Wednesday, January 28, 2015

DỨT KHOÁT LẬP TRƯỜNG


             DỨT  KHOÁT  LẬP  TRƯỜNG 


Đã đến lúc lập trường cần rỏ rệt

Với cộng sản nhất định ta không chơi
Tuyên bố này tôi khẳng định một lời
Với cộng sản kiên trinh thề sống chết                   

Với chúng nó không bao giờ liên hiệp
Các chiến sĩ cần nuôi lập trường này
Chúng là bọn bán nước cần dẹp ngay
Tránh hậu họa ta lâm cảnh mất nước 

Thêm một vì sao ! âm mưu qủi chước
Rước bọn tàu bán đất cho thuê rừng
Đề nó trúng thầu chín mươi phần trăm
Chúng giết chết ngư dân...bảo tàu lạ 

Họ đảng trị chuyên chính hèn mạt qúa
Cứ ôm mãi “bốn tốt ,mười chữ vàng”
“Răng với môi...hèn qúa ! lại hiên ngang
Còn Dân nam bọn chúng cho chết mặc... 

Cần  nhất  khoát từ nay với hồ tặc
Bọn chúng nó lũ bán nước buôn dân
Chúng phản tỉnh ta cũng cần coi chừng
Dẹp quyết dẹp... truy quét sạch giặc cộng 

Việt Nam ta nếu muốn mãi vui sống
Điều ưu tiên cần dẹp cộng ngay liền
Thi hy vọng Nước mình mãi còn tên
Việt Nam Việt Nam  Non sông bất diệt 

Diệt cộng rồi truy quét tàu ráo riết
Như Quang Trung,Trần hưng Đạo Ông Cha
Như Trắc-Triệu gương hùng của hai Bà
Đánh ta đánh ,đuổi sạch quân bành trướng 

Bạn với tôi chúng ta chung chí hướng

Dẹp giặc cộng ,đánh đuổi bọn tàu phù

Giành lại Nước để Dân mình tự do
Nước Dân chủ ...Việt Nam ta bất diệt...
 
                                             Cao Trí Dũng

XUÂN LẠI VỀ


                            XUÂN  LẠI  VỀ
 

Nắng Xuân về đẹp mai vàng đào tím
Hoa muôn sắc mứng đón Xuân đẹp tươi
Nhiều ong bướm say hương Xuân môi cười
Mừng Xuân về bao cánh én bay lượn 

Các em bé mang áo mới đùa giỡn
Vui hò hét tươi cười Xuân thật vui
Các cô chú làm Ông Bà ngậm ngùi
Đã lâu rồi mới về thăm  dịp tết 

Mọi người vui lòng ai nấy tha thiết
Như yêu thích Quê hương Non Nước mình
Họ say sưa khoái nắng ấm bình minh
Nắng vàng tươi nắng Xuân Đất Nước Mẹ 

Xuân ơi Xuân lòng  ai nấy vui vẻ
Trong thâm tâm ước Đất Mẹ Tự do
Non sông vui Nước Dân chủ ấm no
Cả ba miền hưởng Xuân vui trọn vẹn 

Ta sẽ bay vờn lượn như cánh én
Trên Quê hương vào ra khắp ba miền
Từ Nam Quan đến Cà mau thần tiên
Cờ Vàng thiêng tung bay khấp cả Nước 

Mùa Xuân ấy vắng bóng quân xâm lược
Toàn Dân nước Dân tình Mẹ hoan vui
Giọt lệ mừng trên môi ta ngậm ngùi
Mừng Quê hương  hoan vui ngày vận mới 

Nạn giặc cộng không còn Dân hồ hỡi
Nước Tự Do vắng bóng bọn tàu ô
Toàn lãnh thổ Dân tình vui reo hò
Mừng Đất Mẹ Dân say vui bình đẵng 

Hân hoan lên mọi người mừng chiến thắng
Bắt tay nhau Đất Nước Mẹ quang vinh
Ôi say sưa hương Xuân Quê tràn tình
Ta xây dựng Non sông Việt tươi sáng
 
                                                    Cao Trí Dũng

Monday, January 26, 2015

MỘT CÚ NGÃ NGỰA


 

                 MỘT  CÚ  NGà NGỰA 


Cú ngã ngựa  làm phân đôi cuộc sống

Hai hình ảnh trong chân dung Phaolô
Một câu hỏi tại sao ? đẹp điểm tô
Ngồi mình ngựa vất lao theo đường Chúa 

Đó giải đáp cho Tín hữu ta đó
Thấy Ơn gọi của Chúa thật lạ lùng
Từ một Saolô biệt phái nhiệt thành
Đang lùng bắt những người Ki-tô hữu 

Ơn trở lại trên đường bắt đạo Chúa
Ông tham gia giết chết Stêphanô
Trờ nên nhân chứng vĩ đại Phao-lô
Được Ơn trở lại qua cú ngã ngựa 

Vì cuộc sống Nước Trời Chúa chọn lựa
Phao-lô sống chết cho Đức Kitô
Bôn ba vì Nước Trời được điểm tô
Muôn nét đẹp của Phaolô mãi mãi 

“Ai  tách ta khỏi Tình Chúa hiện tại
Phải chăng là bắt bớ với gian truân
Hay gươm giáo nguy hiểm và trần truồng
Không, tuyệt đối không gì tách ta được 

Ra khỏi Tình yêu trong Kitô Thiên Chúa”
Cú ngã ngựa một dấu ấn không phai
Nhưng đậm nét nhờ ánh sáng tỏa ra
Từ đó trở đi chỉ có Chúa đáng kề 

Ngài trở thành người Kitô Môn đệ
Tình huynh đệ thực sự giửa mọi người
Vì anh em hết thảy là một thôi
Người trở thành Vị rao giảng hùng biện 

Ngài phải vượt qua hành trình nguy hiểm
Trong sa mạc cho chí ngoài biển khơi
Không hổ thẹn làm chứng nhân Nước Trời
Dẫu bị tù tội ... phải bị xiềng xích 

Ngài luôn sống trung kiên và tin tưởng
Không gì làm sứt mẻ niềm tin Ngài
Ngài nhiệt thành đến thao thức giảng rao
“Khốn thân tôi ...nếu tôi không rao giảng”...
 
                                                          Hướng Thiện

LA-VANG MẸ CỨU GIÚP


     LA-VANG  MẸ  CỨU  GIÚP 


Ma-ri-a , Danh Mẹ hiền Quyền phép

Mẹ cao sang Mẹ tri kỷ nhiệm mầu
Muôn ơn Chúa qua Mẹ ,xuống thâm sâu
Các tâm hốn tin yêu Mẹ quyền cả  

Con cậy Mẹ , Mẹ toàn thể thiên hạ
Cách riêng Mẹ , Mẹ Lavang Việt Nam
Cầu xin Mẹ Cứu Giúp ,chớ từ nan
Mẹ có hay con cái Mẹ khủng hoảng 

Niềm tin yêu vào Mẹ như loạng quạng
Vì Dân tình chán nản đến vô vàn
Họ van xin cầu Mẹ xuống bình an
Nhưng tình thế mỗi ngày thêm đen tối 

Con cầu Mẹ giúp con biết sám hối
Cho Dân tộc chúng con mến Mẹ hơn
Biết lợi dụng mọi khốn khổ can trường
Biết chạy đến cùng tin yêu cậy Mẹ 

Mẹ Lavang cầu mong Mẹ mau lẹ
Giúp Việt Nam dẹp Cộng đ̉̉ỏ tiêu mau
Mẹ Quyền cả , bàn tay Mẹ nhiệm mầu
Giúp Việt Nam khỏi cái nạn tàu hóa 

Còn cộng đỏ tiền đồ Việt nguy qúa

Chúng bán Nước vì tham vọng tham quyền

Chúng buôn dân vì lợi nhuận bạc tiền

Chúng bất cần đến quyền lợi Dân tộc 

Mẹ La-vang Mẹ Việt Nam Tổ Quốc
Xin Mẹ thương ra tay cứu Dân lành
Cho Việt Nam có Dân chủ lẹ nhanh
Cho Dân Việt được Tự Do – Độc lập 

Mẹ La-vang thương cứu nguy khẩn cấp
Mẹ chiến thắng bọn qủi đỏ bất lương
Giúp Dân Việt cùng có chung lập trường
Nguyện giử Nước dẹp tiêu tan giặc đỏ... 

                    Cao Trí Dũng

 

Friday, January 23, 2015

BỌN ĐĨNH CAO ĂN CƯỚP


     BỌN  ĐĨNH  CAO  ĂN  CƯỚP 

Mấy tên kia bọn Đĩnh cao ăn cướp
Lãnh đạo gi vô phước chẳng thương dân
Lũ sát máu quân đồ tể ngu đần
Suốt ngày chỉ... biết buôn Dân bán Nước 

Non sông Tiên Tổ xây dựng thủa trước
Hình chữ S ...công gìn giử bao đời
Giờ đĩnh cao mạt rệp lũ lười ươi
Tiền bỏ túi nhượng luôn đất , hải đảo 

Toàn Đảng bây... cả một lũ bất hão
Theo lệnh tàu bây trấn áp dân lành
Tay vấy máu nồng nặc mùi hôi tanh
Chuyên trấn áp người dân lành khốn khổ 

Xài luật rừng đảng bây đáng phỉ nhổ
Dân yêu Nước biểu tình chống xâm lăng
Bắt đi tù ! cấm cản với bạo hành
Người dân oan lắng lo đến khô máu 

Lệ thấm ướt trên Đất Mẹ con cháu
Họ chết thảm do bàn tay bọn bây
Đau thương khốn khổ tiếp diễn mỗi ngày
Bay đốt hết niềm vui đời tuổi trẻ 

Đất Nước sẽ vảo tay tàu mau lẹ
Nếu đảng cướp còn tiếp tục trị dân
Chúng đã bán và đang tiếp bán dần
Nước Non ta chủ quyền như đã mất 

Hỡi toàn Dân con Lạc Hồng cháu chắt
Không lẽ ta khoăn tay nhìn Quê hương
Đứng lên đi ...ta đồng loạt Xuống đường
Tháo ách cộng đang đè nặng Dân chúng 

Hỡi anh chị chúng ta suy nghĩ đúng
Phá xiềng xích giành Dân Chủ – Tự Do
Ta bầu lên... người lãnh đạo mong chờ
Một thể chế yêu Tự Do – Dân Chủ ...

 
                                                                          Cao Trí Dũng

NỔI NIỀM CON DÂNG MẸ


                NỔI  NIỀM  CON  DÂNG  MẸ 

Con dâng Mẹ nổi niềm con thao thức
Với bực bội sao cộng đò ngang tàng
Họ lộng hành trấn áp Dân giả man
Làm điêu đứng bao tâm hồn Dân Việt 

Van xin Mẹ với con tim tha thiết
Tin yêu Mẹ ...Mẹ phù hộ Dân Nam
Mẹ giúp họ lòng can đảm nguyện làm
Cuộc cách mạng quay về với Chính nghĩa 

Là người Việt họ dày dạn rút tỉa
Bao gian khổ với lẫn cả vinh quang
Họ muốn sống trong Tự do đàng hoàng
Không có một sức mạnh nào khống chế 

Con mong có hiệp nhất trong tập thể
Ngàn vạn người đoàn kết chung một lòng
Để gìn giử bảo vệ tốt Non Sông
Cho Tổ Quốc Việt Nam trường tồn mãi 

Qua bốn mươi ngàn năm đến hiện tại
Là Dân Việt chưa khuất phục một ai
Một ngàn mốt năm nô lệ tàu – tây
Nhưng tuyệt đối không để mất đất Nước  

Nhưng khốn thay thời Đảng trị xức xược
Theo cộng đỏ làm khổ Dân Việt mình
Ôm bốn tốt,mười chữ vàng kiên trinh
Đảng phấn đấu vào tàu ô chủng quốc 

Ngay lúc này nếu cả toàn Dân tộc
Không Vùng dậy thì Đất Việt mất tiêu
Khắp cả Nước sống chết ta đánh liều
Cho Việt Nam Quê hương mãi tồn tại 

