Tuesday, March 27, 2018

BÓNG DÁNG TRÔNG QUEN

            BÓNG  DÁNG  TRÔNG  QUEN

Đêm nay trăng sáng quanh làng
Kìa nhìn bóng dáng cô nàng nào đây
Hay là chỉ bóng trời mây
Còn Anh giờ mãi tận Tây phương nào

Làm sao Tình lại chiêm bao
Thời gian nhòa nhạt ngày nào xa nhau
Mong hoài hội ngộ quên sầu
Tháng năm xa cách nguyện cầu cho ai

Ngày nào mong mãi tương lai
Tháng năm trôi nữa miệt mài chia xa
Buồn vương em biết anh mà
Lòng hoài vương vấn Quê nhà có em

Anh buồn tựa cửa bên rèm
Trông ra ánh trăng lòng thèm môi em
Nhớ hoài những nụ hôn thèm
Đan tay e ấp bên thềm thủa xưa

Đêm sau sau nữa trời mưa
Nhìn ra ngoài thấy giọt thưa lòng buồn
Cứ thế buồn mãi mưa tuôn
Lòng anh vương vấn mi tuôn lệ sầu

Hướng tâm lên Chúa nguyện cầu
Cho mình hội ngộ quên sầu làm vui
Bao nhiêu âu yếm bùi ngùi
Bên nhau vui sướng ngọt bùi ấm êm

Thỏa thuê Tình củ bên rèm
Hai mình âu yếm ngọt mềm môi hôn
Con qùi lạy Chúa chí tôn
Cho mình hội ngộ Tạ ơn Chúa Trời

Nguyện cầu trông đợi một đời
Yêu nhau kề cận nhớ thời xuân xanh
Hai mình nguyện ước đồng hành
Đầu râu tọc bạc vinh danh Chúa Trời.

                 Cao Trí Dũng


NHẮN GỞI BỌN LÃNH ĐẠO VIỆT NAM

             NHẮN  GỞI  BỌN  LÃNH  ĐẠO  VIỆT  NAM

Đỉnh cao gì đồ cái bọn sát máu
Ở Đỉnh giờ còn lên được nữa đâu 
Thôi rơi xuống chui vào hết hầm cầu
Đúng bọn bây quân thái thú hèn mạt

Đã đến lúc hãy Đứng dậy mạt sát
Mối mất Nước đang rơi vào bọn tàu
Mãi mong cáy vào tận mủi Cà Mau
Những địa Thế đặc biệt bị bán sạch

Vào tay tàu cộng , Dân ta mang ách
Như Dân Tây Tạng phải bao khổ đau
Du khách tàu hơn bảy mươi phần trăm
Chúng nó đi được tour free du lịch

Vào các tụ điểm  mua đồ kỷ niệm
Đà nẵng –Nha Trang bờ biển của tàu
Khách sạn lớn nhỏ do tàu làm Chủ
Chúng đi nghênh ngang ồn ao bên nhau

Xả rác , khạc nhổ coi mất trật tự
Làm mất vẻ đẹp cũng chẳng vệ sinh
Những khu nhà ở trông thấy bất bình
Ngoài đường vệ sinh tiểu tiện bậy bạ

Đất Nước ta chúng coi như của nó
Còn Dân mình họ vẫn sống thờ ơ
Coi mọi chuyện chẳng can dự hửng hờ
Cứ vui chơi đắm mình trong tăm tối

Bia rượu đây đó ,khắp nơi đô hội
Say sưa đánh lộn đổ máu dài dài
Mọi người vô tâm có gì mặc ai
Từ sáng đến tối  đầy người bàn dậu

Tháng chín ,năm ̣chín mươi ghi dấu
Nguyễn văn Linh ,Đổ Mười
Và Phạm văn Đồng sang Trung Quốc
Ký Giấy Bán Nước
Cho Giang Trạch Dân,và Lý Bằng

Đó là chính Văn Kiện Thủ tiêu cả một Dân tộc
Hãy theo gương xưa “Đống Đa,Bạch Đằng và Chi Lăng”
Toàn  Dân ta hãy Vùng lên , đánh bật gốc bành trướng
Không để chúng ngang tàng trên Non Sông Đất Việt

                         Cao Trí Dũng

Saturday, March 24, 2018

NHÌỆM TÍCH THÁNH THỂ

                   NHIỆM  TÍCH  THÁNH  THỂ

Mình – Máu Chúa rất nhiệm mầu Cực Thánh
Yêu con cái Ngài đổ Máu mình ra
Ôi Thánh Thể Chúa xót thương mặn mà
Yêu nhân thế Ngài hóa thân nô lệ

Mặc xác phàm chết thê thảm đến thế
Bị treo mình chết tức tưởi đau thương
Yêu nhân thế chọn cái chết phi thường
Nhưng tủi nhục đến qúa ư khốn khổ

Vâng Ý Cha bằng cái chết tủi hổ
Con Thiên Ch́úa xuống ở lại vì ta
Lập Thánh Thể vì yêu thương mặn mà
Chức Linh Mục cũng không ngoài ý đó

Ở lại dương thế “vì yêu” ta nhận rỏ
Nuôi sống hồn cho con cái thắm tình
Ngài xót thương giúp ta sống Phục Sinh
Bên lòng Chúa qúa ư là tha thiết

Ôi lạy Chúa Tình yêu thương nồng nhiệt
Lập Thánh Thể Ngài ở lại với ta
Đấng  Quyền uy vẫn hy sinh dẫu là
“Hãy làm việc này và hằng luôn nhớ đến”

Tôn thờ Chúa ,hiệp Lễ con dâng tiến
Hồn xác cùng trong ngoài mọi Hồng ân
Dâng lên Cha – Con- Ngôi Ba Thánh Thần
Để kính Mến ,tônThờ Mình Máu Chúa

Ngài giam mình trong nhà Chầu muôn thủa
Để ở lại với chúng ta mọi ngày
Con kính thờ con yêu Chúa Tình say
Chúa Quyền Uy  lại Rửa Chân Đồ Đệ

Chúa Thánh Thể Ngài yêu ta như thế
Của nuôi hồn thần linh của chúng con
Say yêu mễn con tim Cha mỏi mòn
Hãy yêu thương cứu nguy Dân Tộc Việt

Đời Linh Mục có Sức Thiêng mãnh liệt
Tay các Ngài  Giám mục Chúa xức dầu
Nhiệm vụ Ngài hiến tế sống thâm sâu
Mục vụ chính là Bổn phận Tế Lễ...

                  Cao Trí Dũng

TÔN SÙNG MẪU TÂM MẸ

                                           

                                                                                                                                         
                             TÔN  SÙNG  MẪU TÂM   MẸ
                                                    Maria ! Mẹ Trinh Thai Vô nhiễm
 Trái Tim Mẹ rất yêu thương loài người

 Con kính yêu Trái Tim Mẹ
xinh tươi
 Yêu đoàn con Tim lưởi đồng xuyên suốt

 Mẹ yêu thương Mẹ Đồng công Cứu chuộc
 Thương con cái Mẹ cam chịu đớn đau
 Do tội con , Mẹ tha thiết nguyện cầu
 Giúp đoàn con biết ăn năn hối cãi

 Sống bên Mẹ yên vui không sợ hãi
 Chẳng lắng lo hay nghi nan điều gì
 Đã có Mẹ , Mẹ Thiên Chúa Quyền uy
 Kính Tim Mẹ , con Tôn sùng tha thiết

 Mẹ hẵn biết con Dân Việt  nồng nhiệt
 Tôn sùng Mẹ , kính yêu Mẹ vô cùng
 Mẹ La Vang ,Mẹ nhân lành bao dung
 Thương con cái Mẹ ủi an Cứu giúp

 Dân tình Việt cậy trông Mẹ mọi lúc
 Sùng mến Mẹ cách say mê lạ lùng
 Mẹ yêu thương ! Lòng Mẹ qúa bao dung
 Thương yêu hết đoàn con cái hết thảy

 Con thiết nghĩ , vì yêu  Mẹ phán dạy
 Tôn Sùng Mẹ , siêng lần hạt Mân Côi
 Ăn năn tội ...ô kìa , dưới gốc Sồi
 Nơi Mẹ từng nhắn bảo cùng Ba Trẻ...

                 Cao Trí  Dũng

Thursday, March 22, 2018

VỮNG DẠ VAN XIN MẸ THƯƠNG

                 VỮNG  DẠ  VAN  XIN  MẸ  THƯƠNG

Maria ! Con vô cùng cậy Mẹ
Con Tin Yêu con phó dâng Mẹ hiền
Đúng Mẹ Con ! Mẹ tuyệt vơi hơn Tiên
Mẹ đẹp qúa trông yêu thương hiền dịu

Con  say yêu bên Mẹ con ngất xỉu
Lòng Mẹ yêu ! thương con cái vô vàn
Chạy đến Mẹ lòng dạ con bẳng an
Con van xin con nguyện Mẹ thương đến

Toàn Dân Việt trong gian nan nguy biến
Dâng Mẹ hiền Đất Nước Việt thân thương
Trùng dương sóng bao trùm mọi nẻo đường
Chúng hung tàn muốn nuốt chửng Quê Mẹ

Nhưng chẳng sợ, bàn tay Mẹ mau lẹ
Giang rộng ra ôm ấp lấy con mình
Vì chính Mẹ là Mẹ Chúa Cứu tinh
Hằng ưu ái trông nhìn đến con cái

Mẹ hẳn biết Đàn con qúa non dại
Hằng yêu Mẹ nhưng dan dí́u trần gian
Họ chạy theo mọi sự thế héo tàn
Mà lắm khi sai phạm quên lãng Mẹ

Noi gương Mẹ con say yêu nhỏ dại
Sống khiêm nhu cố quên dần bản thân
Yêu thương hơn vui chia sẻ ân cần
Bên mọi người sống hài hòa tha thứ

Tiếng Việt Nam  trông sáng hay lắm chứ
Mà nay bọn thái thú́ muốn loại đi
Để thay vào thứ âm điệu man di
Đọc lịu lưởi tựa âm giọng tàu cộng

Toàn Dân hỡi ! mau lên ta năng động
Cứu Đất Mẹ đừng chần chờ nữa nha
Nước lâm nguy ,Đứng lên hết mọi nhà
Ta lên đường nguyện ra quân Cứu Nước

Tôi cùng bạn với Thanh niên đi trước
Thề Cứu Nước giành lại trọn Non Sông
Ta Quyết tâm dẹp tiêu tan giặc hồng
Mang Tự Do – Dân chủ cho Dân Việt

                 Cao Trí Dũng

Tuesday, March 20, 2018

GIUSE VỚI NIỀM TIN KỲ DIỆU

                                                 
             GIUSE  VỚI  NIỀM  TIN  KỲ  DIỆU

Thánh Giuse , với Niềm Tin kỳ diệu
Ngài Tín thác vào Tình Chúa vô biên
Khi biết Mẹ đang mang thai , ngay liền
Định lặng lẻ trốn đi trong đêm tối

Nhưng Thiên Thần Chúa hiện ra ngăn lối
-“Maria thụ thai bởi Thánh linh
Hãy yên vui ở lại cùng bạn mình”
Rồi đang đêm, lệnh lánh cư Ai cập

Giuse vội dậy đưa Mẹ đi gấp
Dù trong lúc bụng Mẹ đang mang thai
Lại có lệnh trở về đất ca-na
Giuse nhanh lên đường không do dự

Bao gian nguy ... vất vả đời lữ thứ
Thánh Giuse sống Niềm Tin diệu kỳ
Trong âm thầm theo Thánh ý thực thi
Ngài chu toàn trọn vẹn vai Gia trưởng

Với người Cha trong gia đình lý tưởng
Hãy noi gương Vị gia trưởng  Giuse
Sống khiêm nhu tế nhị với hài hòa
Vui gia đình và hài hòa lối xóm

Đời Thánh Gia sống nghèo khó hèn mọn
Nhưng hài hòa với chòm xóm yên vui
Gíờ kính Ngài  trong ngày Lễ bùi ngùi
Vui Lao động và chuyên chăm Cầu nguyện

Yêu Thánh Cả muôn lòng người quyến luyến
Giáo Hội chọn Ngài Bổn mạng của mình
Gì sướng hơn với lòng dạ Tôn Vinh
Yêu Giuse Vị Thánh Cả Bổn Mạng

Ngài là Bạn Đồng Trinh rất xứng đáng
Của Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa Uy quyền
Người Bạn đời luôn song hành Trinh Nguyên
Bên Giê-su  ,Người Con  Cha nhân ái....

