ĐÔNG VỀ NHỚ AI
Mỗi năm Đông đến nhơ nhung ai
Với bao kỷ niệm vấn vương hoài
Bến hẹn thủa nào em còn nhớ
Bên nhau tâm sự mộng canh dài
Đông về vui nhớ Lễ Giáng sinh
Bên nhau đi Lễ ta tỏ tình
Hai mình sánh bước vui Duyên mới
Phương nào còn nhớ chuyện xưa mình
Bên nhau trên bến dạ tỏ bày
Ra đi chưa nói lời chia tay
Giờ ta đôi ngã còn vương nhớ
Biết bao kỷ niệm qua những ngày
Đông mùa lạnh giá đã về rồi
Em còn vương vấn gì nữa thôi
Riêng Anh mãi nhớ bóng hình củ
Đọc hoài thư hồng em gởi tôi
-- Đêm nằm nhớ anh buồn mưa rơi
Em nhớ Tình ta đẹp một thời
Oái oăm chinh chiến trai thời loạn
Anh ra tiền tuyến em lo ơi !
Lễ Thánh năm nay bị vắng anh
Một mình đơn lẻ em lạnh lùng
Dự Lễ Giáng sinh em khấn nguyện
Cho duyên tình mình vẫn kiên trung
Và cho yên bình em của anh
Tháng ngày xa nhau em không đành
Vẫn mãi nguyện cầu cho anh mãi
Buồn đọc Thơ anh tự dỗ dành
Cả ngày hôm nay mưa rơi hoài
Giở trang Thơ hồng anh gởi em
Ước như gần gủi đọc đở thèm
Nhớ vui bên nhau thủa xưa ấy …!
Cao Trí Dũng
MỤC LỤC
- BITCOIN (1)
- CÁC ĐẲNG LINH HỒN (7)
- CÁC THÁNH (2)
- CHIẾN HỮU (1)
- DỊCH CORONA (1)
- GIÁO SĨ (6)
- LỄ TÌNH YÊU (1)
- LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (6)
- LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG (5)
- LÒNG THƯƠNG XÓT (1)
- MÙA LẼ TẠ ƠN (7)
- QUÊ HƯƠNG (11)
- SAM HOI MUA CHAY (1)
- THÁNH GIA THẤT (24)
- THÁNH LINH (9)
- Thơ Đám Cưới (2)
- THO DAU TRANH (33)
- THƠ ĐỨC MẸ (40)
- THƠ ĐỨC MẸ LAVANG (3)
- THƠ NIỀM TIN (5)
- THƠ THÁNH TÂM (6)
- THƠ TÌNH (3)
- THƠ CÁC THÁNH (93)
- THƠ CHIẾN SĨ (93)
- THƠ CHÚA (16)
- THƠ CHÚA G S (2)
- THƠ CHÚA - (41)
- THƠ CHÚA - ĐỨC MẸ (23)
- THƠ CHÚA PHỤC SINH (12)
- THƠ CURSILLIO (140)
- THƠ ĐAN SĨ (72)
- THƠ ĐẠO (921)
- THƠ ĐẤU TRANH (704)
- THƠ ĐỜI (35)
- THƠ ĐỨC MẸ (6)
- THƠ ĐỨC MẸ (531)
- THƠ GIÁNG SINH (154)
- THƠ HỌC TRÒ (76)
- THƠ QUÊ HƯƠNG (175)
- THƠ THÁNH TÂM (1)
- THƠ THÁNH THỂ (16)
- THƠ THIÊN THẦN (1)
- THƠ TIN MỪNG (1)
- THƠ TÌNH (341)
- THƯƠNG KHÓ (1)
- TÌNH THƠ (31)
- TÌNH THƠ Đạo (13)
- TÌNH THƠ ĐẠO (8)
- TÌNH XUAN QUÊ HƯƠNG (5)
- Valentine (1)
NHỮNG WEBSITES THƠ CTD
Wednesday, December 30, 2009
ĐÔNG VỀ NHỚ AI
ÁNH SAO LẠ CHỈ ĐƯỜNG
ÁNH SAO LẠ CHỈ ĐƯỜNG
Ánh Sao lạ chỉ đường đã xuất hiện
Cho ba Nhà Đạo sĩ từ các nơi
Đến triều bái Đấng Con Chúa ra đời
Biết tìm ra được Chúa Nguồn Hy vọng
Hướng Sao lạ nơi Ánh sáng sự sống
Khi biết Vua hiểm độc Herodê
Cố truy tìm gết chết Bé Giêsu
Vừa sinh hạ…báo ngày tàn bạo chúa
Nguồn sao lạ vẫn mãi là ánh đuốc
Soi sáng ai tìm Chân lý cuộc đời
Và mong nhận yêu thương từ lòng Người
Một tình yêu vĩ đại Con Thiên Chúa
Ba Đạo sĩ trung thành theo sao lạ
Nguồn ánh sáng Hồng Phúc được ban cho
Mà Ba Vị nhận Ý muốn của Cha
Mang ơn phúc Hòa binh cho nhân thế
Vì Đối tượng đã khổ công tìm được
Hiển linh là tỏ mình cho con người
Người Tín hữu nhận ánh sáng soi đời
Chúa Giêsu chính Ngài là Sự sáng
Ba Đạo sĩ lòng sướng vui vô hạn
Họ thỏa thích khoan khoái ở trong hồn
Niềm vui Hy vọng Chúa đã thương ban
Xua bóng tối của những ngày tháng củ
Kitô hữu dỏi ánh sáng cứu độ
Tin yêu Chúa và tin ở anh em
Để tạo dựng niềm vui sống trọn niềm
Bằng tin yêu vượt thù hận định kiến
Người Kitô phải nhận lấy ánh sáng
Từ ngọn lửa “Ánh sáng Chúa Kitô”
Mà Ba Vua đã gian khó nhận ra
Để tiến đến nguồn sáng Con của Chúa ..!
Cao Trí Dũng
Tuesday, December 29, 2009
TÌNH MẸ HẴNG YÊU CON
TÌNH MẸ HẰNG YÊU CON
Maria Danh tên Mẹ thẩm thấu
Sâu vào hồn tuổi còn thơ mến yêu
Từ ngày đó con say mến Mẹ nhiều
Tình Mẫu tử trong Tim con nồng thắm
Mẹ giúp con “Xin vâng”trong cuộc sống
Hồn thanh thản ấm êm đầy ngọt ngào
Tình Mẹ yêu con say mến biết bao
Cả khung trời chứa chan tình Mẫu tử
Vì yêu Mẹ dệt Thơ Tình giòng nhớ
Những câu Thơ chất chứa bao là tình
Giao cảm được Thơ yêu Mẹ Nữ trinh
Nổi lòng con ước mãi say yêu Mẹ
Lời Thơ yêu tình tự không đơn lẽ
Nhưng mặn nồng tha thiết tận trong tim
Ơn định mệnh say yêu Mẹ trọn tình
Cậy trông Mẹ hướng lòng lên Vĩnh cửu
Cám ơn Chúa đã giúp con hiểu thấu
Con tim Mẹ như từng bị giáo đâm
Khi đương thời Đường thương khó Mẹ từng
Bước theo Chúa nhân chứng sống đồi Sọ
Mẹ lân la bước theo Chúa khốn khổ
Suốt đường dài trong ba năm Giảng Rao
Lần theo Chúa không bỏ sót nơi nào
Cảm tạ Chúa con niệm suy thương khó
Nhớ Lời Mẹ... khuyên siêng năng lần hạt
Trái Tim Mẹ thương đau con tôn sùng
Luôn tự hối cải quá với kiên trung
Thuyền đời con hướng Sao Mai cậy Mẹ
Cao Trí Dũng
Monday, December 28, 2009
TÌNH GIÁNG SINH QUÊ HƯƠNG
TÌNH GIÁNG SINH QUÊ HƯƠNG
Giáng sinh Chúa trên Quê Hương Đất Việt
Có vui nhộn hơn xưa không thế em
Anh còn nhớ cùng em đi lễ đêm
Hai đứa mình qùi cầu nguyện hang đá
Nhớ những gì đêm lễ thánh vui lạ
Hai ta cùng hợp ý trong nguyện cầu
Cho duyên tình của chúng mình bền lâu
Ước Lễ Thánh sang năm duyên trọn vẹn
Nhưng ước mong của mình nó chẳng đến
Chỉ mấy tháng sau đó giặc tiến vào
Làm Dân tình cảnh hổn loạn lao đao
Họ tìm đường chạy vào Nam tỵ nạn
Buồn xa nhau cảnh chiến tranh ly loạn
Giáng sinh sau Lễ Thánh đi một mình
Dạ sầu buồn nguyện thầm trong lặng thinh
Giờ Lề đêm một mình nơi xứ lạ
Đêm Lễ Thánh con Chúa Ngài sinh hạ
Cầu tình ta Chúa chúc phúc bền lâu
Nhưng giờ đây cách xa nữa vòng cầu
Gởi thơ này về em với nhung nhớ …!…
Em yêu ơi giờ thế nào bên nớ
Qua tin tức Quốc nội Dân khổ đau
Nhớ về em anh không khỏi muộn sầu
Cầu cho em vui tươi nhân Lễ Thánh
Cao Trí Dũng
_____________
HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG
HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG
(Tình Thơ Học Trò )
Buồn hướng về Quê hương xa ngàn dặm
Nhớ thương người em gái hồi xa xưa
Bóng hình ai gót chân son dại khờ
Tiếng cười nói dể thương giờ cách biệt
Nhớ dáng em thời nữ sinh đẹp thiệt
Vui làng quê mỗi lần anh đến chơi
Xã Phú Thanh nơi đoàn quân đổi dời
Vùng hoạt động Đơn vị anh qua lại
Xuống chút nữa là xóm đạo Tân Mỹ
Nơi em đang có duyên nợ chi rồi
Có đúng thế không em hỏi nhỏ thôi
Đừng cười anh sao điều nghiên kỷ vậy
Kìa Phượng đỏ Hè về rồi em thấy
Khiến lòng ta luyến tiếc tuổi ngọc ngà
Nhung nhớ quá thời học sinh đã qua
Làm sao đây nếu chi níu kéo được
Ngày thơ ấy em đâu dùng son phấn
Nhưng lúc nào đôi má cũng ửng hồng
Nhất là khi đến hẹn ta gặp nhau
Trông dáng em như đẹp thêm mới lạ
Yêu Quê hương nhớ em nhớ Trưòng củ
Ta hồi tưởng nhiều kỷ niệm học đường
Lòng thương nhớ với ít nhiều vấn vương
Rồi luyến tiếc những ngày mình đi học …
Cao Trí Dũng
Sunday, December 27, 2009
CON CHÚA GIÁNG TRẦN
CON CHÚA GIÁNG TRẦN
Đêm nay con Chúa Giáng trần
Trong nơi máng cỏ cơ hàn vì ai
Đất Trời nối kết thương đời
Cho tình ấm cúng lòng Ngài yêu thương
Những ai dọn dẹp sẳn đường
Ngôi hai xuống thế làm người vì ta
Đêm nay thiên sứ hoan ca
Hồng ân sương xuống,tuyết sa Phúc lành
Vinh quang con Chúa Thiên Đàng
Đêm Đông sinh xuống cơ hàn vì YÊU
Đồng hoang cô quạnh tiêu điêù
Thương con Thiên Tử cao siêu khó hèn
Thiên Thần Chúc tụng ca khen
Mục đồng chạy đến chân chen kính thờ
Thấy Ngài nằm gọn máng lừa
Nắm rơm làm nệm khổ chưa Con Người
Trời cao sinh xuống Chúa ơi
Đồng hoang sương tuyết Con Trời lạnh run
Than ôi Con Chúa cửu trùng
Chết cho nhân thế lạ lùng Tình Cha
Ngồi đây ấm cúng trong nhà
Nghiệm suy Chúa bỏ Thiên tòa vì ta ..!
Bầu Trời sao lạ sáng lòa
Hòa bình cầu Chúc Quê Nhà Việt nam
Cao Trí Dũng
Saturday, December 26, 2009
GƯƠNG GIA THẤT
GƯƠNG GIA THẤT
Xã hội Việt …nói chung cả Thế giới
Với thay đổi tích cực đang chuyển mình
Trong đó mất dây liên đới gia đình
Tổn thương nhiều ảnh hưỏng mọi gia quyến
Trong bối cảnh mừng Lễ Gia Thất Thánh
Càng cần được người tín hữu quan tâm
Hầu duy trì những ưu điểm tốt lành
Cái giá trị một gia đình thánh thiện
Nên nhân chứng cho nhân quần thế hệ
Với Sứ điệp soi dọi Lễ hôm nay
Một Gia thất mô hình mẫu đời này
Trong khung cảnh Thánh gia Nanareth
Chúa lớn khôn cả thể lý trí tuệ
Ông Giuse người Cha nuôi khiêm nhường
Với thao tác bào cưa đục thầm thường
Suốt tháng ngày cần cù với nghề mộc
Maria người mẹ hiền túc trực
Lo săn sóc hổ trợ tốt chồng con
Giúp chu toàn việc nội trợ vuông tròn
Mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Mẹ
Hãy nhìn lại gia đình trong cuộc sống
Với quá nhiều quyến rủ khắp mọi nơi
Cầu Gia Thất nguyện ơn Chúa từ Trời
Giúp Gia đình trọn chức năng Cha mẹ
Gương Gia thất thủa xưa Nazareth
Làm mẫu mực sống gia đạo tốt lành
Lễ Gia Thất xin Ba Đấng nguyện ban
Cho gia đình sống tin yêu vào Chúa
Con Thiên Chúa xuống làm người Cứu độ
Ngài ở lại cư ngụ giửa chúng ta
Bài học này phản ảnh thật lớn lao
Giủa Thế giới yêu Tiền của –Danh vọng
Cao Trí Dũng
MẪU GƯƠNG GIA ĐÌNH
MẪU GƯƠNG GIA ĐÌNH
(Chúa Nhật Lễ Thánh Gia)
Một thế giới đang cơn lốc hưởng thụ
Say tiền của đánh mất đi tình người
Oằn nặng vai nhà giáo dục khắp nơi
Trách nhiệm ai ! trước bao nhiêu thảm trạng
Nhiều gia đình đổ vở vì li tán
Ăn chơi thác loạn hủy hoại gia phong
Nạn phá thai được cổ vỏ… đau lòng !
Chính cha mẹ nở giết con vô tội
Tội gì bé ! điều nghiên để truy lổi
Ai nở nào giết con mình trong thai
Buồn quá đi mẹ cha …đau hình hài!
Hình ảnh Chúa nơi thai nhi vô tội
Tìm đâu gia thất tốt trong Giáo hội
Gương lao động và cầu nguyện hiến dâng
Giêsu-Maria-Giuse mẫu gương lành
Biêt hành xử đẹp tươi tình gia đạo
Thánh Giuse một mẫu gương khiêm hạ
Ngài lao động Cầu nguyện đẹp nghĩa tình
Maria Mẹ gia đình trung trinh
Chúa Giêsu gương người con hiếu thảo
Người gia trưởng gương lao động đảm bảo
Mẹ gia đình tốt chăm lo chồng con
Bé Giêsu gương đứa con vuông tròn
Thánh Gia thất Mẫu gương vàng xuất chúng
Sống âm thầm bị kỳ thị nghèo túng
Mẹ “Xin vâng” gian khổ không kêu van
Sống phó thác không một chút phàn nàn
Nhưng cậy tin phó dâng theo Thánh ý
Đời chia sẻ tình gia đạo hoan hĩ
Cầu Thánh gia trợ giúp mọi gia đình
Xin Trời cao chiếu ánh sao Giáng sinh
Chiếu giải trên mọi thành phần gia đạo ..
Cao Trí Dũng
Friday, December 25, 2009
MỪNG CON CHÚA GIÁNG TRẦN
MỪNG CON CHÚA GIÁNG TRẦN
Mừng Kỷ niệm Con Thiên Chúa giáng thế
Con xin cùng cả Giáo Hội khắp nơi
Cảm tạ Chúa tình yêu thương loài người
Chúa sinh ra mặc xác phàn nhân loại
Ba ba năm… sống cuộc đời mạc khải
Mang thân phận một con người trần gian
Với biết bao gian khổ nhiều vô vàn
Nhưng vì YÊU Chúa hiến mình cao cả
Chúa hy sinh chịu chết trên Thập giá
Gương của Ngài hy sinh vì YÊU ta
Ngài chấp nhận bỏ Trời cao ngọc ngà
Làm mẫu người khó hèn đức chiếu rạng
Ngài là Chúa còn rửa chân Đồ đệ
Thì các con nên rửa chân cho nhau
Chúa Giáng sinh mùa Xuân tươi nguyện cầu
Sống lạc quan vui yêu thương Bác ái
Hãy vì nhau hòa đồng tình đồng loại
Yêu tha nhân như ta yêu chính mình
Hành xữ lời nói… phù hợp niềm tin
Trong sẻ chia và cả trong tâm khảm
Ta Cầu Chúc gởi Giáng sinh Sứ điệp
Chúc Bình an với nồng nhiệt yêu thưong
Ta bên nhau sống vui dọn dẹp đường
Ngài lại đến Ta hoan vui mừng Chúa
Sống lữ hành cho con nên nhân chứng
Biết sống vui Tình đồng loại chan hòa
Chúc Bình an cho mọi người thăng hoa
Chúa lại đến ta hoan vui Chào đón …!
Cao Trí Dũng
Wednesday, December 23, 2009
TAM TÒA LẠI BI ĐÀN ÁP
TAM TÒA LẠI BỊ ĐÀN ÁP
Tin mới nhận từ Tam Tòa Đồng Hới
Bọn Công an , Quan chức Tỉnh Quảng Bình
Lại đập phá Hang đá Mừng Giáng sinh
Dẫu những ngày năm qua đã trấn áp
Đúng giặc đỏ Vô thần lũ tàn ác
Dịp Giáng sinh với Hang đá-Cây Thông
Là biểu hiện bên ngoài lẫn trong lòng
Người Giáo Dân Mừng Giáng sinh Con Chúa
Mừng Giáng sinh Đêm Thánh từ muôn thủa
Mà Giáo Dân khắp Thế giới đón mừng
Thế mà bọn giặc đỏ Việt chưa ngưng
Lại xúc phạm Niềm tin hồng phá hoại
Có phải chăng là kết quả "Đối thoại"
Qua gặp gở tìm hiểu với Chính Quyền
Giửa Đại diên Tỉnh với Giáo phận Vinh
Hay phản ảnh Triết với Giáo Hoàng vậy
Hành động này nói lên sự hư quấy
Mà Chính Quyền hành xử trên Quê Hương
Người Giáo Dân Tam Toà lại đau thương
Ngay ít ngày cận kề Đêm Lễ Thánh
Mới đây Thánh giá bị xúc phạm năm tháng
Thì nay Hang đá được làm tại tư gia
Lại tiếp tục bị Chính quyền qủi ma
Tái xúc phạm còn nặng nề hơn trước
Nhìn rỏ đi những gì Cộng sản làm
Đừng nghe nói “Tôn giáo có tự do ”..!…
Cao Trí Dũng
Tuesday, December 22, 2009
CẦU GIÁNG SINH HÒA BÌNH
CẦU GIÁNG SINH HÒA BÌNH
Em còn nhớ Giáng sinh những năm trước
Anh và em chúng mình đi Lễ đêm
Ta sung sướng sánh bước anh bên em
Đến Giáo đường tham dự đêm Lễ Thánh
Từ đâu như vô hình có ngăn cản
Phân cách ta chia lẻ ra đôi bên
Em có hay anh âm thầm yêu em
Nhưng thật buồn vì anh người ngoại đạo
Rồi chinh chiến lại xảy ra tàn bạo
Bầu trời Việt nổi lửa khắp Quê hương
Em sầu buồn tiển anh ra chiến trường
Lòng câm nín vấn vương nhiều nhung nhớ
Rồi khói súng mỗi ngày tăng cường độ
Đạn pháo nghe vang dội thật hải hùng
Làm thường dân bị chết chốc tùm lum
Đúng Quê hương cả một thời lửa khói
Lần lượt em theo gia đình khăn gói
Bỏ Quê hương với tình nghĩa xóm làng
Xa thành phố bỏ lại Huế và Anh
Em luôn nguyện cho hòa bình trở lại
Nhưng đâu ngờ cũng là vì chữ tại
Giặc kéo về lòng chúng có ý đồ
Lấn chiếm dần kéo về đánh Thủ đô
Phố Sài gòn Hòn ngọc của Châu á
Bọn giặc đỏ tàn bạo đến kinh hãi
Đi đến đâu Dân lo chuồn trước đó…
Cao Trí Dũng
HAI CHỮ ĐỔI MỚI
HAI CHỬ ĐỔI MỚI
Là người Việt chúng ta rất quen thuộc
Với hai chử Đổi mới hô hào hoài
Nhưng dốt nát đói khổ mãi cầm hơi
Hô hào nhiều , nhưng đâu vẫn vào đấy
Còn lạc hậu , lắm nhà tù ta thấy
Họ vá víu ít rạn nứt bên ngoài
Còn trong hồn nứt nẻ thì mặc ai
Họ để mặc không bao giờ ngó tới
Trọng tâm Sứ điệp Chúa… là “Đổi mới”
Hãy hoán cải …hệ trọng trong thâm tâm
Lo sám hối và Tin vào Tin Mừng
Hoán cải lòng sửa đường cho Chúa đến
Sống cải quá là công việc thăng tiến
Không hoán cải chỉ vài tháng vài tuần
Nhưng phải cần hoàn thiện hóa lương tâm
Suốt đời sống lử hành nơi trần thế
Bao lâu ta đã nên con cái Chúa
Mang danh hiệu là Tín hữu Kitô
Thì sứ mệnh hoán cải mãi không thôi
Đừng chần chờ …kẻo bất thần Chúa gọi
Hãy tác động để có con tim mới
Một con tim biết chia sẻ yêu thương
Sống Bác ái ,yêu Chân lý bạn đường
Và hành xử công bằng yêu Sự thật
Hãy tự thắng hàn gắn mọi rạn nứt
Trong nội tại…nơi đồng loại anh em
Để Tình người luôn hài hòa chứa chan
Sống , làm việc với tinh thần con Chúa
Theo Chúa hạnh phúc phủ phê
Yêu thương chia sẻ… đường về Quê Cha
Cao Trí Dũng
Monday, December 21, 2009
VIẾT SỬ HÙNG VIỆT NAM
VIẾT SỬ HÙNG VIỆT NAM
Tám mươi lăm triệu con Dân Việt
Một con số dân tộc khá đông
Nước non thao thức trong lòng
Yêu thương Tổ Quốc Non sông anh hùng
Con Dân Việt một lòng vì nước
Là Thanh niên tiến bước nhanh lên
Con Dân Đất Mẹ ba miền
Nguyện lòng nối tiếp Tổ tiên Lạc hồng
Con Dân Việt nuôi chung lý tưởng
Dẹp Phương Băc cưởng chiếm Nước ta
Non sông Nam Bắc một nhà
Sống chết Quyết tâm chúng ta mau làm
Cách mạnh Cam thật là tuyệt diệu
Ứng phó đi ta liệu làm ngay
Toàn Dân Đoàn kết một ngày
Non sông Đồng loạt chung tay làm liền
Đừng chần chờ hãy mau ta tiến
Tổ Quốc Việt ưu tiên mọi vùng
Đứng lên Vùng dậy một lòng
Kết liên sức mạnh giặc Hồng tiêu tan
Mau chân lên Thanh niên Nước Việt
Ta Vùng lên tiêu diệt giặc thù
Buôn Dân bán Nước đồ ngu
Toàn Dân Nước Việt hận thù bọn bây ..!.
Nam nữ ta lòng thề quyết liệt
Mau ra tay tiêu diệt giặc Hồ
Nhân quyền – Dân Chủ- Tự do
Quê hương Nước Việt ấm no mấy hồi
Đứng lên cả toàn dân nhiệt huyết
Chúng ta nguyện lòng quyết Vùng lên
Nắm tay hành động mau liền
Viết lại Trang sử Rồng Tiên anh hùng
Cao Trí Dũng
CHÍ LƯU VONG
CHÍ LƯU VONG
Đi lưu vong bỏ lại Quê hương Mẹ
Nữa vòng đất cách trở cảnh trời Nam
Máu Lạc hồng ôm hận mãi sao cam
Mi lệ cay suốt đêm thâu không ngủ
Hận giặc đỏ dâng nghẹn lên tận cổ
Nuốt đau thương khóc Dân tộc Việt Nam
Đời Đấu tranh mong Dân ta cần làm
Cách mạng Nhung Toàn dân dẹp giặc đỏ
Thân lưu vong kéo dài tâm buồn khổ
Lòng những mong dài cổ hướng Quê nhà
Giờ ngẫm nghỉ ta thán phục Ông Cha
Công dựng Nước giử Nước cứu Dân tộc
Hỡi Thanh niên nhiệt huyết yêu Tổ Quốc
Tương lai vận Nước tùy thuộc anh em
Đất nước Quê hương kỳ vọng Thanh niên
Lịch sử Việt Nam ghi công các bạn
Vì Thời gian vận hội tốt đang đến
Dân Lạc Hồng Thanh niên quyết Đứng lên
Hãy nhập cuộc kìa núi non vọng rền
Tiếng dục gọi TuổI trẻ mau Vùng dậy
Hỡi Đồng bào cả Nước ta hết thảy
Các Tôn giáo cùng Đứng dậy ngay đi
Cơ hội đến ta không thể ngồi lỳ
Nạn đồng hóa bởi Tàu đỏ ta thấy
Đây cơ hội toàn Dân mau nắm lấy
Để qua đi ! Đất Mẹ sẽ lâm nguy
Mất hay còn thuộc Thanh nữ-Nam nhi
Các bạn hãy Đứng lên làm Lịch sử
Gương Cha ông -Tổ tiên ta qúa khứ
Đuổi Phương Bác chúng hổn loạn chạy dài
Gương Quang Trung-Nguyễn Huệ đâu thua ai
Phận nữ nhi Hai Bà Trưng không kém…
Cao Trí Dũng
Sunday, December 20, 2009
MẤY MÙA ĐÔNG QUA
MẤY MÙA ĐÔNG QUA
Mấy mùa Đông qua anh nhớ không
Mỗi năm Giáng sinh nôn nao lòng
Hẹn nhau chúng mình dự Lễ Thánh
Đến qùi hang đá cầu cậy trông
Giáng sinh năm ấy nguyện yêu nhau
Dâng Chúa Hài Nhi lời nguyện cầu
Đêm cuối thân thương lời tạm biệt
Trực chỉ biển khơi mang khối sầu
Dạo ấy đến giờ mấy Giáng sinh
Vắng anh Lễ Thánh em một mình
Đêm nay Giáng sinh Chúa xuống thế
Lễ Thánh cầu cho đẹp Duyên tình
Giáng Sinh Đêm Thánh Chúa còn nghe
Trông tận đáy lòng con đây nè
Dâng Chúa nguyện cầu Tình đôi lứa
Con trông cậy Chúa mãi chở che
Lạy Chúa trên cao con cậy tin
Dâng Chúa ý nguyện với tâm tình
Duyên tình đến lúc như đơn lạnh
Mong bàn tay Chúa sưởi ấm mình
Xa nhau đôi ngả phận long đong
Buồn đau đơn lẻ những mùa Đông
Em nguyện hồng ân trên cao xuống
Cho mình giử vẹn một tấm lòng …!
Cao Trí Dũng
CẬY TRÔNG ƠN CHÚA
CẬY TRÔNG ƠN CHÚA
Lạy Thiên Chúa Cha Quyền năng phép tắc
Con tin yêu Chúc tụng Chúa suốt đời
Xin giúp con luôn dong ruổi khắp nơi
Để mang Lời đến chư Dân hoàn vũ
Con xin nguyện hiến dâng mình phục vụ
Cho Nước Chúa lan rộng ở khắp nơi
Và đây đó nhận biết Cha trên Trời
Biết yêu say sống tuân phục Thánh ý
Cho con biết dùng tài năng tâm trí
Xử dụng hết năng khiếu của con người
Mà Thiên phú ban nhiều cách nhiều nơi
Chớ có nên suy tính điều hơn thiệt
Chúa giúp ban cho con lòng nhiệt huyết
Ngài hổ trợ cách nồng nhiệt thật tình
Ngài ban thêm sức mạnh Chúa Thánh linh
Chỉ đường đi giúp con vững bước tiến
Sống Cầu nguyện và hy sinh dâng hiến
Để đời con phó giao Ngài điều hành
Cậy tin Ngài hổ trợ con tiến nhanh
Đường hành trình về Quê Cha Vĩnh cửu
Điều tối thượng là lúc con hiện hữu
Biết hành xử sống Bác ái yêu thương
Luôn nhiệt tình chia sẻ với đồng hương
Mọi vui buồn cả những lúc sướng khổ
Đứng thẳng lên cầu Chúa Ngài phù hộ
Cùng với Ngài đường Lừ hành ngại chi
Có Chúa rồi còn mong uớc thêm gì
Khi có Chúa , là ta có tất cả …
Sướng vui gian khổ dâng Ngài
Cậy Tin vào Chúa đường dài sợ chi …
Cao Trí Dũng
__________________
CẬY TRÔNG ƠN CHÚA
Lạy Thiên Chúa Cha Quyền năng phép tắc
Con tin yêu Chúc tụng Chúa suốt đời
Xin giúp con luôn dong ruổi khắp nơi
Để mang Lời đến chư Dân hoàn vũ
Con xin nguyện hiến dâng mình phục vụ
Cho Nước Chúa lan rộng ở khắp nơi
Và đây đó nhận biết Cha trên Trời
Biết yêu say sống tuân phục Thánh ý
Cho con biết dùng tài năng tâm trí
Xử dụng hết năng khiếu của con người
Mà Thiên phú ban nhiều cách nhiều nơi
Chớ có nên suy tính điều hơn thiệt
Chúa giúp ban cho con lòng nhiệt huyết
Ngài hổ trợ cách nồng nhiệt thật tình
Ngài ban thêm sức mạnh Chúa Thánh linh
Chỉ đường đi giúp con vững bước tiến
Sống Cầu nguyện và hy sinh dâng hiến
Để đời con phó giao Ngài điều hành
Cậy tin Ngài hổ trợ con tiến nhanh
Đường hành trình về Quê Cha Vĩnh cửu
Điều tối thượng là lúc con hiện hữu
Biết hành xử sống Bác ái yêu thương
Luôn nhiệt tình chia sẻ với đồng hương
Mọi vui buồn cả những lúc sướng khổ
Đứng thẳng lên có Chúa không ngã đổ
Cùng với Ngài đường Lừ hành ngại chi
Được Chúa rồi còn mong uớc thêm gì
Có Chúa rồi , là ta có tất cả …
Sướng vui gian khổ dâng Ngài
Cậy Tin vào Chúa đường dài sợ chi …
Cao Trí Dũng
__________________
GIÁNG SINH VỀ NHỚ AI
GIÁNG SINH VỀ NHỚ AI
Có người bạn Nữ sinh thủa xưa ấy
Nàng ngoại đạo Tin yêu Mẹ Nữ Trinh
Đi Lễ đêm Mừng Con Chúa Giáng sinh
Thương Hài Đồng Giêsu Đấng giáng thế
Chúa Ngôi Hai nghèo hèn Ngài sinh xuống
Trời lung linh hàng vạn ánh đèn sao
Trước Hang đá theo con cung kính chào
Nàng lâm râm bên con cùng cầu nguyện
Tội người yêu của nàng là lính chiến
Hứa về thăm mỗi lần dịp Giáng sinh
Nàng nguyện cầu cho người yêu an bình
Mãi lăn lộn truy kích ngoài trận tuyến
Lễ Thánh về đêm nay nhiều lưu luyến
Không về được …nàng trong cảnh cô liêu
Ngoài trận địa cầu Chúa xuống ơn nhiều
Thương đoái nàng lòng đang cảnh lạnh giá
Đi Lễ đêm nàng nguyện xin Chúa cả
Cho người yêu ở trận địa yên bình
Người nàng yêu sống đời lính chiến binh
Hằng ngày đêm giử yên vui Đất mẹ
Nàng cảm nhận chàng xa nàng cô lẽ
Với cây súng mãi ghì chặt trên tay
Nàng nguyện cầu cho chàng Lễ Thánh này
Luôn kiên cường giử yên bình Dân Việt
Giờ xa quê… Giáng sinh về bão tuyết
Trước mỗi nhà lung linh đẹp đèn màu
Bên cây thông Giáng sinh Chúa nhiệm mầu
Con nguyện cầu cho nàng Đêm Lễ Thánh ..!…
Giáng sinh mến Chúa thương nàng
Nguyện cầu Ơn Chúa cho nàng yên vui
Cao Trí Dũng
__________________
Saturday, December 19, 2009
GIẶC CỘNG QUÂN CƯỚP BÁN NƯỚC
GIẶC CỘNG QUÂN CƯỚP BÁN NƯỚC
Nhìn Tuyết giá chạnh lòng thương Dân tộc
Dân đói ăn buồn rét lạnh khắp nơi
Vì giặc đỏ bọn bán nước hại người
Oáo Đất Trời sinh chi bọn phản quốc
Chúng là bọn tư bản đỏ cướp bốc
Chuyên trấn án chiếm nhà đất dân lành
Để Dân oan khắp phố xá lang thang
Phải mưa nắng cảnh đau thương khốn khổ
Trong thời này chúng nói là mở ngỏ
Dân đói rách ! Tư bản đỏ ăn chơi
Chúng huênh hoang nhắm mắt nhe răng cười
Đúng lười ươi cả một lũ ăn cướp
Với Dân mình chúng thẳng tay đàn áp
