Showing posts with label THƠ ĐỨC MẸ. Show all posts
Showing posts with label THƠ ĐỨC MẸ. Show all posts

Thursday, October 25, 2018

ME ̣ GƯƠNG KIÊN NHẪN

            ME ̣ GƯƠNG  KIÊN   NHẪN

Con tin yêu , con van xin sùng kính
Tình Mẹ thương nhân thế thật bao la
Bằng cỏi lòng Mẹ yêu thương mặn mà
Đến van xin không bao giờ từ chối

Phận hèn con cảm thấy mình yếu đuối
Nhưng phó dâng cậy tình  Mẹ  yêu thương
Nguyện theo Chúa gương Mẹ mọi nẻo đường
Mẹ đi đâu con quyết bám chân Mẹ

Ở bên Mẹ , con cảm nghiệm mau lẹ
Noi gương Mẹ con thề quyết “Xin Vâng”
Hồi sinh thời suốt đời Mẹ đã từng
Bám chân Chúa đường Cal-vê sỏi đá

Cũng vì yêu xuống cứu độ  thiên hạ
Vâng lệnh Cha chết Thập tự hy sình
ờng khổ giá Chúa chết con tự tin
Nhưng trong tim cảm thương lắm ơi Chúa

Đường Thánh giá lòng Mẹ không tàn úa
Mỗi một người Chúa ban tặng cực hình
Cố vững tiến vâng  Thánh ý hy sinh
Thì trong hồn  ta vui vẻ nhận lãnh

Đời gian khổ kinh qua ta kiêu hãnh
Lắm thử thách bản thân kinh nghiệm rồi
Vui đón nhận hồn bình thản mà thôi
Ta kiên trung cố nắm lấy tay Chúa

Đời xoay vần qua đi trong muôn thủa
Lòng kiên định trong tui luyện kinh qua
Tự hỏi mình thu lượm được món qùa
Sống kiên trì tiếp thu trong NHẪN NẠI

Thử thách ư ? chẳng cần gì bàn cải
Vì trong ta chữ NHẪN đang tiềm tàng
Sẵn sức mạnh dẫu gì vẫn hiên ngang
Trong  thử thách thêm Niềm tin kỳ vọng

Hoàn cảnh nào thanh nhiên ta vui sống
Có chữ NHẪN luôn bình thản đương đầu
Dẫu giông bảo gió táp hay mưa ngâu
Dưới Thánh giá MẸ vững vàng đứng đó

Mẹ Quyền uy hổ trợ ta năng động
Giúp lướt thắng mặc cho đời gian nguy

                Cao Trí Dũng

Saturday, March 24, 2018

TÔN SÙNG MẪU TÂM MẸ

                                           

                                                                                                                                         
                             TÔN  SÙNG  MẪU TÂM   MẸ
                                                    Maria ! Mẹ Trinh Thai Vô nhiễm
 Trái Tim Mẹ rất yêu thương loài người

 Con kính yêu Trái Tim Mẹ
xinh tươi
 Yêu đoàn con Tim lưởi đồng xuyên suốt

 Mẹ yêu thương Mẹ Đồng công Cứu chuộc
 Thương con cái Mẹ cam chịu đớn đau
 Do tội con , Mẹ tha thiết nguyện cầu
 Giúp đoàn con biết ăn năn hối cãi

 Sống bên Mẹ yên vui không sợ hãi
 Chẳng lắng lo hay nghi nan điều gì
 Đã có Mẹ , Mẹ Thiên Chúa Quyền uy
 Kính Tim Mẹ , con Tôn sùng tha thiết

 Mẹ hẵn biết con Dân Việt  nồng nhiệt
 Tôn sùng Mẹ , kính yêu Mẹ vô cùng
 Mẹ La Vang ,Mẹ nhân lành bao dung
 Thương con cái Mẹ ủi an Cứu giúp

 Dân tình Việt cậy trông Mẹ mọi lúc
 Sùng mến Mẹ cách say mê lạ lùng
 Mẹ yêu thương ! Lòng Mẹ qúa bao dung
 Thương yêu hết đoàn con cái hết thảy

 Con thiết nghĩ , vì yêu  Mẹ phán dạy
 Tôn Sùng Mẹ , siêng lần hạt Mân Côi
 Ăn năn tội ...ô kìa , dưới gốc Sồi
 Nơi Mẹ từng nhắn bảo cùng Ba Trẻ...