Dân Việt Nam  hết còn biết sợ hãi
Ta đồng loạt Đứng dậy đi anh em
Còn gì mà lưởng lự và thòm thèm
Dẹp đỉnh cao... truy quét quân xâm lược 

        Quê hương Nước Việt thân yêu 
Việt Nam Tổ Quốc với nhiều mến thương
        Giử gìn bảo vệ Quê hương
Muôn đời tồn tại chính trường Việt Nam
 
                                                        Cao Trí Dũng

BÀI THƠ CON DÂNG MẸ


                 BÀI  THƠ  DÂNG  MẸ 


Con viết bài Thơ dâng lên Mẹ

Gởi Mẹ niềm thao thức trong lòng
Gởi hết Đồng bào Dân Lạc long
Kìa bọn Phương Bắc đang xâm lấn 

Chính lũ lãnh đạo gây căm phẩn
Tự nguyện dâng đất biển cho tàu
Người Dân ba miền hãy mau mau
Đồng loạt Vùng lên ta cứu Nước 

Thanh niên sinh viên ta đi trước
Ông già bà lão tiếp theo sau
Hào khí Cha Ông ta nhiệm mầu
Quốc hận hồn đau ta quyết chiến 

Hành động chứng minh chung biểu hiện
Con tim uất hận bởi do đâu
Quốc hận rướm máu mãi nhức đầu
Non Nước hô vang lời chiến đấu 

Dân căm phẩn kêu đâu chẳng thấu
Đất Nước nầy là của chúng ta
Công Cha Ông xây dựng Sơn Hà
Cháu con có bổn phận giử Nước 

Trước Quốc biến Vùng lên bằng được
Dẫu sống chết chẳng quản gian lao
Khắp ba miền nổ̉i sống ba đào
Hờn Núi Sông hồn đau rướm máu 

Chị em  ơi , Trưng Vương gươm báu
Dư âm còn vang vọng chờ ta
Nghe trống giục nguy khốn Sơn hà
Giòng hát Giang rung chuyển dậy sống 

Với Quang Trung Thanh Long giải phóng
Trận Đống đa diệt hai mươi vạn quân Thanh
Một Hưng Đạo Trận Bạch Đầng Giang
Sông tràn đầy xác quân Nam Hán...

Là Dân Nam hào khí có hạng
Nước lâm nguy sung mãn gì hơn
Tim ta sục sôi căm hờn
Nước Non Dẹp cộng , Giang sơn đuồi tàu
 
                                                   Cao Trí Dũng

THAO THỨC VỀ QUÊ HƯƠNG


               THAO  THỨC  VỀ  QUÊ  HƯƠNG 

Càng thao thức nhớ Quê Hương Đất Nước
Con càng nhớ đến Tình Mẹ La Vang
Mẹ thương giúp Mẹ ủi an đở đần
Cậy trông Mẹ ...Mẹ không nở  từ chối 

Mẹ yêu ơi ,bọn lãnh đạo phách lối
Chúng tự xưng là trí tuệ đỉnh cao
Họ lãnh đạo với chính sách thế nào
Cứ ôm lấy mười chữ vàng ,bốn tốt 

Đỉnh cao gì mà hèn nhát đường đột
Đem dâng biển , bán đất cho tàu phù
Với ý đô lệ thuộc ...qúa là ngu ! …
Là đỉnh cao thời đại như thế hả̉ 

Hôm nay đây nhân ba ngày Thánh Mẩu
Mọi  Tín hửu khắp cả Nước về đây
Ngay Trung tâm Hành hương Mẹ chốn này
Có  con  cái  về  từ  khắp Thế  giới 

Giờ là thời thuận tiện con mong đợi
Mẹ giúp cho toàn Dân tộc Vùng lên
Giành lại Nước ta hành động ngay liền
Đề Việt Nam có Tự Do –Dân chủ 

Nếu nhưng bằng người Dân cứ yên ngủ
Thì bản đồ Thế giới mất Việt Nam
Gương Tây Tạng còn đó dại gì ham
Mà hiến mình thêm một sao cờ chúng 

Không thấy hã  hơn trăm người thiêu sống
Mà đỉnh cao tự nhận nô lệ tàu
Hãy Đứng lên lật đổ chúng cho mau
Rồi rãnh tay  ta đánh đuổi Phương Bắc 

Mẹ Quyền uy thấy cháu chắt Hồ tặc
Lãnh đạo gì lại bán Nước buôn Dân
Khổ Dân Nam cảnh nô lệ đến dần
Van xin Mẹ thương ra tay phù giúp 

Lòng yêu Nước toàn Dân đang sôi sục
Mẹ trợ giúp chắc chắn họ Đứng lên
Dẹp giặc cộng ,truy quét tàu ngay liền
Để Việt Nam sớm Tự Do – Dân Chủ
 
                                                         Cao Trí Dũng

BỌN LÃNH ĐẠO PHẢN QUỐC


            BỌN  LÃNH  ĐẠO  PHẢN  QUỐC  


Đỉnh cao gì , sao u mê điên đão

Lại hèn nhát làm nô lệ giặc tàu
Chẳng cần biết quyền lợi Dân ở đâu
Tài trấn áp... bắt Dân mình tù tội 

Dân phẩn uất họ xuống đường phản đối
Quẩn trí ư ... lòng yêu Nước ở đâu
Trí tuệ gì cấm Dân chống giậc tàu
Bọn bành trướng , kẻ thù ta truyền kiếp 

Bênh kẻ thù đánh đạp Dân tội nghiệp
U mê thế hỡi Công an nhân dân
Vì nhân dân hay vì giặc ?- cù lần
Sao cam tâm làm tay sai cho giặc 

Là Đỉnh cao cháu con của Hồ tặc
Tự thêm vào một sao cho Cờ tàu
Dân tự hỏi trí tuệ đỉnh cao đâu ..?
Để cho Dân dẹp sạch hết bọn nó 

Hỡi toản Dân Việt Nam ta trăm họ
Vùng lên đi tiêu diệt sạch giặc hồng
Ta giành lại hết đất đảo , Non sông
Mọi khế ước cho thuê rừng dẹp bỏ... 

Đỉnh cao giành quyền Lãnh đạo thế đó
Đem dâng đất , bán biển ta cho tàu
Còn tội gì nặng nề hơn nữa đâu
Đem những tên lãnh đạo ra đền tội 

Cơ hội đến ...lãnh đạo chi khốn nổi
Lôi bọn chúng ra tòa án ngay liền
Để người dân tự chọn người tốt lên
Đặt Quyền lợi Dân tộc là trên hết ... 

Lúc này đây Quê hương thật khẩn thiết
Đòi toàn Dân  ý thức sự sống còn
Hãy cầu Mẹ La Vang giúp Nước Non
Đưa Việt Nam qua khỏi cơn mất Nước 

Là Thanh niên , sinh viên ta tiến bước
Theo gót chân của Tồ tiên Cha Ông
Ta tự hào là con cháu Lạc Hồng
Cùng Vùng dậy ta giành lại Đất Nước... 

                   Cao Trí Dũng

 

 

Thursday, January 22, 2015

TÌNH HÌNH NGUY NGẬP MẸ ƠI


             TÌNH  HÌNH  NGUY  NGẬP MẸ ƠI 


Đất Nước con tình hình rất nguy ngập

Vì lãnh đạo chúng bán Nước cho tàu
Tình Mẹ thương xin ra tay mau mau
Nếu không thì Đất Nước Việt biến mất 

Không còn tên trên bản đồ nữa thật
Đau đớn lắm ! nạn mất Nước tới nơi
Mẹ là nơi ẩn náu của mọi người
Trông lên Mẹ con tin yêu cậy mến 

Gặp gian nguy khó khăn con chạy đến
Ở bên Mẹ con nỉ non van nài
Mẹ dư sức khống chế hết những ai
Theo qủi vương làm hại Đất Nước Việt 

Mẹ là nơi yên bình con tha thiết
Mẹ chúc phúc cho con cái xã làng
Rỏ nét nhất trong rừng rú La vang
Mẹ hiện đến lo ủi an nâng đở 

Mẹ thấy rồi Dân tình Việt khó thở
Bị cấm cản không nhân quyền Tự do
Dân biều tình chống tàu họ không cho
Đất , hải đảo dâng hết cho Tàu cộng 

Trí tuệ đỉnh cao ngu si hành động
Lãnh đạo gì hèn nhát với khựa tàu
Với Dân mình trấn áp làm khổ nhau
Con thao thức nhức đầu vì căm phẩn 

Mẹ quyần uy không lẽ ta chịu trận
Để giặc tàu tung hoành đất Quê hương
Họa mất Nước khốn nguy khó mà lường
Biền đảo ta chúng tung hoành ngang ngược 

Dân tộc ta không thể để mất Nước
Hãy đồng loạt ta kiên cường đứng lên
Dẹp đảng đỏ ...đuổi ngoại xâm đi liền
Để dựng xây một Đất Nước hùng mạnh 

Maria ! người Mẹ hiền đức hạnh
Giúp Dân Nam chung một lòng đứng lên
Làm vẻ vang cho con cháu Rồng tiên
Dẹp nội xâm , truy quét bọn bành trướng 

                   Cao Trí  Dũng

 

 

TÌNH MẸ THƯƠNG ĐẶC BIỆT


                 TÌNH  MẸ  THƯƠNG  ĐẶC  BIỆT 

Mẹ yêu ơi , Tình Mẹ thương đặc biệt
Tình con yêu Mẹ Hiền Mẫu cũng nhiều
Nhưng Tình Mẹ tha thiết đến bao nhiêu
Con cảm kích Tình Mẹ thương diệu vợi 

Tình Mẹ yêu con ngậm ngùi liên đới
Nhiều dây xích lên hệ cũng thắm nồng
Con sung sướng kỳ vọng sâu trong lòng
Về Tình Mẹ với con thật nồng ấm 

Tình Mẹ yêu con cảm thấy say đắm
Qua Tim gan thận lá lách phổi phèo
Theo đường gân thớ thịt luôn tế bào
Xuyên suốt qua mọi cơ quan thể chất 

Tin yêu Mẹ con ngây thơ chân thật
Mạnh tin luôn trong tư thế sẳn sàng
Con tin tưởng Đ́ức Lang Quân quyền sang
Giú́p con tiến theo Mẹ con đường Chúa 

Sinh ra con ... gọi con từ muôn thủa
Sứ mệnh con Chúa giao Ngài hộ trì
Con cầu xin Chúa giúp con bước đi
Theo đường Chúa sống chết Phúc âm hóa 

Mỗi ngày qua con say yêu cảm tạ
Lòng xót thương của Cha đối với con
Yêu Quê hương , thương con cái Lạc Hồng
Nguyện Mẹ thương cách riêng Dân Tộc Việt 

Họ khốn khổ vì giặc cộng hủy diệt
Chúng trấn áp khi Dân chống giặc tàu
Mẹ yêu ơi , Xin Mẹ ra tay mau
Cứu Việt Nam khỏi diệt vong mất Nước 

Làm gì cần Mẹ cho Dân biết trước
Lòng kiên cường sống chết dẫu hy sinh
Mẹ La Vang Mẹ Quê hương thắm tình
Thương Dân tình cứu nguy cho Đất Việt 

Này là lúc đồng bào con thống thiết
Kêu xin Mẹ Quyền Uy Mẹ ra tay
Mẹ La Vang Mẹ riêng Non Nước này
Giúp Dân tộc đồng loạt thảy Vùng dậy...
 
                                                      Cao Trí Dũng

Wednesday, January 21, 2015

VIỆT NAM LUÔN CẬY TRÔNG MẸ


              VIỆT  NAM  LUÔN  CẬY  TRÔNG  MẸ 


Mẹ là niềm cậy trông của Đất Nước
Mẹ còn đây ta vững dạ kiên trung
Tin yêu Mẹ ...Mẹ La Vang kiêu hùng
Dẫu thái thú... lũ chó săn sát máu 

Để giử Nước đổ biết bao xương máu
Của Cha Ông Tổ Tiên ta xưa nay
Một tấc đất của Quê hương Việt này
Nguyện không đề bị rơi vào tay giặc 