Với Phương Bắc chúng nhún nhường chìu lòn
Mặc Tàu ô giết ngư Dân biển Đông
Chúng lặng câm mặc bọn Tàu bắn giết
Lũ khốn kiếp Đĩnh Cao bây chết tiệt
Bợ đít Tàu , xu nịnh luôn Hoa kỳ
Còn Quốc nội Dân Việt khốn khổ chi
Bị đè đầu cởi cổ …bắt tù tội
Bọn giặc đỏ huênh hoang thời đổi mới
Chúng hóng hách trấn áp khổ người Dân
Thói cướp ngày tái diễn biết bao lần
Cả một lũ giặc đỏ toàn ăn cướp
Thương Dân tộc nay mai phải mất Nước
Vì quân Hán từ biên giới tràn qua
Cảnh đồng hóa sớm muộn sẽ xảy ra
Nhìn tuyết rơi buồn Dân Việt khốn khổ ..!
Buôn Dân bán nước, bưng bô
Luồn trôn bọn Hán miệng hô anh hùng..!…
Cao Trí Dũng
NGUYỆN CẦU CHÚA GIANG SINH
NGUYỆN CẦU CHÚA GIÁNG SINH
Chúc mừng Con Chúa Giáng sinh
Ánh sao xuất hiện tỏ mình Trời đông
Thiên Thần loa gọi Mục Đồng
Mau chân tỉnh thức dọn lòng viếng thăm
Hai Nhi Con Chúa đang nằm
Máng lừa nhỏ bé rét căm lạnh lùng
Giuse-Đức Mẹ nấc lòng
Chấp tay khấn nguyện kính tôn Chúa trời
Chúa con rạng rở sáng ngời
Đôi mắt trìu mến thương đời giáng sinh
Tuân nghe Thánh ý Cha mình
Hóa thân mặc khải cứu tinh loài người
Hơn hai ngàn năm qua rồi
Ơn phúc Cứu độ nhiều người chưa tin
Vì ta Ngài chịu khổ hình
Trần truồng chết thảm đóng đinh vì đời
Nghiệm suy Thiên Chúa yêu người
Sinh nơi hang đá bò lừa vì ta
Nguyện Ngài Chúc phúc Nước nhà
Thương cho giặc đỏ bạo tàn dừng chân
Thành tâm phản tỉnh ăn năn
Cứu nguy Tổ Quốc thương Dân tộc mình
Tìm cách xua quân Hán-Minh
Chúa ơi Chúc Phúc thương tình Việt Nam ..
Cho Dân ý thức cần làm
Quan tâm Cách mạng Nhung-Cam tiến hành
Chần chờ gì nữa mau nhanh
Đồng loạt Vùng dậy cướp ngang Chính Quyền
Dẹp ngay giặc đỏ bạo tàn
Giáng sinh hoan hỉ trắng vàng tung bay
Cao Trí Dũng
LỜI GIẢ TỪ ĐÊM LỄ THÁNH
LỜI GIẢ TỪ ĐÊM LỄ THÁNH
Tuyết rơi thấm lạnh trong hồn
Con tim thẩm thấu cỏi lòng nhớ nhung
Bình an Đêm Thánh chập chùng
Vấn vương nàng ấy thâm cung ngậm ngùi
Trót thương Thiên Chúa làm người
Giáo đường in bóng nguyện đời hiến dâng
Cuộc đời sâu đậm cũng từng
Bên nàng đi Lễ Chào Mừng Giáng sinh
Chúa ơi đèn nến lung linh
Nữa đời dâng Chúa, nữa Tình hoài thương
Cầu Chúa cho nàng quay lưng
Để con say mến yêu thương Tình Ngài
Trước thềm Lễ Vọng đêm mai
Nói Lời Giả biệt vì Ngài… quên ai
Thương Nàng mi ướt chảy dài
Mong nàng thông cảm Chúa ơi đau lòng
Phần con yếu đuối chờ mong
Phút giây quyết định cậy trông Ơn Ngài
Nói lời giả biệt từ ai
Em về cầu Chúa mãi hoài cho anh
Hiến đời thanh xuân tu hành
Yêu em đành đoạn hiến thân theo Ngài
Dẫu anh thất hứa em rồi
Giáng sinh Lễ Thánh xin Ngài thương em
Anh nguyện Lễ Thánh thâu đêm
Cho em can đảm hướng tâm lên trời
Nguyện cầu cho Anh em ơi
Trọn đời dâng hiến yêu Ngài vì em
Cầu Chúa Giáng Sinh thương em
Ban người Bạn mới yêu em trọn đời …
Cao Trí Dũng
TINH THẦN LỄ GIÁNG SINH
TINH THẦN LỄ GIÁNG SINH
Em có nghe chuông Giáo đường đang đổ
Tiếng ngân nga vọng vang bốn phương trời
Mừng Sinh nhật Đấng Giêsu khắp nơi
Cảm nghiệm thấy Hòa bình cho Thế giới
Chúa sinh xuống bao lòng người mong đợi
Ta hân hoan mang niềm vui trong hồn
Đấng Giêsu con Thiên Chúa Chí tôn
Người mang đến Hồng phúc cho nhân loại
Hạnh phúc thay ! yên vui hết khắc khoải
Thôi lo âu vì hủy hoại chiến tranh
Người Chúc Phúc thôi khủng bố …bạo hành
Cho Thế giới an vui Tình đồng loại
Ít nữa là trong ngày đêm Lễ Thánh
Khắp dương gian hưởng không khí yên bình
Vui đèn đóm nhiều màu sắc lung linh
Nói lên rõ Niềm vui Chúa giáng thế
Nhìn cảnh trí lòng sảng khoái đáo để
Có Niềm vui ẩn hiện trong lòng người
Không còn nữa lo toan nhưng thảnh thơi
Ta tin yêu lòng đầy ắp hy vọng
Chúa Hài Nhi Đấng Con Trời cao trọng
Đã khiêm hạ mặc xác phàm như ta
Sinh Hang đá lạnh giá và cơ hàn
Một mẫu gương nghèo hèn ta soi thấu
Ba mươi năm thầm lặng từ thơ ấu
Trong xóm nhỏ điêu tàn miền Bêlem
Không đền đài cao sang rợp nến đèn
Ngài mỗi ngày bên Giuse đục đẹo
Sống lớn lên chất phác không lươn lẹo
Ba năm sau cuối đời đi rao Lời
Mang Tin Mùng Chúc Bình an khắp nơi
Để nhân thế sống yêu thương đồng loại …
Cao Trí Dũng “Xmas 2009”
__________________
Friday, December 18, 2009
ÁNH SÁNG CHÚA GIÁNG SINH
ÁNH SÁNG CHÚA GIÁNG SINH
Đang Mùa Vọng Dọn lòng Mừng Chúa đến
