Sunday, January 18, 2015

MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG HY VỌNG


                 MẸ NGUỒN  CẬY  TRÔNG HY VỌNG 

Con cậy Mẹ ...Mẹ là nguồn ơn phúc
Mẹ Quyền uy ! nhưng khiêm hạ lạ lùng
Đến với Mẹ yên ủi lúc gian truân
Ở bên Mẹ con yên tâm cậy mến 

Tin yêu Mẹ ! con thường xuyên chạy đến
Nguyện cầu Mẹ , van xin Mẹ thương ban
Mẹ là nguồn yên ủi phúc thanh nhàn
Sống có Mẹ ta yên bình hạnh phúc 

Mẹ là chốn yên vui... trong mọi lúc
Khi gian nan! bị thử thách tứ  bề
Mẹ ra tay xuống thánh ân phủ phê
Con nhờ Mẹ chúc phúc! tràn hy vọng 

Cậy trông Mẹ con chan chứa sinh động
Đi hiên ngang theo Chúa chi ngại ngùng
Đường Chúa đi con đường sáng soi chung
Bám chân Mẹ ... cứ thế ta tiến tới ... 

Nơi Triều Thần muôn Thần Thánh ca ngợi
Tiếng đàn hát Chúc khen Mẹ Quang Vinh
Mẹ của con !  Mẹ Chúa  , Mẹ Thiên Đình
Mẹ hộ trì cứu nguy Dân tộc Việt 

Con cái Mẹ khắp ba Miền tha thiết
Luôn cậy Mẹ sùng kính Mẹ trung kiên
Mẹ yêu ơi ! lời nguyện của ba miền
Mong Mẹ thương mau ra tay khẩn thiết 

Mẹ ̣ ra tay giúp con dân Nước việt
Ý thức rỏ sự mất còn Quốc gia
Hết con Dân  của tất cả mọi nhà
Hãy Vùng dậy dẹp lãnh đạo hèn mạt 

Xong Toàn dân Quê hương ta đồng loạt
Thảy Đứng lên đánh đuổi hết quân Tàu
Tụi Phương Bắc quân truyền kiếp trước sau
Diệt ta diệt ...đánh đuổi chúng khỏi Nước 

Gương Tổ Tiên công Cha Ông từ trước
Đánh Bắc dẹp Nam yên vui Ba Miền
Xin Mẹ ra tay  giúp Dân Rồng Tiên
Nối vòng tay quyết giải phóng Dân Tộc ... 

                   Cao Trí Dũng

No comments: