Sunday, December 31, 2017

XIN MẸ THƯƠNG DÂN VIỆT

                     XIN  MẸ  THƯƠNG  DÂN  VIỆT

Mẹ Maria , con phó dâng Nước Việt
Nguyện dâng lên Mẹ trọn xác hồn con
Mẹ Maria , có Mẹ con an lòng
Xin dâng Mẹ cả Non sông Tổ Quốc

Con dâng Mẹ toàn thể các Dân tộc
Dẫu sống chết có Mẹ con yên lòng
Nguyến bên Mẹ tranh đấu vì Non sông
Xin Mẹ thương hổ trợ và cứu giúp

Ở bên Mẹ kiên trung trong mọi lúc
Tin yêu Mẹ con phó thác hoàn toàn
Với Nguyện ước có được ngày Vinh Quang
Sống bên Mẹ Tình Quê hương nồng thắm

Yêu Tổ Quốc Quê hương Việt con lắm
Bọn lãnh đạo thái thú bán Non sông
Làm Dân tình buồn thao thức nổi lòng
Họ nôn nao đau thương cho vận Nước

Từ xa xưa cả mấy ngàn năm trước
Quê hương ta chằng bán Nước buôn Dân
Nhưng ngày nay bọn lãnh đạo ngu đần
Cho xuất xứ Nam Nữ ra ngoại Quốc

Đâu Quốc uy, Quốc túy của Dân tộc
Nữ bán thân ,Nam lao động gian nan
Dân trong Nước phải gian khổ vô vàn
Bao Dân Oan không còn nơi cư ngụ

Nhà cửa ,đất vườn bị chúng chiếm cứ
Nói rỏ hơn bị đảng cướp mất rồi
Dân lang thang khốn khổ lắm đi thôi
Cầu Mẹ thương giúp Dân tình giành lại

Hỡi toàn Dân chúng ta không sợ hãi
Đã có Mẹ ưu ái hằng sẳn sàng
Mong Mẹ giúp ra tay và thương ban
Cho Dân Việt có yên bình thực sự
             
             Cao Trí Dũng 

TÔN VINH CHÚA HÀI NHI

                 TÔN  VINH  CHÚA  HÀI  NHI

Con cảm nghiệm , con tôn vinh Danh Chúa
Ngài bỏ Trời hóa thân xuống làm người
Con suy niệm Ôi Tình Chúa Cao ngơi
Vì yêu con , thương toàn thể nhân loại

Qua bao năm Thiên Chúa Cha thương đoái
Ngài tuyển chọn Đức Mẹ , Mẹ Chúa Trời
Ma-ri-a  Đấng  Trinh  Nữ  Mân Côi
Mẹ  Người  Nữ  có  phúc  hơn  tất  cả

Thiên Thần Ga-Bri-el mang Tin lạ
Cho Trinh Nữ Đất Beth-Lê-hem Thánh ân
Bà  thụ thai do Phép Chúa Thánh Thần
Mẹ bỡ ngỡ,nhưng Xin Vâng Thánh ý

Ngay lúc này cả Trời đất hoan hỷ
Chúc tụng Cha đến nối kết đất-Trời
Trong khung cảnh qúa Tuyệt vời Chúa ơi
Vì yêu thương khiến Con Cha sinh xuống

Chúa Quyền Uy sinh thấp hèn cảnh huổng
Vì yêu thương Ngài sinh xuống khó nghèo
Dạy chúng ta gương bi cực phải theo
Để tích cực sống nghèo hèn Gương Chúa

Cã nhân loại trong bao năm mấy thủa
Đã học chưa gương nghèo hèn Giêsu
Sinh cơ cực trong giá lạnh sương mủ
Ngoài đồng hoang trong đêm đông lạnh lẽo

Đặt Chúa nằm trong máng lừa bạc bẻo
Sanh mình trần không mãnh vai che thân
Chả chăn ấm hay nệm êm, tủi phần
Vì yêu con Ngài chấp nhận lạnh buốt  

Tôn Vinh Cha mặc thân châu giá buốt
Thương nhân thế dẫu lạnh lẻo đêm đông
Xót thương ta chọn khốn khổ mặc lòng
Miễn Cứu nhân độ thế cho nhân loại

Con lạy Chúa đừng để con suy thoái
Nhưng hằng luôn tỉnh thức tin yêu Cha
Đấng Quyền Uy xót thương ta mặn mà
Khiến Con Cha Đấng Ngôi Hai sinh xuống