Ngài chính là Ánh sáng chiếu soi đường
Là Con một của Thiên Chúa Tình thương
Ánh sáng soi nguồn Chân lý hằng sống
Hỡi những ai vui say đời hoạt động
Muốn sẻ chia Tình liên đới yêu thương
Muốn xa tránh những bóng tối trên đường
Muốn bênh vực kẻ hèn mọn nhỏ bé
Mừng Giáng sinh Chúa Cứu Độ nhân thế
Ngài đưa đến nguồn hy vọng chứa chan
Ngài an ủi những tâm hồn rụi tàn
Ngài giảng rao Lời Tin Mừng Chân lý
Ngài củng cố niềm tin và lý trí
Cho hết thảy mọi người sống yêu thương
Ngài đánh thức kêu gọi ta dọn đường
Để sẳn sàng đón chào Chúa lại đến
Phận hèn ta noi gương Chúa dâng hiến
Theo chân Ngài đường thương khó đi lên
Dầu sỏi đá…lồi lỏm lắm gập ghềnh
Đón chờ ta hiến tế trên Đồi Sọ
Muốn hạnh phúc vinh quang cần gian khổ
Càng gian lao càng chiến thắng vinh quang
Mới xứng đáng hưởng hạnh phúc Thiên Đàng
Khi Quang lâm ngày Thiên Chúa xuất hiện
Mừng ngày vui Lễ Giáng sinh lại đến
Ta hân hoan chào đón Chúa Hài Nhi
Noi gương Mẹ thực thi sống nghèo hèn
Hãy uốn thẳng , san phẳng đường cho Chúa
Ta Dọn lòng đón chào Chúa muôn thủa
Từng giây phút Ánh Sáng Chúa lan tràn
Chiếu soi hồn vui thanh thản bình an
Mừng Sinh nhật con Thiên Chúa lại đến
Cao Trí Dũng
VÌ YÊU CON CHÚA GIÁNG TRẦN
VÌ YÊU CON CHÚA GIÁNG TRẦN
Ánh sao lạ giửa Đêm đông chiếu sáng
Điểm chỉ đường nơi sinh hạ Ngôi Hai
Trời sương tuyết giá lạnh lắm ai ơi
Mẹ ôm con cốt chuyền ít hơi ấm
Giửa đồng hoang đất Bêlem lạnh lắm
Nghe rào rạt gió tuyết đập bên tai
Lạnh lẽo Bé run rẩy cả hình hài
Thương Con Chúa nghèo hèn đêm lạnh giá
Tháng mười hai Đấng Cứu độ sinh hạ
Mang Yên vui Hòa bình xuống dương gian
Ngai sinh xuống nơi hang đá cơ hàn
Mang chia sẻ nguồn Ơn và Phúc lộc
Góc Trời xa lại xuất hiện sao lạ
Soi sáng giúp ba vua đường hành trình
Họ tìm đến tôn thờ Chúa Cứu tinh
Mang theo qùa “Vàng-Nhũ Hương- Mộc dược”
Ba mươi năm sống âm thầm thủa trước
Trong thôn nhỏ Nazareyh -Bêlem
Bên Đức Mẹ -Thánh Giuse dịu hiền
Ngày ngày học Cha già nghề làm mộc
Ba năm sau giảng rao Lời hồng phúc
Đi đây đó đều khắp vạn nẻo đường
Ngài đích thân rao Tin Mừng Tình Thương
Bằng Sứ mệnh Nối kết lại trời đất
Chúa Giêsu Đấng Chân lý - Sự thật
Lời của Ngài là Ánh sáng soi đường
Đường của Ngài là Công bằng-Yêu thương
Với Hòa bình trong ấm êm Viên mãn …
Chúa thương sinh xuống dương gian
Hang lừa máng cỏ cơ hàn VÌ YÊU
Cao Trí Dũng
NGUYỆN CẦU ĐÊM LỄ THÁNH
NGUYỆN CẦU ĐÊM LỄ THÁNH
Giáng sinh năm nay đã gần tới
Chào mừng con Chúa sinh ra đời
Trước cổng Nguyện đường ai đứng đợi
Cầu đêm lễ Thánh không đơn côi
Đêm nào Lễ Thánh Anh còn nhớ
Chúng mình hai đứa đi Lễ đêm
Nguyện Chúa ủi an người bất hạnh
Trong đêm lạnh giá không chăn mền
Nhớ cánh Thư hồng… Chúa sinh xuống
Giáng sinh năm nào anh trao em
Lòng em vui sướng đầy xao xuyến
Năm đó Giáng sinh thật êm đềm
Tình mình dạo ấy thêm nồng thắm
Bên nhau dự Lễ Thánh Nhiệm mầu
Lễ đêm cảm nghiệm say Tình Chúa
Nồng thắm từ đó đẹp Tình đầu
Bây gìờ xa cách mình đôi ngã
Cầu xin Ơn Chúa Đấng Hài Nhi
Sưởi ấm lòng ta đêm lạnh giá
Cho Duyên nồng thắm đẹp tình si
Lung linh đèn nến chiếu soi
Trong đêm Lễ Thánh Con Trời sinh ra
Tiếng đàn hòa nhạc Thánh ca
Nâng hồn lên Chúa thiết tha nguyện cầu
Cho Quê hương Việt thương đau
Yên bình vui sống bên nhau trọn đời
Trung thành mến Chúa yêu người
Cờ Vàng phất phới rạng ngời Nước Nam
Cao Trí Dũng
Thursday, December 17, 2009
CHỢT GẶP LẠI NÀNG
CHỢT GẶP LẠI NÀNG
Thoáng nhìn ai đứng lặng thinh
Thời gian xa cách biệt tin lâu rồi
Sáng nay bước cạnh nhà tôi
Chân đi bối rối góc trời chùng mây
Ngở ngàng gặp ai mai này
Trên đường đi lễ đong đầy tình xưa
Trong ta rộn nỡ hồn Thơ
Lòng mình bất chợt mộng mơ thủa nào
Cảm nhận nàng đó … nôn nao
Người tình đã hẹn đêm nào bên nhau
Huế ơi trên bến trăng sao
Bên nàng tâm sự đường vào tình yêu
Còn nhớ không em một chiều
Qua lời nhắn gởi bao nhiêu ân tình
Hẹn anh tìm đến với mình
Bên nhau bàn chuyện Duyên tình tương lai
Bến sông An Cựu Trăng sao
Hai mình tâm sự dạt dào yêu thương
Duyên tình từ đó hoài vương
Chưa lời giả biệt tình trường chia xa
Chiến chinh nổi lửa Sơn hà
Mịt mù bom đạn bôn ba chiến trường
Em đi đâu mất xa phương
Riêng anh lính trận khói sương miệt mài ...!