                 Cao Trí  Dũng

Sunday, December 31, 2017

XIN MẸ THƯƠNG DÂN VIỆT

                     XIN  MẸ  THƯƠNG  DÂN  VIỆT

Mẹ Maria , con phó dâng Nước Việt
Nguyện dâng lên Mẹ trọn xác hồn con
Mẹ Maria , có Mẹ con an lòng
Xin dâng Mẹ cả Non sông Tổ Quốc

Con dâng Mẹ toàn thể các Dân tộc
Dẫu sống chết có Mẹ con yên lòng
Nguyến bên Mẹ tranh đấu vì Non sông
Xin Mẹ thương hổ trợ và cứu giúp

Ở bên Mẹ kiên trung trong mọi lúc
Tin yêu Mẹ con phó thác hoàn toàn
Với Nguyện ước có được ngày Vinh Quang
Sống bên Mẹ Tình Quê hương nồng thắm

Yêu Tổ Quốc Quê hương Việt con lắm
Bọn lãnh đạo thái thú bán Non sông
Làm Dân tình buồn thao thức nổi lòng
Họ nôn nao đau thương cho vận Nước

Từ xa xưa cả mấy ngàn năm trước
Quê hương ta chằng bán Nước buôn Dân
Nhưng ngày nay bọn lãnh đạo ngu đần
Cho xuất xứ Nam Nữ ra ngoại Quốc

Đâu Quốc uy, Quốc túy của Dân tộc
Nữ bán thân ,Nam lao động gian nan
Dân trong Nước phải gian khổ vô vàn
Bao Dân Oan không còn nơi cư ngụ

Nhà cửa ,đất vườn bị chúng chiếm cứ
Nói rỏ hơn bị đảng cướp mất rồi
Dân lang thang khốn khổ lắm đi thôi
Cầu Mẹ thương giúp Dân tình giành lại

Hỡi toàn Dân chúng ta không sợ hãi
Đã có Mẹ ưu ái hằng sẳn sàng
Mong Mẹ giúp ra tay và thương ban
Cho Dân Việt có yên bình thực sự
             
             Cao Trí Dũng 

Thursday, December 21, 2017

NAO NỨC ĐÓN THÁNG HOA

              NAO  NỨC  ĐÓN   THÁNG  HOA

Lòng nao nức đón Tháng Hoa về đến
Con mến yêu Mừng Mân Côi Mẹ về
Mùa Hoa đến khiến tâm dạ ấm êm
Muôn lòng người họ nôn nao Chào Mẹ

Mừng -Vui –Thương và Sáng luôn một thể
Con trân qúi con vui sướng bồi hồi
Tháng thi đua lần Chuổi hạt Mân Côi
Tin yêu Mẹ , Mẹ Mân Côi Chuổi hạt

Trên tòa Mẹ hoa hương sắc ngào ngạt
Cùng ánh nến nhiều sắc màu lung linh
Mắt nhỏ lệ càm kích muôn sự tình
Tin yêu Mẹ , cậy trông Mẹ thương đến

Chí́nh qua Mẹ thành khẩn con dâng hiến
Lên Con Mẹ Đức Giê-su xót thương
Cứu nguy với Đất Mẹ khổ trăm đường
Do thái thú quân gian tham trấn áp

Mẹ yêu ơi một Đất Nước hổn tạp
Bọn lãnh đạo chẳng biết quyền lợi Dân
Văn hóa Việt bị hủ hóa ngu đần
Người Dân Việt vô cảm rồi phải chết

Lịch sử Việt xưa hào hùng oanh liệt
Sao bây giờ lại hèn mạt ngồi yên
Hày Đứng lên đồng loạt với Tổ Tiên
Dẹp vô thần Mẹ Mùa Hoa trợ giúp

Cạnh bên Mẹ ánh mắt Mẹ mọi lúc
Ưu ái nhìn đoàn con cái khổ đau
Thương Dân Việt Mẹ Quyền Uy nhiệm mầu
Mau ra tay Mẹ Mân Côi cứu giúp

Cả Quê hương đang lần hồi suy sụp
Mẹ Mân Côi Mẹ thương giúp ngay liền
Dân đói khổ ,nhà vườn tược liên miên
Bị cướp sạch họ kêu van khốn khổ

Giờ chúng nó thành lập bọn cở đỏ
Bào rằng Dân tự phát… nhưng công an
Chúng trấn áp ám hại kiểu liên hoàn
Gây cho Dân bị thương và chết chóc !

