Wednesday, December 31, 2008

ĐỨNG LÊN LÀM LỊCH SỬ

ĐỨNG LÊN LÀM LỊCH SỬ

Hỡi Sinh viên và Thanh niên Nước Việt
Chần chờ gì chưa đồng loạt đứng lên
Là con cháu Dân Hồng Lạc Rồng tiên
Sao chưa quyết một lòng ta đứng dậy

Nhìn non sông , Đất nước các em thấy
Bọn Lãnh đạo xưng Trí tuệ Đĩnh cao
Chúng đã hiến Đất hãi đão cho Tàu
Dâng Nam Quan-Bản giốc -Vịnh Bắc bộ

Lãnh đạo hèn đúng là một bọn ngố
Chuyên cái nghề bán nước và buôn dân
Với Phương Bắc thì hèn hạ …xin vâng
Dân trong nước thì khủng bố trấn áp

Chúng tàn ác nắm toàn quyền sinh sát
Nạn tham nhũng thành cơ cấu bạo tàn
Chuyên cưởng chiếm đất nhà khổ Dân oan
Các cơ sở tôn giáo chung số phận..!

Họ áp dụng kiểu sát máu vô nhân
Giết giết chết… thà lầm hơn bỏ sót
Bọn giặc đỏ nước nào cũng bạo tàn
Máu thịt rơi nó đứng nhìn sung sướng

Họ trấn áp say máu không thể tưởng
Lại hèn mạt khốn nhục thờ ngoại bang
Còn Quốc nội lại đàn áp Dân oan
Biến Việt Nam thành một tỉnh Tàu Hán

Hãy Vùng lên giờ chẳng cần ta thán
Chúng là qủi không còn gì tính người
Chẳng nghĩa tình vì chúng là lười ươi
Hãy đứng lên ta làm lại lịch sử

Mau chân lên vùng dậy ta chế ngự
Cuộc Cách mạng Nhung-Cam hành xử ngay
Đừng để chậm Dân khốn đốn từng ngày
Xuống đường ngay đừng chần chờ gì nữa .

Cao Trí Dũng

ÁNH SAO LẠ CHỈ ĐƯỜNG

NGÔI SAO LẠ CHỈ ĐƯỜNG

Giửa đêm Đông trời mênh mông đen tối
Một ánh sao sáng soi thật chói lòa
Ô kìa ấy …sao lạ Chúa sinh ra
Như mời gọi chỉ đường ba Vua đến

Theo ánh sao vững lòng ba Ông tiến
Với nhủ hương , mộc nhược và khảm vàng
Mang dâng Chúa khó hèn nhất trần gian
Người sinh xuống Cứu độ toàn dương thế

Hỡi con người ! từ năm Châu bốn bể
Có nghe chăng tiếng hát vọng khắp trời
Đất Bê-lem con Thiên Chúa ra đời
Ngài sinh xuống nơi hang lừa máng cỏ

Ánh sao lạ chỉ đường Ba Vua đến
Nơi Vua Trời sinh ra tại Belem
Sự ra đi thúc đẩy dù đang đêm
Đến thờ lạy con Thiên Chúa Trời đất

Ba đạo sĩ cùng đường lối thống nhất
Đến thờ lạy dâng quà Vua các Vua
Đang đêm tối sao xuất hiện chỉ đường
Đúng điểm đứng nơi con Chúa sinh hạ

Sự ra đi tìm đến nơi hang đá
Tượng trưng cho cuộc hành trình Đức tin
Mang lễ vật với tất cả nhiệt tình
Lòng yêu mến , hy sinh , dạ tôn kính

Hêrôđe lòng nham hiểm toan tính
Muốn tìm đến để giết trẻ sơ sinh
Trên đường về Ba Vị nhận được tin
Đi đường khác…phá ý đồ ám hại

Cuộc hành trình có Chúa không sợ hãi
Theo đường Chúa ta hân hoan tiến lên
Sống tôn thờ mến yêu Chúa ưu tiên
Con đường Chúa đường Hoà bình –Chân lý

Cao Trí Dũng

Saturday, December 27, 2008

NHỚ LẮM HUẾ TA

NHỚ LẮM HUẾ TA

Thời gian qua… mãi chưa về thăm Huế
Thoảng nghe lòng nhung nhớ lắm người ơi
Anh vẫn mong về lại ngay khung trời
Chổ ngày xưa hai đứa mình tâm sự

Huế ta ơi có những ngày tư lự
Lòng nhớ nhung những kỷ niệm khó quên
Đẹp nữ sinh áo trắng trên đò thuyền
Sáng qua sông , chiều trở về tan học

Cảnh Hương giang với giòng Nước bình lặng
Những tà áo trắng trinh đời nữ sinh
Tay ôm cặp , tay giử nón hữu tình
Nón lá Huế đội nghiêng nghiêng dể mến

Núi Ngự Bình , giòng Hương giang quyến luyến
Ai đã từng qua Huế một vài hôm
Là Thi nhân , văn sĩ dễ ru hồn
Trong cảnh trí lăng tẩm của xứ Huế

Nhớ ngày xưa qua đò ngang vui thế
Mái chèo của cô lái thật dẽo dai
Với tiếng hát câu hò ru lòng người
Khi đi về mà chẳng muốn rời Huế

“Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành …”

Huế cố đô với lăng tẩm bề thế
Những cuối tuần thường lủ lượt đi chơi
Mùa Hè về hoa Phượng vỉ đỏ rơi
Dọc bên đường cánh hoa phượng rải thảm

Dẫm lên hoa mà chân ta muốn hãm
Tội hoa ghê… ta nào nở đạp lên
Nhưng gió thổi hoa rơi như trải thảm
Thương hoa lắm đỏ đường cũng đành bước …

