Tuesday, September 30, 2008

ƠN PHÚC BỞI KINH MÂN CÔI

ƠN PHÚC BỞI KINH MÂN CÔI

Hết những ai tôn sùng Trái Tim Mẹ
Trung thành đọc sang tối Kinh Mân Côi
Họ được ban muôn ơn lành cao cả
Mẹ đã hứa ban Ơn phúc hộ trì

Kinh Mân Côi áp giáp chống hỏa ngục
Diệt thói xấu , giảm thiểu mọi cực hình
Kinh Mân côi giúp Nhân đức nở sinh
Kéo xót thương của Chúa xuống nhân thế

Ta Lần hạt Linh hồn không hư mất
Đời sống ta không còn sợ rủi ro
Chúa sẽ luôn mãi nhân từ với ta
Không bao giờ chết bất đắc kỳ tử

Kinh Mân Côi ai tôn sùng sẽ được
Ơn chịu Bí Tích trước giờ lâm chung
Kinh Mân Côi ai nhất dạ kiên trung
Được Ân phúc của Thánh Linh soi dẫn

Cùng đầy dẫy nhiều Ơn lành vô tận
Khỏi luyện tội ...Tôn sùng Kinh Mân Côi
Thừa hưởng Vinh Quang lớn lao Nước Trời
Lần hạt Mân Côi ...hưởng mọi Ơn nguyện

Cho những ai lo Truyền bá Lần hạt
Mẹ sẽ giúp khỏi gian khổ nguy nan
Được Triều đình Thiên Quốc cầu Bình an
Trong khi sống và trong giờ tạ thế

Ai đọc kinh mân Côi đều là con của Mẹ
Là Anh em với Ngôi Con Giê-su
Tôn sùng Mẹ ta lần hạt Mân Côi
Là dấu chắc được tiền định Cứu rổi

Siêng năng Lần hạt Mân Côi
Hai mươi Mầu nhiệm Sáng-Vui-Thương-Mừng
Con cái của Mẹ đã từng
Tai qua nạn khỏi Tạ mừng Mân Côi

Cao Trí Dũng

Monday, September 29, 2008

MẸ ÁNH SAO HY VỌNG

MẸ ÁNH SAO HY VỌNG

Maria ! Mẹ Ánh sao hy vọng
Mẹ Sao sáng ! soi lối và chỉ đường
Mẹ dịu hiền ! Mẹ Chúa cả tình thương
Mẹ quả xứng ,Mẹ Niềm vui Hy vọng

Một thiếu nữ bình thường Chúa thương chọn
Mẹ cộng tác vào Cứu Độ chương trình
Mẹ bám sát theo Chân Chúa đóng đinh
Vai trò Mẹ , Mẹ Đồng công cứu thế

Tiếng Xin Vâng ngày Truyền Tin của Mẹ
Vọng ngân mãi trong xuyên suốt Cuộc đời
Rồi liên lĩ lặp lại khắp mọi nơi
Suốt chặng đường sỏi đá đến Núi Sọ

Đặc biệt nhất khi dưới chân Thập Giá
Lời Xin Vâng gắn bó suốt tấm lòng
Như gươm sắc xuyên Tim Mẹ đớn đau
Ý nguyện sống Mẹ Đồng Công Cứu chuộc

Xin cho con một con tim quảng đại
Biết kết hợp cùng Con Mẹ hoàn thành
Ơn Cứu độ kế hoạch Cha trao ban
Để Hoà bình chân chính cho Thế giới

Maria ! Mẹ dịp cầu liên đới
Để qua Mẹ đến với Chúa tình thương
Không có Mẹ ai đưa con vào đường
Đường Cứu độ , Đường hiệp thông Thánh giá

Không lạ gì khi con người từ chối
Vào vườn nho sống làm việc cho Cha
Để tích cực vui sinh hoạt tham gia
Vào cộng đồng , cộng đoàn của Dân Chúa

Hãy siêng năng lãnh nhận các Bí tích
Về phần tôi và Bạn ta làm gì
Hãy kêu xin khấn vái Mẹ Từ Bi
Noi gương Mẹ ! Mẹ Ánh Sao Hy vọng .

Cao Trí Dũng

BỌN QUỶ ĐỎ HÈN MẠT

BỌN QUỶ ĐỎ HÈN MẠT

Bọn quỷ đỏ lắm mưu mô quỉ quyệt
Định trà trộn vào Thánh lễ Cầu kinh
Rải Truyền đơn kêu gọi Tín hữu mình
Để lấy cờ ta “Phản Quốc làm loạn…”

Làm bằng chứng hồng kết tội... trấn áp
Và truy tố các Linh Mục - Giáo Dân
Hồng lấy cớ dẹp Thánh Lễ - Cầu kinh
Rằng giáo dân kêu gọi ...gây bạo loạn

Chính vì thế khi tham dự Thánh lễ
Hãy cảnh giác không nhận tài liệu nào
Do những kẻ lạ mặt họ đưa trao
Ban Trật tự cần lưu tâm chuyện đó

Không để bọn an ninh của giặc đỏ
Mang tài liệu vào Nhà Xứ , Nhà Thờ
Hãy cẩn thận canh chừng không thờ ơ
Kẻo không chúng thả tờ rơi tờ rớt …

Hãy xem chừng bọn chúng hành động xấu
Cố toa rập với đầu gấu du côn
Thả truyền đơn Toà Giám Mục khuôn viên
Hay ở nơi Tu viện các Tôn Giáo

Hãy kiếm ngay Ban trật tự thông báo
Khi bạn thấy ai cầm giấy tờ rơi
Hãy báo ngay cho Trật tự các nơi
Yêu cầu họ đi ra khỏi khu vực

Tin cho biết các Hội Đoàn Giáo hội
Rất có thể kẻ xấu xâm nhập vào
Các nơi thờ tự cần cảnh giác đề cao
Bọn “gắp lửa bở tay” quyết hãm hại

Chúng đã có kế hoạch rất hèn mạt
Đẻ phân biệt đối xử với giáo Dân
Ở Trường học , nơi sở làm bị ghi Danh
Đúng ma vương tàn độc loài quỉ dữ ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, September 25, 2008

VIỆT CỘNG CÒN AI NỮA

VIỆT CỘNG CÒN AI NỮA

Ai phô trương bạo lực để hù dọa
-Việt Cộng
Ai xuyên tạc sự thật cắt bỏ lời
-Việt Cộng
Ai làm sai Pháp luật Thế Thảo ơi
-Việt Cộng
Ai kích động lôi kéo bọn du đảng
-Việt Cộng

Ai gây bức xúc phẩn nộ Giáo Dân
-Việt Cộng
Ai cướp Đất ,Ruộng vườn Dân oan
-Việt Cộng
Ai khủng bố Dân bằng chó nghiệp vụ
-Việt Cộng
Ai gây phiền nhiểu buồn khổ cho Dân
-Viêt Cộng

Ai miệng bô bô Tự Do Tôn giáo
-Việt Cộng
Ai bảo Tôn Giáo được tạo điều kiện
-Việt Cộng
Tôn giáo là quyền Tự Do điều kiện gì
Vì Tôn giáo dạy điều lành điều thánh

Không tạo điều kiện mà là Quyền tự nhiên
Giử đạo theo Đạo là quyền thiêng liêng
Chứ không có gì ban ân huệ cả
Chỉ Xã Hội Chủ nghĩa có ân huệ xin cho

Cao Trí Dũng
__________________

Wednesday, September 24, 2008

BÍ MẬT CỘNG SẢN - BẬT MÍ ĐẢNG TRỊ

BÍ MẬT CỘNG SẢN - BẬT MÍ ĐẢNG TRỊ

Vũ khí bí mật của Đảng “ ăn cướp ”
Quả là khủng khiếp gian manh vô cùng
Trong một Xã hội phải bị bao trùm
Vì bản chất toàn ma đầu dối trá

Sự bí mật luôn ngụy trang che dấu
Mang cái tâm quá gian dối lưu manh
Chúng đã mất niềm tin ở người dân
Bị phanh phui do quan quyền xua nịnh

Mất Niềm tin Đảng còn gì uy tín
Với người biết họ đau khổ tổn thương
Dân đều nghĩ cần vứt bỏ bất lương
Bọn côn đồ không lương tri xử thế

Ta đứng lên với quyết tâm tuyên thệ
Nguyện đòi hỏi cho Công lý –Công bằng
Đòi bằng được Sự thật …dẹp gian manh
Cần trả lại vì Công bằng –Chân lý

Ai bảo dâng , bảo hiến cho Đảng trị
Ở Bắc Bó về trưng dụng ,trưng thu
Trời Miền bắc sau năm tư mây mù
Họ cướp đi mọi ruộng nương tài sản

Chưa nói đến qua cải cách ruộng đất
Họ giết chết gần cả triệu nông Dân
Ruộng đất cướp ,Hợp tác xã tập trung
Rồi văn hóa giết trí hào hàng vạn

Một lần nữa làm Miền Nam hoảng loạn
Họ lấn chiếm cướp luôn nhà đất đai
Nếu muốn lây muốn cướp nhà của ai
Bảo có tội với nhân dân Cải tạo *

Điển hình Đất Tòa Khâm-Chúa Cứu Thế
Họ chiếm dụng đến bốn mươi năm qua
Giờ đòi lại bảo người chết đã dâng
Giáo Dân bất bình …họ kéo đến Cầu nguyện

Họ trấn áp và cướp càn bất kể
Còn phô trương bạo lực Dân chẳng sờn
Vì Tín hữu yêu mến Cầu nguyện hơn
Cho Công bằng và Hòa bình –Công lý

Lũ hèn nhát cho Truyền thanh cực mạnh
Cho du đảng đến phá phắt kinh hoàng
Tiếng qủi dữ chúng la hét ầm vang
Tạo kinh khủng hơn bão táp ập đến

Lòng tin yêu cậy trông mặc nguy biến
Bọn đầu gấu , như chó dữ hung hăng
Còn Công an đứng nhìn mặt lạnh lùng
Để côn đồ la hét và đập phá

Nguyện Thiên Chúa và Mẹ Hằng Cứu giúp
Nghe đoàn con đang khẩn thiết nguyện cầu
Hãy ra tay cứu con cái khổ đau
Với thử thách bất khả kháng chịu đựng

Nguyện hiệp thông cùng Giáo Phận Hà nội
Người Tín hữu đang trên đường chông gai
Do Đảng trị bọn ăn cướp độc tài
Gây phiền nhiễu con cái Mẹ Cầu nguyện

Con xin Mẹ hằng yêu thương tha thiết
Giúp Đoàn con vì Công lý về đây
Nguyện Mẹ thương đồng hành tại nơi này
Để chúng con luôn vững tin Cầu nguyện

Cao Trí Dũng

BIẾT SỬA SAI LỖI LẦM

BIẾT SỬA SAI LỖI LẦM
( Chúa Nhật XXVI / A – TN )

Đời lữ hành cuộc sống nhiều biến đổi
Khiến con người phải thay dạ đổi lòng
Đừng mê ngủ với quá khứ vàng son
Nên tỉnh thức hoán cải Trời soi thấu

Nhiều quyến rủ làm người tốt thành xấu
Người đồi bại cũng nên tốt mấy hồi
Kẻ thu thuế, gái điếm xấu thế thôi
Biết hoán cải … xấu thành tốt trở lại

Người hoàn lương bỏ lối sống tệ hại
Cởi vứt bỏ…tim dào dạt tình người
Họ trở về nên lành thánh đổi đời
Họ xứng đáng có chỗ trên Nước Chúa

Qua phim ảnh , báo chí không lạ nữa
Có trùm cướp , du đảng quậy khắp nơi
Nay hoàn lương bỏ lối sống xưa rồi
Họ từng là kẻ xấu hóa thành tốt

