Showing posts with label THƠ CHÚA PHỤC SINH. Show all posts
Showing posts with label THƠ CHÚA PHỤC SINH. Show all posts

Monday, April 13, 2020

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI RỒI



                           

                                                  

                                           CHÚA  Đà SỐNG  LẠI  RỒI

                                                                        Chúa Sống lại muôn lời ca vang vọng
                                                                        Cả đất Trời vui mầng rộn tiếng ca
                                                                        Lời reo vui ca khen Chúa mặn mà
                                                                        Cả Triều Thần cỏi Vinh quang Rạng rỡ
                                                                  
                                                                       
                                                                        Chúa sống lại Toàn Giáo Hội hớn hỡ
                                                                        Trong tin yêu ta hạnh phúc yên bình
                                                                        Vì Con Chúa Đức Giêsu Phục Sinh
                                                                        Càng củng cố niềm tin yêu Chân thật

                                                                         Maria  Mẹ là người vui nhất
                                                                         Bao gian khổ với Danh Mẹ Đồng công
                                                                         Suốt đoạn đường thương khó Mẹ đau lòng
                                                                         Mẹ nhân chứng sống động nhất bên Chúa

                                                                         Chúa từ bi Ngài thương ta muôn thủa
                                                                         Ngài là đường, là chân lý,Tình thương
                                                                         Lời Ngài chính là đèn sáng soi đường
                                                                         Với  Tình  Cha  rất  từ  bi  nhân  ái    

                                                                         Còn Tình Mẹ với con  , hoài thương đoái
                                                                         Và hằng luôn ấp ủ  con êm đềm
                                                                         Sống bên Mẹ ôi hạnh phúc ấm êm
                                                                         Mẹ vổ về , Ôi Tình Mẹ thắm thiết 
                                                                         
                                                                         Chúa Sống lại sau ba ngày Ngài chết
                                                                         Theo chân Ngài ta hy vọng mai sau
                                                                         Về Quê Hương chốn Cao Thiêng nhiệm mầu
                                                                         Ở bên Mẹ Trên Triều Thần Thiên Quốc

                                                                          Vinh hiển thay nơi Quang vinh Phúc lộc
                                                                          Hưởng Hạnh Phúc Bất diệt chốn Quê Trời

                                                                                               Cao  Trí  Dũng

Sunday, April 19, 2015

CHÚA VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH


                  CHÚA  VỊ  MỤC  TỬ  NHÂN  LÀNH
                      (Chùa Nhật III_B  Phục Sinh )

Chúa người Mục Tử nhân lành... thương xót
Ngài chăn dắt hết mọi người chúng ta
Nếu bạn tin và  ý thức mặn mà
Về tương  quan với Chúa Đấng Mục tử

Qua Cầu nguyện và kết hợp tâm sự
Lòng của bạn thôi xao xuyến bình an
Sống với Chúa như ờ bên Cha lành
Bạn được sống trong vòng tay âu yếm

Giửa muôn hoa đồng nội với cánh én
Hãy nhìn chiên chúng chạy nhảy tung tăng
Chúng nhởn nha gặm cỏ bên đồi làng
Dưới bóng râm chiên nghỉ ngơi vô sự

Vì có Chúa ,Đấng Mục tử chăn giử
Chúng thoải mái say gặm cỏ xanh tươi
Gì  thú hơn những tháng ngày trên–đời
Bên suối mát hạnh phúc chiên vui sống

Hướng về người Mục từ Ngài sinh động
Có Chúa là tất cả cho ta rồi
Là chiên Chúa... ta hạnh phúc lắm thôi
Niềm hạnh phúc Chúa đến ta được sống

Ngài chia sẻ với ta tối quan trọng
Ngày lại ngày trong ánh mắt thân thương
Tình của Ngài với chiên thật khôn lường
Vì chúng biết Vị Chủ chăn thương chúng