            Hướng Thiện Cao Trí Dũng

Saturday, March 10, 2018

HIỆP THÔNG VỚI THIÊN CHÚA

            HIỆP  THÔNG  VỚI  THIÊN  CHÚA

Ma qủi thường lôi cuốn người trần thế
Vào con đường tội lổi là lẻ thường
Chính chúng ta bị sàng bởi qủi vương
Như thể nó sàng ta như sàng gạo

Chính Phê-rô qua kinh nghiệm cảnh cáo
Anh em sống tiết độ ,tỉnh thức luôn
Vì ma qủi kẻ thù địch khéo luồn
Như sư tử gầm thét chực cắn xé

Trước nguy cơ thật đáng sợ như thế
Thật cần Chúa Đấng cứu độ chúng ta
Qua Phúc âm Chúa trừ bọn qủi ma
Ngài cứu độ con người khỏi ma qủi   

Hiệp thông luôn với Ba Ngôi thật qúi
Yếu tố này chính thật Nguồn sống vui
Khiến cho hồn hạnh phúc trong ngậm ngùi
Được tham dự vào cuộc sống bất diệt...

Chúa Quyền Uy,ôi nồng ấm thắm thiết
Ngài đến để họ vui sống dồi dào
Sống ở đây là nhận Chúa Trời cao
Đấng sai Con Đức Giê-su Con Một

Tham dự sự sống Ngài  ... là qúa tốt
Tức nhận biết Đấng Thiên Chúa toàn năng
Trên cỏi Trời nơi Cao Thiêng Vĩnh hằng
Đời lữ hành luôn Hiệp Thông với Chúa

Được như vậy hưởng hạnh phúc muôn thủa
Bên chư Thánh ,các Thiên Thần Chúa ta
Ôi cao thiêng trong Tình Chúa mặn mà
Sống Vinh Phúc bên cạnh Cha bất diệt.

                 Hướng Thiện CTD

Wednesday, March 7, 2018

SAM HOI MUA CHAY




  • SÁM  HỐI  MÙA  CHAY
  •  
  • Sống Mùa Chay trong Tin yêu sám hối
  • Tin yêu Chúa xót thương gọi chúng ta
  • Đấng yêu thương bằng Tình Cha hãi hà
  • Hằng yêu  mến tức tốc không ngưng trệ
  •  
  • Vâng lệnh Cha dù gian nguy bất kể
  • Đấng Ngôi Hai xuống thế Cứu độ ta
  • Ngài hạ mình làm người sống chan hòa
  • Bằng Tình yêu Xót thương vô bờ bến
  •  
  • Mùa Chay Thánh ta hăng say vững tiến
  • Bám chân Ngài đường sỏi đá chông gai
  • Sống ăn năn đứng dậy về cùng Ngài
  • Bao lầm lổi trong năm tháng dong ruổi
  •  
  • Đời lữ hành sống kiên trung đeo đuổi
  • Theo chân Thầy đi đây đó rao Lời
  • Cho muôn Dân về bên Chúa không ngơi
  • Để mai ngày về hết trên Nước Chúa
  •  
  • Hưởng Hạnh phúc bất diệt trong muôn thủa
  • Giửa Triều Thần cỏi Phúc lạc muôn đời
  • Trước Nhan Chúa Ba Ngôi Chốn Cao ngơi
  • Con Chúc tụng Vinh Quang Nhân Danh Chúa
  •  
  • Mùa Phục sinh ta reo vui Mừng Chúa
  • Sống yên vui trong ánh sáng Nước Trời                                      
  • Bên chư Thánh Thiên Thần Chúa cao ngơi 
  • Tôn thờ Chúa Ba Ngôi Đấng vĩnh cửu
  •  
  • Mùa Chay đến lòng sám hối thành tựu
  • Yêu Giêsu với nồng thắm yên vui
  • Sau chay tịnh hồn không khỏi bùi ngùi
  • Tạ ơn Chúa Mừng Phục Sinh sáng chói
  •  
  •             HƯỚNG  THIỆN  C T D