               Hướng Thiện CTD



Thursday, December 28, 2017

SỚM SIÊU THOÁT VỀ CỎI PHÚC

                 SỚM  SIÊU  THOÁT  VỀ  CỎI  PHÚC

Đơì bề̉ khổ và thung lủng Nước mắt
Nhưng buồn khổ khi người thân ra đi
Bỏ lại con cháu ,vợ chồng, Chú dì
Nơi lưu đày trọn đời không còn thấy

Niềm thân thương cạnh kề là thế đấy
Bao ấp yêu bao trìu mến còn đâu
Chia đôi đường lòng nặng trỉu âu sầu
Họp rồi tan cũng đến hồi cô lẽ

Các con cái,cháu chắt sầu bọn trẻ
Giờ đến lúc hai lối rẽ chia lìa
Bao cảnh trí ấm êm cũng phân chia
Mọi người khóc giọt lệ sầu hiu quạnh

Người trần gian,kẻ bên kia âm cảnh
Trong nhà quen tìm người ấy nơi đâu
Lên trên kia hay luyện tội lửu dầu
Thôi kỳ vọng ta Cầu nguyện ,Xin Lễ

Người mình thương ra đi ta hiến tế
Dưới mộ sâu sớm về chốn Thiên Triều
Nơi cao thiêng cỏi Quê hương bình yên
Sống vui thỏa hưởng Dung Nhan Thánh Chúa

Dẫu biết rằng Ra đi trong muôn thủa
Người có buồn thương nhớ nữa quê hương
Có còn nhớ buồn vui nơi chiế́n trường
Trước lằn tên mủi đạn lắm nguy hiểm

Biết Mẹ Cha cả một đời cần kiệm
Lo cho chồng cho mẹ và đoàn con
Với thời gian đã đến hồi mỏi mòn
Sức già yếu cùng đến ngày giả biệt

Nắm mộ sâu lòng đất có ai biết
Mong Cha Mẹ  được Tình Chúa yêu thương
Sớm vè được nơi Cỏi Phúc Thiên Đường
Hưởng Thánh Nhan Chúa Ba Ngôi cực lạc

                 
                 Hướng Thiện  CTD

Tuesday, December 26, 2017

NOEL ĐÊM CỰC THÁ́NH

                                                                                                                                                                  
NOEL ĐÊM  CỰC  THÁ́NH

Con Chào Mừng hoan vui Thờ lạy Chúa
Con Một Cha sinh xuống chốn gian trần
Ôi Giê-su Đấng Ngôi Hai hóa thân
Làm người thế sinh nghèo hèn lạnh giá

Cánh Đồ̀ng hoang Beth-lê-hem lạnh qúa
Chúa Hài Nhi Ngài sinh xuống mình trần
Không chăn nệm, cũng không khăn bọ̣c thân
Gương khó nghèo Tín hữu ta cảm nghiệm

Nhìn Ba Đấ́ng ta ngậm ngùi Chiêm niệm
Sao Con Chúa yêu thương đến ngậm ngùi
Ôi Giê-Su ! Chú́a Ngôi Hai Chúa ôi
Xuống Thánh Ân , với nguồn thương soi dẫn

Tâu lạy Chúa Hài Nhi  con ân hận
Bao tội lổi , sai sót với lổi lầm
Thân con đây hèn yếu chẳng chú tâm
Lại ngoan cố vướng mắc nhiều tội phạm

Van xin Mẹ chớ để con suy giảm
Lòng tin yêu thiếu can đảm dấn thân
Yêu nghèo hèn noi gương Chúa ân cần
Xót thương người yêu đồng loại khốn khổ

Riêng con Dân Nước Việt ...đang để lộ
Tính vô cảm giửa đồng bào với nhau
Đảng cộng sản bọn thái thú ma đầu
Là kẻ thù chuyên trấn áp hù dọa

Xin Hài Nhi Chúa ra tay giải tỏa
Mọi tệ đoan đang nầy nở tràn lan
Chúa Giáng sinh mang yên vui bình an
Cho những ai có tâm hồn rộng mở

Chúa ơi Chúa xin xót thương nâng đở
Giúp đồng hương chúng con yêu thương nhau
Có tâm hồn chia sẻ một nhu cầu
Cần thông cảm thể hiện qua cuộc sống.

      Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế cho người thành tâm
       Xin Hài Nhi Chúa Hồng ân
Ban cho Nước Việt nhân Dân Hòa bình

                 Cao Trí Dũng
Yêu thương Nước Việt thương ban Hòa bình

                     Cao Trí Dũng

Saturday, December 23, 2017

YÊU THƯƠNG NGỌT NGÀO NOEL

          YÊU  THƯƠNG  NGỌT  NGÀO  NOEL
                                                              
                                       Yêu thương Ngọt ngào Giáng Sinh đế́n
Năm nay gió mạnh khiến lạnh hơn
Ngoài trời tuyết xuống từng cơn
Chung vai hai đứa mình càng ấm êm

Lạnh mặc lạnh mình thêm gần gủi
Mình với mình êm ấm tình thương
Đêm nay gió lạnh khác thường
Áo khoác sao ấm ngoài đường lạnh hơn

Ôi âm vang hát đờn nghe tuyệt
Hai con Tim nồng nhiệt yêu thương
Lung linh đèn nến sắc hương
Mến thương Con Chúa trên đường Giáng sinh

Tìm nhà trọ Dân tình khốn nổi
Chủ thẳng thừng từ chối trú đêm
Giu-se lui tới tìm thêm
Không cho trú ngụ qua đêm tội Ngài

Nhưng kỳ vọng  van nài vô vọng
Thánh Giuse chủ động ra đ̀̉ồng
Cô liêu giá lạnh đồng hoang
Giê-su Con Chúa hoàn toàn mình không

Sinh hoang lạnh ngoài đồng tróng trải
Cảnh cô liêu gió ải  buốt đêm
Máng lừa sinh xuống thấp hèn
Quyền uy Con Chúa nghèo hèn gương soi

Giáng sinh này xem coi Tình Chúa
Ngài yêu thương từ thủa xa xưa
Thương yêu nhân thế có thừa
Ta yêu mến Chúa sao vừa xứng cân

Nhạc Thánh ca vang lừng đây đó
Nghe âm thanh vang vọng tứ phương
Con Tim ngọt lịm yêu thương
Ngọt ngào vui hưởng Quê hương Nước Trời

                                                           Cao Trí Dũng                           

ĐÊM ĐÔNG HUYỀN DIỆU

                 ĐÊM  ĐÔNG  HUYỀN  DIỆU

Một Đêm Đông rất cao siêu huyền diệu
Đêm Đông ấy Con Thiên Chúa ra đời
Ngài Giê-su Huyền Nhiệm Chúa Ngôi Hai
Đấng Cứu độ chuộc tội cho thiên hạ

Ngài Sinh xuống trong Đêm Đông lạnh giá
Giửa Hang Đá trống trải ngoài đồng hoang
Ngài bỏ Trời cỏi Ánh sáng huy hoàng
Nơi Thiên Triều chốn Vinh Quang Ánh sáng

Ngài sinh trong máng lừa ngoài đồng áng
Không chanh ấm, nệm êm , khăn bọc thân
Không hàng xóm   ai tới lui xa gần
Chỉ vỏn vẹn ít mục đồng thờ lạy

Ôi Con Chúa Quyền uy Ngài biết mấy
Nhưng rất đồi nghèo hèn sinh mình trần
Vì không có miếng vải nhỏ che thân
Thì có đâu khăn ấm bọc châu thề

Con xót thương thờ lạy Con Thượng Đế
Gương Con Chúa dạy ta đức Khó nghèo
Sinh cơ hàn chốn hang lừa buồn teo
May còn ít Mục đồng đến thờ lạy

Còn thành phố Na-za-ret hết thảy
Chối bỏ Chúa -Đức Mẹ –Thánh Giu-se
Không cho cư ngụ vỏn vẹn qua đêm
Thật khốn khổ Chúa không nơi tạm trú

Riêng phần con lắm khi cũng mê ngủ
Không mở rộng cửa lòng cho Chúa vào
Ôi lạy Chúa con tệ hại biết bao
Còn thua xa các tay chủ quán trọ

Biết bao kẻ không nhà muốn cư ngụ
Hay có người bị lở bước giửa đường
Nên tự vấn ta còn chút tình thương
Cho cư ngụ tạm qua đêm giá rét ...?

Thương người như thể thương thân
Thương người nghèo khó đang cần đến ta...!

               CTD   NOEL 2017

ĐÊM ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

                    ĐÊM  ĐẠI  LỄ   GIÁNG  SINH

Trên đường Phố Đêm Noel Lễ Thánh
Của năm nào thủa ấy nhớ không em
Hai chúng mình bên nhau thật êm đềm
Mình thủ thỉ đan tay thật ấm cúng

Hơi e lệ người đông đúc lúng túng
Vai kề vai lủ lượt đến nguyện đường
Tiếng chuông ngân tháp cao vọng bốn phương
Lòng mọi người nôn nao dạ thanh thỏa                        

Đèn nến sáng muôn màu sắc đẹp quá
Yêu Con Chúa Hài Nhi Người xuống trần
Mang Hòa bình , Thánh Ân cho muôn Dân
Đến Nguyện đường lòng dạ thấy thanh thản

Tâm hồn mình bổng nôn nao vô hạn
Khi mình qùi trước Hang đá đẹp xinh
Thờ lạy Bé Hài Nhi Chúa Cứu tinh
Ngài Giáng sinh nằm máng lừa Hang đá

Trong khung cành màu sắc tuyệt vời qúa
Đôi mắt ta bừng sáng xác lẫn hồn
Ta chiêm niệm Con Thiên Chúa Chí Tôn
Vì yêu ta ,thương nhân loại trần thế

Là Tín hữu , ta con cái Thượng Đế
Ngài xót thương mặc xác phàm vì yêu
Đặc biệt hai chúng mình yêu nhau nhiều
Thương Con Chúa ta yêu nhau thắm thiết

Đêm Lễ Thánh mình sốt sáng nồng nhiệt
Thề yêu nhau ,thương Con Chúa hết tình
Mừng Đêm nay Con Thiên Chúa Giáng sinh
Lòng mình vui Đêm đặc biệt hạnh phúc

Ước Đêm nay trót một đời mọi lúc
Ta hai mình hằng nhớ mãi đêm nay
Lòng hoan hỷ và sướng vui thế này
Ta chiêm niệm Con Thiên Chúa Giáng thế

Mong từ nay ta Thanh niên thế hệ
Yêu đồng loại tất cả con một Cha
Lương hay Giáo chung vòm trời một nhà
Yêu Quê hương, thương Non Sông Nước Việt 

                      Cao Trí Dũng


Friday, December 22, 2017

NOEL MÙA LỄ THÁNH

                       NOEL  MÙA  LỄ  THÁNH

Nhớ không Em năm nào Mùa Lễ Thánh
Mình gặp nhau trên đường đi Lễ đêm
Ta đan tay bên nhau thật êm đềm
Kỷ niệm này khiến lòng anh nhớ mãi

Giờ nơi đâu phương trời nào hiện tại
Mong Em vui, tươi trẻ như ngày nào
Anh kỳ vọng với lòng dạ ước ao
Mình thu xếp có một ngày hội ngộ

Được không Em  Anh tin mình tốt số
Ngày họp mặt sẽ vui lắm em ơi
Cứ tin Anh mình sống vui trên đời
Nếu mình quyết có chung nhau tâm dạ

Năm này tới Mùa Lễ Thánh kỳ lạ
Lòng của Anh vương vấn lắm về em
Mong ngày nầy lòng dạ ta ấm êm
Anh tin yêu bên em sẽ êm ấm

Vui biết bao câu chuyện củ nồng thắm
Anh tin em cũng cảm kích như anh
Mình sung sướng yêu thương với mộng lành
Như ngày nào thủa xa xưa bên cạnh

Em cứ nghĩ đời lính chiến kiêu hãnh
Với Danh dự , trách nhiệm của bọn anh
Ngay những ngày tôi luyện và thực hành
Luyện với hành vì Tổ Quốc một lượt

Có những lần vượt suối mình ẩm ướt
Lại băng rừng tìm điểm đứng nơi đâu
Đi địa hình băng thẳng mặc nông sâu
Qua thung lủng ,sông ,hào qua bụi rậm

Những chuyện này nói ra cũng lẩm cẩm
Dù là vậy có lần em được nghe
Lúc thăm anh tại quân trường ngày hè
Anh tâm sự câu chuyện vui tập luyện

Mông lung đấy nhưng thật là biểu hiện.
Vui Kỷ niệm Đêm Lễ Thánh Noel

                 Cao Trí Dũng

Thursday, December 21, 2017

NAO NỨC ĐÓN THÁNG HOA

              NAO  NỨC  ĐÓN   THÁNG  HOA

Lòng nao nức đón Tháng Hoa về đến
Con mến yêu Mừng Mân Côi Mẹ về
Mùa Hoa đến khiến tâm dạ ấm êm
Muôn lòng người họ nôn nao Chào Mẹ

Mừng -Vui –Thương và Sáng luôn một thể
Con trân qúi con vui sướng bồi hồi
Tháng thi đua lần Chuổi hạt Mân Côi
Tin yêu Mẹ , Mẹ Mân Côi Chuổi hạt

Trên tòa Mẹ hoa hương sắc ngào ngạt
Cùng ánh nến nhiều sắc màu lung linh
Mắt nhỏ lệ càm kích muôn sự tình
Tin yêu Mẹ , cậy trông Mẹ thương đến

Chí́nh qua Mẹ thành khẩn con dâng hiến
Lên Con Mẹ Đức Giê-su xót thương
Cứu nguy với Đất Mẹ khổ trăm đường
Do thái thú quân gian tham trấn áp

Mẹ yêu ơi một Đất Nước hổn tạp
Bọn lãnh đạo chẳng biết quyền lợi Dân
Văn hóa Việt bị hủ hóa ngu đần
Người Dân Việt vô cảm rồi phải chết

Lịch sử Việt xưa hào hùng oanh liệt
Sao bây giờ lại hèn mạt ngồi yên
Hày Đứng lên đồng loạt với Tổ Tiên
Dẹp vô thần Mẹ Mùa Hoa trợ giúp

Cạnh bên Mẹ ánh mắt Mẹ mọi lúc
Ưu ái nhìn đoàn con cái khổ đau
Thương Dân Việt Mẹ Quyền Uy nhiệm mầu
Mau ra tay Mẹ Mân Côi cứu giúp

Cả Quê hương đang lần hồi suy sụp
Mẹ Mân Côi Mẹ thương giúp ngay liền
Dân đói khổ ,nhà vườn tược liên miên
Bị cướp sạch họ kêu van khốn khổ

Giờ chúng nó thành lập bọn cở đỏ
Bào rằng Dân tự phát… nhưng công an
Chúng trấn áp ám hại kiểu liên hoàn
Gây cho Dân bị thương và chết chóc !

Vùng lên đi ! hỡi toàn thể Dân tộc
Nhờ Mẹ giúp ta giành lại Nước Non
Một Đất Nước Dân tự quyết sống còn
Nước Tự Do-Dân Chủ và Hạnh phúc

                Cao Trí Dũng

Monday, December 18, 2017

DUYÊN TÌNH ĐÊM LỄ THÁNH

                                                                                                                                   
                       DUYÊN  TÌNH  ĐÊM  LỄ  THÁNH

Em còn nhớ  Duyên Tình Đêm Lễ Thánh
Trên đường đến Nguyện đường mình bên nhau
Đêm Giáng Sinh Con Chúa ta nguyện cầu
Lung linh sáng ánh đèn màu giăng mắc  

Vào Nguyện đường  nhìn máng cỏ đặc sắc
Ta thấy tượng Con Thiên Chúa Hài Nhi
Trong thinh lặng hai mình nghĩ điều gì
Anh cảm nghiệm Chúa Con sinh nghèo khó

Ngài nằm đó  nơi hang lừa  máng cỏ
Bởi vì đâu Chúa  hóa thân làm người
Vì yêu ta cùng nhân thê khắp nơi
Ngài Cứu độ giúp nhân loại được sống

Cha yêu ta phái Con Một sinh động
Bỏ Triều Thần hóa thân xuống cứu đời
Năm Ngài đạt đến tuổi đời ba mươi
Rời Thánh Gia đi đây đó Rao Giảng

Bốn mươi ngày đêm sống trong chay tịnh
Ngài bị đói ma qủi cám dổ Ngài
Thử thách chúng bị Chúa  đánh chạy dài
Không cách nào chúng cao bay xa chạy

Ngoài Mục đồng chung quanh đến thở lạy
Chiên lừa bò về thở hơi ấm Ngài
Vì cớ nào Ngài khốn khổ bi ai
Với cái kết bị chết treo Thập giá

Đến Thờ lạy Cha Cứu độ thiên hạ
Để muôn người được sống trong Thiên thu
Trên Thiên Quốc trinh trắng không sương mù
Vui đờn ca hòa Thánh nhạc mừng hát...

 “Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
      Con Tim Lễ Thánh hòa âm
Hai mình  tâm sự Phúc âm Rao Lời

                  Cao Trí Dũng 

HƯỚNG LÒNG VỀ QUÊ MẸ

                                                                                                                                                                                         HƯỚNG  LÒNG  VỀ  QUÊ  MẸ                                                                                                                                                              
Con Dân Việt luôn thao thức về Mẹ
Đất Nước Mẹ đang nguy nan lắm rồi  
Nghe Dân tình họ lo lắng lắm thôi
Mong Mẹ thương Đất Nước đang nguy khốn

Dân Tình Việt chúng con đang khốn đốn
Lo Dân mình Quốc nội gặp gian nan
Bị cướp đất cướp nhà khổ vô vàn
Cảnh mất nhà mất đất khắp cả Nước

Dân Quốc nội họ sầu than bạc phước
Cảnh đầu đường xó chợ thấy mà thương
Sao tàn bạo quân ác độc khôn lường
Đồ cái lũ chuyên tham tàn hại Nước

Hỡi Thanh niên cùng toàn Dân tiến bước  
Dẹp đi ngay bọn ăn cướp vô thần
Lãnh đạo gì chẳng biết Quyền lợi Dân
Họ coi Dân còn thua cả cỏ rác

Lòng Mẹ yêu chúng con xin phó thác
Cả Quê hương Đất Nước cho Mẹ yêu
Cầu Mẹ thương hãy giúp đở thật nhiều
Cho nguy khốn sớm qua đi Mẹ nhé

Nhớ xa xưa rừng Lá vằng được Mẹ
Mau ra tay cứu nguy cho Dân tình
Thương con cái tránh né quân Văn Thân
Tận sơn lâm hiểm hóc với thú dữ

Tình Mẹ thương ra tay không do dự
Mẹ hiện ra ưu ái giúp đoàn con
Mẹ  yên ủi phận con cái mỏng dòn
Ban Ơn phúc xuống đoàn con yên dạ

Thì ngày nay Mẹ giúp ngay ơn lạ
Thương Dân Việt Mẹ ban ơn no đầy
Mẹ che chở Tình Mẹ thương qúi thay
Ban Quyết tâm DânVùng dậy Cứu Nước

                   Cao Trí Dũng

Sunday, December 17, 2017

HƯỚNG LÒNG VỀ MẸ LAVANG

     
       HƯỚNG  LÒNG  VỀ  MẸ  LAVANG

Con Dân Việt luôn thao thức cậy Mẹ
Mẹ La Vang , Mẹ Đất Nước chúng con
Nghe đây đó Dân tình Việt mỏi mòn
Con nôn nao hướng tâm về cầu Mẹ

Lòng Mẹ yêu Mẹ cảm kích mau lẹ
Nhớ xa xưa nơi rừng rú Lá vằng
Thương con cái tránh né bọn Văn Thân
Tận sơn lâm hiểm hóc với thú dữ

Tình Mẹ thương ra tay không do dự
Mẹ hiện ra  ưu ái với đoàn con
Mẹ vổ về Mẹ yên ủi hết lòng
Ban Ơn phúc cho đoàn con yên dạ

Thương con cái Mẹ ban nhiều Ơn lạ
Mẹ che chở Tình Mẹ thương ủi an
Lòng Mẹ hiền ban muôn ơn đầy tràn
Trong những ngày nơi rừng sâu lánh nạn

Nhờ Tình Mẹ yêu thương vô giới hạn
Nên con cái hết đói khổ lầm than
Mẹ ra tay Mẹ yêu thương vô vàn
Cho qua khỏi cơn bắt bớ nguy biến

Suốt thời gian trốn tránh đầy nguy hiểm
Mẹ cho qua mọi gian khổ nguy nan
Yêu mến Mẹ con cái chẳng phàn nàn
Nhưng niềm tin trông cậy Mẹ thắm thiết

Họ tụ tập đọc kinh lần chuổi miết
Tin yêu Mẹ tha thiết cầu nguyện xin
Mẹ hiện đến xót thương ban ơn tình
Cho qua khỏi mọi truy lùng bắt bớ

Sống màn trời chiếu đất khổ thế nớ
Nhưng lòng họ vẫn trọn niềm cậy trông
Hình ành Mẹ vẫn biểu hiện trong lòng
Tay Chuổi hạt tin yêu vào Mẹ mãi

Đã đến lúc yên tâm chẳng sợ hãi
Vì có Mẹ giúp Bình an  trở về...

           Hướng Thiện CTD

Saturday, December 16, 2017

NOEL LẠI VỀ ĐẾN

                                               
                 NOEL  LẠI  VỀ  ĐẾN

Lại một mủa Noel lại đến
Trên tay em ánh nến lung linh
Hồn anh hấp thụ duyên tình
Bên anh tưởng có một mình em thôi

Nhưng đâu phải lộn rồi mình nhé
Cà một đoàn Thanh nữ múa hoa
Trước Hang đá Chúa ngai tòa
Thánh Gia Ba Đấng sáng lòa hào quang

Bé Giê-su nằm trong máng cỏ
Con Chúa Trời Ngài đó em ơi
Đấng Quyền Uy thật Cao vời
Hóa thân Xuống thế làm người như ta

Ngài sống ba mươi năm thầm lặng
Bên Giu-se cố gắng học nghề
Bào ,cưa ,đục đẹo hết chê
Giê-su chăm chỉ tay nghề lên cao

Gương tuân phục Chúa bao trìu mến
Bên Trinh Nữ dâng tiến một đời
Vì Con Thiên Chúa Ngôi Hai
Mẹ luôn kề cận Con Ngài Giê-su

Đêm Đông lạnh hoang vu nữa chứ
Nhớ Con Thiên Chúa xứ Bê-lem
Chính đêm kỷ niệm anh em
Trên đường Lễ Thánh thòm thèm yêu thương

Yêu Con Chúa trên đường Lễ Thánh
Và yêu luôn bóng dáng của em
Chiều nao nhìn trộm bên rèm
Khiến anh lưu luyến thòm thèm trong tim

Mến thương Con Chúa trong mình
Thương luôn Em nữa hai mình giao duyên
Đêm Giáng sinh nào khó quên
Ta yêu mến Chúa thương em một đời ...

                 Hướng Thiện CTD

Friday, December 15, 2017

GIÊSU ÁNH SÁNG TUYỆT VỜI

                         GIÊSU  ÁNH  SÁNG  TUYỆT  VỜI
                            
Chúa Giê-su là Ánh sáng Tuyệt Mỹ
Thánh Gio-an Đấng minh chứng về Ngài
Sứ mệnh  Ông chứng tá về Ngôi Hai
Và  gọi  mời  ta   ăn   năn   hối   cải

Với những người kiêu căng  và ỷ lại
Luôn trốn lánh ánh sáng và chối từ
Chính vì thế bị bóng tối âm u
Che chắn họ không nhận ra ánh sáng

Nhận chân về mình một cách thỏa đáng
Cũng nên nhận rõ tội phạm của mình
Đối với Chúa Ngài là Đấng Cứu Tinh
Họ đang thấy giờ lại đui mù thật

Kitô hữu tuyên xưng Chúa trước nhất
Ngài đúng thật là ánh sáng thế gian
Ta làm chứng Ánh sáng  như Gio-an
Ông được gọi là Gio-an Tẩy Giả

Noel về tới,mỗi người tự hạ
Hãy làm gì cho anh em xung quanh
Nhận ra được khắp tứ phía tung hoành
Đức Kitô lả Ánh sáng Sự sống

Chúa sinh hạ cho chúng ta được sống
Cứu  độ ta  khỏi phải chết đời đời
Làm Ngôn sứ là mệnh số người ơi
Đi Rao giảng về Ánh sáng Lời Chúa

Giáng Sinh về Ánh sao lạ soi tỏa
Đưa lòng người hướng về Bet-lê-hem
Chốn hang lừa nơi Ánh sáng soi đêm
Đưa Mục đông đến Con Chúa thờ lạy

Hỡi nhân thế cả loài người hết thảy
Hãy tháp tùng với Mục đồng, bò lừa
Đến hang đá thờ lạy Chúa như xưa
Để được Chúa Hài Nhi Ngài Chúc Phúc

                  Cao Trí Dũng

HÃY VUI LÊN TRONG MỌI LÚC

                    HÃY  VUI  LÊN  TRONG  MỌI  LÚC

Người Ngôn Sứ , họ luôn bị phản đối
Bị bắt bớ , truy đuồi nữa , sao  vui
Nhưng Ông khuyên mãi tiến không hề lùi                        
Mọi hoàn cảnh sống bình an hạnh phúc

Quan niệm sống mà Phao-lô đốc thúc
Vì Ông chọn Chúa mục đích cao ngơi
Coi Đức Giê-su Lý Tưởng tuyệt vời
Chọn lựa vậy, Ông hạnh phúc là phải

Trong mọi hoàn cảnh , khắp nơi  hiện tại
Khi chọn Chúa , luôn phó thác cho Ngài
Ta  vui  chấp  nhận  biến  cố bi  ai
Hay bất cứ nghịch cảnh khó hay dể

Cũng chính cách sống của Chúa Cứu thế
Giúp con người được hạnh phúc bình an
Với Cha Ngài ,Đức Giê-su kêu van
Lạy Cha ! sao Cha nỡ bỏ con chứ

Đó là một bằng chứng cụ thể đủ
Ngay trong giây phút thập tử nhất sinh
Tin vào Cha Ngài phó thác an bình
Ngay biến cố kết liểu đời trần thế

Riêng Phao-lô tại sao Ông cũng dể
Được vậy vì Ông đã đạt đạo Trời
Ông chọn Chúa trên hết Đấng Cao ngơi
Chúa Tuyệt vời Đấng Quyền Uy  tất cả

Phao-lô nhận thấy trần gian chẳng lạ
Sự thế như hoa sáng nở chiều tàn
Vinh quang,Danh vọng ,tiền của tiêu tan
Ngay vợ đẹp con ngoan đều qua hết

Hãy tin yêu phó thác dầu sống chết
Đời sẽ vui trong ý nghĩa hiến dâng
Hãy rèn luyện đi đôi lời với hành
Giúp ta sống trong an bình hạnh phúc