Vùng lên đi ! hỡi toàn thể Dân tộc
Nhờ Mẹ giúp ta giành lại Nước Non
Một Đất Nước Dân tự quyết sống còn
Nước Tự Do-Dân Chủ và Hạnh phúc

                Cao Trí Dũng

Monday, December 18, 2017

HƯỚNG LÒNG VỀ QUÊ MẸ

                                                                                                                                                                                         HƯỚNG  LÒNG  VỀ  QUÊ  MẸ                                                                                                                                                              
Con Dân Việt luôn thao thức về Mẹ
Đất Nước Mẹ đang nguy nan lắm rồi  
Nghe Dân tình họ lo lắng lắm thôi
Mong Mẹ thương Đất Nước đang nguy khốn

Dân Tình Việt chúng con đang khốn đốn
Lo Dân mình Quốc nội gặp gian nan
Bị cướp đất cướp nhà khổ vô vàn
Cảnh mất nhà mất đất khắp cả Nước

Dân Quốc nội họ sầu than bạc phước
Cảnh đầu đường xó chợ thấy mà thương
Sao tàn bạo quân ác độc khôn lường
Đồ cái lũ chuyên tham tàn hại Nước

Hỡi Thanh niên cùng toàn Dân tiến bước  
Dẹp đi ngay bọn ăn cướp vô thần
Lãnh đạo gì chẳng biết Quyền lợi Dân
Họ coi Dân còn thua cả cỏ rác

Lòng Mẹ yêu chúng con xin phó thác
Cả Quê hương Đất Nước cho Mẹ yêu
Cầu Mẹ thương hãy giúp đở thật nhiều
Cho nguy khốn sớm qua đi Mẹ nhé

Nhớ xa xưa rừng Lá vằng được Mẹ
Mau ra tay cứu nguy cho Dân tình
Thương con cái tránh né quân Văn Thân
Tận sơn lâm hiểm hóc với thú dữ

Tình Mẹ thương ra tay không do dự
Mẹ hiện ra ưu ái giúp đoàn con
Mẹ  yên ủi phận con cái mỏng dòn
Ban Ơn phúc xuống đoàn con yên dạ

Thì ngày nay Mẹ giúp ngay ơn lạ
Thương Dân Việt Mẹ ban ơn no đầy
Mẹ che chở Tình Mẹ thương qúi thay
Ban Quyết tâm DânVùng dậy Cứu Nước

                   Cao Trí Dũng

Sunday, December 17, 2017

HƯỚNG LÒNG VỀ MẸ LAVANG

     
       HƯỚNG  LÒNG  VỀ  MẸ  LAVANG

Con Dân Việt luôn thao thức cậy Mẹ
Mẹ La Vang , Mẹ Đất Nước chúng con
Nghe đây đó Dân tình Việt mỏi mòn
Con nôn nao hướng tâm về cầu Mẹ

Lòng Mẹ yêu Mẹ cảm kích mau lẹ
Nhớ xa xưa nơi rừng rú Lá vằng
Thương con cái tránh né bọn Văn Thân
Tận sơn lâm hiểm hóc với thú dữ

Tình Mẹ thương ra tay không do dự
Mẹ hiện ra  ưu ái với đoàn con
Mẹ vổ về Mẹ yên ủi hết lòng
Ban Ơn phúc cho đoàn con yên dạ

Thương con cái Mẹ ban nhiều Ơn lạ
Mẹ che chở Tình Mẹ thương ủi an
Lòng Mẹ hiền ban muôn ơn đầy tràn
Trong những ngày nơi rừng sâu lánh nạn

Nhờ Tình Mẹ yêu thương vô giới hạn
Nên con cái hết đói khổ lầm than
Mẹ ra tay Mẹ yêu thương vô vàn
Cho qua khỏi cơn bắt bớ nguy biến

Suốt thời gian trốn tránh đầy nguy hiểm
Mẹ cho qua mọi gian khổ nguy nan
Yêu mến Mẹ con cái chẳng phàn nàn
Nhưng niềm tin trông cậy Mẹ thắm thiết

Họ tụ tập đọc kinh lần chuổi miết
Tin yêu Mẹ tha thiết cầu nguyện xin
Mẹ hiện đến xót thương ban ơn tình
Cho qua khỏi mọi truy lùng bắt bớ

Sống màn trời chiếu đất khổ thế nớ
Nhưng lòng họ vẫn trọn niềm cậy trông
Hình ành Mẹ vẫn biểu hiện trong lòng
Tay Chuổi hạt tin yêu vào Mẹ mãi

Đã đến lúc yên tâm chẳng sợ hãi
Vì có Mẹ giúp Bình an  trở về...

           Hướng Thiện CTD

Friday, December 8, 2017

ME TRINH THAI VÔ NHIỄM

                 ME  TRINH  THAI VÔ  NHIỄM

Maria ! Người Mẹ hiền Trinh Nữ
Đấng vô Nhiễm nguyên tội từ ngàn xưa
                                       Đời đạo hạnh nhân đức Mẹ có thừa
Đẹp Thánh ý ôi tuyệt vời  Mẹ Chúa

Lòng Mẹ hiền Tình yêu thương chan chứa
Thương con cái toàn nhân loại khắp nơi
Mẹ Vô Nhiễm  theo chân Chúa trọn đời
Từ bé thơ suốt đoạn đường khổ giá

Mẹ đồng công Đấng cứu chuộc thiên hạ
Từ muôn thủa trong Thánh Ý cứu đời
Mẹ đồng hành cạnh kề Chúa muôn nơi
Mẹ đớn đau Mẹ Sầu Bi thống thiết

Lòng Mẹ đau như giáo đâm khốc liệt
Dưới Thánh giá Mẹ đứng thẳng lặng yên
Đúng Danh Mẹ Mẹ Vô Nhiễm , Mẹ hiền
Mẹ xót thương Đồng công Chúa cứu độ

Thụ thai Chúa ,những tháng ngày khốn khổ
Sang Ai cập , trở về giửa Đêm Đông
Bằng đường bộ đá sỏi bao nhọc lòng
Nhưng trong Mẹ luôn thuận theo Thánh Ý

Thánh Giuse dẫn Mẹ trong hoan hỹ
Dẫu gỏ cửa nhà trọ chẳng ai cho
Hai Ông Bà giửa đêm Đông lần mò
Ra Đồng hoang sinh hạ  Hài Nhi Chúa

Mẹ nhẫn nại –còn Giuse thánh hóa
Ngài lặng im làm theo Chúa Thánh Thần
Mọi sự đâu vào đó nhờ Thánh ân
Chúa Sinh hạ trong hang lừa máng cỏ

Có Mục đồng trong vùng khắp đây đó
Đến thờ lạy vây quanh Chúa Hài Nhi
Trong cảnh trí nghèo hèn chẳng có gì
Ngoài chiên bò đến thở hơi ấm Chúa

Thờ kính Mẹ , Mẹ Vô Nhiễm muôn thủa
 Me Trinh Thai, Mẹ  hài hòa trắng trong
 Con sướng vui ở bên Mẹ thỏa lòng
 Tình Mẫu tử mãi muôn đời sâu thẳm ...

              Hướng Thiện CTD

Tuesday, November 28, 2017

TÂM TƯ CON VUI MỪNG

                 TÂM  TƯ  CON  VUI  MỪNG

Con Tin yêu và cậy trông vào Mẹ
Lòng của con xin nhanh lẹ phó dâng
Con sung sướng tâm tư con vui mừng
Trọn một đời con tín thác vào Mẹ

Mẹ hiền dịu  Mẹ ra tay mau lẹ
Đở nâng con trong lúc bị nguy nan
Con kính yêu bên Mẹ sống yên hàn
Noi gương Mẹ con Xin vâng Thánh Ý

Kính Mừng Mẹ tận đáy lòng hoan hỷ
Con hăng say noi gương Mẹ Xin vâng
Sống yên vui  với tâm dạ vui mừng
Lòng khiêm nhu với tinh thần tự hạ

Con sướng vui con sùng kính cảm tạ
Bao ơn lành nhờ vào Mẹ cầu bầu
Con say sưa viếng thờ Chúa đêm thâu
Trong thầm lặng con thưa chuyện với Chúa

Con nguyện cầu con van xin cải qúa
Bên lòng Chúa con vui sống thỏa thuê
Ôi Tình Chúa giúp con sống đề huề
Vui chan hòa yêu thương tình đồng loại

Maria ! Thương Dân Việt quằn quại
Trong gian khổ vì bè lũ tay sai
Chúng buôn Dân , xuất khẩu ra nước ngoài
Làm Dân ta phải đau thương khốn khổ

Thật kỳ quái  với cái chiêu đấu tố
Làm bao ng̣ười chết bi thảm năm xưa
Dăn tình Việt bị khốn khổ không vừa
Xin Mẹ thương Cứu nguy cho Dân tộc

Hới con cháu của Non Sông Tổ Quốc
Ta nghiệm suy bức xúc biết là bao
Yêu Quê hương ta thương lắm đồng bào
Van xin Mẹ đoái thương và cứu giúp

                  Cao Trí Dũng

Thursday, November 16, 2017

TIN YÊU TÌNH MẸ

                    TIN  YÊU  TÌNH  MẸ

Con tin yêu vào Tình Mẹ ưu ái
Thương con cái hằng cậy trông Mẹ hiền
Trong kinh nguyện kinh Mân Côi ưu tiên
Tràng Chuổi hạt mang trên mình trìu mến

Kinh Mân Côi ngày một mãi thăng tiến
Lòng sùng kính yêu chuộng Mẹ Mân Côi
Tràng Chuổi hạt được quảng bá lâu rồi
Giờ phổ biến đều khắp trên Thế giới

Đạo binh Xanh phát triền hơn mong đợi
Mọi Giáo Xứ khắp ba Miền Quê hương
Từ xa xưa đến nay bao năm trường
Kinh Mân Côi vẫn liên tục phát triển

