Thursday, July 6, 2017

CẬY TRÔNG CẦU NGUYỆN

          CẬY  TRÔNG  CẦU  NGUYỆN

Trong Cầu Nguyệ́n ...hãy bền tâm vững chí
Ta hoàn toàn phó thác vào Tình yêu
Cậy trông vào Quyền năng Chúa thật nhiều
Vào Tình thương bao la của lòng Chúa

Trông cậy Chúa , Đấng Quyền Uy muôn thủa
Người Ki-tô không thất vọng bao giờ
Nhưng ta luôn kỳ vọng mọi ước mơ
Đã nguyện cầu sẽ không về tay trắng

Hãy tỉnh thức và Cầu nguyện tối sáng
Xin cho ta trước thử thách mỗi ngày
Để tránh thoát gì xảy đến hôm nay
Mong đứng vững trước Con Một Thiên Chúa

Hãy bền tâm hy vọng như Chúa hứa
“Xin sẽ được.. tìm sẽ thấy ai ơi
Ai gỏ cửa  ...thì sẽ được mở cho”
Như  các Thánh..chúng .ta luôn khao khát

Lời Cầu nguyện như hương trầm thơm ngát
Lên Tòa Chúa như Mùi hương thắm nồng
Lòng vui sướng bao kỳ vọng ước mông
Không hình thức cần tâm tình phụ tử

Con lạy Chúa , Niềm Tin không do dự
Lòng chân thành con cậy Tin vững vàng
Sống Tin yêu vào Chúa con bình an
Tìm đến Chúa một đời vui tâm sự

Qua Cầu nguyện ... sống Ý nghĩa lắm chứ
Tâm thực hành theo Thánh Ý của Cha
Mọi Niềm vui,nổi buồn rất mặn mà
Chúa yêu thương Ngài yên ủi phù hộ

Hằng che chở  Ngài mến thương Cứu độ
Hết thảy ta là con cái của Ngài
Không thương ta ,thì nhận lời xin ai ?
Vì chúng ta là con cái nghĩa tử...

                                                 Hướng Thiện CTD           

No comments: