VIỆT NAM THÂN CÔ THẾ CÔ
Buồn Việt Nam ! Thân cô – thế cô qúa
Bọn lãnh đạo đĩnh cao thì mạt hèn
Nhỏ ăn nhỏ, lớn ăn lớn bon chen
Chúng ngu muội lại tham lam ăn cướp
Chẳng biết gì Quyền lợi của Dân Nước
Các Tôn giáo bị thuần hóa mất rồi
Họ hèn yếu , ích kỷ mãi không thôi
Chỉ gia đình, Tôn giáo riêng của họ...
Ai cũng muốn yên bề ...chỉ đứng ngó
Người Dân Chủ tranh đấu khổ mặc ai
Họ vô cảm lặng yên
không giùi mài
Bất cần biết đến Cứu Quốc ,
giử Nước
Nước còn mất ...đếch cần... thật vô phước
Còn Hải Ngoại ...không Đoàn kết
được chi
Thân cô,thế cô ,Chí Diên Hồng làm gì
Lắm Hội Đoản như rắn không đầu nữa
Người ngoại Quốc coi thường ta một bứa
Còn giặc cộng họ cười ...lại coi khinh
Chính Hãi Ngoại giúp Việt cộng ...chúng mình
Cứ hằng năm gởi về hằng chục tỷ
Đỉnh cao trong Nước mừng vui hoan hỹ
Họ được nuôi ăn, đô-la trả lời
Sống thỏa thích chúng mặc sức vui chơi
Tiền gởi về chạy vào hết trong đáy...
Có được ăn... vui chơi chúng còn gáy
Cứ lo cày ...gởi về cho bọn ta
Túi luôn đầy có nữa thêm càng tham
Cướp đất nhà...và buôn Dân bán Nước
Cha Ông hỡi , sao Dân Nam vô phước
Biết ngày nào họ Đoàn kết được nhau
Tinh Thần của Liên Hiệp Hội Quốc Dân
Giờ tối cần để Cứu nguy Tổ Quốc
Hỡi Đồng bào các thành phần Dân Tộc
Cùng Đứng lên ta siết chặt tay nhau
Chùng kề vai sát cánh một Nhu
cầu
"Hãy giử Nước ! lời mời gọi Đất Mẹ."..
Cao Trí Dũng