Nhờ kinh Mân Côi Thánh ý Cha chuyển biến
Mọi tâm tình hưởng Ân huệ  Ngài ban
Sùng kính Mẹ ngày mỗi thêm lan tràn
Mẹ tươi vui về con cái Dân Việt

Con Tin yêu vào Tình Mẹ tha thiết
Giúp cứu nguy cho Đất Mẹ Việt Nam
Họ thành kính con Dân Việt chú chăm
Yêu mến Mẹ Tôn sùng Trái Tim Mẹ

Trước tình thế ngặt nghèo đến như thế
Lẻ nào Mẹ chần chờ gì nữa đây
Mẹ có hay Nước lâm nguy từng ngày
Nếu không nói mất vào tay tàu cộng

Mẹ nguồn suối Thánh ân đầy sức sống
Tin yêu Mẹ con Dân Việt thỉnh cầu
Mẹ Thiên Chúa Tình Mẹ yêu thâm sâu
Mau ra tay hộ trì con Dân Việt

Con cái Mẹ khắp ba Miền khẩn thiết
Van xin Mẹ mong Mẹ thương nhận lời
Ban hồng ân cho con Mẹ khắp nơi
Hằng say yêu sùng kính Mẹ luôn mãi

Xin Đức Mẹ thương cứu nguy hiện tại
Đất Nước Việt bị lấn đất nhiều rồi
Còn biển đảo quân Bắc phương không thôi
Chúng cưởng chiếm cấm ngư Dân đánh cá

Con thao thức xốn xang lắm trong dạ 
Mong ra tay Mẹ thương giúp Việt Nam

               Hướng Thiện CTD

Monday, November 13, 2017

VÂNG NGHE LỜI MẸ

                      VÂNG  NGHE  LỜI  MẸ
                                                                                                               
Maria Mẹ ơi ! con Vâng nghe Lời Mẹ
Sống hay chết con vẫn yêu Mẹ luôn
Mẹ đầy phúc nguồn Thánh ân tuôn trào
Xuống đoàn con hằng cậy trông vào Mẹ

Hằng Cứu Giúp Mẹ nhanh nhẩu mau lẹ
Sớm ra tay luôn hộ phù chúng con
Nguyện tin yêu sùng kinh Mẹ vuông tròn
Yêu kính Mẹ ,Mẹ Hiền Mẫu chí ái

Mẹ âu yếm  con yêu không ngần ngại
Theo Thánh Ý Mẹ thiếu Nữ Trinh thai
Mẹ kiều diễm trông tuyệt đẹp trang đài
Mẹ yêu con yêu hết thảy con cái

Dẫu gian nan giửa biết bao nguy hại
Trông cậy Mẹ , Mẹ nhân ái từ bi
Thử thách ư , bên Mẹ chẳng sợ gì
Dẫu ra sao đã có Mẹ che chắn

Sống bên Mẹ nhu mì không hiếu thắng
Yêu khiêm nhu trung thực với mọi người
Không tự kiêu nhưng hằng luôn vui tươi
Với anh em sống tinh thần hòa nhã

Hãy cầu nguyện và yêu thương trước đã
Vui chia sẻ tình đồng loại thắm nồng
Hãy chối từ không chấp nhận bất công
Luôn chia sẻ niềm vui và nổi nhớ

Nên nhớ cho của cải là tạm bợ
Có giàu sang rồi cũng sẽ qua đi
Danh vọng ư chẳng mang lại được gi
Chết ra đi cũng chỉ hai tay trắng

Ở trên đời có qúa nhiều cay đắng
Lắm gian nan với thử thách đầy tràn
Nhưng cạnh Mẹ hồn ta luôn bình an
Phó dâng Mẹ hết cả hồn lẫn xác

Yêu tinh thần đơn sơ và mộc mạc
Chớ có sống kiểu đài các tự cao
Hãy nên sống hài hòa với đồng bào
Yêu mọi người trong tinh thần đồng loại

Hết chúng ta nghe theo lời mời gọi
Mẹ nhắn nhủ hãy tôn sùng Mẫu tâm
Ăn năn tội ,siêng lần hạt Mân Côi
Cầu Bình an Ngài sẽ thương ban xuống.