Cũng không thiếu tốt biến chất nên xấu
Hãy tỉnh thức cầu nguyện với niềm tin
Quyết cải qúa luôn tự kiểm chính mình
Xin Thánh ân Chúa từ nhân hổ trợ

Trong dụ ngôn hai đứa con ta thấy
Nên giử mãi chữ tín khi xin vâng
Đừng như tên con thứ, vâng…không làm
Đến cuối đời không chổ trên Nước Chúa

Hãy xếp mình vào người con thứ nhất
Vào buổi đầu chối từ không nhận làm
Nhưng sau đó sớm tự hối ăn năn
Quyết trở về vào làm vườn nho Chúa

Cao Trí Dũng

Tuesday, September 23, 2008

PHÔ TRƯƠNG BẠO LỰC VÌ SỢ HÃI

PHÔ TRƯƠNG BẠO LỰC VÌ SỢ HÃI

Đừng đem Thiên An Môn ra hăm dọa
Hay để làm ông kẹ hù giáo dân
Làm như vậy hóa ra đã coi thường
Cái Niềm tin sống chết của Tín hữu

Đấu tranh làm gì mà còn sợ chứ
Vụ Thiên An môn Dân,Sinh viên năm ngàn
Bị giết chết …không vì thế từ nan
Sống Đấu tranh …có gì mà sợ hãi

Hai Dân oan Đồng nai bị đâm chết
Do giặc đỏ mướn kẻ giết dấu tay
Máu me đổ …đưa lên lưới mấy ngày
Để hù dọa những Dân Oan bạc phước

Không phải bị giết mà Dân Oan chùn bước
Ngược lại họ càng đấu tranh mạnh hơn
Ngày lại ngày số Dân Oan càng đông
Càng có thêm người khiếu kiện đông đảo

Cái trò giết gà , hồng dọa nhát khỉ
“Sát kê hách hầu”nó xưa lắm rồi
Có người nhận định chúng giết hai người
Vụ giết này hành xử cốt dằn mặt

Nếu mà chúng giết đến hơn ba vạn
Hay cả đến số ba trăm ngàn người
Giáo Dân quyết không gì phải sợ hãi
Lòng kiên định mãi Cầu nguyện Hiệp thông

Vấn đề là bọn giặc đỏ có dám
Làm hay không có đủ sức để làm
Cứ thử làm rồi chúng nó sẽ hay
Bọn qủi đỏ …chúng không là gì hết

Súng đạn A K hay chó săn nghiệp vụ
Chúng hai chân hay cẫu mã bốn chân
Không là gì …so sánh với Niềm Tin
Của những người Tín hữu con cái Chúa

Ta trung thực để nói thẳng với chúng
Dẫu bọn bây có bạo tàn đến đâu
Dù giặc đỏ có năm tay bảy đầu
Chả làm gì lay chuyển niềm tin được

Nếu Thái Hà thành ra Thiên An môn
Thì ngày tàn tới rồi cho giặc đỏ
Chúng cứ làm để rồi chúng sẽ hay
Trong vụ này kẻ sợ là bọn nó

Chúng không có tâm hồn người lương thiện
Phô trương bạo lực là biểu hiện sợ run
Của bọn ác đang lên cơn hãi hùng
Trước sức mạnh của Niềm tin chính nghĩa

Bị bách hại ta cảm nghiệm thấm thía
Ý nghĩa sống vì Công lý Hòa bình
Để bảo vệ tốt Chân lý đẹp xinh
Cho Công bằng trên Quê hương Đất Mẹ

Mẹ Mẹ ơi Mẹ sầu bi thống thiết
Chúng con tin trông cậy vào Mẹ ơi
Mẹ con cái Dân Việt, Mẹ Chúa Trời
Hãy ra tay Cứu giúp con Dân Việt

Mẹ sầu bi Mẹ yêu con nồng nhiệt
Trong biến cố do giặc đỏ bất lương
Chúng chẳng có lương tri quân bạo phường
Chuyên trấn áp cướp càn và bán Nước ..

Cao Trí Dũng

VIỆT GIAN & VIỆT KIỀU

VIỆT GIAN - VIỆT KIỀU

Ngày ra đi ta Việt gian phản Quốc
Ngày về thăm người yêu nước Việt kiều
Ngày trốn đi gọi phản động đủ điều
Đi lọt rồi thành khúc ruột ngàn dặm

Xưa thoát thân họ rình rập giận lắm
Cố săn lùng chận bắt lòng hờn căm
Khi về Nước khoái đô la đến thăm
Cán bộ Đảng toàn nhân viên ưu tú

Họ tham ô ,tàn độc hơn bạo chúa
Chuyên láo khoét ,lừa lọc làm khổ dân
Xưa chưởi Mỹ là Đế Quốc xâm lăng
Nay con cái cháu chắt lùa sang Mỹ

Chưởi tỵ nạn ăn bơ thừa sửa cặn
Giờ Lãnh đạo qua đây ngửa hai tay
Để năn nỉ đô la xứ Mỹ này
Đồ Đảng trị chuyên ngạo mạn gian trá

Bọn Việt Cộng bị Thế giới lên án
Không Nhân Quyền –chẳng Dân chủ gì trơn
Chúng trấn áp , khủng bố Dân căm hờn
Chúng coi Dân còn thua cả cỏ rác

Bọn chúng nó mất tính người… gian ác
Trả lời giúp cho biết chúng là là ai
Bọn nó chính… lũ giặc đỏ độc tài
Chuyên ăn cướp và tham ô quá độ

Cũng bọn nó lũ vô thần giặc đỏ
Tự khoác lác là Trí tuệ Đĩnh cao
Chuyên hảm hại giết chết Dân Đồng bào
Chẳng đếm xỉa …về quyền lợi Dân Tộc

Bộ Chính trị chúng hèn nhát ngu ngốc
Chỉ có biết trấn áp khổ Dân tình
Với Phương Bắc lại ôm chân rạp mình
Đem dâng đất ,cắt biển cho Tàu Cộng

Buôn Dân bán nước bọn bây
Dân tình oan ức có ngày chết toi ..!…

Cao Trí Dũng
__________________

Monday, September 22, 2008

DẬY MÀ ĐI HIỆP THÔNG VỚI THÁI HÀ

DẬY MÀ ĐI HIỆP THÔNG VỚI THÁI HÀ

Ta đứng lên ! Vùng dậy Dân tộc Việt
Giờ đã đến ,hãy cùng nhau Liên minh
Ta nguyện thề với Tổ Quốc Quê mình
Chung huyết lệ của Đinh , Lê ,Trần ,Lý

Ta thấy rồi , những Thăng,Hoan,Sĩ Nghị
Và mười bốn Chính trị bộ nhát hèn
Thuê đầu gấu bọn du đảng du côn
Để hành hạ giáo dân con cái Chúa

Còn công an họ điềm nhiên đứng đó
Dân khiếu nại họ không can thiệp gì
Họ đứng yên như không xảy chuyện chi
Qua phong thái rõ biết họ là một

Chúng buôn Dân bán Nước đau lòng Mẹ
Dân tộc ta không lẽ lại ngồi yên
Tòa Khâm sứ, Thái Hà mình đau rêm
Chung lời kinh cùng tâm tình hòa điệu

Hòa Tiếng chuông cảnh tỉnh Mùa biến động
Từ tháp chuông mọi Thánh đường vọng lên
Như gọi ta mọi Tôn giáo kết liên
Cùng xích lại Toàn Dân ta Đứng dậy

Bọn bạo quyền đang lúng túng cụ quậy
Giờ đã điểm ta Vùng dậy Xuống đường
Hãy Quyết tâm nhập cuộc cứu Quê hương
Để Việt Nam có Nhân Quyền -Dân Chủ

Đi ta đi cùng Hiệp thông Cầu nguyện
Đất Thái Hà , Tòa Khâm Sứ chuyển rung
Các Tôn Giáo đến đây từ mọi vùng
Ta Đứng lên cho Nhân Quyền – Công lý

Đất Nước Việt thống nhất đã lâu lắm
Nhưng Quê Hương thực sự chẳng Hòa bình
Nạn Dân oan,Giáo oan thật điêu linh
Bị cướp đất , cướp cơ sở Tôn giáo

Cao Trí Dũng

Saturday, September 20, 2008

MẸ SẦU BI TÒA KHÂM SỨ

MẸ SẦU BI TÒA KHÂM SỨ

Mẹ sầu bi Trái Tim đau đứng đó
Mẹ chứng kiến cảnh giặc đỏ bạo tàn
Đang trấn áp con cái Mẹ Dân oan
Họ khốn khổ bị đè đầu cởi cổ

Mẹ đứng đó buồn đau nhìn giặc đỏ
Chúng cày xới tàn phá đất Toà Khâm
Chúng đánh mất hết lý trí lương tâm
Không đếm xỉa đến Quyền lợi Giáo Hội

Mẹ, Mẹ ơi ! Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mẹ từ bi , Mẹ xót thương Dân tình
Xin Mẹ thương Cứu Giúp Dân tộc mình
Trong bối cảnh con cái bị trấn áp

Mẹ , Mẹ ơi ! Chân lý bị vùi dập
Con cái Mẹ luôn giử vững Niềm Tin
Chúng dùng chất dơ tạt lên Mẹ mình
Đúng Danh Mẹ , Mẹ Sầu bi nhẫn nại

Còn Lãnh đạo họ hèn nhát ăn hại
Chúng buôn Dân bán Nước ôm chân Tàu
Với dân mình chúng trấn áp khổ đau
Gieo tang tóc khốn đốn cả Dân tộc

Chúng ăn cướp chia chác Đất Tổ Quốc
Đem bán đi để bỏ túi riêng tư
Không tình người mà là vượn lười ươi
Mẹ thấu biết , qủi vương là bọn nó

Hại Dân Nước , bán Quê Hương Dân Tộc
Mẹ ! Mẹ ơi Mẹ hiền dịu sầu bi
Mẹ thống thiết yêu Dân Việt chỉ vì
Muốn Dân Việt có Công bằng – Công lý

Mẹ từ bi…Mẹ hiểu rồi bọn đỏ
Vừa ăn cướp vừa đánh mỏ la làng
Chúng cày bới như thể chổ đất hoang
Nguyện xin Mẹ can thiệp cho Công lý

Cao Trí Dũng

MẸ SẦU BI VỚI CÔNG LÝ

MẸ SẦU BI VỚI CÔNG LÝ

Mẹ Sầu Bi Mẹ buồn đau đứng đó
Nhìn giặc đỏ chúng đàn áp nhân dân
Chiếm mất đất của giáo hữu xa gần
Điều chắc chắn chúng sẽ lãnh hậu quả

Mẹ sầu bi con cái Mẹ nghiệt ngã
Vì giặc đỏ bọn qủi dữ lộng hành
Chúng đem xe cơ giới ủi tăn banh
Gây bức xúc cho con cái của Mẹ

Tin tức này được đồn thổi mau lẹ
Nổi oan ức bị dồn nén lâu ngày
Áp xuất cao sẽ bùng nổ nay mai
Không im lặng vì Công bằng-Công lý

Và Hòa bình cần thiết cho Dân tộc
Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ Khâm sứ Sầu bi
Xót thương Mẹ, lòng Mẹ đã yêu vì
Thương con cái đang đòi hỏi Công lý

Mẹ Mẹ ơi ! con cái Mẹ suy nghĩ
Chính yếu là đòi Công lý- Hòa bình
Khi Xã hội đánh mất cả Niềm tin
Vì nhân phẩm không còn được tôn trọng

Các quyền căn bản để con người vui sống
Không còn được đảm bảo và duy trì
Chúng con kỳ vọng ở Đức Mẹ Từ bi
Với tâm hồn yêu Công bằng-Chân lý

Ta Cầu nguyện với tinh thần Xã kỷ
Cho Xã Hội trọng Nhân phẩm-Công bình
Cho con cái của Mẹ vững Niềm tin
Cho Đất Mẹ có Nhân Quyền-Dân Chủ

Chúng con muốn hiệp thông với hoàn vũ
Với Niềm tin hãy cùng nhau lên đường
Bằng con tim mến yêu mẹ xót thương
Trước cặp mắt bọn khát máu đảng cướp

Hãy Đứng lên Toàn Dân ta Cứu Nước
Cùng Thái Hà ta Cầu nguyện Hiệp thông

Cao Trí Dũng
__________________

Friday, September 19, 2008

TIÊU CHUẨN LÀM VIỆC CỦA CHÚA

TIÊU CHUẨN LÀM VIỆC CỦA CHÚA

Hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp
Kêu cầu đi khi Người ở gần bên
Tư tưởng ta khác xa Tư tưởng Người
Vì Tư tưởng Chúa cao vời Tuyệt hão

Sống chết gì phó dâng dù gió bão
Với ta sống …hãy sống vì Tin Mừng
Con cầu xin Chúa soi trí mở lòng
Cho con biết chăm chú nghe Lời Chúa

Mùa hái nho đang thời kỳ cao điểm
Mà bên ngoài Dân chúng thất nghiệp nhiều
Cứ mỗi giờ Chủ ra mướn thợ thêm
Chiều trả công đúng như đã cam kết

Họ phản kháng Chủ trả lương gì lạ
Thế giới này đảo điên cả rồi không
Đó quang cảnh hiện trường của dụ ngôn
Mà Tin Mừng hôm nay đề cập đến

Những gì xảy ra khác xã hội ta sống
Xã hội đời khác Vương Quốc Thiên Triều
Công bằng thì làm nhiều được hưởng nhiều
Không làm thì chắc chắn không được hưởng

Nhưng thử hỏi công bằng thật không vậy
Khi tôi muốn có công ăn việc làm
Mà vì phe cánh , đảng phái …đưa vào
Không nhận tôi ,hay làm đồng lương rẻ mạt

Chúa tính với tiêu chuẩn lương lại khác
Tiêu chuẩn đó là độ lượng bao dung
Là yêu thương điều chỉnh mọi bất công
Có việc béo bở hưởng nhiều làm ít

Kẻ làm vất vả mà ít hưởng lợi
Như hiện tại số phận của nông dân
Tình thương Chúa san bằng mọi bất công
Còn tuỳ thuộc thái độ làm của họ

Có việc béo bở hưởng nhiều làm ít
Kẻ làm vất vả mà ít hưởng lời
Tình thương san bằng bất công ở đời
Không còn cảnh …kẻ thì ăn không hết

Còn nhiều người lại lần không ra việc
Nghĩa là người chủ không chịu thuê bao
Việc Chúa làm Ngài khôn khéo cao siêu
Không còn cảnh ngồi rổi vì thất nghiệp

Tiền bạc tuy cần trong Thế giới Tiến bộ
Nhưng nếu thiếu Tình thương chẳng tốt đẹp chi
Do vậy phát triển sẽ mang lại được gì
Nếu không là hận thù và chiến tranh tiếp diễn

Thái độ làm việc chúng ta cần phát triển
Trong tinh thần Trách nhiệm và yêu thương
Trọng Công bằng , Công Lý làm con đường
Thì Thế giới mới có Hoà Bình thực

Cao Trí Dũng

THA THỨ SẼ ĐƯỢC THỨ THA

THA THỨ SẼ ĐƯỢC THỨ THA
( Chúa Nhật XXIV / A . TN )

Trong cuộc sống ít nhiều có va chạm
Những bất đồng hay định kiến trong đầu
Khiến con người va chạm chuyện không đâu
Họ ghen tức giận hờn chuyện vô bổ

Đạo lý đưa nhiều phương thức hòa hoãn
Để tâm hồn con người được bình an
Với kỳ vọng một xã hội kiện toàn
Có Công bằng – Chân lý và Hạnh phúc

Đức Phật dạy sống từ bi hỷ xả
Biết lấy đức báo oán sẽ hòa an
Oán trả oán sẽ chồng chất hận thù
Khiến như không bị bụi trần vương vấn

Với những người có niềm tin Thượng Đế
Thì tha thứ giửa người con cái Cha
Trong tương quan mật thiết con một nhà
Nơi Nước Chúa trên Vĩnh Hằng mai hậu

Hành trang người tín hữu lo thu tậu
Là yêu thương Bác ái tình thứ tha
Mọi định kiến sai trái cần bỏ bỏ qua
Sống chia sẻ trong cảm thông tha thứ

Thánh Phêrô Ông chân thành thưa Chúa
“Con tha người xúc phạm con mấy lần”
Biết lòng nhân của Thầy… Ông đề nghị bảy lần
“Con phải tha đến bảy mươi lần bảy”

Chúa trả lời làm sửng sốt hết thảy
Có nghĩa là tha mãi và mãi tha
Để giúp các Đồ đệ hiểu rỏ ràng
Chúa cho dụ ngôn món nợ người giúp việc

Nợ vàng Ông chủ đến mười ngàn nén *
Tính ra tiền tương đương sáu mươi triệu quan
Trong khi bạn chỉ thiếu anh một trăm quan tiền
Số tiền ít ỏi …quả ư là chênh lệch

Đến hạn , kẻ giúp việc không khả năng trả
Khiến Ông chủ động lòng tha hết cho
Riêng anh ta ra ngoài gặp bạn mình
Chỉ nợ anh có một trăm quan ấy

Thiếu tình người với con tim lạnh giá
Anh liền tóm cổ đòi trả nợ ngay
Anh bịt tai nhắm mắt trước kêu xin
Của người bạn đã hết lời van lạy

Qua dụ ngôn về tấm gương qúi ấy
Là con cái hãy noi gương Chủ ông
Ta thành tâm tha hết mọi nợ nần
Mà anh em đồng loại lở xúc phạm

Gương tình thương Chúa bao dung
Sao ta xử tệ với cùng anh em ..!
Hãy tha tha mãi nghe Em
Theo lời Chúa dạy tâm an mọi ngày

Cao Trí Dũng

* Theo các nhà chú giải Kinh thánh
một nén vàng tương đương mười ngàn quan tiền

CHA CỦA CON

CHA CỦA CON

Cha ! người Cha , nhận biết con rất rõ
Cha biết con ngay từ thủa muôn đời
Ngài thuộc hết mọi lối đi đường về
Thậm chí mái tóc bao nhiêu Cha đếm cả

Bởi con được hình thanh do Thánh ý
Cha định cả ngày giờ con sinh ra
Và Cha cho cả Tình yêu mặn mà
Con đi đâu Cha vẫn luôn gần gủi

Cha luôn là người Cha hiền yên ủi
Khi con buồn hay lo âu điều gì
Cha vẫn luôn săn đón con đều chi
Vì Cha mãi thương yêu con muôn thủa

Và Cha biết những nhu cầu con nữa
Cha chuẩn bị cho tương lai đời con
Lòng con luôn đầy ắp những chờ mong
Cha yêu con bằng tình yêu Vĩnh cửu

Tâm tưởng Cha luôn giúp con thành tựu
Nên kho báu giửa đời và mai sau
Nếu thành khẩn bằng Niềm tin sẽ mau
Nhận ra Chúa trong muôn vàn sự vật

Cha yêu con …con sướng vui ngây ngất
Cho tim con lửa nồng cháy mến yêu
Sống trong Cha con hạnh phúc thật nhiều
Tim con vở Chúa sẵn sàng hàn gắn

Như gà mẹ che ấp con trong cánh
Cha ôm con vào sâu sát Tim Cha
Cha âu yếm ban lời Tình mặn mà
Vì Cha là Cha …và con của Cha mãi

Cao Trí Dũng
__________________

ANH RA KHƠI

ANH RA KHƠI

Anh ra khơi mang về mùi biển mạnh
Tô da em màu da mật khỏe tươi
Để em cảm tiếng lòng anh thêm vui
Nhờ biển mạnh cảm nhận em yêu thích

Tàu ra khơi tiếng sóng vỗ róc rách
Thấy tóc em theo gió biển vờn bay
Những sợi thương sợi nhớ hiện mỗi ngày
Mái tóc huyền của em anh yêu mến

Anh ra khơi …bóng hình em trên biển
Gót chân em nhẹ nhỏm vương nắng vàng
Anh thủy thủ thân kiếp sóng dã tràng
Se dấu cát qua tình yêu ngọn sóng

Tàu ra khơi ánh mắt nhìn nóng bỏng
Đôi mắt em xanh màu biển,trời xanh
Trong tim anh những đợt sóng chồng chành
Ta gợi tình mắt em đẹp man mác

Anh ra khơi , hải âu chim ngơ ngác
Vạt áo bay em thoăn thoắt dáng gầy
Anh say sưa trong nắng ấm bàn tay
Ánh mây trời lửng lờ đang bay thấp

Tàu ra khơi , nước bao la đầy ngập
Ngồi ngọn tàu nhìn biển trời mộng mơ
Thơ anh dệt qua câu chuyện hãi hồ
Ước gì được có em cùng ra biển

Hôm ra khơi vui có em đưa tiển
Nụ hôn vội môi em ôi ngọt ngào
Giờ trên tàu giửa đại dương trăng sao
Chờ ngày về trên bến có em đón !

Cao Trí Dũng

Thursday, September 18, 2008

BÃO LỬA THANH NIÊN

BÃO LỬA THANH NIÊN

Hỡi Sinh viên , Học sinh và Thanh Niên
Đã đúng lúc cơ vận Nước đến rồi
Dân trong Nước đang kêu oan đòi đất
Cùng Giáo oan khắp cả Nước Đứng lên

Là Thanh niên ra quân ta tiến bước
Không quản ngại hy sinh dù gian lao
Hãy đứng lên toàn giới trẻ đồng bào
Vì Nhân quyền , Tự do và Dân Chủ

Là Cháu chắt Dân Lạc Hồng bất hũ
Muốn Giang sơn , Đất Mẹ được bình yên
Cho toàn vẹn lãnh thổ… hỡi Thanh niên
Quyết nguyện thề ta Cứu nguy Dân tộc

Thời cơ tốt …lửa Thái Hà đang bốc
Ta nhập cuộc cùng nguyện thề Ra quân
Hãy Vùng lên Quyết tâm chung một lòng
Thổi cho lửa bùng lên thiêu bọn chúng

Ta hết thảy Toàn dân cùng hưởng ứng
Nối vòng tay cả Dân tộc Liên minh
Hãy Đứng lên toàn Quê Mẹ Dân mình
Ta góp tay viết lại Trang sử Mới

Này thời cơ vận Nước tốt đang tới
Ta nhập cuộc cùng Thái Hà Đứng lên
Vì Đất Mẹ , vì Giang sơn - Tổ Tiên
Quyết giử vẹn toàn Đất liền , Hải đảo

Cầu cuồng phong từ Biển Đông nổi bão
Toàn Dân Việt ta đứng dậy cả lên
Làm rạng danh Cháu chắt Việt Rồng Tiên
Giành lại Nước xây đắp nền Dân Chủ

Cao Trí Dũng

Wednesday, September 17, 2008

GIẶC ĐỎ PHẠM THÁNH TẠI THÁI HÀ

GIẶC ĐỎ PHẠM THÁNH TẠI THÁI HÀ

Đúng vậy đó Bạn Kiều Phong thân mến
Chúng coi thường tượng Đức Mẹ linh thiêng
Đã phạm thánh nặng nề Mẹ ưu phiền
Mẹ ơi Mẹ ! sao để chúng tự tác

Đúng bọn nó lũ Vô thần qủi ác
Giờ dẫy chết của cái lũ súc sinh
Mẹ nhẫn nhục..! chúng hành xử mặc tình
Đúng chúng nó lũ Vô thần là phải

Coi Chúa Mẹ chẳng là gì với chúng
Chúng chẳng nhớ cảnh chết đứng năm tư
Khi một tên Bộ đội bắn Nhà Chầu
Của các xơ Dòng kính , nó đền tội

Và câu chuyện một Thanh niên ngã chết
Vì đập phá ảnh Thánh Gioang Tiền Hô
Bị trượt chân anh ngã chết tức thì
Đó điển hình ít vụ cho ta thấy

Nay hai tên đổ mắm tôn dầu mở
Lên Ảnh Mẹ Ban Ơn tại Thái Hà
Chống mắt mà coi những gì sẽ xảy ra
Họa sẽ đến với hai tên phạm Thánh

Với bọn chúng chỉ tên Hồ là nhất
Chúng kính thờ còn hơn cả Tổ Tiên
Coi tên Hồ không khác gì thánh hiền
Đó cáo già , tên đầu sỏ bán nước …

Hỡi Thanh niên con Quang Trung - Nguyễn Huệ
Cùng Thanh Nữ cháu chắt của Trưng Vương
Hãy vì sự nghiệp sống còn của Quê Hương
Ta Đứng lên cùng Nhập cuộc Cứu Nước .

