KHIẾN AI
MONG CHỜ
Chiều nay thứ bảy mình hẹn gặp
Giờ đang đến rồi thấy dài ghê
Ngóng bóng dáng ai đường thẳng tắp
Hay phải tàu suốt ta lại về
Chiều nay mang thơ đến tặng em
Lê thê thời gian đến phát thèm
Sân trường vắng lặng xa xưa ấy
Tóc thề xỏa vai vắng bên thềm
Tình mình xa rồi có phải không
Bài Thơ đem tặng cởi nổi lòng
Con đường xuống bến hai mình bước
Giờ chỉ mình anh không gót hồng
Hạ mùa năm nay vắng bóng thuyền
Tiếng mái chèo khua bị bỏ quên
Nguyên còn sáo đêm nghe ai oán
Nặng trỉu trong tim vương muộn phiền
Mưa phùn chiều nay rơi liên miên
Con tim nặng chỉu sinh ưu phiên
Mà sao người hẹn không thấy đến
Hay là có người phỏng tay trên
Giờ thì thứ bảy còn ước mơ
Ý thơ lạc lỏng từ bao giờ
Đơn cồi một mình vô vọng nữa
Chỉ có riêng ta mộng với thơ...
Bến hẹn chiều nay mãi thẩn thờ
Hồn như vía bay hết đợi chờ
Trông gì nứa kia người xa vắng
Kỷ niệm dư âm tuồi ước mơ....
Hướng Thiện CTD
No comments:
Post a Comment