Friday, August 31, 2012

HƯỚNG VỀ MẸ LAVANG

         HƯỚNG  VỀ  MẸ  LAVANG

Xa ngàn phương  nhớ nhung lắm về Mẹ
Mẹ La-Vang nơi cả Nước hướng về
Mẹ , Mẹ ơi ! Tình Mẹ con tỷ tê
Xin Mẹ thương Quê hương Việt Mẹ nhé

Mẹ La-Vang cầu Mẹ thương mau lẹ
Hướng về Mẹ con trải rộng nổi lòng
Mẹ là niềm tin yêu ! con cậy trông
Mẹ có hay con Dân Việt khốn khổ

Mẹ , Mẹ ơi ! thưa Mẹ con tủi hổ
Đã có Mẹ sao quân cướp tự do
Không lẽ Mẹ để chúng chơi cái trò
Trấn áp Dân nặng tay cách thô bạo

Sao Mẹ để chúng hóng hách bắt đạo
Các Tôn giáo than khóc đã lâu rồi
Mẹ ở đâu không để chúng chết toi
Cho tiêu ma quân vô thần hung hãn

Đồng hương con sống âu lo chán ngán
Bọn thái thú không khéo bán sạch rồi
Quyền lợi Dân hay tư lợi đảng thôi
Cầu xin Mẹ với lòng thành tha thiết

Mau ra tay mong Mẹ thương Dân Việt
Xưa Cha ông đã hy sinh công lao
Giử đất biển từng gang tấc thế nào
Giờ quân hèn chúng đem dâng bán sạch

Tổ Tiên xưa công đánh Nam dẹp Bắc                             Để Việt Nam có Non Sông ngày nay
Giờ quân cướp bọn trộm đêm cướp ngày
Đem bán hết dâng hết cho Phương Bắc

Mẹ , Mệ ơi ! dẹp ngay quân hãi tặc
Đang giành đão cướp biển gây tủi hờn
Trông cậy Mẹ, Mẹ Cứu giúp nhanh hơn
Ước Tình Mẹ thương cứu nguy Đất Việt

                    Cao Trí Dũng

CHÚC KHEN MỪNG MẸ

      CHÚC  KHEN  MỪNG  MẸ

Diễn tả Mẹ lấy đâu ra chữ nghĩa
Dù cố lắm rút tỉa được ít chi
Cũng rất khó đáp ứng thêm điều gì
Khó lột hết được ưu điểm về Mẹ

Thôi thi cố  ít nhiều gì chia xẻ
Về nhiễm phúc Thiên Chúa ban cho Người
Mẹ Thiên Chúa ! Maria Mẹ ơi
Xin giúp con phận yếu hèn nhân thế

Maria ! mến yêu Mẹ đáo để
Dù núi non có sập đổ hết đi
Thì lòng con vần trung kiên yêu vì
Chúc khen mừng ,Mẹ người Mẹ đầy phúc

Trọn đời con , Mẹ ơi mãi thán phục
Về Mẹ con ! Mẹ Chúa ! Mẹ mọi người
Maria người Mẹ phúc nhất đời
Nguyện một đời không ngớt Chúc tụng Mẹ

Mẹ của con ! Mẹ tín hữu mau lẹ
Ra tay ngay mỗi khi con kêu cầu
Nếu  không Mẹ , đời con sẽ về đâu
Lòng Mẹ ơi ! Mẹ nhiệm mầu ân phúc

Nguyện suốt đời ca khen Mẹ tiếp tục
Mãi đến lúc còn hơi thở cuối cùng
Vẫn mừng Mẹ đến giây phút lâm chung
Đời con xin dâng tất cả  vì Mẹ

Mẹ đầy phúc người Mẹ Nguồn Ân sũng
Do Thánh ý ưu tiên riêng cho Người
Mẹ ! Mẹ ơi Mẹ hạnh phúc nhất đời
Con tin yêu ! Con Chúc khen Mừng Mẹ

         Lời nào diễn tả được đây
Mẹ con tràn phúc dẫy đầy Ơn thiêng

                 Cao Trí Dũng

Thursday, August 30, 2012

MẸ KHÔN TẢ

           MẸ  KHÔN  TẢ

Sao diễn được  hết ý về Đức Mẹ
Mẹ Con Chúa Đấng Quyền cả vô song
Mẹ nhân thế , Mẹ của hết muôn lòng
Không một ai sánh ví được bằng Mẹ

Mẹ người nữ cao sang nhất đấy nhé
Không lời nào diễn xuất được Mẹ đâu
Mẹ xinh tươi ! Mẹ quyền qúi nhiệm mầu
Lời lẽ đâu diễn tả Mẹ trọn cả

Mẹ khiết trinh được Chúa ban phúc lạ
Mẹ Vô nhiễm ! Mẹ nhân thế Mẹ con
Mẹ Thánh Gia ! Sứ vụ Mẹ vuông tròn
Cả hoàn vũ không hết lời ca tụng

Mẹ đầy Phúc ! qua Mẹ nguồn ơn sủng
Chúa tuôn xuống cho nhân loại đầy tràn
Mẹ là niềm hy vọng  thật chứa chan
Chính qua Mẹ muôn hồng phúc Chúa xuống

Hết con cái cậy Mẹ khắp mọi chốn
Mẹ vổ về , ủi an lúc nguy nan
Lòng của Mẹ bao la thương vô vàn
Con người Mẹ luôn hài hòa từ tốn

Chạy đến Mẹ ! hết gian nguy khốn đốn
Mẹ sẳn tay cứu giúp hết mọi người
Mẹ cao sang ! Mẹ tuyệt vời xinh tươi
Hương sắc hoa kém thua xa với Mẹ

Mẹ yêu thương trong tư thế mau lẹ
Mẹ Cứu Giúp mọi lúc đêm hay ngày
Mẹ sẳn sàng cứu nguy phúc ta thay
Vì Danh Mẹ ! Mẹ phù hộ Tín hữu

Dù khó mấy đến Mẹ sẽ thành tựu
Khắp Thế giới nơi đâu cũng yêu vì
Tôn sùng Mẹ hết con cái thực thi
Lời Mẹ dạy cải thiện tròn cuộc sống

                 Cao Trí Dũng

Tuesday, August 28, 2012

VẦN THƠ YÊU DIỄM TUYỆT

              VẦN  THƠ  YÊU  DIỄM  TUYỆT

Con muốn viết những vần Thơ diễm tuyệt
Dâng lên Mẹ! Mẹ tuyệt mỹ cao sang
Con mơ Mẹ ! tuyệt đẹp vượt mây ngàn                                 
Xin dâng Mẹ bao lời Thơ thắm thiết

Con vẫn thế : “Tin yêu Mẹ da diết”
Yêu say mê bóng hình Mẹ xinh tươi
Mượn ngòi bút dệt Thơ ươm nụ cười
Thơ lai láng con không sao chép hết

Hồn con hớp đầy Ơn thiêng nồng nhiệt
Lòng con khoái Thơ mầu nhiệm hương say
Ước bên Mẹ vui tâm sự tỏ bày
Trọn đời con mến Mẹ . Mẹ lý tưởng

Thả hồn Thơ với bao nhiêu âm hưởng
Với dòng Thơ bên trời vờn mây bay
Nhìn bóng Mẹ hồn con thơ ngất ngây
Trong mắt con thoáng in sâu bóng Mẹ

Mẹ đẹp lắm ! Ôi tuyệt vời đến thế
Đẹp hơn xa ngàn cánh hoa sắc màu
Con làm Thơ nhuốm ý Thơ nhiệm mầu
Trào sắc hương  nồng thắm bao trìu mến

Dâng lên  Mẹ Hoa mân Côi , hương nến
Với tin yêu  cảm mến Mẹ trinh nguyên
Mẹ ! Mẹ ơi ! mến yêu Mẹ tinh tuyền
Ước một đời con cậy trông ở Mẹ

Me ! Mẹ ơi bước chân con nhè nhẹ
Đến bên Mẹ với Tình cảm con thơ
Mẹ yêu ơi ! Mẹ trìu mến đợi chờ
Con nhờ  Mẹ đưa con đến với Chúa …

                Cao Trí Dũng

Monday, August 27, 2012

Ý THƠ TỪ ĐÂU ĐẾN

Ý THƠ TỪ ĐÂU ĐẾN

Đâu dể muốn Ý Thơ đến ngay được
Nàng Thơ đang du ngoạn vờn mây trời
Mỗi lần ghé , tới tấp viết mệt thôi
Sáng hôm nay tại sao nàng chưa tới

Ngồi suốt buổi ngay bàn viết trông đợi
Bút giấy sẵn ,vẫn chưa thấy bóng nàng
Buồn nhìn ra vườn sau hồn miên mang
Kia nàng thơ môi cười trông rạng rở

Nàng đi giửa muôn hương hoa rộ nở
Nàng Thơ ơi ! ta vấn vương nhớ nàng
Giờ kết vận ngòi bút chạy cao sang
Lòng sôi động trào dâng đẹp ưng ý

Hồn Thơ vui những dòng Thơ hoan hỹ
Đang vui tươi chạy nhãy giửa nắng hoa
Nàng Thơ vui cười dòn tan hài hòa
Mình say mơ những dòng thơ gợi hứng

Ta lượt lại nàng Thơ cười nhân chứng
Lòng ta vui có được một bài Thơ
Do hoa mộng gợi ý khi nảy giờ
Ta chào vui giả từ nàng Thơ nhé

Ra vườn sau ve vuốt hoa nhè nhẹ
Dáng yêu kiều lên tàn hoa đầy hương
Vui sắc hoa với âu yếm lạ thường
Hôn lên hoa với thật nhiều cảm kích …

Hoa ơi ! thỏa thích mùi hương
Ta say ta mộng giửa vườn sắc hoa ..!
Nàng Thơ đẹp quá ngai tòa
Ta mơ ta mộng ngàn hoa quanh nàng

Cao Trí Dũng

Saturday, August 25, 2012

NGHE LỜI BAN SỰ SỐNG

NGHE LỜI BAN SỰ SỐNG ( Chúa Nhật XXI-B /Thường Niên ) Chúng tôi không lìa bỏ được Thiên Chúa Để thờ kính bất cứ vị thần nào Vì há Người chẳng giải thoát tôi sao Nguyện suốt đời ta phụng thờ một Chúa Ngài gần gủi mọi tâm hồn tàn úa Đấng cứu nguy người thất vọng ê chề Ở bên Chúa bao hồng ân phủ phê Ngài cứu mạng không bao giờ sát phạt Lời Thầy nói là Thần Khí , Sự Thật “Ai ăn Thịt và uống Máu của Ta Thì chính họ sẽ được sống muôn đời” Nghe câu nói sao chói tai lắm vậỵ ! Nhiều Môn đồ rút lui dần ! Chúa thấy Ngài hỏi nhóm mười hai “còn anh em nào…, Anh em cũng định bỏ Thầy luôn sao ?” Phêrô thưa:”bỏ Thầy con biết theo ai nữa! Vì chỉ Thầy mới có Lời ban sự Sống” Bỏ hay theo thực tế nhiều quá thôi Dẫu ta tin và suy niệm Lời rồi Vì tay Chúa giải thoát khỏi nô lệ Về Đất hứa sửa mật nhiều vô kể Không thiếu thốn như ở Ai cập xưa Nơi lưu đày khốn khổ đâu có thừa Ôi sung sướng về lại được Đất hứa Đúng là Đất có đầy mật và sửa Phần chúng ta không bỏ Chúa bao giờ Ngài sẽ đưa ta vào nơi ước mơ Trên Nước Trời cỏi Vinh Quang –Hoan lạc Nhưng cho phép tôi hỏi bạn câu khác Dù chúng ta không có ý bỏ Ngài ! Nhưng lắm khi không thương yêu được ai Những khi đó chúng ta đã bỏ Chúa !..? Cao Trí Dũng

Monday, August 20, 2012

ĂN BÁNH HẰNG SỐNG

ĂN BÁNH HẰNG SỐNG ( Chúa Nhật XX / B- Thường Niên ) Đến với Người ta ăn Bánh Hằng Sống Và cùng uống Máu Thánh nồng hương say Ăn uống vào tâm hồn ta tỏ bày Giòng tâm sự lòng say tràn yêu mến Đến mà ăn và ta cùng nhau uống Thứ Rượu ngon bồi bổ ta sống đời Hồn con vui Bánh ngon lắm Chúa ôi Hồn con vui dâng tràn đầy hương mến Mau lên đi hãy cùng nhau chạy đến Gánh múc lấy nguồn suối nước Tình yêu Uống ăn vào tim nồng say hương chiều Một chiều hôm vui tiệc ly tràn ý Ôi Tiệc ly ! bửa tiệc đầy ý nghĩa Đường thương khó, đường khổ giá đến nơi Chúa Giêsu ! Ngài cầu Cha trên Trời Thân châu Ngài thấm đầy mồ hôi máu Ôi giờ phút sợ hãi kinh hoàng lắm Toàn thân châu đến rầu rĩ lắm thay Ngài nguyện xin Cha cất chén đắng này Không ý con,mà vâng theo Thánh ý Sứ mệnh Cứu độ con xin hoàn tất Cho Thế gian ơn nghĩa lại với Cha Con xin chấp nhận Thánh ý Cha mà Để hoàn thành Sứ mệnh con Cứu độ Ôi lạy Chúa ! chọn con đường đau khổ Nguyện theo Thầy ta lên Golgôta Con chấp nhận thử thách nữa kia mà Để cùng Thầy lần theo đường khổ giá Cao Trí Dũng

Wednesday, August 15, 2012

LÒNG SÙNG KÍNH MẸ

Sùng kính Mẹ ! Ta thêm lòng Mến Chúa                                                  
Giúp thánh hóa sống đạo hạnh bản thân                                                        
Ta học đòi noi gương Mẹ Tuyệt trần                                                               
Đặc biệt Mẹ mọi sự vâng Thánh ý
                                                                                                                                                                             Sùng kính mẹ khiến lòng ta hoan hỹ                                                              
Giúp chúng ta thể hiện Đức yêu người                                                        
Tình Cha Mẹ , con cái , Tình bạn đời                                                            
Giúp nhiệt tình sống Phục vụ xã hội
                                                                                                                                                                          Vì yêu thương giúp những kẻ lạc lối                                                                           
Quay trở về sống trọn vẹn Niềm Tin                                                                
Tạo điều kiện vượt khó khăn của mình                                                            
Trong mọi sự ta cậy trông nhờ Mẹ
                                                                                                                                                                     Đặc biệt hơn mỗi thứ bảy nhớ nhé                                                                    
Ta cậy Mẹ cầu Thế gìới Hòa bình                                                                  
Vào tháng năm ,tháng mười cần hy sinh                                                          
Kết hoa tươi ,tràn hương sắc Dâng Mẹ 
                                                                                                                                                                   Sống bên Mẹ ta tâm sự thỏ thẻ                                                                  
Dâng lên Mẹ nhiều hoa đẹp Mân côi                                                         
Cùng những lời ca khen Mẹ Chúa Trời                                                                    
Qua Mầu nhiệm Vui-Thương-Mừng và Sáng
                                                                                                                                                                  Trong cuộc đời nhất có Mẹ xứng đáng                                                       
Được Chúa thương ưu đãi ban đầy ơn                                                            
Chỉ có Mẹ không người Nữ nào hơn                                                          
Sống trọn vẹn chức năng Mẹ con Chúa
                                                                                                                                                                Con van nài khấn xin cùng Đức Mẹ                                                          
Hướng dẫn con theo gót Mẹ đồng hành                                                         
Mẹ linh đạo giử con luôn bình an                                                              
Trên đường về nơi Quê Trời bất diệt .
                                                                                                                                                                             Cao Trí Dũng

Tuesday, August 14, 2012

HOAN VUI MỪNG MẸ LÊN TRỜI

Sáng thức dậy con hoan vui mừng rỡ                                                             
Vì hôm nay Lễ kính Mẹ lên Trời                                                                    
Chút nữa đây đi dự Lễ Mẹ ơi                                                                             
 Mừng khen Mẹ , Mẹ Mông Triệu vinh hiễn
                                                                                         
Nhìn mây Trời nhiều Thiên Thần đưa tiển                                                             
Trên Triều Thần các chư Thánh Mừng vui                                                            
Riêng phần con trông Mẹ dạ bùi ngùi                                                         
Nhung nhớ Mẹ , ước bên Mẹ luôn mãi
                                                                                                                                                                Tiếng đờn ca từ đâu đây vọng lại                                                                  
Bao cung điệu vạn câu hát ân tình                                                                
Ca tụng Mẹ ! Mẹ Thiên Chúa hiễn vinh                                                       
Chúc mừng Mẹ . ca khen Mẹ ân phúc
                                                                                                                                                         
Trọn đời con ! con cầu Mẹ mọi lúc                                                                                    
Nhớ về Mẹ tin yêu Mẹ vô cùng
Ước giờ cuối trong giây phút lâm chung
Có Mẹ bên theo Mẹ về Thiên Quốc

Ngày hôm nay Mừng Đại Hội Dân tộc
Con cái Mẹ các Giáo phận tụ về
Về bên Mẹ ! Mẹ La Vang chở che
Nhơ xa xưa Rừng Lá vàng có Mẹ

Mẹ an ủi , Mẹ vồ về nhỏ nhẹ
Con cái Mẹ yên tâm dạ bùi ngùi
Trông cậy Mẹ ,mãi một dạ yên vui
Trong những ngày trốn tránh cơn bắt bớ

Sáng hôm nay một ngày vui rạng rỡ
Muôn cỏ cây rộ nở vạn hoa tươi
Con cái Mẹ sung sướng nở nụ cười
Muôn lòng người rộn rã vui Đại Hội

Tim mọi người từ lòng ngực khắp lối
Họ hướng về Mừng Đại Hội Mẹ ôi
Tổ Quốc con đang lâm nguy lắm rồi
Cầu Ơn Me mau ra tay cứu vớt …

                Cao Trí Dũng

Monday, August 13, 2012

XUÂN HY VỌNG

Xuân về đến ! ta chào Xuân hy vọng Quê hương mình Xuân này có gì vui Hoàng sa - Trường Sa lòng dạ ta bùi ngùi Rồi Nam Quan - Bản giốc vào tay giặc Ôi Quê hương bọn giặc đỏ gian ác Chúng cướp đất chiếm dụng nhà dân ta Cả Quê Hương giờ xảo trá gian tà Đồ sát máu ! Quân côn đồ gian ác Dân tình Việt đói khổ chúng để mặc Lo cho Dân ! Dân lây lất khốn cùng Thấy Quê Mẹ khốn khổ ta đau chung Cầu một ngày đẹp trời bừng cách mạng Từng tấc đất ,gang biển không quên lãng Công Cha Ông đắp xây từ ngàn xưa Là con cháu hậu thế ta kế thừa Hãy giử trọn bằng được đất hãi đão Mặc Phương Bắc , ta tiến như vũ bão Đánh tơi bời buộc chúng phải tháo lui Gương cha ông Thoát hoan chui ống đồng Bạch Đằng giang xác Phương bắc đầy ắp Giặc đến nhà ta Vùng lên đánh úp Để chúng rõ lòng quyết thắng của ta Chúng phải lo trả lại ta Sơn Hà Từ Cà mau đến Nam Quan Bản giốc Hỡi tay sai bọn giặc đỏ ngu ngốc Hèn với giặc nhưng lại ác với Dân Dẹp chúng đi ,nguyện Đoàn kết hợp quần Lấy lại đão mọi đất biển Tổ Quốc Hỡi Toàn Dân đâu tin thần Dân Tộc Đã đến lúc cơ trời đã đến rôi Vận Nước tới thôi chần chờ ai ôi Hãy đồng loạt Đứng lên làm Lịch sử Cao Trí Dũng

Friday, August 10, 2012

MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Hướng nhìn Trời trông thấy Mẹ đẹp quá
Vờn mây bay màu hồng nhạt hương say
Ôi tuyệt vời Mẹ đẹp quá thế này
 Áo Mẹ trắng ! vai quàng giải xanh nhạt

Mẹ rực rở giửa bầu trời xanh ngát
Con say sưa mến yêu Mẹ tuyệt vời
Mẹ lên Trời xa thế trần thảnh thơi
 Dỏi theo Mẹ trên hành trình đưa tiển

Ơn Phúc lạ ưu tiên Mẹ Vinh hiển
Chào đón Mẹ! Chúc tụng Mẹ Vinh quang
Ngày vui tới hoan hĩ cả Thiên Đàng
Cả Triều thần không ngớt lời ca tụng

Mẹ người nữ quá tuyệt vời xuất chúng
Ơn phúc này trong Thánh ý từ lâu
Rỏ nét nhất ngày tượng thai phút đầu
Qua Thánh Linh Mẹ nên Mẹ Thiên Chúa

Với trần thế Mẹ nhân lành muôn thủa
Yêu con cái Hằng Cứu Giúp mọi người
 Mẹ yên ủi ! Mẹ vổ về khắp nơi
Những ai đến với Mẹ đều hạnh phúc

Con ước nguyện Chúc khen Mẹ mọi lúc
Bằng vần Thơ ngào ngạt tràn hương yêu
Để con cái càng mến yêu Mẹ nhiều
Cùng hòa lòng xông lên Mẹ hương mến

Con ngoan Mẹ nguyện nhiệt tình thể hiện
Lời Mẹ nhắn Ba Trẻ Pha-ti-ma Luôn
Sám hối sống cải thiện ấy mà
Siêng Lần hạt , Đền tạ Mẫu Tâm Mẹ

Mẹ về Trời cả Triều Thần mau lẹ
Vang lời ca Chúc tụng Mẹ Phúc đầy
Mẹ Vinh quang con cái Mẹ ngất ngây
Mãi muôn đời không ngớt lời Chúc tụng..!

Cao Trí Dũng

Tuesday, August 7, 2012

MỪNG MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

MỪNG MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Maria ! Mẹ trọn đời trinh trắng
Đời của Mẹ tràn ân điển phúc đầy
Chúa thương Mẹ khiến hồn Mẹ ngất ngây
Me Vinh quang giửa Trời mây Mông Triệu

Mẹ Lên Trời ! Mẹ Vô nhiễm vinh hiễn
Đặc ân Mẹ ! Mẹ hồn xác lên Trời
Trên cỏi Phúc ngai Tòa Mẹ cao ngơi
Muôn Thần Thánh Mừng ca khen quanh Mẹ

Mẹ Lên Trời giửa mây vờn nhè nhẹ
Các Thiên Thần tiển chầu Mẹ đẹp ơi
Áo xanh biển cảnh quang Mẹ rạng ngời
Mẹ đầy phúc hơn hẳn mọi người nữ

Chúa chọn Mẹ , giửa muôn người lữ thứ
Nhưng phúc nhất Mẹ Con Mẹ Chúa Trời
Người con yêu độc nhất Chúa Ngôi Hai
Được tượng thai qua Thánh Thần trong Mẹ

Mẹ cao vời , người Nữ Tỳ mau lẹ
Ra tay ngay cứu giúp hết đoàn con
Mừng Lễ Mẹ Lên Trời trọn xác hồn
Con sướng vui chia sẻ cùng Trời đất

Chúa thương Mẹ ! Ngài ưu đãi Mẹ nhất
Chính qua Mẹ Chúa đổ xuống ơn đầy
Mừng Lễ Mẹ toàn Giáo hội vui thay
Mẹ Con Chúa! Mẹ mọi người thụ tạo

Con mến Mẹ ! Mẹ con ! Mẹ tuyệt hão
Mẹ Sao Mai giửa sóng gió ba đào
Đã có Mẹ chỉ đường con chẳng nao
Tàu thuyền con an bình về tới bến

Mẹ Mẹ con ! mồi lần con chạy đến
Mẹ vổ về Mẹ ủi an con thơ
Thỏa thuê quá con hết dạ trông chờ
Mẹ thương cứu Đất Nước Việt yêu dấu ..!

Cao Trí Dũng ( 8-15-12

BÁNH CHO ĐỜI

BÁNH CHO ĐỜI ( Chúa Nhật XIX B –TN ) Đến cùng Ta sẽ không đói khát nữa Vì chính mình Thầy là Bánh Trường Sinh Ngài nói trắng ra máu thịt của mình Đó lời tiên báo về Phép Thánh Thể Bánh Rượu thành Thịt Máu Chúa Cứu Thế Chúa hiện diện trong Bánh ta ăn Người Chúa Thánh Thể …người tín hữu hơn ai Ta hiểu rồi …không là vấn đề nữa Chẳng lẽ Chúa Ngài cần cho lời tựa Phép Thánh Thể là Bí Tích Tình yêu Qua Thánh Thể Chúa yêu ta thật nhiều Ngài hiến mình ở lại trong Thánh Thể Ở với ta mọi ngày đến tận thế Bánh được ăn đúng yếu tính vẹn toàn Hãy Dự Lễ - Rước Lễ trong hân hoan Khiến đời ta mọi ngày là Thánh Lễ Con lạy Chúa trong Bí Tích Thánh Thể Bí Tích Tình yêu quả rất nhiệm mầu Từ Bánh Rượu nên Mình Máu …thâm sâu Nuôi sống đời … uống vào hết còn khát Tâu lạy Chúa ! xin đoái thương ban phát Mình Máu Thánh nuôi sống con mỗi ngày Con xin nguyện kính yêu Chúa phúc thay Xin biến con nên Rượu nho - tấm bánh Người Tín hữu chúng ta tràn phúc hạnh Vì mỗi người có chung nhau niềm tin Cùng vui hưởng Phép Bí Tích tràn tình Trong Nhà Chầu Ngài ở lại mãi mãi Con lạy Chúa trong tương lai hiện tại Con say yêu Phép Thánh Thể Tình yêu Chúa ở lại vì yêu con thật nhiều Xin dâng trọn Tình mến Tôn thờ Chúa ..! Cao Trí Dũng

Saturday, August 4, 2012

BÁNH BỞI TRỜI

BÁNH BỞI TRỜI (CN XVIII / B – TN) Chớ chi ta chết trên đất Ai cập Khi được ngồi bên thịt bánh no đầy Giờ vào sa mạc phải chết cả đây Không đâu… buổi chiều các ngươi sẽ xơi thịt Và ban sáng sẽ ăn bánh thỏa thích Các ngươi biết …Ta Thiên Chúa các ngươi Qủa đúng vậy , chim cút đến đầy trời Rợp cả trại ! Man-na phủ mặt đất Ta từng biết , Chúa Đấng Quyền uy thật Kẻ phàm nhân được ăn Bánh bởi Trời Loại Man-na phủ đầy đất đang rơi Chúa gởi đến thịt bánh làm lương thực Chúa đưa Dân vào miền đất Thánh địa Vùng núi non tay Ngài đã tạo nên Con người mới mặc lấy đi ! anh em Là con người hình ảnh Chúa tạo dựng Đừng ăn ở như dân ngoại bất xứng Hãy cởi bỏ người củ , nếp sống xưa Nên người mới thành con cái kế thừa Được đổi mới tâm trí nhờ Thần Khí “Người ta sống , không chỉ nhờ cơm bánh Nhưng còn bởi Lời Thiên Chúa phán ra” Không phải Môisen cho ăn bánh Man-na Nhưng đích thực chính Thiên Chúa ban xuống “Ta là Bánh trường sinh ăn vào sống Không đói khát nữa! nhưng sống muôn đời “ Ai tin vào Ta hiện diện khắp nơi Sè no thỏa và muôn đời mãi sống ..! Cao Trí Dũng