Cao Trí Dũng

NHỚ CHIỀU HẸN XƯA

NHỚ CHIỀU HẸN XƯA

Chúa nhật nhớ em hẹn đến nhà
Ta vui trò chuyện khoái ghê ta
Niềm vui biểu hiện lên đôi mắt
Biết bao tình tứ thấy mặn mà

Hôm ấy trông em đẹp kiêu sa
Đôi mắt bồ câu hơn ngọc ngà
Mười ngón tay thon đan ấm cúng
Niềm vui nồng thắm say đậm đà

Bốn mắt nhìn nhau chưa nói gì
Yêu thương ngây ngất biết nói chi
Lời yêu lúc đó sao khó thật
Sao mãi câm nín …nói yêu đi …

Chúng mình tâm trạng đều ngại ngùng
Sao chẳng nói gì …nhìn mông lung
Ham vui ước nguyện …nhưng câm nín
Như thể dại khờ …tâm tình chung

Điểm hẹn hai mình trên bờ sông
Sau buổi cơm chiều vui tình nồng
Hai ta bên nhau đi tản bộ
Đến bờ An cựu ngồi dưới trăng…

Thoảng nhớ năm nào Lễ Giáng sinh
Bên nhau sánh bước chung tâm tình
Hai đứa trên đường đi Lễ Thánh
Đêm đông đón Chúa Vị Cứu tinh

Năm nay Lễ Thánh anh một mình
Đi lễ Chào Mừng Chúa Giáng sinh
Tình nhớ về em cũng nhòa nhạt
Lâu lắm giờ em có còn tình …!

Cao Trí Dũng

MỘT GIA ĐÌNH GƯƠNG MẪU

MỘT GIA ĐÌNH GƯƠNG MẪU
( Lễ Thánh Gia Thất )

Gương gia đình mẫu mực Nazareth
Là tấm gương cho hết mọi gia đình
Mẫu Gia thất tuyệt vời cho thế nhân
Về đời sống lao động và nhân đức

Điều ghi nhận thuộc gia đình nghèo nhất
Gương cần mẫn trong lao động chú chăm
Một gia đình thuộc vào giới nghèo nàn
Nên buổi đầu Chúa sinh ra khiêm hạ

Không có nhà , không nệm êm , chăn ấm
Ngài sinh xuống nơi đồng hoang nghèo hèn
Trong máng lừa nơi hang đá Bê-lem
Sống lao động và chú chăm cầu nguyện

Ngài biết thương kẻ nghèo hèn bệnh tật
Vì cảnh đó Ngài đã từng trải qua
Trải nghiệm vậy nên khi ra giảng rao
Ngài cảm thông và sẻ chia với họ

Thánh Giu-se hướng họ về Vĩnh cửu
Gương Gia thất… thánh thiện và nghèo nàn
Sống lao động gian khó không thở than
Đời Công chính ,niềm vui hiện lên mặt

Ngài làm nhiều vẫn thầm lặng cầu nguyện
Trong Tân ước Thánh Giuse lặng thinh
-Mẹ Maria gương nội trợ nhiệt tình
Người Mẹ hiền trinh trong và đạo đức

Vâng Thánh ý niềm phúc nhất của Mẹ
Mẫu đạo hạnh đời của Mẹ vẫn từng
Cuộc đời Mẹ là bài ca “ Xin vâng”
Sống vẹn toàn theo ý Cha Tuân phục

Dâng tất cả con người và sự sống
Mẹ yêu thương… hiền Mẫu của mọi người
Thật giá trị Thánh Gia Thất… khắp nơi
Được biết đến “ một Gia đình Gương Mẫu”

Cao Trí Dũng

GIA ĐÌNH MẪU MỰC NAZARETH

GIA ĐÌNH MẪU MỰC NAZARETH
( Lễ Gia Thất Thánh )

Gương Gia Đình tuyệt vời Thánh Gia Thất
Yêu thinh lặng , Công chính nhất Giuse
Mẫu gương soi …sống lao động theo Ngài
Đời Thánh Cả chói lòa cho Gia trưởng

Maria gương nội trợ tán thưởng
Mẹ gia đình lo chăm sóc Chúa Con
Mẹ thêu thùa cơm nước thật vuông tròn
Mẹ săn đón việc gia đình gương mẫu

Cậu Giêsu người Con ngoan hiền hậu
Học nghề Mộc cưa đục bên Giuse
Ngài lao tác khéo tay yêu thích nghề
Luôn tuân phục Thánh Giuse - Đức Mẹ

Chúa lớn lên thêm khôn ngoan , đạo đức
Luôn tươi vui sống yêu thương chan hòa
Maria - Giuse vui như hoa
Luôn cảm nghiệm sống bên Chúa hạnh phúc

Ôi Ba Đấng các Thiên Thần hoan chúc
Gia thất Thánh ôi cao thiêng tuyệt vời
Từng mẫu người sáng chói Danh muôn nơi
Sống ở đâu , đi đâu theo Thánh ý …!…

Gương Giuse đời lao công khiêm hạ
Luôn câm nính sống Cầu nguyện liên miên
Noi gương Me sống cảm ta tri ân
Trọn một đời luôn Xin vâng ý Chúa

Đức Giêsu Người con ngoan muôn thủa
Người bỏ Trời xuống thế theo lệnh Cha
Người mang Ơn Cứu độ đến mọi nhà
Suốt đời Ngài một chuổi đời Rao giảng

Đến nơi đâu Lời Bình an Chúc phúc
Ngài chửa lành kẻ bệnh tật nghèo nàn
Người mang ơn cứu độ cho thế gian
Để tất cả được sống trong tình Chúa ..!

Cao Trí Dũng

Friday, December 26, 2008

ĐẤU TRANH LỘT MẶT GIẶC ĐỎ

ĐẤU TRANH LỘT MẶT GIẶC ĐỎ

Để kiện toàn Tự Do và Dân Chủ
Nước giàu mạnh Tự Quyết và Hùng cường
Một Tổ Quốc con Dân Việt Quê hương
Hãy vững tin ta đồng loạt Đứng dậy

Lòng hận thù của Dân oan ta thấy
Nổi oan ức… bị cướp bốc xót thương
Chúng cưởng chiếm nhà cửa đất ruộng vườn
Dân Quốc nội đau thương đến cơ cực

Với Cơ sở Tôn giáo …cướp bạo lực
Hận tột cùng vô vọng trời đất ơi
Chúng trấn áp cướp bốc khắp mọi nơi
Đến mãi nay còn mọi rợ gian ngược

Xài luật rừng bất chấp mọi qui ước
Dẫu đã ký vào Quốc tế thương trường
Không tình người giặc đỏ chẳng tình thương
Bọn khát máu khủng bố Dân vô tội

Đòi Nhân quyền bị kết ngay phản bội
Chụp lên đầu cái mũ phản động ngay
Chẳng tình người bọn vô thần hại này
Với nhân Dân lại dùng chó nghiệp vụ

Cắn xé họ như con mồi loài thú
Bọn giặc đỏ chẳng biết yêu thương Dân
Mặc ai chết Công an chúng bất cần
Loại công cụ hành xử quá tàn ác

Một Xã hội xưng Đĩnh cao khoác lác
Đi luồn cúi bọn Phương bắc giặc Tàu
Còn Quốc nội trấn áp Dân khổ đau
Đúng lũ hèn …chuyên hại Dân hại Nước ..!…

Trí tuệ đâu ! Đĩnh cao đâu ! ngạo ngược
Đồ buôn Dân , bán nước thật giỏi nghề
Tham nhũng thành cơ cấu …khốn nạn ghê
Nhật vạch mặt …nhục thay ơi Lãnh đạo .!…

Cao Trí Dũng

Thursday, December 25, 2008

THÁNG TƯ LẠI VỀ

THÁNG TƯ LẠI VỀ

Một tháng tư nữa lại về đến
Biết bao mộng ước nguyện đấu tranh
Em ơi xuôi ngược vận hành
Quê mình Dân vẫn vô vàn đau thương

Nhiều đêm không ngủ hoài thao thức
Thương Quê Mẹ khổ cực Dân oan
Nổi lòng lưu lạc lo toan
Quê hương mù mịt Dân ta khổ hoài

Xa Quê ba bốn năm rồi đó
Hướng về Quê Mẹ mãi sầu thương
Biết ngày nào mới lên đường
Trở về đoàn tụ Quê hương Nước mình

Chia xa Đất Mẹ mãi sầu hận
Mang thân lưu lạc tận xứ người
Vọng về Quê Mẹ không ngơi
Sống đây nhưng dạ đâu rời Quê hương

Nghe trong Nước Dân tình khốn khổ
Ta viết Thơ Đấu tranh mãi hoài
Góp công sức dẫu cuối đời
May ra khuấy động lòng người Đứng lên

Ta cháu chắt Rồng Tiên Nước Việt
Là Thanh niên nồng nhiệt đi đầu
Tinh thần yêu Nước nhiệm mầu
Việt Nam Tự quyết quên sầu tiến lên

Việt Nam Hồng Lạc ưu tiên
Toàn Dân đồng loạt Vùng lên một ngày
Nhân Quyền –Dân Chủ có ngay
Tự Do -Tự quyết chung tay một lòng

Tiếng gọi vang vọng Non sông
Xuống đường dẹp Cộng muôn lòng hân hoan

Cao Trí Dũng
__________________

Wednesday, December 24, 2008

TA ĐƯỢC GÌ LÀ DO CHÚA

TA ĐƯỢC GÌ LÀ DO CHÚA

Lạy Thiên Chúa con chẳng có gì cả
Những gì được là do Chúa mà thôi
Xin dạy con luôn sống chết một đời
Nguyện tin yêu phó thác và trông cậy

Chúa giúp con chứng nhân Niềm tin ấy
Với tình yêu lòng cậy trông Chúa ban
Yêu thương người , lòng mến Cha đầy tràn
Vì chỉ Chúa Đấng ban Lời hằng sống

Sống Tin yêu vào Chúa con kỳ vọng
Với sức mạnh trong cùng một Niềm tin
Con cầu Chúa Ngài là Cha hòa bình
Ban sức mạnh cho lòng người hiệp nhất

Biết giúp đở người hèn yếu bệnh tật
Đưa họ về yêu mến Chúa quyền năng
Chúa dẫn đưa con cái sống lữ hành
Xin tiếp tay …con chỉ dần người khác

Sống tin yêu và hiến dâng phó thác
Theo đường sáng con chỉ giúp mọi người
Hãy thắp lên cho bừng sáng đôi ngươi
Để trông rõ Chúa nguồn sáng sự sống

Xin giúp con dấy lên niềm khát vọng
Say yêu mến cứu rổi các linh hồn
Xin cho con luôn tha thiết kính tôn
Làm mọi sự trong tuân thủ Thánh ý

Ôi lạy Chúa thánh hóa điều con nghĩ
Xin giúp con làm tốt sáng danh Cha
Cho Dân Chúa sống niềm tin đậm đà
Noi gương Chúa truyền rao nền Công lý

Ước lòng người yêu hòa bình Chân lý
Sống yêu thương luôn củng cố niềm tin
Vui hài hòa dựng xây nền hòa bình
Cho thế giới luôn đẹp xinh tươi thắm

Cao Trí Dũng

Tuesday, December 23, 2008

DÀNH TRỌN TIM YÊU CHÚA

DÀNH TRỌN TIM YÊU CHÚA

Em yêu ơi ! Ta mến Chúa Chí Tôn
Sống Niềm tin ta dâng trọn xác hồn
Ấy hành trang qúi hóa trong cuộc sống
Tim Dành hết cho Thiên Chúa…càn khôn

Rồi thời gian dành nhiều cho việc hồn
Ta cầu nguyện… ta làm việc bao nhiêu
Đem dâng hết vì mến yêu thờ Chúa
Năng thăm viếng Thánh Thể Chúa cô liêu

Em hỡi em bên Chúa ta yêu mến
Trọn con tim ta dành yêu mến Người
Đừng để tim bị sẻ chia chuyện đời
Kẻo nhạt nhòa tình mến kém nồng thắm

Mến yêu Chúa lòng ta luôn yên ấm
Và yêu thương người đồng loại chung quanh
Hai điều này gồm tóm mười điều răn
Chúng ta luôn chú tâm và ghi nhớ

Nhớ một tay …chúng ta nắm lấy Chúa
Còn tay kia nắm chặt tay anh em
Và cứ thế dô-ta tiến chẳng thèm
Mọi phù vân chống qua nơi trần thế

Đã yêu Chúa trọn đờì không bỏ phế
Nhưng đào luyện và tiến đức nhanh mau
Trên con đường đạo hạnh hoa đẹp màu
Trong tư thế sẵn sàng chờ đón Chúa

Ngày Chúa đến chúng ta không bỡ ngỡ
Thế nên luôn sống Ơn nghĩa với Người
Mọi sự thế chẳng bền vững… đổi dời
Nhắm mắt rồi ta trở về tay trắng

Ý thức vậy mỗi người hãy cố gắng
Yêu thương nhau và mến Chúa nhất đời
Nghe Lời Chúa ta dong ruổi khắp nơi
Mong giảng rao Niềm vui cho Thế giới

Cao Trí Dũng

Monday, December 22, 2008

NGẮM NHÌN ẢNH MẸ

NGẮM NHÌN ẢNH MẸ

Nhìn ảnh Mẹ áo màu xanh nuớc biển
Hồn lắng động say nhìn Mẹ mê man
Gót ngọc Mẹ như lướt nhẹ mây ngàn
Tóc của Mẹ mượt mà đẹp trong sáng

Trông gương mặt của Mẹ không biết chán
Mẹ ngọc ngà nét óng ả kiêu sa
Ôi đẹp qúa Tình Mẫu tử chan hòa
Trọn một đời con say sưa yêu Mẹ

Ước ơn Mẹ …con muốn nên nhỏ bé
Sống khiêm nhu trong tình Chúa yêu thương
Mẹ Mẹ ơi ! Mẹ giúp cất tai ương
Đang đè nặng trên Việt Nam Giáo Hội

Mẹ mến yêu nguyện Mẹ thương thứ lổi
Giúp chúng con vượt thắng mọi gian nguy
Sống niềm tin trung dũng chẳng sợ gì
Ở bên Mẹ con tin yêu kỳ vọng

Thích thực tế con chẳng muốn mơ mộng
Nhìn ảnh Mẹ con sung sướng mừng vui
Lòng miên man trong thần trí bùi ngùi
Noi gương Mẹ tận hiến mình cho Chúa

Nếu được vập sống cậy tin muôn thủa
Nguyện với lòng con mến Chúa , yêu người
Vui nhập cuộc Xin vâng đi khắp nơi
Rao Niềm vui đến mọi miền Thế giới

Mẹ ơi Mẹ ! sống hoan vui trông đợi
Luôn sẳn sàng trong tư thế chờ mong
Cầu Ơn nghĩa luôn ngự trị trong lòng
Con hân hoan đón mừng ngày Chúa đến …

Cả tháng nay con cái Mẹ thắp nến
Giáo dân khắp mọi miền chung niềm tin
Với con tim đang mang nặng nghĩa tình
Muốn Việt Nam có Hòa bình-Chân lý

Cao Trí Dũng

Sunday, December 21, 2008

Đông Mùa Ăn Cướp

ĐÔNG MÙA ĂN CƯỚP

Đông năm nay khốn khổ các Dì Phước
Đêm lạnh xuống các Dì nằm ngoài trời
Là con Dân … một Đất nước khổ ơi
Cơ sở Dòng bị giặc đỏ cưởng chiếm

Tội các Dì ở ngoài trời lạnh điếng
Đông Sàigòn lúc này gió lạnh về
Thấy cơ sở bị phá …nảo nuột ghê
Buồn thân phận Dân Xã hội Chủ nghĩa

Buồn các Xơ nhà ngổn ngang gạch đá
Ta sầu buồn lòng hận lũ lười ươi
Họ là gì chứ đâu phải là người
Mất lương tri …chúng đập phá đào bới

Nhìn hình ảnh tin tức trên mạng lưới
Mà ngán ngẩm …ngay cả thời đại này
Còn khủng bố … các xơ tội nghiệp thay
Còn Quan quyền cậy thế cướp bạc tỉ

Họ lầu đài khoái vui chơi du hí
Lái xe hơi lộng lẫy phí xa hoa
Lòng dạ nào thấy khốn khổ các bà
Mà không chửi bọn tham tàn lãnh đạo

Cậy quyền ư …bây sẽ bị quả báo
Chờ một ngày Đất Nước rạng bình minh
Thảy đứng lên toàn thể hết Dân tình
Đến lúc đó chỉ rõ bay ăn cướp

Đồ hèn mạt bọn buôn Dân bán nước
Tội chúng bay Lịch sữ xét xử sau
Dân sống chết khốn khổ bởi vì đâu
Nếu không phải tội xua quân lấn chiếm

Bao khốn khổ , bao mạng người chết thảm
Do bàn tay sát máu Đảng bạo tàn
Chúng bất biết đến quyền lợi người Dân
Cố ăn cướp … tham nhũng thành cơ cấu

Cao Trí Dũng

CÙNG VỚI MẸ XIN VÂNG

CÙNG VỚI MẸ CON XIN VÂNG
( Chúa Nhật IV- B Mùa Vọng )

Mẹ đáp lời Truyền tin đầy xác tín
Cùng Thiên sứ với hai tiếng “Xin vâng”
Mẹ dâng mình cho hoạt động Thánh Thần
Trong Công trình Cứu độ của Thiên Chúa

Mẹ cộng tác “ Xin vâng” suốt Cuộc sống
Cả một đời bên Chúa , Thánh Giuse
Từ Na-za-reth cho đến Gol-go-ta
Với suốt con đường khổ giá theo Chúa

Trọn đời Mẹ hiệp thông Con muôn thủa
Cùng Chúa Con Mẹ luôn xin vâng ý Cha
“Con xin phó linh hồn trong tay Cha”
Mẹ thưa “Xin vâng” với nhiều cách thức

Mẹ diễn tả “Xin Vâng” trong náo nức
Lúc vang vọng như trong lúc Truyền tin
Khi tin yêu với trọn cả tâm tình
Lúc xác tín với kỳ vọng phơi phới

Rỏ nét nhất trong Ca-na Tiệc cưới
Khi đau thương nhưng hy vọng dồi dào
Như giờ Chúa trao Mẹ cho Gio-an
Không bao giờ , khi nào Mẹ tuyệt vọng

Tiếng “Xin vâng” của Mẹ nhiều năng động
Nhiều cách thức tựu trung luôn “Xin vâng”
Mẹ là gương Vâng Thánh ý Tuyệt trần
Tiếng “Xin vâng” gắn chặt đời của Mẹ

Nhân Phép Rửa ta thân thưa rồi nhé
Người Tín hữu xác tín suốt cuộc đời
Như cùng Mẹ , giống Mẹ ở mọi nơi
Trong bất cứ lúc nào nơi dương thế

Tiếng “Xin vâng” nên muối men đời nhé
Với “Xin vâng” ta từ bỏ qủi ma
Và chả thèm mọi quyến rủ gian tà
Ta luôn sống “ Xin vâng” theo Thánh ý …

Cao Trí Dũng

Saturday, December 20, 2008

ĐỒNG LOẠT ĐỨNG LÊN

ĐỒNG LOẠT ĐỨNG LÊN

Một hai ba chúng ta cùng hành động
Hết thảy ta cùng nhất quyết đứng lên
Đòi Công bằng , Công lý việc ưu tiên
Để chính quyền hết tìm đường trấn áp

Bọn giặc đỏ trong hấp hối chờ ngáp
Sớm phản tỉnh lo ăn năn trở về
Đường Chính nghĩa bảo vệ họ tứ bề
Để sống còn với Dân tộc tự quyết

Là Thanh niên -sinh viên chung máu huyết
Ta con cháu của Tổ tiên cha ông
Hãy đứng lên chung quyết tâm một lòng
Ta hành xữ cách mạng nhung đồng loạt

Đến lúc đó giặc đỏ như bầy chuột
Chúng tìm đường chạy thoát đâu cho xong
Vì người Dân đã ý thức chung lòng
Diệt bằng được bọn hèn mạt chó chết

Chúng lãnh đạo …hèn buôn Dân bán nước
Đem dâng đất bán biển cho bọn Tàu
Ta ngư nghiệp bị bắn chết khổ đau
Người Sinh viên biểu tình chúng cản trở

Nhưng thật hèn ủng hộ Thanh niên Hán
Để tuổi trẻ bọn Tàu chúng biểu dương
Rằng Trường sa-Hoàng sa ngay Quê hương
Giửa Thăng long đất Hà nội muôn thủa

Lũ Công an là Công cụ đầu gió
Cái lũ qủi chuyên trấn áp Dân oan
Cùng với chó nghiệp vụ thật giả man
Để cắn xé người Dân oan vô tội …!

Có một ngày toàn Dân chỉ mặt nó
Bọn chó săn lũ khát máu Dân lành
Họ là người nhung thú tín gian manh
Chuyên trấn áp , khủng bố Dân ác liệt

Hỡi Thanh niên-Sinh viên đầy nhiệt huyết
Cùng Dân Oan ,Giáo oan ta đảm đương
Làm Cách Mạng Nhung cam tốt con đường
Nhập cuộc ngay cứu nguy cho Đất Mẹ…

CTD

ĐÊM THÁNH NGUYỆN CẦU

ĐÊM THÁNH NGUYỆN CẦU

Anh dìu em song hành trong đêm Thánh
Đến Thánh đường tôn thờ Chúa giáng trần
Chuông nhà thờ mời gọi đang ngân vang
Ta tiến bước giửa muôn màu đèn nến

Anh dìu em kia giáo đường ta đến
Lòng hân hoan ta cùng dự lễ đêm
Đẹp lung linh với điện nến êm đềm
Xót thương Chúa giáng sinh đêm lạnh giá

Là Thiên Chúa Đấng toàn năng cao cả
Chúa uy quyền sinh hạ nơi nghèo hèn
Nhưng thiên thần cùng mục đồng ca khen
Đến sấp mình lòng kính yêu thờ kính

Đi lễ chung ta yêu thương bịn rịn
Còn tình Chúa yêu ta vượt trội xa
Ngài sinh xuống hang đá máng bò lừa
Giửa đêm đông trời tiết đông lạnh giá

Bỡi vì đâu Ngài yêu ta thế hả
Mong nhân loại có cả em và anh
Để mọi người chung lòng trí đồng hành
Đi chung đường trọng công bình chân lý

Ta yêu nhau cùng sẻ chia cảm mến
Lòng sốt mến dâng lễ tạ ơn Người
Ngài sinh xuống đi giảng rao mọi nơi
Chúc hòa bình Ơn Cứu độ nhân thế

Sống ơn phúc thầm mong nên đồ đệ
Theo chân Thầy đi giảng rao Niềm vui
Để Lời Người thẩm thấu vào lòng người
Thành chiến sĩ Tông đồ của Nước Chúa

Ngày mai đây trên Vĩnh hằng muôn thủa
Cùng các thánh hưởng nhan Thánh Ba Ngôi
Ta hoan vui chúc tụng Chúa muôn đời
Thánh ! Thánh Thánh nơi Ngai Chúa hạnh phúc

Cao Trí Dũng

ĐÊM LỄ THÁNH

ĐÊM LỄ THÁNH

Kìa chim quên với nhãn lòng sung sướng
Nó đang rỉa những trái nhãn ngon ghê
Nhìn thấy thương nhớ Quê hương ngày về
Biết hôm nào cộng đỏ không còn nữa

Nhớ đêm thanh bên cành hồng tình tự
Nhìn trăng treo trên cành liểu vấn vương
Này em hỡi ta chung lối trên đường
Bao năm rồi nhớ không Em yêu nhỉ

Nhớ ngày trước trên Quê hương Đất Mẹ
Anh đây đó đời ly loạn chiến chinh
Trai thời chiến em lo âu cho mình
Cứ mỗi tối Mẹ con cùng cầu nguyện.

Mong yên bình cho Quê hương yêu mến
Bên con cái thắm thiết vui trọn tình
Bầu khí Xuân mỗi độ Tết minh niên
Xui vận Nước ..! chưa vuông tròn Quốc sự

Hướng Trời Việt với viễn ảnh tư lự
Xuân xứ mình thắm hương tình yêu thương
Nhưng giặc đỏ bọn gian manh láu lường
Quyết thôn tính miền Nam cho bằng được

Nhớ lại cảnh yên ấm xưa ngày trước
Lòng luyến nhớ tiếc nuối đến vô cùng
Em các con dể thương mãi nhớ nhung
Ta đưa con đến dự đêm Lễ Thánh

Bầu khí thiêng lạ lùng vương trong gió
Ta hoan vui đón chào Chúa giáng sinh
Ôi Quê Cha chan chứa đẹp hương tình
Giờ nuối tiếc cũng chỉ là kỷ niệm …!

Cao Trí Dũng
__________________

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Con Chào mừng Đấng Ngôi Hai giáng thế
Ngài sinh xuống giửa đồng hoang lạnh lùng
Trời tuyết giá nơi hang đá đêm đông
Đất Bê- lem hạnh phúc Chúa sinh hạ

Chúa xuống thế mang Ơn phúc Cứu độ
Yêu nhân loại Chúa hóa thân làm người
Con hiệp ý cùng nhân thế khắp nơi
Chúc tụng Chúa Vua Hòa bình Ơn phúc

“ Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế cho người thành tâm ”

Chúa xuống thế mang theo bao ân điễn
Với dạt dào lòng yêu thương loài người
Xin Chúa thương Chúc phúc xuống khắp nơi
Nhất con cái khổ đau Quê hương Việt

Được có ngày sớm thoát ách khổ nghiệt
Nạn Dân oan giọt buồn khóc đêm thâu
Cho Dân Việt hết cảnh khổ thảm sầu
Khỏi cuộc sống ngưng cướp bốc trấn áp

Ôi lạy Chúa Giê-su Đấng Cứu thế
Xin đoái nhìn cất ác hiểm nguồn cơn
Để yêu thương con cái Việt một nguồn
Người đâu người lại hại nhau thế hỡi

Đừng để mất ngày thăng hoa trông đợi
Chúa xuống trần mang yên bình cho Dân
Để mọi người chung yêu thương hợp quần
Sống hài hòa … yêu thương và đoàn kết

Cao Trí Dũng
__________________

Monday, December 15, 2008

EM Ở ĐÂU

EM Ở ĐÂU

Này Em yêu ! trong tôi còn vương vấn
Mãi sầu dâng nhiều kỷ niệm yêu thương
Em ở đâu còn nhớ không Quê huơng
Giờ Dân tình bị cướp bốc trấn áp

Em tận đâu còn nhớ về Quê Mẹ
Cảnh Dân oan đang khiếu kiện mỗi ngày
Họ lang thang ở Hà nội – Sài gòn
Cảnh thấy tội nhìn đau lòng vương vấn

Bởi vì đâu bọn Đảng viên tán tận
Quan quyền thời mạnh thế cướp của Dân
Cướp luôn nhà lấy mất đất chiếm dần
Để chia nhau bán đi tiền bỏ túi

Dân chống chế kết tội phản chế độ
Họ mạnh tay trấn áp bắt đi tù
Dân bức xúc đứng lên không dại ngu
Đánh tham nhũng , bọn tham tàn ăn cướp

Ở khắp nơi Dân vùng lên cứu nước
Tay trong tay quyết lên án bọn này
Bao gian lao Đảng qủi đỏ khốn thay
Chẳng đếm xỉa đến quyền lợi Dân tộc

Em có hay anh một đời tranh đấu
Dẫu gian nguy vì Chính nghĩa Việt Nam
Ước Quốc nội Dân Vùng lên cùng làm
Cuộc Cách mạng Nhung –Cam hồng cứu nước

Là Sinh viên , Thanh niên ta đi trước
Để Đồng loạt Dân đứng dậy đồng đều
Dẫu gian nguy chẳng sợ chỉ vì yêu
Yêu Quê Mẹ nhiều năm tháng khốn khổ

Em yêu ơi ! chúng mình chẳng hãi sợ
Phải là những hạt nhân của buổi đầu
Ta hăng say quên gian khổ buồn đau
Hãy kiên tâm lãnh phần nổ lực chính …

Cao Trí Dũng

Sunday, December 14, 2008

LUYẾN NHỚ XA XƯA

LUYẾN NHỚ XA XƯA

Hôm nay buồn ngồi đọc Thơ anh viết
Em một mình trong phòng thấy cô liêu
Lòng nhung nhớ thấy thương anh thật nhiều
Hồn hoang vắng giọt buồn vương nổi nhớ

Em thương anh nhớ anh từ dạo nớ
Lòng buồn vương bao kỷ niệm khó quên
Ảnh Thánh giá kỷ vật còn mới nguyên
Trên ghi chữ INRI em nhớ nghĩa