             Hướng Thiện CTD
  

Wednesday, December 13, 2017

SỐNG TÂM TÌNH CHỜ ĐỢI

                  SỐNG TÂM TÌNH  CHỜ  ĐỢI

“Có Tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy dọn sẵn con đường Chúa đi” (Mc 1,3)
                                   
Là Ngôn Sứ Người Truyền Giáo của Chúa
Sẽ gian nguy , nhiều cực nhọc bản thân
Đã theo Chúa  đời Mục vụ chuyên cần
Gặp cái chết do kẻ thù hành quyết

Chọn theo Chúa với con tim nhiệt huyết
Dù sống chết nguyền phó thác theo Ngài
Như Gio-an chọn gian khổ bi ai
Nhiều thử thách người dọn đường cho Chúa

Ông sống đời chay tịnh, cô độc qúa
Trong hoang địa khô khốc nắng cháy da
Sống khó nghèo , áo bằng da lạc đà
Ăn đạm bạc : mật ong rừng ,châu chấu

Gio-an mời gọi người ta sám hối
Ăn năn hối cải tội lổi của mình
Để đón rước Con Thiên Chúa Cứu Tinh
Ngài sinh xuống hồng Cứu độ nhân thế

Mỗi Mùa Vọng Gioan giới thiệu đến
Đức Giê-su Ngài sẽ đến lần hai
Giúp ta sống tâm tình chờ đợi Ngài
Hành động này sánh vai với ý hướng

Dọn lòng mình với tâm hồn cao thượng
Giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh
Nên Ngôn sứ Rao Lời sống vận hành
Để Nước Chúa mỗi ngày nhân lan rộn

Tôi các bạn chúng ta sống sinh động
Nói với hành luôn hướng theo Ý Cha
Hành động- ý tưởng cùng song hành mà
Sống tuyệt vời tâm tình chờ đợi Chúa

Chúa chọn ta theo Thiên ý muôn thủa
Sống Ngôn Sứ một đời Rao giảng Lời
Chúa Quyền Uy lắm ưu ái  Người ơi
Thương gọi con sống Ngôn Sứ Lởi Chúa

                                                  Hướng Thiện CTD 

Tuesday, December 12, 2017

MƯỜI PHƯƠNG MỘT NHÀ VÙNG LÊN

 
MƯỜI  PHƯƠNG  MỘT  NHÀ  VÙNG  LÊN

Bất kỳ ai ở trong hay ngoài Nước
Mà chần chờ không lo dẹp Cộng nô
Thị họ ̣đều là loại người điên rồ
Là hạng người không tinh thần đoàn kết

Đã vậy còn bọn hèn chúng thân chệt
Không chiến tuyến cùng Dân Việt Nam ta         
Vì phương Bắc thù truyền kiếp Nước Nhà               
Hợp tác chúng ...tức phản lại Dân tộc     

Phải Vùng dậy đập tan quân phản Quốc
Còn tàu khựa kẻ thù ta trước sau
Phải quét sạch truy quét hết bọn tàu
Dẹp tiêu tùng bọn tham ô thái thú

Chúng vổ ngực là đỉnh cao bất hủ
Nhưng lũ cướp  ,tàn ác và gian manh
Hèn với giặc , ác với Dân ,bạo hành
Bọn chúng là tay sai của tàu cộng

Không Đứng dậy , vô tình ta bất động
Thề sống chết đồng loạt HÃY  VÙNG  LÊN
Chí Diên Hồng sôi sục giống Rồng Tiên
Thề sống chết ta Cứu nguy Đất Việt

Tôi với bạn cùng Thanh Niên Quyết liệt
Với Toàn Dân  ta tha thiết Đứng lên
Dốc trí lực Trang Sử mới viết nên
“Một Việt Nam Tự Do và Chiến thắng”

 Ôi Quê Hương Dân Việt Nam cố gắng
Giành lại Nước Dân Chủ trong ấm no
Dẹp tiêu tan sạch con cháu giặc Hồ
Trả Non Sông “ Hòn Ngọc Đông Nam Á”

Toàn Dân Ta tay trong tay tất cả
Vai kề vai vội vã tràn Xuống Đường
Mừng Vinh Quang cả Đất Mẹ Quê Hương
Quyết Gìn Giử Non Sông Việt Vĩnh cửu

Non Sông Tổ Quốc ta thành tựu
Triệu bàn tay giải cứu Quê Hương
Muôn lòng như một lên Đường
Cứu nguy Đất Mẹ mười phương Một Nhà

                    Cao Trí Dũng