                                                     Cao Trí Dũng  

Sunday, November 5, 2017

NGUYỆN CẦU MẸ LA VANG

             
                           NGUYỆN  CẦU  MẸ  LA  VANG

Mẹ La-Vang Mẹ  con Dân Nước Việt
Yêu con cái Mẹ hiện ra ngày nào
Đúng thời kỳ Tín hữu phải gian lao
Lệnh Vua quan ra cấm chỉ bắt đạo

Quân Văn Thân thừa lệnh vua tàn bạo
Họ đi khắp sục sạo bắt giáo dân
Nhưng nhờ Mẹ đã ra tay ân cần
Che chắn giúp lính tráng chẳng tìm thấy

Rừng Lá Vằng vào lịch sử hồ̀i ấy
Dẫu  lính tráng truy lùng khắp mọi nơi
Nhưng nhờ Mẹ che chắn mắt người đời
Nên giáo dân  vẫn bình an vô sự

Dầ̀u rừng thiêng gấu cọp beo thú dữ
Nhưng lòng thành cậy trông Mẹ dịu hiền
Thương con cái trong hoạn nạn trung kiên
Cùng gọi mời tụ tập lại cầu nguyện

Kinh Mân Côi thứ vủ khí điêu luyện
Người giáo Dân họ tin yêu nguyến cầu
Xin cùng Mẹ  ban ngày  chí đêm thâu
Mẹ Cứu Giúp xin thương con cái Mẹ

Qủa huyền nhiệm Mẹ xót thương nhanh lẹ
Cho mọi người yên ấm trong Lời kinh
Vừa nguyện cầu vừa thổ lộ tâm tình
Họ tạ Mẹ  với lòng thành  cậy Mẹ

Kinh Mân Côi khiến Mẹ  thương vô kể
Cho những ngày trốn tránh được bình an
Xóm làng củ trở về được an nhàn
Mẹ phán bảo từ nay ai chạy  đến

Kên xin Mẹ  nơi đây Mẹ chấp nhận
Để tạ Mẹ họ lui tới nguyện cầu
Mẹ yêu thương ban nhiều ơn thâm sâu
Giáo Dân họ trở về lòng hạnh phúc

Tục truyền rằng hằng năm lại tiếp tục
Đến La Vang kính viếng yêu Mẹ hiền
Người ưu ái ban muôn ơn siêu nhiên
Ơn phầ̀n hồn lẫn xác thân hạnh phúc...

             Hướng Thiện CTD

Friday, November 3, 2017

CẦU NGUYỆN BẰNH KINH MÂN CÔI

       CẦU  NGUYỆN  BẰNH  KINH  MÂN  CÔI

Kinh Mân Côi Lời cầu nguyện ưu việt
Là Lời Kinh Tuyệt diệu và đơn sơ
Cà chiều kích Ý nghĩa đẹp không ngờ
Kinh Kính Mừng tóm tắt Sách Tân Ước

Mân Côi là Triều Thần Hoa Hồng phước
Khi ta đọc năm chục kinh Kính Mừng
Thành Chuổi Hoa  cảTriều Thần kính dâng
Kinh Mân Côi dâng kính Mẹ  Thiên Chúa

Trong ý định Thánh thiêng từ muôn thủa
Yêu kính Mẹ  điều quan trọng tôn sùng
Mà  khi mẹ nhắn ba trẻ nghe chung
Hãy ăn năn , tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ

Siêng năng Lần hạt Fanxicô mau lẹ
Thể hiện theo như  lời Mẹ bảo ban
Thì sau đó Fanxicô lẹ làng
                                    Thấy  rỏ Mẹ như lời Mẹ đã hứa

Hãy cầu nguyện Kinh Mân Côi hằng bửa
Để được Mẹ thương yêu ban hòa bình
Cho Quê hương Dân tộc Việt Quang vinh
Được trọn bề sống yên vui lãnh thổ

Quân bành trướng Phương bắc sẽ bị hố́
Trước sức mạnh hào hùng của Dân Nam
Với ý  nguyện quyết tâm ta  sẽ làm
Cuộc Cách mạng dẹp cộng, đuổi bành trướng

Thưa cùng Mẹ  thương củng cố́ lý tưởng
Cho Tổ Quốc được trường tồn muôn năm
Quyết gìn giử  Non sông ta Việt Nam
Nước Tự Do –Dân chú và hùng mạnh

Với Kinh Mân Côi là vủ khí dũng mãnh
Cho giặc cộng phản tỉnh quay trở về
Sống yên vui toàn Dân Việt thỏa thuê
Trong hạnh phúc Tự do và no ấm

Kinh Mân Côi giúp tâm linh nồng thắm
Tràng hoa Mân côi Mẹ xinh tươi nhiệm mầu
Giúp con cái Nam Quan đến Cà mau
Đời yên vui đẹp Mân Côi Chuổi ngọc.