Trong tay Ngài chiên không còn khủng hoảng
Lòng nhân hậu và tình Ngài bao la
Đấng chăn chiên ấp ủ ta mặn mà
Những tháng ngày bên chiên thật ấm áp

Cuộc đời này có nhiều điều phức tạp
Hiểm nguy nữa sói rình rập coi chừng
Chiên tin yêu chủ chăn thương làm mừng
Sống  an tâm trong yên vui bình thản

Là đàn chiên yêu thương nhau bình đảng
Chia sẻ nhau trong ưu ái đề huề
Chúng chia nhau nièm vui thỏa phủ phê
Vì Chủ chiên yêu hy sinh  tính mạng ...

                                                       Hướng Thiện

Friday, April 10, 2015

CHÚA NHẬT II SAU PHỤC SINH /B


CHÚA  NHẬT II SAU  PHỤC  SINH /B


Khi Chúa chết ,các Môn đệ sợ hãi
Họ phân tán lòng nặng trỉu lo âu
Biết điều này Chúa hiện ra giải sầu
Có người tin khi thấy ngôi mộ trống

Với băng vải ...khăn che “Thầy đã sống”
Maria Madalêna nghe giọng nói thân quen
Lại gọi đúng tên mình”Thầy Rapbuni”
Sau đó Chúa hiên ra cách chính thức

Vào chiều ngày trong tuần thứ nhất
Nơi các Môn đệ ở ...đóng kín phòng
Vì sợ người Do Thái họ săn lùng
Nhưng Đức Giêsu Ngài đã hiện đến

Giửa các Ông “Bình an cho anh em”
Xong Chúa cho các Ông xem cạnh sườn
Thấy được Chúa các Môn Đệ rất mừng
Như Cha sai Thầy,Thầy cũng sai anh em vậy

Nói xong Ngài thổi hơi vào các ông và bảo
“Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần.
Anh em tha tội cho ai ,họ được tha,
Anh em cầm giử ai,người ấy bị cầḿ giử”

Ông Tôma không thấy Chúa tận mắt
Và những vét thương nơi thân thề Ngài
Ông nghi ngờ thế là chuyện thường tình
Vì Ông muốn nắm vững điều tin tưởng

Để ra đi rao giảng làm nhân chứng
Chúa hiện ra nhằm trấn an các Ông
Sau biến cố sinh  hoang mang mơ hồ
Được vững vàng và Bình an trở lại

Lòng cậy mến vững tin hơn hiện tại
Được nuôi dưỡng... tâm hồn họ bình an
Sống liên kết với niềm tin an lành
Họ ra đi làm chứng Chúa sống lại

Các Ngài theo Chúa phục hồi mãi mãi
Sự sống cho chúng ta , cho mọi người
Đó là Sứ Vụ giao cho các Ngài
Các Đồ Đệ xưa và cho ta hiện tại

                                                     Hướng Thiện

Tuesday, April 7, 2015

CHÚA NHẬT PHỤC SINH II-B


               CHÚA  NHẬT  PHỤC SINH II-B


Nhiều người đã mục kích Ngôi Mộ trống
Nhưng phản ứng của họ lại khác nhau
Mai-đệ-Liên Bà bối rối ban đầu
Tưởng người ta mang xác Chúa khỏi mộ

Còn thượng tề và lính canh tại đó                      
Đã bóp méo sự thật vì bạc tiền
Nên đặt chuyện xác Ngài bị cướp đi
Do Đồ đệ đánh cắp khi họ ngủ

Chỉ Gio-an chẳng ngạc nhiên điều đó
Vì Ông ta xác tín Chúa Phục sinh
Do Ngài thấy với ánh mắt Niềm tin
Vì Tình yêu tràn đầy tim Môn đệ

Khám phá nhiều đều... tuyệt vời như thế
Gioan đã thấy ...Chúa sống lại rồi
Đúng như Thiên sứ có nói tới nơi
Và trong Thánh kinh cũng đề cập đến

Thánh giá phần rổi Chúa đã dâng tiến
Họ khám phá ra nhiều điều khác nhau
Do mắt đức tin rất ư nhiệm mầu
Người Đồ đệ yêu Chúa tim rực lửa

Thánh Giá Chúa chính nơi ta nương tựa
Con đường ấy  dẫu sỏi đá chông gai
Ta trung kiên vững tâm tiến theo Ngài
Đường đưa ta đến trường sinh bất diệt

Cứ chổi dậy gượng đứng với tâm huyết
Bám chân Ngài theo đường sáng tiến lên
Thánh giá Chúa ta ăn chắc mặc bền
Là phần rổi ta Phục sinh theo Chúa ...!

                                                                  Hướng Thiện

Monday, March 30, 2015

HOAN HÔ CHÚC MỪNG CHÚA



               HOAN  HÔ  CHÚC  MỪNG  CHÚA
                     ( Chúa Nhật Lễ Lá năm_B )

Họ nhiệt liệt hoan hô Chúc mừng Chúa
“Hân hoan Đấng ngự đến nhân Danh Cha”
Ngày vào thành Dân chúng họ hoan ca
Cũng chính họ rắp tâm lên án Chúa

Họ tố cáo lên án đóng đinh Chúa
Nghi thức kiệu lá ...nêu bật phản tương
Lòng người sâu thẳm thật khó đo lường
Họ dể dàng bị đám đông kích động

Như Đấng Mesia họ mới ca tụng
Sau đó chính họ lên án tử hình
Chúa Quyền Uy ! Danh Người thật uy linh
Thiếu kiên định ...họ theo lên án Chúa

Ta vừa chứng kiến... dẫn đến hậu qủa
Đấng vô tội , bị lên án tử hình
Sai lầm ghê gớm... cho Chúa Cứu Tinh
Hậu qủa giết chết chính Đấng Cứu Thế

Lắm khi ta áp dụng cung cách thế
Để khói chuốc các rắc rối về sau
Theo chiều gió dư luận... khiến qủi sầu
Không dám tuyên xưng... niềm tin, lẽ phải

Ai sao tôi vậy..đề mà đối đải
Bóp chết kẻ thấp bé, người nghèo hèn
Bất chấp phải trái, ích kỷ bon chen
Thấy chuyện bất công không dám bênh vực

Bản chất yếu đuối ta hay xúi giục
Lại hay lên án đổ lổi cho người
Xin đừng để con lên án một ai
Để ngay bây giờ được Chúa tha thứ

Con lạy Chúa ,xin thương giúp hổ trợ
Xẹt phận mình con bất toàn mọi đàng
Xin Sừc mạnh Thánh linh giúp thương ban
Cho con sống... cảm nghiệm thương khó Chúa...

                                                             Hướng Thiện

Friday, October 3, 2014

THẦY LUÔN ĐỒNG HÀNH

THẦY LUÔN ĐỒNG HÀNH

Trên vạn nẽo đường ta không đơn độc
Ngài vẫn tiếp tục đồng hành với ta
Hai Vị Môn đồ Mắt mở nhận ra
Thầy Giêsu đồng hành …chết sống lại

Thầy đã cùng chia sẻ Lời với họ
Nhưng rất tiếc không nhận Ngài sớm hơn
Có tiếc nuối tỏ Niềm vui lan tràn
May hai ông lòng đã thấy được Chúa

Suốt lộ trình khởi điểm là Lời Chúa
Bửa Tiệc Ly điểm hội tụ ấm nồng
Việc chia sẻ Lời Chúa với hai Ông
Ngài muốn ta với tha nhân cũng vậy

Trên đường đời với vui mừng , hy vọng
Với nghi ngại và lo lắng âu sầu
Như hai Vị Môn Đệ làng Emau
Đã được Thầy ủi an và Chia sẽ

Bước chân Thầy xuất hành cùng đồ đệ  
Tai Ngài vẫn... hằng luôn cố lắng nghe
Đến sâu thẳm cỏi lòng hai Ông nè
Thầy đồng hành với chúng ta thoăn thoắt

Thỉnh thoảng Thầy cũng lên tiếng góp nhặt
Rộn tiếng cười đồ đệ cũng vui lây
Con thuyền đời dẫu sống gió lung lay
Có Ngài bên vững niềm tin chèo chống

Ta biết Ngài hiện diện trong cuộc sống
Với cùng Thầy trên vạn nẽo đường đi
Thầy đồng hành bên ta … chẳng sợ gì
Ngài sưởi lòng khách dặm trường chiều vắng

Chân cất bước lòng u buồn trỉu nặng
Thầm nghĩ mình e lạc lõng cô đơn
Mắt lệ nhòa còn không tỏ bước đường
Thầy âm thầm … quan sát ta từng bước …

Cao Trí Dũng

Monday, April 21, 2014

ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH


        ĐỨC  KI-TÔ  PHỤC  SINH 

Cả Trời đất vui ca khen mừng Chúa
Ca tụng Ngài Đấng Con Cha Phục sinh
Bao lời ca tiếng hát đượm hương  tình
Mừng Chúa ta , Đấng Phục sinh Vinh hiển 

Người Tín hữu bằng niềm tin biều hiện
Vui lãnh nhận Ơn Phục sinh an lành
Tiến lên đi ,lớn thêm nữa thật nhanh
Trong Ơn phúc Chúa Kitô sống lại 

Ơn Phục sinh thôi thúc hãy hăng hái
Ta đứng dậy trong tinh thần Phục sinh
Hãy mến Chúa với trọn cả con tim
Và yêu thương hết anh em đồng loại 

Con đường đời lắm cạm bẫy nguy hại
Lôi cuốn ta theo bóng đêm tối tăm
Bám lấy Chúa ta kiên trung âm thầm
Sống ơn nghĩa bên Chúa nguồn vui sống 

                          Ơn Thánh Chúa  giúp ta khếo linh động
Say sưa Lời tiếp gót Chúa ra đi
Lời mời gọi nghe theo chẳng ngại gì
Đi Rao giảng Đấng Phục sinh sống lại 

Ơn Phục Sinh chiến thắng không thảm bại
Dẫu có chết Chúa giúp ta Phục sinh
Trong Thánh ân Phục sinh nguồn ân tình
Ta chỉ có chiên thắng không bị hại 

Hãy Cầu nguyện xin Thánh Thần lèo lái
Hướng dẫn ta theo ánh sáng Phục sinh
Đừng nghe theo chuyện thế tục tội tình
Sinh vô bổ  ...  hảm  hại  chúng  ta  nữa 

Tôi với bạn chúng ta nguyện thề hứa
Dương cao cờ Phục sinh Chúa nhiếm mầu
Vui trực chỉ Phục sinh ! bước theo sau
Trong ánh sáng chiếu soi  ta thẳng tiến .... 

                  Cao Trí Dũng

 

Friday, April 18, 2014

RAO TRUYỀN ƠN PHỤC SINH

RAO  TRUYỀN  ƠN   PHỤC   SINH

Chúa bị bắt , bị án chết khổ nhục
Cả bầu Trời tang tốc phủ trùm lên
Các Tông đồ lòng sợ hãi tăng thêm
Hồn các ông bị bóng đen bao phủ

Trong phòng kín các các Ông đều đóng cửa
Vì sợ người Do Thái đến bắt đi
Nhất khi Chúa Giêsu đã sinh thì
Cơn sợ hãi nơi các Ông hiện rõ

Khi Phục sinh Chúa hiện ra với họ
Làm các Ông nên mạnh dạn hẳn lên
Sự yếu đuối trở thành mạnh mẽ liền
Sự sống mới làm tràn trề hy vọng

Cảm nghiệm Phục sinh lòng nên sinh động
Không thể ngồi yên mãi ở trong phòng
Muốn vực dậy cuộc đời chết dần mòn
Hãy phục hồi nhứng mãnh hồn tàn úa