Giêsu Nazareth… Vua Do Thái…
Anh giải nghĩa em mới hay nhớ không
Ngày anh đi em ở lại thấy buồn
Thoảng đang đêm giọt lệ tuôn nhớ tới …

Với thời gian quá dài em chờ đợi
Em ơi em những kỷ niệm êm đềm
Bao năm rồi lần hẹn đầu em yêu
Anh còn nhớ con đường xưa bến củ

Thoảng gió chiều nhớ em cả hơi thở
Hôm buổi đầu ngồi tâm sự bên nhau
Giờ nhớ lại nuối tiếc lòng thêm sầu
Bao năm rồi tình mình anh mãi nhớ

Anh thường bảo chờ yên bình Quê Mẹ
Anh sẽ về thăm lại quê hương mình
Huế ơi Huế em nhớ bến Ba vinh
Từ Phú Thanh về lại đây lên Huế …

Cao Trí Dũng

Wednesday, December 10, 2008

CHỨNG NHÂN GIOAN

CHỨNG NHÂN GIOAN
( Chúa Nhật III - B - Mùa Vọng )

Với tư thế chứng nhân quá độc đáo
Ông Gioan chẳng phai là Tiên tri
Nhưng là Sứ giả của Đức Kitô
Nơi Sa mạc đất cô liêu hoang địa

Bằng lời nói Ông chứng tá sự sáng
Tư thế Ông không xứng cởi dây giày
Cho Ngài Đấng Cứu độ sẽ đến sau
Ông kêu gọi sám hối… chịu Phép rửa

Qua Gioan gợi cho Tín hữu nữa
Trước hết là thái độ sống Niềm tin
Nghĩa là Tin…sống thực với lòng mình
dầu tiếng lẻ loi vọng vang trong hoang địa

Người Tín hữu sống đạo đức đúng nghĩa
Sống niềm tin lành thánh bổn phận mình
Phúc âm hóa… hãy rao truyền Niềm vui
Với thách đố lắm gian nguy gặp phải

Có dám sống niềm tin không ngần ngại
Để làm chứng cho Chân lý tình thương
Cho Lời giảng Ơn Cứu độ soi đường
Đó chính là trách nhiệm người ngôn sứ

Nói và hành khéo léo trong hành xử
Vấn nạn này cần đòi buộc hy sinh
Để chuẩn bị đường đi và lòng mình
Hầu đón Chúa trong ngày Ngài lại đến …

Cuộc đời tạm bợ ai ơi
Kiên trì chuẩn bị về nơi Cửu trùng
Chờ ngày Chúa đến cánh chung
Gọi ai nấy dạ về cùng Chúa ta…

Cao Trí Dũng

Sunday, December 7, 2008

VỤ BÁNH ODA NỔ LỚN TẠI VIỆT NAM

VỤ BÁNH O-DA NỔ LỚN

Bánh Oda nuốt vào bị mắc nghẹn
Cả một lũ Lãnh đạo toàn nhũng tham
Ông Thủ Tướng Tuyên bố ta nghe ham
Từng cắc bạc viện trợ được bảo quản

Với tất cả tinh thần người trách nhiệm
Ông Dũng nói mà không phải vậy đâu
Ai người Dân mà không hiểu từ đầu
Trước đã dém vụ P Mu mười tám

Bùi Tiến Dũng chỉ cá độ bóng đá
Đã thua những hai triêu tư mỹ kim
Nhưng Dũng thoát…xếp cá độ bạc tiền
Đảng trương dù bao che tội tham nhũng

Ai mà tin mấy ông Lãnh đạo nữa
Dân chán ngấy Đĩnh Trí tuệ lắm rồi
Với tên Tiến thuộc Vận tải –Giao thông
Ôm hối lộ gần cả triệu tiền Mỹ

Bấy lâu nay Nhật nhiều lần đề nghị
Phía Việt nam nên giải quyết vụ này
Nhưng ù lì …rồi muốn lặng cho qua
Lại thêm ngon muốn lên giọng trách móc

“Đưa sự việc ra công cộng quá sớm
Ý trách Nhật chen nội bộ của ta ..”
Mà không chịu nhận lổi về phía nhà
Nhật cho biết Việt nam đòi điều kiện ..!…

Tiền cần có trước hết mọi câu chuyện
Cái vụ này chỉ có ở Việt Nam
Vượn rừng về thấy tiền vào là ham
Vụ trà nước không có trong kế toán

Mà Việt nam tham ô thành cơ cấu
Làm sao cho vụ việc mọi người hay
Nếu bứt dây thì phải bị động rừng
Đúng Lãnh đạo Đĩnh cao ta có khác …!

Cao Trí Dũng

Saturday, December 6, 2008

TIẾNG VỌNG TRONG SA MẠC

TIẾNG VỌNG TRONG HOANG ĐỊA
( Chúa Nhật II / B Mùa Vọng )

Trong sa mạc… có tiếng hô vang vọng
Hãy dọn đường cho Thiên Chúa Ngài qua
Uốn nắn thẳng những khúc đường quanh co
Lấp đầy đặn những nơi sâu thung lũng

Những gò đống lổi lầm san cho phẳng
Các đồi cao kiêu căng bạt cho bằng
Thiếu yêu thương hồn hoang… sa mạc chăng
Vắng tinh người và ấm nồng Tình Chúa…

Chúa thấy con vấn vương nhiều thứ quá
Mà quên lo hành trang cho Nước Trời
Sao chần chờ chưa nhập cuộc rao Lời
Nghe Gio-an kêu mời trong Sa mạc

Kià gió đến vi vu trong bão cát
Giửa hoang liêu chốn Sa mạc mênh mông
Không chần chờ nhưng chuẩn bị tâm lòng
Nếu không con… bị vùi dưới lòng đất .!.