Cao Trí Dũng
__________________

CƠN BÃO THÁI HÀ

CƠN BÃO THÁI HÀ

Là cơn bão kéo theo những đổ nát
Hậu quả nó nhiều thiệt hại gây ra
Như cơn bão …Thái Hà cuốn phăng đi
Những hạn chế cản bước đường di chuyển

Cản trở đây là Bất công , tham nhũng
Những gian dối , với ý đồ xấu xa
Muốn chiếm dụng , cướp luôn của người ta
Với nhiều ý đồ rất đen tối …qủi quái

Bị cướp bốc …oan ức bị dồn nén
Muốn từ đó xây dựng được Công bằng
Bão Thái Hà muốn kéo phăng đi cả
Mọi bất công … vì Chân lý – Công bằng

Cơn bão Ike vừa rồi cũng khủng khiếp
Những con đê bằng cốt sắt bê-tông
Vững, lớn mấy cũng chỉ là đồ chơi
Không trụ nổi với sống to gió lớn

Đành bó tay con người làm gì được
Khi động đất xảy ra trước đến nay
Con người làm gì hay đành phải bó tay
Trước sức mạnh vô biên của Trời đất

Chính quyền có thể be bờ chống lụt
Nhưng bó tay bão cấp bốn cấp ba
Người bó tay khi động đất xảy ra
Nhưng cơn bão Thái Hà khó chống được

Họ thất bại Truyền hình –(Truyền)Thanh láo xược
Chuyên đàn áp và xuyên tạc không đâu
Nên Truyền Thông lại có tác dụng ngược
Làm Chính quyền cũng phải bị điên đầu

Riêng Giáo Dân họ càng thêm phẩn uất
Lầm …Đàn áp với vũ lực trong tay
Dùi cui điện với hơi ngạt , hơi cay
Sai lầm to đối Dân… như thù địch

Trước bạo lực giáo Dân không sợ hãi
Mà mỗi ngày càng tấp nập đông hơn
Cả hai miếng đất từ năm mươi năm qua *
Chẳng làm gì sinh lợi cho Dân cả

Như Bệnh viện , Trường học Dân không nói
Nhưng lại làm điểm sàn nhãy ăn chơi
Làm cho nạn Tham những thêm hoành hành
Cho nên cần trả lại tốt hơn hết

Nhiều nơi khác cướp chia lô để bán
Nhằm túi Tiền bọn Tham nhũng thêm lên
Cho chia chác nguồn lợi biến không tên
Quyền hành trong tay , Tim không Chân lý

Ở mọi người họ hiệp thông ăn ý
Khắp cả Nước huớng cả về Thái Hà
Họ kính viếng Linh Địa dù ở xa
Đến Thái Hà cùng Hiệp Thông Cầu Nguyện

Cao Trí Dũng
* Đất Khâm Sứ & Thái Hà
__________________

CẢM NGHIỆM MẸ SẪU BI

CẢM NGHIỆM MẸ SẦU BI

Mầng Lễ Mẹ Sầu bi mến Con Mẹ
Bị bắt bớ …bị đòn vọt thảm thương
Tim Mẹ đau… dỏi núi Sọ lên đường
Theo Chân Chúa chứng kiến bao đòn vọt

Đầu con Mẹ mão gai đâm đau xót
Máu Ngài đổ hòa lẫn đẳm mồ hôi
Tim Mẹ đau như dao cắt liên hồi
Lòng quay quắt Tim của Mẹ tan nát

Đường Núi Sọ vai Thánh giá Chúa vác
Cây Thập Tự đè nặng lên đôi vai
Cúi rạp mình dấn bước tội hình hài
Bám chân Chúa thấy Con Mẹ sầu não

Bọn lý hình hối thúc …Chúa lảo đảo
Ngài qụy ngã dọc đường đến ba lần
Mồi lần vậy Tim Mẹ đau vô ngần
Ôm lòng ngực Mẹ cố bám theo Chúa

Trước cảnh tượng đau nát lòng như rứa
Mẹ nhìn con của Mẹ bị đóng đinh
Mẹ đau xót như xé nát con tim
Lòng não nuột héo hắt Mẹ quặn thắt

Khi con Mẹ bị treo lên Thập giá
Mẹ ôm ngực ngước lặng nhìn xót thương
Mẹ se thắt thân châu Chúa nát tương
Hạ xác xuống…ôm Con lòng sầu não

Từ giờ đó lòng Mẹ càng ão não
Trái Tim Mẹ buồn đau vì thế trần
Vẫn sai phạm khiến lòng Mẹ bao lần
Đã hiện ra kêu gọi ta sám hối…! …

Cao Trí Dũng
( Lễ Mẹ Sầu Bi )
__________________

Monday, September 15, 2008

LỄ ĐỨC MẸ SẪU BI

LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI


Mầng Lễ Mẹ Sầu bi con lại nhớ
Một Biến cố đồi tệ tại Đồng Đinh
Bọn vô thần đập Ảnh Mẹ Sầu bi
Một Chế độ sản sinh lũ tàn độc


Ảnh của Mẹ Gò Đồng Đinh trên đó
Lý hình xưa chả đập gảy ống chân
Giờ giặc đỏ tàn ác hơn qủi thần
Đã tàn phá đập nát ống Chân Chúa


Chúng đập gảy đi cánh tay trái Mẹ
Đập dập nát đầu của Mẹ Sầu bi
Đầu Chúa cũng… bị chém thật man ri
Cảnh tượng Mẹ sầu bi trông thật thảm


Bầu Trời việt ngày đó thấy ảm đạm
Mẹ Chủ tịch xã bị ngã bể đầu
Vài ba tên dự vào trở nên điên
Rồi tàn tật và chấn thương xảy đến …


Giáo dân đến thăm viếng để cờ tang
Đền tạ Mẹ vì Giặc Cộng giả man
Cảnh tượng Mẹ bị tan hoang đập phá
Còn in sâu mãi vết hằn Dân Nam …!…


Cao Trí Dũng
- Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 9 - 15 -

TIẾNG CHUÔNG THÁI HÀ

TIẾNG CHUÔNG THÁI HÀ

Anh Chị Em có nghe chuông vang vọng
Chuông Thái Hà ngân vang khắp muôn nơi
Không chỉ có Hà nội Chuông vang thôi
Tiếng Chuông ấy còn vọng ra biển lớn

Hoàng-Trường sa vang xa khắp bốn bể
Từ xa xăm nghe Tiếng chuông Thái Hà
Nghe gần gủi như ngay lòng ngực ta
Chuông Thái Hà sao linh thiêng đế vậy

Không đơn thuần chuông sự thật bạn thấy
Chuông cao thiêng khẩn báo đến mọi người
Đòi hỏi Chân lý – Công bằng cho cuộc đời
Để cho Đất Việt cần thực thi Công lý

Một cái mốc linh thiêng của Lịch sử
Cái mốc thời cơ phát xuất từ Ý Trời
Bởi chính Tiếng chuông vang ngân lâu rồi
Ngày Ông Hồ cướp công của Dân Việt

Công Thanh Niên Yêu Nước họ kháng chiến
Để áp đặt một Chế độ Chính chuyên
Rất độc tài , khát máu ! Cộng bạo quyền
Tức ngày Hai , tháng Chín , năm bốn lăm ấy

Như thế sự thiện vẫn có luôn từ trước
Cái ác độc Hồ Chí Minh mang về sau
Chuông Thái Hà Chuông Thiện Hão ngân vang
Sẽ còn vọng ngân… thế lực nào tắt được

Đó là điều của Chân lý từ trước
Của sự thật khẳng định từ Thái Hà
Vũ lực nào … cản ngăn được chuông ngân
Chuông Thái Hà chuông vang vọng Công lý

Họ muốn phô trương hơi cay, dùi cui điện
Nhưng không thể khuất phục được Niềm Tín
Thanh thế Thượng Đế thật Tuyệt mỹ Công minh
Nơi các Linh Mục và Giáo Dân Cầu Nguyện

Cao Trí Dũng

Saturday, September 13, 2008

SỐNG CHẾT CÓ MẸ

SỐNG CHẾT CÓ MẸ

Khi con chết Mẹ Chúc lành con nhé
Mẹ đừng quên , nhớ cho ! Mẹ đừng quên
Để khi con vĩnh biệt thế trần này
Con vẫn luôn kỳ vọng về Nước Chúa

Với Thiên Thần hộ Thủ trong muôn thủa
Khi thành hình trong lòng bà mẹ con
Chúa cho con được sinh ra vuông tròn
Trong Thánh ý bên Thiên Thần hộ thủ

Con cầu Mẹ ! Mệ hổ trợ tín hữu
Sống nhờ Mẹ chết bên Mẹ trọn đời
Ở bên Mẹ giửa muôn hoa thắm tươi
Tràn hương sắc thơm tho ngai tòa Mẹ

Mẹ yêu thương ! Mẹ rất đổi hiền dịu
Mẹ yêu con …yêu tất cả mọi người
Nhất những ai khêu cầu Mẹ…Mẹ ơi
Mẹ cầu Chúa con hạnh phúc nhờ Mẹ

Đời gian nguy ! chạy đến Mẹ mau lẹ
Xin Mẹ giúp cho thoát cảnh gian nan
Về cùng Mẹ hưởng hoan lạc Thiên Đàng
Bên các Thánh hát mừng chúc khen Mẹ

Giờ hạnh phúc trang nghiêm trước nhan Mẹ
Cùng mọi người Dâng trọn xác hồn con
Mẹ giúp con sống yên vui trong hồn
Đê lòng con luông hướng tâm về Mẹ

Vui xiết mừng bên Thiên Thần bản mệnh
Con hoan chúc tôn kính Mẹ sướng vui
Ở bên Mẹ con hân hoan bùi ngùi
Nguyện nhờ Mẹ con đến cùng với Chúa

Cao Trí Dũng
__________________

THA THỨ CHO NHAU

THA THỨ CHO NHAU (Chúa nhật XXIV – A – TN )

Người với người cớ sao nuôi thù hận
Mà lại xin Thiên Chúa thương chữa lành
Lại há chẳng xin Chúa tha tội Anh
Trong khi đó Anh chẳng thương đồng loại

Hãy nhớ lại lời giao ước của Chúa
Mà không nên chấp nhất lỗi anh em
Chính Thiên Chúa tha tội anh chị em
Mà ta chẳng tha cho anh em khác

Sao cái xà trong mắt anh …không thấy
Mà lại thấy rác trong mắt người ta
Nợ lớn anh Thiên Chúa đã tha cho
Món nợ nhỏ bạn thiếu …anh buộc trả

Chúa tha Anh Mười ngàn yến vàng anh thiếu
Anh chả tha người bạn…thiếu anh trăm quan tiền
Chủ cần người giúp việc thanh toán sổ sách liền
Vì Anh không có điều kiện trả nợ Chủ

Anh sấp mình xin tha và lạy lục
“Xin chủ rộng lượng hoản nợ cho tôi”
Chủ động lòng thương tha nợ cho anh
Nhưng vừa ra ngoài anh bắt gặp người bạn

Mắc nợ anh chỉ một trăm quan tiền
Anh liền bóp cổ… bắt bạn trả liền
Thiếu tình người với con tim lạnh giá
Anh bịt tai … nhắm mắt mặc van xin

Quyết đem người bạn tống vào ngục tối
Qua chi tiết này Chúa tỏ lòng bao dung
Trước những tội lổi và mọi lỡ lầm
Trong khi chúng ta hẹp hòi ích kỷ

Ta luôn nhận… lòng xót thương của Chúa
Cũng cần biết quảng đại với anh em
Biết tha thứ cho anh chị em mình
Qua kinh Lạy Cha Ngài từng dạy cầu nguyện…!

Cao Trí Dũng

THÁNH GIÁ QUÀ TÌNH YÊU

THÁNH GIÁ QUÀ TÌNH YÊU
(Lễ Suy Tôn Thánh Giá)

Khi yêu ai họ thường gởi quà tặng
Món quà qúi hiếm… càng tỏ tình lớn lao
Người nhận quà lòng sướng vui nhường nào
Quà càng qúi… chứng tỏ Tình mãnh liệt

Chúa Yêu lắm Yêu rất đổi nồng nhiệt
Yêu qúa lắm đến hiến tặng Con mình
Xuống trần thế Cứu độ hết nhân sinh
Đến lượt mình Chúa Con yêu tột độ

Khi chấp nhận Vâng ý Cha xuống thế
Để Cứu độ chết nhục nhã cực hình
Chết đau đớn đội mão gai , đóng đinh
Chết thảm thương treo mình trên Thập giá

Để cứu chuộc toàn thể cả nhân loại
Họ được sống và sống mãi muôn đời
Chính Thập giá là dấu chỉ tuyệt vời
Của Tình yêu …Món quà tặng quí nhất

Quà Thiên Chúa gởi tặng cho nhân loại
Nay giáo Hội Chào Thánh giá kính tôn
Nói ta hiểu … rõ biết được Tình Cha
Nhắc nhở ta về Tình yêu thương ấy

Chúa yêu bạn không tiếc gì tặng bạn
Bạn tử nhủ …lấy gì để đáp đền
Cho cân xứng được Tình Cha yêu trên
Tốt nhất là …đón nhận Tình yêu ấy

Và hay nhất Tình yêu …Tình đền đáp
Cho sự Sống …lấy Sự sống đáp đền
Thánh Tử Đạo Việt , Mẫu gương gần gủi bên
Các Đấng chấp nhận …dẫu hy sinh mạng sống

Lễ suy tôn Thánh Giá của Tình Chúa
Các Đấng theo Chúa vác khổ giá hy sinh
Về phần ta có nhận thập giá mình
Còn tiếp bước đường Chúa lên Núi sọ …

Cao Trí Dũng

Friday, September 12, 2008

DẸP ĐI CỘNG SẢN HẠI DÂN

DẸP ĐI CỘNG SẢN HẠI DÂN

Đảng ơi Đảng ! bỏ đi Chủ Nghĩa Cộng
Vì Chuyên chính ,Độc tài và Độc tôn
Cán bộ Đảng viên cậy thế , cậy quyền
Thả dàn tham nhũng ,bạo tàn vô đạo

Các ông Lãnh Đạo hèn nhát , tàn bạo
Cậy quyền cậy thế cướp nhà , đất đai
Dân oan , Giáo oan khốn khổ dài dài
Bất chấp ý Dân…Buôn Dân bán Nước

Dân oan khắp nơi khiếu kiện ăn cướp
Giáo oan đều khắp bị mất đất đai
Đã mấy mươi năm Cơ sở mượn dài
Đâm đơn đòi lại lỳ mặt không trả

Bảo rằng đã hiến đã dâng cho Đảng
Các ông vào đâu khốn khổ Dân tình
Cách mạng sát máu chẳng có văn minh
Đến đâu máu đổ khiến Dân sợ hãi

Một bộ máy toàn cán bộ ăn hại
Đảng Lãnh đạo lo bán Nước,buôn dân
Mốc biên giới đào bới đã bao lần
Làm Đất Mẹ bị co rúm nhỏ lại

Đão Hoàng sa-Trường sa và Lãnh hãi
Đem dâng hiến, bán quách đi cho Tàu
Răng môi lạnh mộng bành trướng trước sau
Nuôi ý đồ nhằm thôn tính Nước Việt

Lãnh đạo thế..! bảo Đĩnh cao Ưu việt
Cao ở đâu..? phường ăn hại bạo tàn
Trong Nước chuyên ... trấn áp khổ Dân oan
Với Phương bắc ôm chân dâng đất biển

Là sinh viên-Thanh niên mau ta tiến
Nên Tiên phong cho Dân oan, Giáo oan
Thế Liên minh… ta Đứng lên hoàn toàn
Dẹp cho sạch lũ Buôn Dân Bán Nước

Cao Trí Dũng

Thursday, September 11, 2008

TÌNH MÌNH SAU HÒ HẸN

TÌNH MÌNH SAU HÒ HẸN

Anh về rồi Em băn khoăn hối tiếc
Mắt rưng rưng giọt lệ buồn vấn vương
Ngày hôm sau Em lửng thửng ngoài đường
Trông Trời mây cũng ngập ngừng sầu hận

Anh về rồi Em miên mang lẩn thẩn
Sao chưa nói với Anh hết nổi lòng
Sau mấy ngày chờ hôm hẹn chờ mong
Chiều hôm ấy sự tình chưa thanh thỏa

Sáng hôm sau Anh về Em buồn qúa
Chẳng đem lại được kỳ vọng cho nhau
Sợ những ngày kế tiếp Anh nghĩ sao
Vì số mình Duyên tình không thuận thảo

Chiều hôm qua làm về Em sầu nảo
Em tự hỏi mình cách biệt rồi sao
Anh sẽ nghĩ về Em như thế nào
Trong thổn thức nhớ Anh Em sầu khổ

Nếu chiều nay có Anh Tình sáng tỏ
Cơ hội vàng …nối kết lại Tình yêu
Uớc gì Anh đến ngỏ ý yêu Em
Để chúng mình hàn gắn tình đổ vở

Ước lần này …lần này nữa Anh nhớ
Để mình nói lời từ biệt nghe Anh
Em mạo muội gợi ý nhưng tuỳ Anh
Vì chúng mình có quá nhiều kỷ niệm

Những ưu ái của Em dành Anh đó
Anh thường bảo khó mà quên được đâu
Qua lần này xa Em …biết Anh sầu
Làm sao đây nói giả từ được chứ …!

Cao Trí Dũng

THU ĐẾN THU SANG

THU ĐẾN THU SANG

Ở xứ người ta theo dỏi Thu đến
Lá Vàng rơi vương vãi mọi lối đường
Đêm cô lạnh Thu về lòng vấn vương
Nơi khuê phòng thấy Thu dài ảm đạm

Thu đến Thu đi đã bao lần bảy lượt
Ở trong ta Quê Mẹ còn lại gì
Tóc hóa bạc đời về chiều được chi
Đời trai tráng qua rồi sức đã kiệt

Hơn ba mươi năm qua chuốc thua thiệt
Cuộc đời chinh chiến cũng dở hơi
Buồn cảnh lưu vong ở xứ người
Quê hương kỳ vọng niềm nhớ mãi

Ta vẫn ước mong ngày về lại
Việt Nam Quê Mẹ Đất Nước ta
Hình cong chữ S giải Sơn Hà
Tổ Quốc Thanh bình vui Công lý

Trên Quê Hương Mẹ hồn Thu đến
Thanh thản thời giờ vui tuổi già
Còn hưởng được gì hương Quê Cha
Vui sống hàn huyên tình Đất Mẹ

Thu tàn Đông đến qua mau lẹ
Đời người ngắn ngủi nhắn Thu sang
Hè Thu lặng lẽ nơi Quê làng
Vui thú đoàn viên Thơ kết mộng

Son trẻ qua rồi thời sôi động
Mọi thú trên đời chẳng là chi
Chỉ còn trong ta tình mùa Thu
Gói ghém trong hồn toàn kỷ niệm …

Cuộc đời sôi động đã qua
Tâm linh thăng tiến mặn mà lời kinh
Hướng tâm lên chốn Thiên Đình
Thành tâm khấn nguyện Hòa bình Quê Hương

Cao Trí Dũng

DẤU LẠ VỚI MẸ LA VANG

DẤU LẠ VỚI MẸ LA VANG

Những dấu lạ đền Đức Mẹ hôm ấy
Nào hào quang trên Đền cổ La Vang
Nhân Phái Đoàn của Tòa Thánh viếng thăm
Đến hiện tượng mặt trời dịu chiếu sáng

Ánh hào quang tỏa sáng trên chén Thánh
Chiếu Ánh quang trên Lễ đài La Vang
Trong lúc con của Mẹ đến hàng ngàn
Đang say mến dâng hiến tế Thánh Thể

Mẹ La Vang ! Mẹ con Dân Nước Việt
Đang say sưa trong Tin yêu ngắm nhìn
Hiện tượng lạ lại tái diễn phát sinh
Qua ánh sáng mặt trời màu thay đổi

Tỏa chiếu xuống trên con cái đẹp lạ
Mẹ muốn gởi một Sứ điệp gì đây
Đến Dân Việt đến con cái nơi nầy
Vì nơi đây Mình Thánh Chúa hiện hữu

Đất La Vang Đất hành hương qui tựu
Cứ mỗi năm vào Tháng Tám trung tuần
Từ các Tỉnh Dân mọi nơi về đây
Để hành hương dịp Đại hội kính Mẹ

Mẹ La Vang ! Mẹ hiền luôn che chở
Khi ai đó con cái đến kêu cầu
Mẹ hiền Mẫu dạy chúng con yêu nhau
Kính mến Chúa ,Tôn sùng Trái Tim Mẹ

Mẹ nhắn gởi hãy ăn năn sám hối
Năng Lần hạt đền ta Mẹ trong đời
Mẹ La Vang Mẹ Con Chúa , loài người
Luôn ra tay Cứu giúp con phiêu bạt …

Con cái Việt dâng lời kinh tiếng hát
Ca tụng Mẹ…Mẹ ban ơn xuống cho
Hết con cái toàn Dân Việt ấm no
Sống tin yêu Tôn sùng Trái Tim Mẹ

Ôi lạy Mẹ ! Mẹ Thiên Chúa Quyền thế
Xin cầu giúp với Thiên Chúa thương tình
Cho Đất Nước Quê Hương hết điêu linh
Để Tín hữu được Tự do Thờ Chúa

Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam muôn thủa
Nhớ xưa kia Mẹ hổ trợ ủi an
Con cái Mẹ phải bắt bớ nguy nan
Đựoc bình an ẩn núp nhờ bóng Mẹ