Các Ngài muốn hăng say Rao Lời Chúa
Đề biến đổi thánh hóa cuộc đời này
Tươi vui lên sống dồi dào đẹp thay
Tôi và bạn ta theo gương Đồ đệ

Khốn khó ư ...kể chi mặc thây kệ
Noi gương Chúa , Đấng Phục sinh ra đi
Ở mọi thời gian nguy chẳng ngại gì
Ta ra đi giảng rao Lời hằng sống

Người Tín hữu luôn tư thế sinh động
Cần trưởng thành mang Chúa đến mọi người
Rao giảng Lời hằng sống khắp mọi nơi
Ơn Chúa Phục Sinh ta sẽ toàn thắng

Bản thân bạn và tôi nguyện cố gắng
Ta thánh hoá chiến thắng mọi ươn hèn
Mừng Phục sinh ta hăng hái nữa lên
Tôi với bạn cố sống Phục sinh trước

Cao Trí Dũng

Thursday, April 4, 2013

GẶP GỞ CHÚA PHỤC SINH


                     GẶP  GỞ  CHÚA  PHỤC  SINH 

Trong suốt Tuần bát nhật từ Đêm Vọng
Các Bài đọc Phục Sinh được nói nhiều
Qua hiện ra cảm nghiệm ta đăm chiêu
Từ những lần hiện ra cùng Đồ Đệ 

Phục sinh rồi không còn phải giới hạn
Trong không gian hay một thời gian nào
Người cùng lúc xuất hiện được nhiều nơi
Người xuất hiện trong vườn gần ngôi mộ 

Ở bên bờ  nơi  Môn đệ chài lưới
Người xuất hiện ở thôn làng Emmau
Cách Giêsusalem một quảng đường dài lâu
Người hiện ra trong phòng đóng kín cửa 

Sau này Người còn xuất hiện Tận Damas
Bên Nước Syri nơi săn lùng của Phaolô
Để bắt bớ người theo đạo Kitô
Không có không gian nào cản được bước Chúa 

Chúa Giêsu Phục sinh ra khỏi mộ
Trong cuộc sống Người  có mặt khắp nơi
Không giới hạn thời gian , không gian nào
Ngài xuất hiện với Maria khi sương khuya còn đẫm 

Bên bờ hồ với Đồ đệ khi bình minh ló rạng
Trong Phòng tiệc ly ngay giửa ban ngày
Khi trời sập tôi ở làng Êmau
Luôn mọi lúc Người  ở bên ta mãi 

Để khích lệ Môn Đồ đang sợ hãi
Để soi chiếu tăm tối trong Tôma
Chúc Môn Đệ "Bình an cho các con"
Sau Phục sinh  khi mỗi lần hiện đến 

Người còn thổi hơi vào các ông mà nói
“Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần "                         
                                  Maria đang buồn ! trở nên vui mừng
Môn đồ Emmau tuyêt vọng ! nên phấn khởi                  
                            
Môn đồ ngư dân đang mệt thành khỏe khoắn
Các Ông lo sợ trong phòng , được Bình an
Được vững niềm tin ,một Tôma nghi nan
Chúa Phục sinh Bình an cho mọi giới 

Chúa Phục sinh hết mọi người phấn khởi
Những xương khô , xác chết được hồi sinh
Chúa là linh hồn ,Người là Niềm Tin
Ta loài người theo chân Ngài sống lại 

Chúa Phục sinh chúng ta là con cái
Sứ mệnh Rao giảng Lời Người nhớ cho
"Như Cha sai Thầy ,Thầy cũng sai Anh em "
Xong Ngài thổi hơi vào các Ông và bảo :

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần Chúa
Anh em hãy ra đi và Giảng rao Lời 
Cho hết muôn dân khắp Thế giới mọi nơi
                                  Phúc cho người tin ...dẫu rằng họ không thấy