                 Hướng Thiện CTD 

Thursday, November 2, 2017

TINH MẸ YÊU

                           TINH  MẸ  YÊU 
                                                                                                                                                                 Ma-ri-a ! Tình Mẹ yêu trìu mế́n                                                                             
Con mong luôn chạy đến bên Mẹ hiền
Mẹ yêu ơi , con ngày đêm đăm chiêu
Trông lên Mẹ  nguồn suối tình bát ngát

Trên Tòa Mẹ các Thiên Thần ca hát
Chú̀c khen Mẹ  Mẹ Phúc đức cao vời
Con say sưa chiêm ngắm Mẹ thắm tươi
Mẹ Chúa Trời xót thương con tội lổi

Nhờ Ơn Mẹ  thương  giúp con tự hối
Lòng ăn năn van nài  Cha  xót thương
Với kỳ vọng   Phúc âm hóa lên đường
Đi chu du theo chân Mẹ Rao giảng

Làm Ngôn Sứ phận hèn con chẳng đáng
Nhưng nhờ Mẹ hộ trì  thương giúp con
Theo chân Chúa con thao thức nổ̉i lòng
Yêu Lời Ngài gương Thầy đi Rao giảng

Vui Thánh hóa nguyện không để̉ xao lảng
Nhưng con cần Ơn Chúa thương Mẹ ơi
Có tay Mẹ giúp con  không xa rời
Tình Mẹ yêu  một đời con tín thác

Con mong muốn sống đơn sơ mộc mạc
Da vui tươi hài hòa với mọi người
Sống đơn giản và khiêm nhu Mẹ ơi
Để rao giảng  và vui sống hoàn thiện

Luôn cạnh Mẹ  con xin nguyện thề hiện
Sống Thánh ý gương Mẹ con thưa vâng
Đời lữ hành có Mẹ con vui mừng
Vì tin yên cậy Mẹ nơi nương tựa

Sống bên Mẹ theo Thánh ý con hứa
Không ngại ngùng nhưng năng động yêu Lời
Đi bên Mẹ Phúc âm hóa muôn nơi
Bằng thể hiện Lời  Chúa trong cuộc sống

Quyết lên đường vui tươi không giao động
Trước những lời đàm tiếu  chả phân minh
Sống hài hòa với nhau thật chân tình
Đẹp cư xử  thân tình với lối xóm...

                                                       Cao Trí Dũng            

Monday, October 30, 2017

MIÊN MANG GÌ DẪU

                                                                                                                                                    
MIÊN  MANG  GÌ  DẪU

Có miên mang đi chu du đâu đó
Cũng không thể quên được người Mẹ hiền
Mẹ là niềm hy vọng ban bình yên
Mẹ cạnh kề bên con niềm mơ ước

Trí lòng con Cha tiền định từ trước
Là đứa con của lòng  Mẹ từ lâu
Qủa đúng vậy Mẹ ưu ái nhiệm mầu
Tình Mẹ yêu bao la con cảm tạ

Lòng của Mẹ yêu thương khó diễn tả
Dù nghiệm suy không tả hết được đâu
Ôi bao la và linh thiêng nhiệm mầu
Tình Mẹ yêu qúa thấm sâu huyền nhiệm

Ngày kính Mẹ kiệu Mân Côi qúi hiế́m
Đúng lúc Kiệu Mẹ qua con chào đời
Ân phúc ấy trọn một đời Mẹ ơi
Con say sưa từ ngày nào kính Mẹ

Đã một tuần chuyển dạ khó sinh đẻ
Má của con người đau đớn ...khấn xin
Ngay đúng lúc Mẹ yêu thương tràn tình
Vừa khi kiệu Mẹ qua con sinh hạ

Mẹ yêu thương ngày Lễ Mẹ cao cả
Ngày sinh nhật của con vào đúng ngày
Chầu lượt và Kiệ́u Mẹ hạnh phúc thay
Ngày Kính yêu Mẹ Mân Côi đúng lúc

Cảm nghiệm vậy Đạo Binh Xanh đầy phúc
Gia nhập vào Hội Mân Côi cả nhà
Vào ngày đầu tù cộng sản thả ra
Chuổi liên hoàn gia đình tái thể hiện +

Năm con yêu trọn Tràng hạt dâng hiến
Chung nguyện thề cho trọn vẹn một Tràng
Hoa Mân Côi mỗi ngày Mẹ vinh quang
Mẹ đầy phúc luôn hộ trì Gia đạo

Suốt bao năm chiến chinh qúa tàn bạo
Mẹ thương yêu trót lọt đước bình an
Dầu nguy khốn với bom đạn bạo tàn
Nhưng Tràng Chuổi Mân Côi không quên được

Tạ Ơn Mẹ , Mẹ Mân Côi đầy Phước
Xin thương xót Đất Nước Việt Nam con....