Trời nóng bức miền sa mạc bi đát
Họng khô cỏ đến ngột ngạt chết thôi
Nhưng tin yêu nguyện mưa xuống từ Trời
Cứu vớt ta khỏi bão cát vùi lấp

Đời lắm khì nhiều sự thế tràn ngập
Quên cầu nguyện tất bật theo sự đời
Như quên đi chuyện trọng đại theo Lời
Sống yêu thương sẳn sàng đợi Chúa đến

Hãy ăn năn hối tội và xúc tiến
Sớm dọn đường nên thẳng thắn Chúa đi
Và sẳn sàng dọn lòng chần chờ gì
Sống niềm tin… Chúa đồng hành chẳng sợ …

Cao Trí Dũng

Thursday, December 4, 2008

DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA CỨU THẾ

DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA CỨU THẾ
( Chúa Nhật II / B Mùa Vọng )

Tin mừng hôm nay đặt ra hai lựa chọn
Hai hình ảnh biểu hiện khá rỏ ràng
“Nhiệm vụ Rao giảng như Tẩy giả Gio-an,
Chuẩn bị đón …Chúa Cứu Độ sẽ đến ”

Ngài đến sau… nhưng Đấng ấy cao trọng
Là Thiên Chúa Cứu độ hết Anh em,
Hoặc như Dân thành Giê-ru-sa-lem
Đến Gioan để xin chịu Phép Rửa

Hai hình ảnh có chung cùng mục đích
“Dọn mình đón nhận Con Chúa Ngôi Hai,
Và Dọn đường chờ Chúa Cứu Thế đến”
Hãy sống niềm tin …vào Thánh ân Ngài

Việc dọn lòng , dọn đường không dừng đó
Đừng cho mình vô tội mà ngồi yên
Hãy nhìn kia những bất công cậy quyền
Chẳng công bằng , không Yêu thương , Bác ái

Trước núi đồi do kiêu căng tự đại
Với ích kỷ… không tình người cho đi
Quá lắng lo nhiều sự đời làm gì
Còn chi lại khi nhắm mắt lìa thế …

Sống tin yêu đời hạnh phúc vô kể
Hãy sẳn sàng ta không thể làm ngơ
Hãy tập sống trong chuẩn bị đợi chờ
Luôn cẩn tắc dọn lòng trông đợi Chúa

Đời yêu thương lắm lôi cuốn dũng mãnh
Mời mọi người vui chia sẻ tình người
Hãy chuẩn bị và cầu nguyện khắp nơi
Như xứ Giuđa … mà Tin Mừng nói đến !..

Cao Trí Dũng

Wednesday, December 3, 2008

DẸP ĐI CHÁU CHẮT GIÀ HỒ

ĐẸP ĐI CHÁU CHẮT GIÀ HỒ

Bọn Công an lũ chó săn hèn mạt
Đang đêm khuya lại kéo đến Thái Hà
Chúng hò hét , chúng văng tục hò la
Định phá đổ đền Giêradô ấy

Đêm yên lặng chúng hung hản quá vậy
Đến mang theo lũ đầu gấu lu la
Gán cái mác Dân chúng phố Đức bà
Đúng cộng sản bọn lươn lẹo, ma quái

Chó săn đỏ không làm Dân sợ hãi
Biết các người là công cụ Chính chuyên
Bị thúc đẫy do bàn tay Chính quyền
Hể nghĩ tới , Dân chúng càng căm phẩn

Bọn các người muốn ăn tươi nuốt sống
Dân ngày nay hiểu các ông quá rồi
Phục vụ Dân hay trấn áp Dân tôi
Hiểu các ông còn tính người …hay ngợm

Hay toàn là những tên cướp tham bợm
Cái lũ này muốn nuốt sống ăn tươi
Gây đau khổ tang tốc cho bao người
Khi nhẫn tâm cướp ruộng vườn bần tiện

Chúng ta quyết cùng hiệp thông cầu nguyện
Cho ngày vui thực hiện được sớm hơn
Cuộc Cách mạng Nhung-Cam dậy căm hờn
Để đổi thay làm nên Chính Quyền mới

Có nghe không toàn dân hãy tiến tới
Nếu chậm đi Việt nam thành tỉnh Tàu
Ta nghe vậy lòng căm hận sầu đau
Muốn Đứng lên dẹp quắt hết già cáo …

Cao Trí Dũng

DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN

DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN ( Chúa Nhật II / B Mùa Vọng )

Đường sá tốt giúp di chuyển mau lẹ
Chở bệnh nhân,người bị thương dể dàng
Đến bệnh viện mau được cứu chửa nhanh
Đường thông suốt không trở ngại di chyển

Đường suông sẻ đi lại được mau lẹ
Đường nhân đức càng quan trọng hơn nhiều
Chính là sự chuẩn bị trong tin yêu
Cần niềm tin chỉ đạo cho cuộc sống

Chúa gần bên tại sao thấy hoang trống
Điều nguy hiểm mình tự tách Chúa ra
Nhưng Thiên Chúa muốn lại gần với ta
Tương tự thế đường Tâm linh cần tốt

Liên hệ tốt Đường Tâm linh thông suốt
Đường lồi lỏm với sỏi đá nhiều nơi
Lại giốc giác và tự ái ngất trời
Thiếu thành tâm chịu nhận mình tội lổi

Đường quanh co …với cao ngạo đồi núi
Rồi hố sâu vì chia rẻ ghen tương
Nhiều cỏ rác , nặng thú tính cản đường
Đường chẳng sáng… lại tối tăm nghi kỵ

Sửa sang đường tâm linh theo Thánh ý
Ban lồi lỏm, ngưng trệ, không dể đâu
Cần hy sinh , sám hội và nguyện cầu
Sống trung thực với lòng nguyện tiến đức

Ngoài ra cần khép mình vào kỷ luật
Sống tin thần khổ chế với bản thân
Buộc ta luôn tuân phục Chúa Thánh Thần
Dọn hồn mình thẳng đẹp đón Chúa đến…!

Cao Trí Dũng