                   Cao Trí Dũng

Tuesday, April 2, 2013

TÔMA TÔNG ĐỒ KIÊN ĐỊNH


TÔMA  TÔNG  ĐỒ  KIÊN  ĐỊNH


Thánh Tôma một chứng nhân kiên định
Một Tông đồ nhân chứng Chúa Phục sinh
Đức Giêsu Kitô là Thầy mình !
Maria bổng nghe tiếng Thầy gọi

Bà quay đầu ! Thấy Thầy! dạ con có
Và sau Chúa hiện đến các Tông đồ
Trong phòng kín cửa đã đóng hết rồi
Ngay khi ấy Toma không có đó

Khi Ông về nghe kể  sự kiện đó
Ông phớt lờ nhất định không chịu tin
-“Khi nào xỏ được ngón tay vào lổ đinh
Và bàn tay vào cạnh sườn Thầy đã

Thì khi đó tôi tin Thầy sống lại ”
Việc xác tín cần thiết thật do mình
Đã chứng kiến đúng Thầy đã Phục sinh
Qua Tôma… niềm Tin càng kiên định

Chúa đã chết theo Thánh ý Cha tính
Trong sứ mệnh để cứu độ con người
Giờ Thầy Phục sinh về chốn Cao Ngơi
Chính nhờ đó… tín hữu ta kỳ vọng

Chúa Phục sinh mọi con cái vui sống\
Đời lữ hành nơi tạm bợ mà thôi
Mai sau đây theo chân Chúa về trời
Ta cũng sẽ mãi sống lại với Chúa

Các chứng nhân Đồ đệ của Con Chúa
Ta hân hoan sẽ cùng về một nơi
Chốn Cao thiêng hội ngộ Trên Nước Trời
Hết mọi người sẽ Phục sinh theo Chúa

Thánh Tôma một chứng nhân muôn thủa
Về sự thật Phục sinh  Chúa Huy hoàng
Đức Kitô qua khốn khổ … Vinh Quang
Theo chân Ngài  ta cũng về Nước Chúa

                   Cao Trí Dũng

CHO CON ĐƯỢC THẤY CHÚA

 CHO  CON  ĐƯỢC  THẤY  CHÚA 
     ( Chua Nhật II / C -Phục Sinh )

Trước cái chết của Thầy trên Thánh Giá
Sợ rằng mình thành đối tượng ngó dòm
Các môn đệ chưa hết được lo toan
Tâm trạng họ Sợ  hiểm họa sẽ đến 

Nhưng tâm trạng này sớm được tan biến
Khi chính Chúa hiện đến giửa các Ông
Đem niềm vui , Bình an cho muôn  lòng
Khi Toma về …các ông chia sẻ lại 

Nhưng Tôma không tin  vì cẩn trọng
Tám ngày sau , lại đến giửa các ông
Được Chúa cho xem cạnh sườn tay chân
Lòng cứng tin của Toma tan biến 

Và rồi Ông tuyên xưng lòng Tin kính
“Lạy Thầy con , lạy Thiên Chúa của con"
Nhờ Niềm Tin ta hy vọng sắt son
Biến đổi mình…hội nhập đời sống mới 

Trong Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn mong đợi
Ngay đời này …cả hạnh phúc mai sau
Trên Nước Chúa nơi Cao Thiêng nhiệm mầu
Cùng Chư Thánh trên Vĩnh hằng bất diệt

Trước muôn vàn khó khăn quá khẩn thiết
Trong xã hội ,trong cuộc sống gia đình
Làm biến đổi và suy thoái niềm tin
Ta có trung kiên giử  lòng Tin tưởng 

Theo chân Ngài , làm đồ đệ của Chúa
Trong đời sống bận rộn đến bao nhiêu
Do lòng mến ta hết dạ kính yêu
Lo thu xếp giờ cầu nguyện dâng Chúa 

Con lạy Chúa ! cho con được thấy Chúa
Là niềm vui  tận đáy lòng chúng con
Ánh sáng Thần Linh chiếu sáng mắt con
Để không thấy nữa muôn điều hư ảo… 

                                 Cao Trí Dũng

Wednesday, March 27, 2013

NHÂN CHỨNG CHÚA PHỤC SINH



    NHÂN  CHỨNG  CHÚA  PHỤC  SINH

Tin Mừng Gioan gói ghém cô động
Bà Maria Ma-đa-lê-na
Cùng hai Ông Phê-rô và Gio-an
Người Môn Đệ Chúa Giêsu thương mến

Phê-rô chối Chúa ba lần gà gáy đến
Ngay khi Ông gặp cái nhìn yêu thương
Của Thầy mình khi Ngài đi qua đường
Ông không quên nhận thức mình là Đá

Nghe tin mộ trống…  Ma-đa-lê-na báo
Bàn với Gio-an Ông chạy đi ngay
Sự mau mắn chân thành được tỏ bày
Ta thấy rỏ tinh thần Ông cao độ

Hay hơn nữa vâng lệnh Thầy thả lưới
Lần này thắng đậm… quên mệt mỏi đêm qua
Nhưng Phê-rô chưa biến đổi đủ mà
Mãi sau Lễ… Chúa Thánh Thần phù trợ

Ông Phê-rô mới hoàn toàn  đổi mới ,
Còn Gio-an Môn đệ Chúa yêu thương
Ông nhanh nhẹn, mạnh khỏe, khá lạ thường
Chạy trước Phêrô  đến thấy mộ trống

Cũng chính Gio-an được coi là chạy trốn
Khi Chúa Giêsu bị bắt điệu đi
Nhưng sau đó ông can đảm kiên trì
Vào tận dinh Kha-nan cựu Thượng Tế

Theo chân Chúa trên suốt đường hiến tế
Đến cuoi  cùng khi Chúa bị đóng đinh
Và dưới Thánh giá bên Đức Mẹ mình
Cùng Maria Madalena, Maria Cờ-lô-pát

Hai Ông Phêrô Gioan tiến vào mộ
Và đã mạnh bạo tin Chúa Phục sinh
Dù rằng Ông chưa thấy tận mắt mình
Nhưng lòng thành luôn tỉnh thức bén nhạy

Đã giúp Gioan hành trình nhanh chạy
Tôi với bạn có chịu mở mắt tai
Và có chịu mở lòng mình đón Ngài
Hay chỉ nghe theo thông tin , dư luận

Hoặc tiếng đồn rất quái gở luẩn quẩn
Có thể đe dọa khuynh đảo Đức tin
Của người tín hữu , tôi bạn chúng mình
Vốn rất mông mênh ! lại yếu đuối nữa

Riêng Mađalêna, được giải thoát qủi dữ
Sau theo Chúa , dùng tiền của giúp Ngài
Đúng như là môn đồ hơn hết ai
Bà vội vả về báo lại Môn đệ

Bà hân hoan đi thăm mộ lần nữa
Bà biểu lộ lòng mến Chúa tột cùng
Lần quay lại thấy Chúa bà vui mừng
Lại tưởng Chúa như người làm vườn vậy

Nhưng khi nghe Chúa thân thương gọi nhẹ
Maria..! bà liền nhớ ngay ra
Đúng Thầy mình Ngài đã sống lại mà
Bà xác định việc bà thấy Chúa thật

Con lạy Chúa ! giúp con biết tìm Chúa
Trong cuộc đời!  ở mọi lúc, mọi nơi
Để cùng được Phục sinh lại với Người
Sống trung thành và ham say Cầu nguyện

Con cầu Mẹ ! Mẹ đồng hành khổ luyện
Xin dẫn dắt chỉ bảo , giúp giùm con
Cảm nhận được Chúa Phục sinh trong hồn
Để được nên “ Nhân Chứng Chúa Sống lại” ..!...

                  Cao Trí Dũng