Bọn chó săn con cháu tên Hồ tặc
Phản Tổ Quốc bán nước và buôn dân
Maria Tín hữu Chúa chuyên cần
Cậy trông Mẹ ...Me giúp Dân tranh đấu 

Ta xin Mẹ thương Quê hương tiếp cứu
Thương Đồng bao chống thái thú hại dân
Dù sống chết dẹp hết chúng đi dần
Thì mới mong  truy quét được tàu cộng 

Người Dân Việt luôn kiêu hùng muốn sống
Cạnh kề Mẹ trên  Quê hương thân yêu
Không thể chịu khuất phục bọn ngoại kiều
Đích danh là bọn phương bắc truyền kiếp 

Đuổi cho sạch chung tay nguyện truy quét
Bọn tàu khựa quân bành trướng ngoại xâm
Đỉnh cao gì sao ngu xuẩn sai lầm
Đề  Việt Nam Quê ta sẽ biến mất 

Không thể được toàn dân ta hiệp nhất
Dẹp Thái thú bọn chuyên chính hại dân
Mẹ La Vang Tổ Quốc con đang cần
Sống biểu hiện Tinh thần yêu Nước Việt 

Tin yêu Mẹ thương Quê hương khẩn thiết
Chỉ còn Mẹ , Mẹ La vang mến yêu
Mẹ mãi thương Dân tộc Việt con nhiều
Ra tay ngay , Mẹ ơi cứu Dân Việt ... 

 Mẹ La Vang con van nài tha thiết
 Mẹ hộ trì , Mẹ che chắn Mẹ ơi
 Đời có Mẹ niềm tin yêu tuyệt vời
 Nước Việt Nam muôn đời là Đất Mẹ 

                  Cao Trí Dũng

MẸ QUYỀN UY YÊU THƯƠNG

             MẸ  QUYỀN  UY  YÊU  THƯƠNG  

Ma-ri-a , Mẹ Quyền uy hiền mẫu
Tình Mẹ thương con cái thật vô biên
Nói sao hết  nổi niềm Mẹ mến yêu
Mẹ hằng luôn yêu thương và yên ủi
 
Thấy Tình Mẹ ngậm ngùi con buồn tủi                                     
Mẹ mời gọi con tha thiết nghe theo
Nhưng khốn nổi có khi cũng yếu xèo
Con xin nguyện phải quyết tâm hơn nữa 

Trước ảnh Mẹ con hối lổi đoan hứa
Năng chạy đến cùng Mẹ con nguyện cẩu
Suốt ban ngày và chí cả đêm thâu
                                    Van nài Mẹ mau giúp Dân Đứng dậy
 
Bao năm qua Dân tình khổ biết mấy
Bọn giặc đỏ chúng sát máu qúa thôi
Thời gian nầy chúng càng thêm suy đồi
Chúng trấn áp,bắt bớ Dân tù tội... 

Ma-ri-a , đã đến rồi  cơ hội
Thương Việt Nam cứu nguy cho Dân tình
Con van xin cầu Mẹ , Mẹ khiết trinh
Thương cứu vớt cho Tổ Quốc Nước Việt 

Mẹ yêu ơi ,Tình Mẹ thương thắm thiết
Dân Việt con mãi miết phải khổ đau
Mẹ Quyền uy lòng Mẹ thương nhiệm mầu
Mau ra tay cứu nguy cho Dân Việt 

Thâm ý cộng bọn tham tàn da diết
Chúng phản Quốc dâng Nước Việt cho Tàu
Cờ Trung Quốc chúng gắn thêm một sao
Dâng biển rồi , rừng tàu thuê dài hạn 

Bọn lãnh đạo đỉnh cao gì khốn nạ̣n
Lo buôn Dân bán Nưởc khổ Dân oan
Mẹ giúp Dân lòng quyết tâm hoàn toàn
Dẹp thái thú ,quét sạch bọn xâm lược 

Được như ý Quê hương con có phước
Mẹ hiền mẫu thương nhận lời con xin
Mẹ ưu ái Trái Tim Mẹ tràn tình
Thương hộ trì lời nài van ...Mẹ nhận ...
 
                                                       Cao Trí Dũng