Mẹ La Vang Mẹ che chở quyền thế
Cho con Mẹ khỏi mắt bọn Văn Thân
Luôn săn lùng bắt bớ khổ bao lần
Các con Mẹ được tai qua nạn khỏi

Mẹ La vang Mẹ hằng thương Cứu khổ
Cho con Mẹ trốn thoát mọi nguy nan
Được yên lành trở về sống bình an
Dưới ánh mắt hiền dịu của lòng Mẹ …

Cao Trí Dũng

Wednesday, September 10, 2008

QUYỀN HÀNH NÓI LÁO

QUYỀN HÀNH NÓI LÁO

Với Đảng Trị họ có Quyền có Chức
Họ mạnh miệng kết tội hết mọi người
Bảo Linh Mục nhận thức chưa đúng…sai
Giáo dân bị đối tượng xấu kích động

Lệnh Cơ quan sẽ tăng cường giáo dục
Các Chức năng giáo dục cho người dân
Để nhận thức đứng đắn mà yên tâm
Lo Lao động sản xuất không vi phạm

Chính Lãnh đạo Công an những tên hạm
Có hành động vi phạm đàn áp dân
Không tấc sắt , chỉ xâu Chuổi nguyện cầu
Họ bố láo dọa nghiêm khắc xử lý

Họ thủ phạm …cả một lũ Đảng trị
Đã ăn cướp nhà đất của nhân Dân
Không chịu trả còn cố tình cướp luôn
Gây khốn khổ diêu linh cho Dân chúng

Họ còn dọa các Linh Mục có mặt
Nơi hiện trường Cầu nguyện là điều sai
Họ bảo các Ngài kích động người giáo dân
Nên Tín hữu có hành vi phạm pháp

Họ không rõ Cầu nguyện do tự phát
Từ Giáo Dân Thái Hà và các nơi
Họ đọc kinh Cầu nguyện Mẹ Chúa Trời
Với kỳ vọng nhà Nước trọng Chân lý

Họ Cầu nguyện cho Công bình – Công lý
Sớm thể hiện trên Quê Mẹ Việt Nam
Để Nhân Quyền Tự do cho nhân phàm
Trên Quê Hương trên Giang sơn Đất Mẹ

Cao Trí Dũng

HĂM DỌA TRẤN ÁP

HÙ DỌA TRẤN ÁP

Hù dọa …Trấn áp nghề của họ
Hướng-Nhanh hăm trị tội giáo dân*
Phải trái … hai bên rõ ràng
Nói láo nhất họ… Công an ngang tàng

Nếu không bị Đảng trị cướp đất
Làm chi có Dân Oan , Giáo oan
Đã ăn cướp còn la làng
Chính chuyên sát máu gian tham bạo tàn

Với Dân mình khủng bố …đàn áp
Với Tàu Cộng hèn nhát ôm chân
Hán-Mông thỏa thích bao lần
Đất -Biển dâng tặng mạt hèn gi hơn

Còn nhà đất của Dân trong Nước
Quan quyền gì cố cướp mãi thôi
Đất biển Non Nước ngàn đời
Đĩnh Cao dâng hiến bọn Tàu thù ta

Với Dân mình đè đầu cởi cổ
Với bọn Tàu ngậm chặt răng môi
Tàu Ô bắn giết Dân tôi
Ngư Dân máu đổ không hồi tâm đi

Nếu vẫn chuyên tham ô cướp đất
E có ngày Dân uất Vùng lên
Toàn Dân Xuống đường nhanh lên
Liên Minh Dân Tộc ưu tiên chuyến này

Dù Chuyên chính họ đang hăng tiết
Ngày mai đây điêu đứng khổ đời
Dân Vùng lên Đảng hết thời
Bạo quyền sẽ bị búa Trời đánh cho

Đảng viên các cấp mau lên
Sớm vất Thẻ Đảng trở về với Dân

Cao Trí Dũng

* Hai Viên Tướng Lãnh đạo Ngành Công An

Màu Cờ Vàng Tổ Quốc

MÀU CỜ VÀNG TỔ QUỐC

Ta yêu kính Cờ Vàng sọc lộ diện
Màu Cờ Vàng …Hồn Nước của Quê hương
Tại Liên Hiệp Quốc Cờ Vàng tái xuất hiện
Làm phấn kích Dân Hãi ngoại bao người

Ta cảm kích mắt nhòa nhạt lệ rơi
Niềm phấn khởi quá sướng vui người ơi
Chào Màu Cờ Cờ Chính nghĩa Dân Tộc
Sau ba mươi ba năm … Mừng xuất hiện Cờ Vàng

Thật trang trọng với Niềm vui khôn tả
Tại Liên Hiệp Quốc Toàn cử tọa đứng lên
Chào Hồn thiêng Đất Nước Non Sông Việt
Cờ Tổ Quốc ! Màu Cờ Vàng Quê Hương

Sự kiện cờ Vàng làm mọi người cảm xúc
Đến rơi lệ …những người Việt Đấu tranh
Hôm đó hiện diện tại Liên Hiệp Quốc Diễn Đàn
Lòng hoan hỹ mừng Cờ Vàng …Hồn Nước

Quá vui mừng và cảm kích Cờ Vàng
Cụ già Bách cao niên nhất Diễn Đàn
Mặc Quốc Phục đỏ đứng lên kính vái
Hồn Nước Mẹ... Màu Cờ Vàng thiêng liêng

Tại Hội nghị “Thượng đĩnh Nhân Quyền Quốc tế”
Cờ Vàng sọc đã ngạo nghể tung bay
Tại Diễn Đàn Liên Hiệp Quốc dù một ngày
Cũng rất Vinh dự… cảm kích lắm Hồn Việt

Bao xúc tích… với cảm kích tha thiết
Mi giọt rơi …lòng sướng vui vô cùng
Khi mọi Thành viên Đứng lên Chào Cờ Vàng
Cờ Chính Nghĩa …Màu CỜ VÀNG TỎ QUỐC..!…

Cao Trí Dũng

- Kỷ niệm Cờ Vàng xuất hiện ở Diễn Đàn
Liên Hiệp Quốc tại New York –USA 9.05.2008
Nhân Đại Hội Thưọng Đĩnh NHÂN QUYỀN Quốc Tế.
( 5 th Annual International Humain Right Summit 2008 )
Sept 05-07 , 08

Tuesday, September 9, 2008

MỪNG MẸ MARIA

MỪNG MẸ MARIA

Lòng của Mẹ hiểu con hơn ai hết
Tình yêu con nhớ Mẹ mỗi ban mai
Khi về chiều nắng tàn xuống non đoài
Trước tòa Mẹ cùng lần hạt cầu nguyện

Sáng hôm sau mặt trời vừa chiếu sáng
Trên bờ biển con hít thở Mẹ vào
Âm vang sóng đổ vào bờ rì rào
Con hứng khởi dâng lời ca tự phát

Đôi tay con vươn dài con múa hát
Vừa đưa lên thở vào …xuống thở ra
Tay vươn lên con hít thở Mẹ vào
Ngọn sóng vổ lan dần lên bải cát

Chân con bước lên nước con thấy mát
Nước hết trớn nước lại xuống biển rồi
Và cứ thế đợt sóng khác lại lên
Đôi chân con vướng nữa nước lai láng

Mẹ ơi Mẹ …nắng chan hòa chiếu sáng
Con thoảng nhớ …nhận ra Chúa điều hành
Trong Vũ trụ luôn có Chúa toàn năng
Ngài quản cai hết không gian vũ trụ …

Mẹ ! Mẹ ơi …Mẹ muôn vàn tinh tú
Mẹ hồn xác lên Trời giửa trăng sao
Muôn hào quang phát sáng đẹp thế nào
Chúa Quyền uy lớp lang trong Vũ trụ …

Kính yêu Mẹ , Tình Mẹ con ấp ủ
Con tin yêu con kỳ vọng cậy trông
Vào Tình Mẹ, thương con Dân Lạc Hồng
Nhiều Dấu lạ tỏ hiện xuống con cái

Yêu kính Mẹ hy sinh không ngần ngại
Hình bóng Mẹ mãi tồn tại trong con
Con sướng vui bên Mẹ con nỉ non
Lòng hoan hỷ cùng với Mẹ,trong Mẹ ..!

Cao Trí Dũng

TÌNH MẸ TÌNH CON

TÌNH MẸ TÌNH CON

Tình con Tình Mẹ mặn nồng
Lời Kinh xâu Chuổi nổi lòng Mẹ con
Tôn Kính Mẫu Tâm trong hồn
Ăn năn Đền ta, sắt son chung tình

Hiệp thông Cầu nguyện van xin
Tròn duyên kết nối Tâm tình Mẹ ơi
Thái Hà Thông hiệp dâng lời
Trông Ảnh tượng Mẹ xinh tươi đổi màu

Con cái ngắm Mẹ trước sau
Non xanh vang vọng kinh cầu giáo dân
Đầy Trời câu hát vọng ngân
Đoàn con kỳ vọng Me ban Ơn lành

Hoan ca tiếng hát lừng vang
Như chim oanh hót trên cành sắc hoa
Lời kinh dâng Mẹ ngai tòa
Tôn sùng mến Mẹ dâng hoa Chào mừng

Mẹ đầy Ơn phúc tuyệt trần
Con tạ ơn Mẹ bao lần thương con
Mẹ ơi nước chảy đá mòn
Tình con với Mẹ mãi hoài thâm sâu

Hồn say dâng Mẹ nguyện cầu
Cho Quê hương Việt khổ sầu chóng qua
Nguyện cầu Mẹ thương chúng ta
Công bằng-Chân lý chan hòa yêu thương

Mẹ giúp Đất Việt Quê Hương
Hòa bình - Chân lý Tình thương một lòng
Tổ chức Đoàn thể hợp đồng
Liên Minh Dân Tộc Lạc Hồng Vẻ vang

Hoà bình –Công lý liên hoàn
Công bằng-Chân lý Vinh Quang Nước Nhà
Con Dân qui tụ Quê Cha
Mẹ giúp xây dựng Sơn Hà Việt Nam …

Cao Trí Dũng

NGHE ĐÂY PHƯỜNG LÃNH ĐẠO

NGHE ĐÂY PHƯỜNG LÃNH ĐẠO

Hãy nghe đây các Công An - Bộ đội
Ngay lúc này Dân còn tin nữa không
Về với nhân dân … nếu còn thực lòng
Để các Anh được an toàn hạ cánh

Hãy ngưng ngay mọi hành động bất chánh
Ngưng cướp đất , thôi chiếm nhà Dân oan
Hỡi Quan quyền của Chyên chính tệ đoan
Ngưng ngay cho nạn trấn áp,tham nhũng

Nếu các Anh còn biết thích cái dũng
Hãy quay về với Dân tộc với Dân
Lấy Quyền lợi của Dân là tối cần
Để duy trì và ổn định Xã Hội

Cầu Trời giúp Thái Hà bùng thật lớn
Cháy thiêu hết lũ giam hiểm bạo tàn
Chuyên cướp đất chiếm nhà của Dân oan
Làm người Dân bao năm cảnh điêu đứng

Bị bức xúc điên lên Dân phản ứng
Từ Quận Huyện , Thành phố đến Trung ương
Đơn khiếu kiện nằm im ở Quận đường
Chẳng ai lo tìm phương án giải quyết

Dồn nén quá mỗi ngày thêm hăng tiết
Họ kéo về Thành Phố ra Trung ương
Sinh hổn loạn nơi Công viên , phố phường
Một Chính Quyền làm xấu đi Thành thị

Với Lãnh đạo Dân còn chưởi thậm tệ
Ngay giửa làng nơi Nhà đón tiếp Dân
Trước mặt cả nhiều Công An bẻ bàng
Điếc cả tai tiếng Dân la nguyền rủa …

Một Chính Quyền hành xử tồi như rứa
Coi nhân dân thua cỏ rác bùn nhơ
Đơn khiếu kiện họ bỏ đấy phớt lờ
Bị ăn quá… giờ mắc quai bội thực ..!…

Không xong xuống hết cho rồi
Buôn Dân bán Nước để đời khinh chê ..!…

Cao Trí Dũng

Monday, September 8, 2008

KHỔ NGUY ĐẤU TRANH

KHỔ NGUY ĐẤU TRANH

Em biết rằng tôi đã đi rồi
Âm thầm không…một tiếng chia phôi
Dù rằng Anh yêu Em thắm thiết
Chi bằng gởi gắm vào Thơ tôi

Trước đây Em đã nói Anh thôi
Anh nghĩ cho rồi hỡi Anh ơi
Đấu tranh , Tranh đấu chi mệt thế
Anh bảo… Em mất Niềm tin rồi

Người ấy đã từng khóc về tôi
Anh mãi Đấu tranh trọn một đời
Tôi bảo nàng …cố cảm thông nhé
Vì Nước vì Dân chẳng vì ai

Nàng hận …như tôi cậy sức tài
Cũng vì Tranh đấu mà ương tai
Hao tài thua lổ vì Tranh đấu
Sinh dịp bán mua bị hao tài

Giờ đành xin lổi với nàng thôi
Mình nguyên sinh ra trắng tay rồi
Bôn ba xuôi ngược cũng thế đó
Chết rồi ta để gì lại Em ôi

Ai không đau khi thấy Dân tôi
Bị gông cùm của giặc đỏ khốn đời
Chúng luôn trấn áp đồ ăn cướp
Dân tình ta bị khốn đốn cả đời

Em bảo Em yêu Nước gì đâu
Sao Em yên lặng nhìn Dân khổ đau
Còn ta nhìn đời bằng chân như vại
Dầu Dân sống cảnh trên đe dưới búa

Cao Trí Dũng

KHÔN HAY DẠI

KHÔN HAY DẠI

Người Dân Việt trong cũng như ngoài Nước
Lo phát triển bảo vệ cuộc sống mình
Trong khi đó một số người hy sinh
Bất chấp hiểm nguy với riêng bản thân họ

Một số người dám gióng lên tiếng nói
Cùng hành động đấu tranh cho Nhân Quyền
Họ người khôn hay kẻ dại thế kia
Với những người muốn yên ổn trước mặt

Thì điều chắc thiên hạ cho là dại
Nhưng tranh đấu họ nối tiếp Tổ Tiên
Họ hy sinh rát ráo cho Nhân Quyền
Cho Tự Do – Dân Chủ của Đất Mẹ

Chính mục đích xác định thật mau lẹ
Họ là những nhà Dân chủ khôn ngoan
Được chọn lựa , được Quốc tế ban khen
Điển hình nhất được Thế giới trao giải

Trong hoàn cảnh khó khăn và sợ hãi
Nhưng dù thế những con người nhận ra
Viên ngọc quý “Nhân Quyền của Nước ta”
Dù hiểm nguy dù gian khổ tới mấy

Đó là quyền làm người của Dân Tộc
Họ phân biệt điều tốt xấu để làm
Để lựa chọn một thái độ rõ ràng
Bất lợi về mình,nhưng lợi cho Tổ Quốc

Về phần họ …được Thế giới tưởng thưởng
Vì đã đòi hỏi cho Nhân Quyền-Tự Do
Đã vào tù ra khám phải đói no
Họ can trường đòi Nhân Quyền – Dân Chủ

Nếu không có khôn ngoan trong Tự chủ
Thì làm sao người Dân chủ hiến thân
Nhưng nên nhớ không chỉ một vài lần
Mà trọn đời hy sinh vì Đại cuộc

Cao Trí Dũng

THÁI HÀ HÃY VUI LÊN

THÁI HÀ HÃY VUI LÊN

Nghe đàn áp con tim ta đau nhức
Đau Niềm đau của Tín hữu Thái Hà
Bị dùi cui roi điện khổ Dân ta
Nằm ngất xỉu la liệt ra tội nghiệp

Tin tưởng Chúa chắc chắn Ngài ra tay
Truyền hình ,Truyền thanh láo thế mà hay
Nhờ láo thế Dân mới biết đất đai
Phía Nhà Nước-và Thái Hà tranh chấp

Nên các nơi Dân kéo về tấp nập
Thấy Ti-vi nói dữ quá thế này
Về mấy Ông Cha và các Ông Thầy
Tôi nghĩ nói bậy Cha Thầy gì có

Qua tin này cảm động vui thấy rỏ
Đúng gậy Ông lại đập phải lưng Ông
Cậy Truyền hình cậy báo đài -Truyền thông
Cũng đành thua …và thua đậm Chính nghĩa

Là Chân lý bao giờ cũng đúng cả
Báo đài láo thế …hóa ra lại hay
Giúp người Dân hiểu hơn Đảng trị này
Cho họ thấy thế nào là Chân lý

Về Thái Hà để tìm hiểu thật kỹ
Chính nhờ thế Dân kéo đến thêm đông
Họ đến đây cùng Cầu nguyện hiệp thông
Từ nhiều nơi xa xuôi các Giáo xứ

Maria ! Mẹ con cái lử thứ
Nhưng Mẹ buồn đau nhói ở trong tim
Hãy sám hối ủi an Mẹ Mẫu Tâm
Siêng lần hạt cầu Hòa bình – Công lý

Đất Thái Hà… Đất Thánh của Chân lý
Nơi tụ về của Tín hữu hành hương
Nơi Mẹ ban nhiều dấu lạ phi thường
Lòng can trường không sợ hãi nhờ Mẹ

Maria , Mẹ khiêm nhu lặng lẽ
Nhưng Công lý-Chân lý của Thái Hà
Dù lặng lẽ vẫn vang vọng đồn xa
Làm Thế giới khắp nơi đều nhận rõ

Cao Trí Dũng

THÁI HÀ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ

THÁI HÀ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ

Bất bạo động Dân sốt mến Cầu nguyện
Đất bị cướp nhà bị phá tan hoang
Lòng phẩn uất dồn nén tội Dân oan
Giờ Thái Hà Giáo oan khấn xin Mẹ

Mẹ Mẹ ơi ! khốn khổ con Dân Việt
Giáo xứ-Cộng Đoàn cùng cảnh oan khiên
Quá bất công họ khiếu kiện liên miên
Các Quan quyền địa phương chả giải quyết

Dân u uất khiến càng sôi máu huyết
Kéo nhau lên cả Trung ương biểu tình
Đòi bằng được sự Công bằng phân minh
Nhiều gia đình mất nhiều năm khiếu kiện

Dân đau khổ biểu tình đưa ý kiến
Còn Giáo dân thì thầm lặng nguyện cầu
Đảng trả lời bằng đầu gấu , Công an
Với dùi cui , roi điện , khí cay ngạt

Hỡi lương tri của Đỉnh cao hèn mạt
Họ chỉ biết qùi lụy Cộng sản Tàu
Một kẻ thù ngàn kiếp mãi trước sau
Mộng bành trướng muốn nuốt trửng Nước Việt

Còn trong Nước xem Dân tựa cỏ rác
Chuyên khủng bố , trấn áp tội Dân lành
Chẳng đếm xỉa gì Quyền lợi người Dân
Chuyên đè đầu cởi cổ Dân khổ thiệt

Giờ đến lúc cấp bách và khẩn thiết
Bất bạo động Dân Cầu nguyện van xin
Cho Công bằng-Công Lý Dân Tộc mình
Bị đổ máu … ngất xỉu vẫn cầu nguyện

Họ luôn tin có Chúa Mẹ hiện diện
Sẽ ra tay tiếp cứu giúp Dân mình
Họ bất chấp cảnh trấn áp điêu linh
Miễn Công bằng – Công lý cho Dân Việt …

Hỡi Đảng trị tàn bạo cần rỏ biết
Gây tội ác sẽ bị Dân tiến công
Họ Vùng lên tận diệt hết giặc hồng
Để Dân Việt có Nhân Quyền-Công lý ...

Hỡi các Ông trong ở trong Bộ Chính trị
Nếu khôn ngoan muốn hạ cánh an toàn
Hãy trao ngay Quyền Lãnh Đạo cho Dân
Thì Toàn Dân giành lại được Đất - Biển

Cao Trí Dũng

Saturday, September 6, 2008

CÒN ĐÂU ĐỜI TUỔI TRẺ

CÒN ĐÂU ĐỜI TUỔI TRỂ


Đã hết rồi Anh ơi… tuổi ngà ngọc
Nghe lòng mình man mác lắm xa xuôi
Lòng Em đây sầu mộng buồn cuộc đời
Đời Tuổi xanh tàn úa với nuối tiếc


Đã bao lần nghe ve khóc mùa Hạ
Tàn Phượng vĩ …đỏ thắm cũng nhạt mờ
Em gom lại ngàn lời viết nên thơ
Theo gió mây vương bay đi trôi nổi


Nắng ấm Hè còn đâu … gió Thu thổi
Khiến cho lòng Em đây thấy lạnh lùng
Để cho lòng mình đây thêm nhớ nhung
Vơi quên đi Niềm đau tràn thương nhớ


Anh ơi Anh cuộc đời đâu rạng rở
Mà sao trời vườn mây vương bóng mờ
Soi bóng mây trôi nổi cảnh bơ vơ
Còn đâu nữa Anh ơi Duyên tình thắm


Hè sang rồi Thu đến sao sầu vắng
Là thân phận lá vàng theo gió rơi
Buồn đớn đau Quê Mẹ giọt lệ đời
Sao hồn Em cô lạnh Trời Thu nhớ

DƯ HƯƠNG CÒN MÃI

DƯ HƯƠNG CÒN MÃI

Em đi rồi bao dư hương còn đó
Chỉ còn Anh ở lại với tháng ngày
Với lắng động tim mỏi mòn chua cay
Mây đầy Trời buồn giăng như ngưng động

Em đi rồi nhưng bến hẹn còn đó
Bước Em đi còn in sâu lối mòn
Bên đường ấy tắm sương sáng cỏ non
Anh ngồi buồn trên phiến đá trước ngỏ

Em ra đi niềm riêng mình còn đó
Trong mắt ai Anh đọc thấy u buồn
Bên khóe mắt Anh thấy lệ nhòa tuôn
Một mình ta với lá vàng Thu đạm

Em đi rồi không còn tình êm ấm
Ngày bên nhau ta viên mãi say mê
Đi mãi đâu anh cũng tìm lối về
Để hai mình vui cạnh kề hội ngộ

Em đi rồi… xuống bến ngồi nguyên chổ
Nơi hai mình vui gặp gở dưới trăng
Say câu chuyện Duyên tình qua chị hằng
Kỷ niệm ấy Em ơi sao quên được

Em đi rồi còn đâu dáng tha thướt
Trong áo dài trắng trinh cô nữ sinh
Trong tim anh lắm kỷ niệm trần tình
Của cái thời ngà ngọc đón đưa ấy ..!