                                                  Hướng Thiện CTD               

Tuesday, October 17, 2017

ĐỀN MẸ LA VANG QUẬN CAM

                    ĐỀN  MẸ  LA VANG  QUẬN  CAM
    (  U S A )

Mẹ La Vang cao thiêng mầu nhiệm
Đền kính Mẹ được xây dựng nay mai
Do đóng góp của Giáo Dân triển khai
Tại Nhà thờ kiếng Chính Tòa Giáo phận

Giáo Hội Chúa Quận Cam đầy hương phấn
Lòng Sùng kính yêu thương Mẹ La Vang
Bao con timTín hữu Việt nhịp nhàng
Họ tự nguyện đóng góp về kinh phí

Giờ Tín hữu tỵ nạn Việt hoan hỉ
Họ cố gắng cho kinh phí dựng xây
Tại thủ đô tỵ nạn họ sum vầy
Trông cứ y như La Vang Quốc Nội

Từ các Giáo Xứ,Hội Đoàn sôi nổi
Mời gọi đóng góp Linh Đài La Vang
Hô hào đều khắp hứng khởi rộn ràng
Cho Linh Đài La Vang Nhà Thờ kiếng

Mỗi một gia đình nhiều ít vốn liếng
Từ ba ngàn đến năm ngàn đô la
Ai nhiều hơn càng thêm tốt nữa mà
Nhất những gia đình làm ăn thương mại

Nhớ xa xưa bên Mẹ không sợ hãi
Vua Cảnh Thịnh với Chiếu chỉ ban ra
Cấm đạo Kitô cho là đạo tà  (1798)
Quân Văn Thân thừa lệnhVua truy bắt

Nhiều Tín hữu Đinh Cát trong địa hạt
Sợ xa lánh trốn vào rừng Lá Vằng
Nơi rừng thiêng lắm thú dữ bất an
Vì nước độc, lại ngặt nghèo thiếu thốn

Trong hoàn cảnh qúa hải hùng khốn đốn
Các Tín hữu phó dâng Mẹ tâm tình
Dưới cây đa cổ thụ họ cầu kinh
Bằng chuổi hạt kinh Mân Côi cậy Mẹ

Một hôm đang lần hạt sùng kính Mẹ
Bổng nhìn thấy một Phụ Nữ đẹp xinh
Mặc áo choàng tay bồng Chúa Hài Đồng
Có hai Thiên Thần cầm đèn cung kính...

        La Vang Tín hữu Quê nhà
      Ra đi tỵ nạn Mẹ ta theo cùng

               Hướng Thiện CTD

Monday, October 16, 2017

DIỄM PHÚC BÊN MẸ

                          DIỄM  PHÚC  BÊN  MẸ

Diếm phúc thay được ở bên cạnh Mẹ
Ôi yêm ấm lòng ngọt ngào yên vui
Tạ Ơn Mẹ tâm dạ con bùi ngùi
Say Tình Mẹ con qúa ư hạnh phúc

Ước ngày đêm hằng phút giây liên tục
Ở cạnh Mẹ con sung sướng biết bao
Mẹ Mẹ ơi hạnh phúc biết dường nào
Ở bên Mẹ cùng Con Mẹ Thiên Chúa

Ăn năn tội ,Sùng kính Mẹ con hứa
Để đền tội thay nhân thế vô ân
Mẹ mời gọi con lần hạt chuyên cần
Với nguyện ước cầu Hòa bình Thế giới

Đặc biệt cho Dân tình Việt mong đợi
Nền Hòa bình thực sự cho Quê hương
Để Giáo Dân tự do đến Nguyện đường
Tôn thờ Chúa, sùng kính Trái Tim Mẹ

Đến nhờ Mẹ , Ơn Chúa ban nhanh lẹ
Trọn xác hồn đôi phần dạ thỏa thuê
Sống chung nhau bên Mẹ vui đề huề
Còn gì hơn luôn cạnh Mẹ vui sống

Người Tín hữu thực sư cần sinh động
Luôn rèn luyện đạo lý nguyện ra đi
Nối gót Chúa... qua nhờ Mẹ hộ trì
Mang Lời Chúa ra đi ta Rao giảng

Thưa cùng Mẹ Dân tình Việt chểng mảng
Không thể làm gì được cầu Mẹ thương
Ban Ơn phúc cho Tổ Quốc kiên cường
Sớm thức tĩnh cùng Đứng dậy Cứu Nước

Hỡi Dân tình con cái Mẹ đi trước
Toàn Dân ta họ lủ lượ̣t theo sau
Cả ba miền nguyện sát cánh bên nhau
Vui sát cánh như vũ bão xốc tới

Ca Danh Mẹ người Dân Việt mong đợi
Nước Tự Do – Dân chủ lại trở về
Mẹ nhận lời con Dân Việt phủ phê
Dẹp giặc cộng , truy quét bọn bành trướng

Ơn Mẹ thương chúng con thật sung sướng
Tạ Ơn Mẹ , Mẹ Cứu giúp Quê hương....

                                                     Hướng Thiện CTD