Friday, July 31, 2015

GÓP LỜI TẠ ƠN CHÚA


                    GÓP  LỜI  TẠ  ƠN  CHÚA

  (Kỷ niệm Khấn Hứa các Xơ Phú Xuân Huế )                                5-8-2015                                         

Đời Chị em là Mùa Xuân dâng hiến
Tiến dâng mình , Mẹ Phú Xuân đẹp xinh
Những Nữ tỳ Mẹ Vô Nhiễm tràn tình
Giửa mây vờn Mẹ lên Trời Vinh hiễn

Ôi hạnh phúc , ngày Khấn hứa dâng hiến
Tình con thơ lòng cậy trông kiên trung
Vì chưa ai cầu Mẹ phải về không
Ngày hân hoan đời con xin dâng Mẹ

Nguyện Xin vâng theo Thánh ý mau lẹ
Như Mẹ hiền , Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân
Ngày lại ngày Ơn cảm nghiệm thấm nhuần
Sống Chiêm niệm say ôm ấp Tình Chúa

Đời lữ hành theo đường hẹp cải qúa
Lắm oan khiên với qúa nhiều chông gai
Nhìn lên Mẹ Đấng dịu hiền trinh thai
Trọn một đời bên lòng Chúa ấp ủ

Mẹ Vô Nhiễm tâm tư con tự nhủ
Mẹ thương giúp sống trinh bạch kiên trung
Theo chân Chúa đường Calvê chập chùng
Có lắm gai và ghồ ghề sỏi đá

Con biết thế phó dâng Mẹ tất cả
Mẹ thương yêu , Mẹ vổ về ủi an
Hồn cảm xúc , con cảm nghiệm hồng ân
Ở bên Mẹ con can trường tiến bước

Con nhờ Mẹ cảm tạ muôn Ơn phước
Xuân dâng hiến , Xuân thắm tình Chị em
Phúc hồn con Chúa ngự trị êm đềm
Tin yêu Mẹ giúp trọn đời theo Chúa..!

                                                      Hướng Thiện

BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG


               BIỂN  ĐÔNG  DẬY  SÓNG

Hoa kỳ họ đủ khả năng ứng phó
Mọi diễn biến phức tạp của biển Đông
Tự do hàng hải luôn ôm ấp trong lòng
Quyết bảo vệ quyền đi lại trên biển

Họ biết việc bồi đắp đảo diễn tiến
Qua hình ảnh chụp được từ hành tinh
Và sau lần bay trinh sát hành trình
Của Vị Đô Đốc Hãi quân Scott Swift

Bay ngay trên các biển đảo Tàu quịt
Chúng ngang tàng ứng xử trên biển Đông
Kiểu Nước lớn chèn ép nhỏ trong vùng
Mọi diễn tiến ngày càng thêm phức tạp

Chỉ hai hôm cuộc hành trình trinh sát
Ông Thứ Trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
Đã thẳng thừng Tuyên bố rất chi ly
“Nước Mỹ nay không còn trung lập nữa”

Nếu Trung Quốc hành xử trái luật biển
Ý bồi đắp thành căn cứ tiền phương
Xây dựng căn cứ gồm cả phi trường
                                    Các Nước mời Hoa kỳ liên minh với họ

Gần đây nhất Tướng Harris Đô Đốc
Tư lênh Hãi Quân Mỹ Thái Bình Dương
Đã cứng rắn Ông tuyên bố lập trường
"Nếu cần tiêu diệt các đảo trong khoẳn khắc"

Ông khuyến cáo dừng ngay xây dựng đảo
Với ý đồ tạo căn cứ tiền phương 
Hãy chấm dứt tính ngang ngược trật đường
Chuyên ngăm đe chèn ép các nước nhỏ

Ta có chung một lịch sử ứng phó
Luôn yêu thích với hãi trình tự do
Tàu ngang ngược biến đổi đão dằm dò
Nếu cần hủy diệt chỉ trong nháy mắt

Ngã sang Mỹ lúc này là thượng sách
Ôi mừng vui cho Dân tộc Nước Nam
Việc cầu nguyện ngày đêm con vẫn làm
Vì tin yêu vào Danh Mẹ Cứu Giúp ...!

                                                   Cao Trí Dũng

Tuesday, July 28, 2015

TIN VUI DỒN DẬP



            TIN  VUI  DỒN  DẬP

                                    Bao Tin vui dồn dập về Đất Việt
Có chiều hướng ich lợi cho Dân ta
Đã đến lúc chổi dậy của Nước nhà
Ngã sang Mỹ...Dân Tự Do cởi mở

Trọng và Sang ý thức cần đổi mới
Thực sự không “như làm chủ” trước đây
Dân làm chủ nhưng sống chết mặc bay
Giờ khác hẵn những ngày gian khổ ấy

Việt Nam ta giờ mọi người đã thấy
Nó hết sẩy toàn dân Nước sáng lên
Trung Nam Bắc Tổ Quốc ta ba miền
Tiếng hò reo của Toàn Dân trổi dậy

Nước Tự Do-Dân Chủ vui biết mấy
Dân chọn người đại diện cho chính mình
Biết trọng trách đem lợi ích phát sinh
Cho Dân tình khắp mọi miền Đất Nước

Được như thế ...qủa Dân ta có phước
Khỏi phải lo mất Nước vào tay Tàu
Nhưng hằng luôn chung tay xây dựng mau
Nước sẽ mạnh  muôn năm mãi tồn tại

Cái ngon nhất về kinh tế thương mại
Nước phát triển trù phú tiến mãi luôn
Dân hết lo công an mời lên đồn
Đánh chết người rồi kêu bị đột qụy      

Mạng sống dân được tôn trọng trân qúi
Mỗi cá nhân được trọng vọng vô cùng
Tất cả vì Quyền lợi vận mạng chung
Không như lâu nay ...Đảng là trên hết

Dân tình Việt khắp non sông nồng nhiệt
Mong trổi dậy cùng bốn bể năm châu
Để Việt Nam Tổ Quốc cùng hoàn cầu
Xây dựng ngay Nền Tự Do Dân Chủ

Ôi đẹp thay một Quê Hương bất hũ
Cả Thế giới cũng đồng thanh vui mừng
Vì Tổ Quốc toàn Dân Việt hiến dâng
Mọi nổ lực chung tay xây dựng Nước...

                Cao Trí Dũng

Thursday, July 9, 2015

MẸ ĐÂY ƠN PHÚC





                     MẸ  ĐÂY  ƠN  PHÚC

                                     Kính mừng Maria đầy ơn phúc
                                     Mẹ được Chúa ưu đãi chọn từ đầu
                                     Trong T̀hánh ý của Thiên Chúa từ lâu
                                     Con say sưa chúc tụng Mẹ Thiên Chúa

                                     Mẹ uy linh Mẹ Tinh tuyền muôn thủa

                                     Mẹ người Nũ trung trinh thật tuyệt vời
                                     Con tin yêu ,con cậy Mẹ, Mẹ ơi
                                     Ở cạnh Mẹ con say sưa yêu kính

                                     Theo Thánh ý ...con xin vâng theo lệnh

                                     Của con Chúa , muốn thể hiện trong con
                                     Vâng ý Cha , con xin nguyện với lòng
                                     Kính  yêu Mẹ, tỏn sùng Trái Tim Mẹ 

                                     Nguyện cố gắng sống tự hối  Mẹ nhé 
                                     Yêu Chuổi hạt đọc Mân Côi mỗI ngày 
                                      Để cầu nguyện cho lòng người đổi thay 
                                      Cho Thế giới được  ăn năn trở lại
 
                Hướng  Thiện



MẸ THUẦN KHIẾT


                    MẸ  THUẦN  KHIẾT

Maria hồn xác Mẹ thuần khiết
Đẹp hơn xa những ngọc qúi kim cương
Dưới nắng mai  trông Mẹ đẹp khác thường
Trổi vượt xa muôn sắc hoa thu hút

Hoa tươi thắm với hương trầm nghi ngút
Trước Tòa Mẹ con say sưa nghiêm qùy
Với bạch lạp lung linh suốt tư duy
Nổi cộm lên trong Tim con Tình mến

Maria , con tin yêu  dâng tiến   
Trót hồn xác và hết cả tâm tư 
Nhờ qua Mẹ phó thác Cha nhân từ 
Chạy đến Mẹ , Mẹ con ,Mẹ nhân thế

Tình của Mẹ bao la hơn trời bể
Thương con cái ...Mẹ vổ về  ủi an
Mẹ hộ trì xin Cha tuôn ơn lành
Cho con cái khắp năm Châu bốn bể

Dù khó khăn thử thách cũng mặc kệ
Mẹ không nở từ chối lời nguyện xin
Mẹ hiền Mẫu...lòng chan chứa bao tình
Luôn giăng tay hộ phù và nâng đở

Khi lìa đời ,trong giờ phút lâm tử
Con kỳ vọng Mẹ hiện diện bên con
Mẹ giúp con kỷ càng chuẩn bị lòng
Đề con vui về Thiên Quốc gặp Chúa

Con tin yêu ở lòng Mẹ muôn thủa
Noi gương Mẹ hằng luôn vâng ý Cha
Dù gian nguy tin lòng Mẹ mặn mà
Vì chính Mẹ ánh Sao Mai chỉ lối

Con yếu đuối Mẹ giúp con tự hối
Sống niềm tin theo chân Chúa mọi ngày

Như Mẹ xưa Gia Thất thánh đẹp thay

Sống yên vui trong tâm tình Cầu nguyện

                                               Hướng Thiện

Tuesday, July 7, 2015

CƠ HỘI NGÀN NĂM MỘT THỦA



               CƠ  HỘI  NGÀN  NĂM  MỘT  THỦA

Cơ hội tốt ôi ngàn năm một thủa
Hăy nắm bắt đừng để mất nữa nhe
Đừng đánh mất làm Dân tộc ê chề
Kẻo lở mất một chuyến tàu lịch sử

Dịp may qúi không trở lại đâu nữa
Không lẽ ta đề Quê hương mịt mờ
Trong gian nan khốn khổ  mãi thế cơ
Cơ hội tốt chẳng để lở lần nữa

Là thanh niên nguyện tâm huyết thề hứa
Để tránh cho Đất Nước cảnh diệt vong
Cho Quê hương Dân tộc Việt Lạc hồng
Mãi sống còn trên mãnh đất Quê Mẹ

Cha Ông ta với Quang Trung –Nguyễn Huệ
Rồi Trưng Trắc Trưng Nhị phận Nữ nhi
Thân cởi voi áo Vàng không ngại gì
Đã Đứng dậy khởi nghĩa đánh xâm lược

Đất Nước ta còn cơ may ...tốt phước
Hãy nắm bắt cơ hội cho Nước nhà
Hỡi những vị Lãnh đạo Tổ Quốc ta
Nhân chuyến thăm Hoa kỳ của Ông Trọng

Được đích thân Tổng Thống-Phó Tổng Thống
Của Mỹ Quốc tại nhà Trắng đón chào
Toàn Dân Việt đều hướng tới  mong sao
Sẽ ngọt ngào trong liên hệ Việt  Mỹ 

Một cơ hội và cơ may hoan hỹ
Cho Quê hương cho Dân tộc Nước Nhà
Hãy nắm bắt tốt đẹp cho Quê ta
Để Việt Nam có  Tự Do -Dân Chủ...

Mong thay....cho Quyền lợi Dân tộc


                Hướng Thiện