Đời học sinh sao lưu luyến mãi vậy
Thời gian trôi chả chờ đợi một ai
Bao nhung nhớ cũng vô bổ mà thôi
Nhưng tiếc nuối vần đẹp mãi cơ chứ …

Cao Trí Dũng
__________________

ANH ĐI RỒI

ANH ĐI RỒI

Anh đi rồi buồn trông…Em nhìn ngó
Ai qua đường nhìn thấy giống Anh ghê ..!
Ra trước sân cố dỏi bước chàng về
Nhưng thất vọng …người đâu chẳng quen biết

Anh đi rồi Em mất đi nồng nhiệt
Dấu chân Anh trước sân , đàng sau vườn
Như linh thiêng còn in dấu yêu thương
Buồn mộng mơ hình ảnh Anh đâu đó

Anh đi rồi Em buồn nhìn trước ngỏ
Dáng dấp Anh mãi còn vương trong tim
Em yêu Anh nhớ nhung mãi bóng hình
Của những ngày chúng mình bên nhau ấy

Anh đi rồi tình em giờ mới thấy
Em tự hỏi ngày cuối gì phiền Anh
Hôm giả từ thấy mắt Anh long lanh
Lệ tình đâu giọt rơi …tim xao xuyến

Anh đi rồi còn đâu mà lưu luyến
Nhớ nụ hôn quá nồng thắm yêu thương
Anh đi rồi …Em dỏi bước trên đường
Anh qua đâu …Em cảm thấy lo lắng

Anh đi rồi Em trống trải cô lạnh
Ấm êm đâu không thấy nữa Anh ơi
Anh đi rồi còn đâu âu yếm lời
Ta bên nhau thắm thiết khi đêm xuống

Anh đi rồi Em buồn vương tóc rối
Đành buông thả chải chuốt nữa mà chi
Em chán chường sầu thương tuổi xuân thì
Nhưng để mặc cho duyên số đưa đẩy …

Bài Thơ này kỳ vọng Anh nghe thấy
Anh đọc được tâm tình của Em đây
Em mong rằng Anh còn chút hương say
Để may ra có ngày vui tái ngộ ..!…

Cao Trí Dũng

Friday, September 5, 2008

VIẾT NỮA ĐI ANH THƠ TRANH ĐẤU

VIẾT NỮA ĐI ANH THƠ TRANH ĐẤU

Viết nữa đi Anh những lời Thơ Tranh đấu
Vì Đất Nước Quê Mẹ còn điêu linh
Với ước nguyện đền đáp bao ân tình
Để nung nấu bầu nhiệt huyết Tuổi trẻ

Buồn Giang sơn đau thương con Đất Mẹ
Bị đàn áp bị khủng bố đớn đau
Dân tình khổ họ ta thán nguyện cầu
Ôi khốn khổ thân phận con Dân việt

Thơ Đấu tranh viết lên bằng tâm huyết
Đem gieo rắc ý Thơ tràn sơn khê
Bằng Lời Thơ kêu gọi ta nguyện thề
Cùng Đoàn kết ta Liên minh Dân tộc

Đời Đấu tranh ta thao thức Tổ Quốc
Nơi ngày đầu ta sinh ra chào đời
Vì vận Nước thân lưu vong xứ người
Nghiệp đao binh giử Giang sơn bỏ giở

Ta nhớ lắm nắng Quê hương rực rở
Hoa muôn màu tô thắm đẹp Quê hương
Giờ Dân tình bị trấn áp đau thương
Cả Quê hương đang dầu sôi lửa bổng

Dân Thái Hà cầu nguyện tràn sức sống
Dẫu phải bị đổ máu bị tan xương
Họ kiên trì tin yêu Đấng khôn lường
Vẫn Cầu nguyện vì Công bằng – Công lý

Vì Sự thật bảo vệ cho ra lẽ
Ngài Thánh Linh cho sáng tỏ nay mai
Dẫu Chuyên chính với Chủ nghĩa độc tài
Chúng thua cuộc , Chính Nghĩa sẽ chiến thắng

Hãy tiếp tay cùng Thái Hà cố gắng
Ta thành khẩn Cầu nguyện Đấng Tối Cao
Cho Tổ Quốc …cho Dân Việt Đồng bào
Có Tự Do – Dân Chủ trên Đất Mẹ ..!…

Cao Trí Dũng

XUỐNG ĐƯỜNG HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

XUỐNG ĐƯỜNG HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

Các Giáo xứ cùng giáo Dân trong Nước
Hãy Đứng lên ủng hộ Cuộc Đấu Tranh
Đòi Công lý của Thái Hà Giáo Dân
Mọi Tôn Giáo hãy Đứng lên nhập cuộc

Mau biến thành Cách Mạng Nhung Dân Tộc
Hồng khai tử bọn Chuyên chính bạo quyền
Cùng với Giáo Dân từ Hãi ngoại mọi miền
Ta tổ chức biểu tình cho rộng lớn

Hỡi Toàn Dân Quân ! thời cơ đã đến
Tại các Tòa Đại Sứ , lãnh sứ quán Việt Nam
Dân Viêt ta cùng Biểu dương ra quân
Để phản đối Thái Hà bị cướp đất

Dịp tốt này bỏ lở sẽ oan uổng
Còn khi nào Dân tình mới nổi lên
Để Dân Việt Tự Do hưởng Nhân Quyền
Cho Việt Nam viết lại Trang Sử mới

Đừng để Đảng trị cướp nhà đất nữa
Đòi trả lại mọi Đất đai chúng ta
Ta hợp đoàn tạo sức mạnh chống tà
Nếu được vậy chúng sẽ chạy như chuột

Hãy vùng lên không còn gì sợ hãi
Không chỉ năm ba chổ nhưng khắp nơi
Để hiệp thông cùng Thái Hà Cầu nguyện
Cho Chân lý – Công bằng tại Việt Nam

Qua Thái Hà Cầu nguyện ta hãy làm
Cuộc Cách Mạng Nhung – Cam tại Việt Nam
Mọi Tôn giáo ta Hiệp thông Cầu nguyện
Cho Công Lý – Công bằng với Thái Hà

Cao Trí Dũng

HIỆP THÔNG CÙNG GX THÁI HÀ

HIỆP THÔNG CÙNG THÁI HÀ

Linh Mục Đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội
Khi kết thúc mỗi hai tháng định kỳ
Qua hai ngày với tỉnh tâm lâm ly
Cùng họp mặt sống Chiêm niệm Cầu nguyện

Tám mươi hai vị Linh Mục hiện diện
Đã ký Thơ Hiệp thông với đồng tình
Trong kháng thư nói lên nổi bất bình
Trước sự kiện Thái Hà bị vu khống

Bị khủng bố , bị mạ lỵ …trấn áp
Quá tàn bạo và rất đổi giả man
Linh Mục Đoàn cũng ủng hộ hoàn toàn
Trong đường lối ôn hòa trọng Sự thật

Mà Giáo xứ Thái Hà đang thực hiện
Trong Tinh thần hiệp thông và đồng hành
Cùng mời gọi Dân Chúa mọi thành phần
Trong toàn thể Giáo Phận cùng Cầu nguyện

Cho Giáo Dân Thái Hà thêm can đảm
Để làm chứng cho Công Lý - Niềm tin
Cha Chính Xứ cảm ta với tâm tình
Của Tín hữu Thái Hà cùng các Vị

Toàn Linh Mục cùng với cả Đức Tổng
Hứa Chia sễ cùng Nguyện tâm Đồng hành
Với Dòng Chúa Cứu Thế và toàn thể Giáo Dân
Để làm chứng cho Công bằng – Chân lý

Chúng ta chỉ chu toàn được vị trí
Khi hợp nhất trong cùng một lời cầu
Và thống nhất trong ý nguyện chung nhau
Cùng hiệp lực trong đơn thuần Cầu nguyện

Nhờ Thánh linh Ngài khôn ngoan soi chuyển
Để Lãnh Đạo biết hành xử khôn ngoan
Cho Công bằng - Công Lý được thiện toàn
Thì Dân Oan , Giáo oan vui toại nguyện…

Cao Trí Dũng

TRANH ĐẤU KHÔNG NGẠI HY SINH

TRANH ĐẤU KHÔNG NGẠI HY SINH

Khi dấn thân nhập cuộc ta Tranh đấu
Chữ hy sinh lơ lững treo ngang đầu
Mồi ngày luôn tâm niệm trong thâm sâu
Với Công lao …nhiệt tình hết tâm huyết

Gương tiền nhân hiến máu xương nhất quyết
Đã dựng xây bảo vệ lấy Quê hương
Bao thế hệ đã dày công đoạn trường
Lo giử Nước khỏi bàn tay Mông –Hán

Mấy ngàn năm mãi nuôi mộng bành trướng
Muốn nuốt trửng luôn Đất Nước chúng ta
Dù Nước nhỏ nhưng Tâm dạ rất to
Vẫn tồn tại hơn ngàn năm lệ thuộc

Nhờ Tinh thần yêu Quê hương Tổ Quốc
Với ý chí bất khuất lòng quật cường
Nên Phương Bắc dẫu tàn độc bất lương
Cũng đành phải bó tay chuốc thất bại

Là Bách Việt bị đồng hóa thảm hại
Duy chỉ còn một Việt tộc ta thôi
Đó là Dân Nam Đất Nước Việt chúng tôi
Hiện đang có mặt cùng nhân dân Thế giới

Nay giờ gần cả trăm triệu Dân Việt
Ta không thể để bọn Tàu xâm lăng
Không… vạn lần không… ta nối chí Ziên hồng
Chung một lòng ta Liên minh Dân tộc

Với Niềm tin quyết tâm vì Tổ Quốc
Ta Kiên định với ý chí Quật cường
Giử bằng được Non sông Việt Quê Hương
Không để chúng hành xử mộng Bành trướng

Toàn Dân Đất Việt Quê Hương
Liên Minh Dân Tộc khẩn trương kết đoàn
Nối vòng tay lớn lo toan
Quyết tâm Giử Nước bảo toàn Giang Sơn

Cao Trí Dũng

Tuesday, September 2, 2008

MẸ LAVANG NGUỒN KỲ VỌNG VIỆT NAM

MẸ LAVANG NGUỒN KỲ VỌNG VIỆT NAM

Mẹ Mẹ ơi ! Đất Nước Việt kỳ vọng
Con cái Mẹ trông cậy Mẹ La-Vang
Mẹ nguyện cầu Mẹ yêu thương Việt Nam
Xin Mẹ giúp hổ trợ hết con cái

Hiện Đất Nước bị quỉ vương sát hại
Con cái Mẹ đã bị đổ máu rồi
Chúng dùng cả đạn cay đó Mẹ ơi
Chúng cản ngăn không cho đến Cầu nguyện

Bọn ăn cướp nhà đất ở Quận huyện
Bắt Dân Việt cảnh tù tội lâu nay
Chúng dọa nạt khủng bố khổ từng ngày
Đơn khiếu kiện… toa rập không giải quyết

Chúng trấn áp đồ sát máu hăng tiết
Lãnh đạo hèn … chuyên bán Nước buôn Dân
Đất biên giới rời cột mốc nhiều lần
Đúng bọn nó đồ hại Dân hại Nước

Hơn sáu thập niên Đĩnh Cao gì bạc nhược
Luôn phò Tàu hại Dân Nước Việt Nam
Chiếm nhà đất của Dân… bọn Nhũng tham !
Chẳng biết gì đến quyền lợi Dân tộc …

Con thấy nhiều dấu lạ trên Tổ Quốc
Mẹ đã khóc cho Việt Nam nhiều nơi *
Mẹ cho nhiều hiện tượng thật lạ đời
Mặt đổi màu, bầu trời … hào quang sáng

Tia Ánh quang hiện tượng lạ Chén Thánh
Mẹ muốn gởi Sứ điệp đến các con
Kính Mẫu Tâm , ăn năn tội trong lòng
Ngoài ra Mẹ nhắn nhủ siêng Lần hạt

Mẹ hẳn biết họ cậy thế bắt nạt
Bắt đi tù và trấn áp giả man
Con cái Mẹ người Dân Việt điêu tàn
Mẹ giúp cho Việt Nam thoát Đảng trị …!

Cao Trí Dũng
*Tà Pao,Hoà Bình Sàigòn,Xóm Chiểu,Bạch Lam,La Vang
__________________