PHẤN ĐẤU VÀO
LIÊN BANG TRUNG CỘNG
Bọn Thái Thú Cộng Sản Việt thách thức
Lương tri Việt cúa Dân tộc Quê hương
Nguyễn Phú Trọng vừa Tuyên bố lập trường
Đang phấn đấu tham gia liên bang Cộng
Liên bang nào của Xã hội Chủ Nghĩa
Của Trung Cộng chính hiệu là China
Ussc liên hiệp các Tiều bang tham gia
Ôi Đỉnh Cao , bọn phản Quốc cực độ...
Tội phản Quốc mà Lãnh đạo thỉ thố
Tội phản Quốc mà Lãnh đạo thỉ thố
Đem bọn này chặt đầu hết là vừa
Tội bán Nước chẳng cần phải thân thưa
Hãy dẹp ngay quân phản bội Tổ Quốc
Là con Dân của Việt Nam Dân tộc
Ta ngơ ngẩn trước cái tin động trời
Hỡi Thái thú bọn phản Quốc bây ơi
Còn hay không lương tri người Dân Việt
Nếu trở thành một Tiểu bang Tàu chệt
Thì người dân thua cỏ rác ai ơi
Dân tộc ta sao oan nghiệt thế trời
Hai chữ Việt Nam bay mất sau đó
Bọn Thái thú là Việt gian sâu bọ
Mao cải cách ruộng đất hung bạo mười
Hồ phóng tay rập khuôn gấp trăm hơn
Cải cách kiểu gì qúa ư hung bạo
Con giết cha mẹ ...đồ quân vô đạo
Trăm hoa đua nở ...gạt gẫm thi văn
Nhân văn giai phẩm giết chết họ dần
Giết bao nghệ sĩ tài hoa Đất Nước
Việt Nam Quê hương bị bán từ trước
Mưu đồ bán nước phả́i được cản ngăn
Vì phố Tàu rải rác khắp Việt Nam
Xen kẽ Việt Tàu ... thế cài răng lược
Tình cảnh bi đát...cam phận bạc phước
Không , Dân tộc Việt con Rồng Cháu Tiên
Phải hành động toàn Dân Vùng lên liền
Hai Bà Trưng , Tổ Tiên làm như thế ...
Tuổi trẻ Việt, không ngồi yên được nhé
Đỗng loạt đi cứu nước...,hãy Vùng lên
No comments:
Post a Comment