay đắng đau nhói mãi trong tim
Nổi niềm này , bởi đâu ra sự tình
Em phương nào ,riêng mình anh nuốt lệ

Ngậm ngùi thay bao phận đời dâu bể
Không giử được ...nên Nước mất nhà tan
Đời lính chiến ngang dọc nay héo tàn
Với tháng năm dài lâu trong tù tội

Mãi Việt Bắc núi rừng buồn qúa đổi
Cảnh lao tù tình huynh đệ chi binh
Vẫn nồng thắm dù trăm nổi sầu tình
Giờ lưu vong , rầu cảnh đời lưu lạc

Lệ sầu dâng , con tim buồn man mác
Nhớ làng mạc ,chòm xóm Quê hương nhà
Biền biệt các con... đau lòng Mẹ già
Ngồi tựa hiên mòn mỏi buồn trông đợi

Càng nhớ nhung mong ngày vui mau tới
Chờ ngày đó anh hạnh phúc trở về
Trên đất Mẹ lòng dạ ta thỏa thuê
Vui khi ấy bên em nguôi uất hận......

Thương phế binh còn đó buồn bất tận
Họ lây lất sống cuộc đời thương đau
Vui không có ! nhưng trăm vạn ngày sầu
Muôn lòng người đều uất hận giặc cộng

Bao chiến binh của ta nay còn sống
Say hội ngộ ôn cố chuyện tủi buồn
Vui biết bao gặp nhau mừng lệ tuôn
Ta hẹn nhau thăm nghĩa trang chiến hữu

Em yêu hỡi ! Vui ngày về thành tựu
Mừng Dân tình được Hạnh Phúc-Tự Do..!

                 Cao Trí Dũng