Giờ này em đã có rồi
Cầu chúc đôi lứa trọn đời yêu thương
Vuông tròn Duyên đẹp Tình trường
Bạn tình kỷ niệm vấn vương nữa gì…
Cao Trí Dũng
MẸ CHÚA MẸ CHÚNG TA
MẸ CHÚA MẸ CHÚNG TA
( Chúa Nhật IV / C Mùa Vọng )
Maria , một thôn nữ làng quê
Sống lớn lên tại miền Nazareth
Người nữ tỳ nhỏ thó và vô danh
Maria ít có người biết đến
Nhưng một hôm qua lời Chào Thiên sứ
“Đầy Ơn phúc …Chúa ở với lòng Bà ..”
Với Thiên Chúa không có gì khó khăn
Qua lời “ Xin Vâng”Người làm được mọi sự
Maria thụ thai như Thánh ý
Bởi quyền Phép của Thiên Chúa Thánh linh
Bà chịu thai Chúa Ngôi Hai trong mình
Nhưng muôn đời Mẹ Nữ trinh Vô Nhiễm
Maria được Chúc phúc thể hiện
“Ơn Cứu Độ” Thiên chức Mẹ lớn lao
Mẹ Đồng công Cứu chuộc Phúc dạt dào
Từ muôn thủa … Me Chúa Đấng Cứu thế
Mẹ Con Chúa , Mẹ của muôn thế hệ
Thiên Chúa ban Ngôi Hai ngự lòng Bà
Ngai Vàng Đavit…cai trị nhà Gia-cop
Ngay sau đó , Mẹ đi thăm Chị họ
Bà Isa-ve già cả không con cái
Chồng của Bà là Zacaria
Hai Ông Bà yêu nhau không nề hà
Cũng được Chúa ban con trai ba tháng
Dạ mang Chúa thân hành mừng chia sẻ
Gioan trong lòng đã thổ lộ vui mừng
Sự hoan vui được Mẹ Chúa viếng thăm
Qua đó Mẹ mang Chúa đến cho họ
Chính vì thế sau này Chúa đây đó
Mang Tin Mừng giảng rao cho mọi người
Noi gương Mẹ theo Chúa đi khắp nơi
Mẹ cộng tác vào Chương trình Cứu Độ …
Cao Trí Dũng
Friday, December 11, 2009
NGUYỆN CẦU NHÂN LỄ MẸ VÔ NHIỄM
NGUYỆN CẦU NHÂN LỄ MẸ VÔ NHIỄM
Con kính mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Con tung hô con chào Mẹ Nữ trinh
Con yêu Mẹ , mến Mẹ hết tâm tình
Mừng Lễ Mẹ dâng hoa lòng sắc thắm
Yêu kính Mẹ dâng Me tình say đắm
Con tin yêu dâng lên Mẹ xác hồn
Mỗi sáng sớm đến chiều tím hoàng hôn
Kết Hoa lòng Mân Côi dâng cầu Mẹ
Lần chuổi hạt trông cậy Mẹ luôn sẽ
Thương hộ phù con cái Mẹ tháng ngày
Con tin yêu cậy trông Mẹ phút giây
Phó dâng Mẹ hết con cái gia đạo
Con nguyện Mẹ cho giặc đỏ tàn bạo
Ngưng trấn áp cướp nhà đất Dân oan
Cho Dân Việt được yên ấm hoàn toàn
Tránh khỏi bị bọn Hán Tàu dòm ngó
Mộng bành trướng bệnh cố hữu Tàu đỏ
Ý đồ chúng muốn thôn tính Đất Nam
Xin quyền uy Mẹ thương tra tay làm
Để chúng thôi bỏ đi mộng đồng hóa
Chứ hiện tại trong hoàn cảnh gian khó
Chúng lấn đất chiếm hải đảo của ta
Mẹ La Vang mau cứu giúp Sơn hà
Vì Hán quân đang có mặt đây đó
Con khấn Mẹ cho Lãnh đạo giặc đỏ
Yêu quyền lợi của Đất nước Dân sinh
Họ phản tỉnh trở về với Dân mình
Để hy vọng tránh hiểm họa Tàu Đỏ …
Yêu thương Dân Việt xóm làng
Hết lòng cầu Mẹ La Vang thương tình
Ban cho Đất Nước Quê mình
Phú cường giàu mạnh Yên bình ấm no
Cao Trí Dũng
Thursday, December 10, 2009
CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI
CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI
Con thưa Chúa sao Chúa cho xảy đến
Một thảm họa quá khủng khiếp thế này
Cả hàng mấy ngàn người phải chết ngay
Với một câu trả lời rất thâm thúy
Thiên Chúa Ngài quyền uy và tinh tế
Ngài rất buồn và quá hiểu điều này
Vì ta đòi Chúa ra khỏi chính quyền
Ra khỏi luôn ở các ngôi Trường học
Ngài rút lui âm thầm trong thinh lặng
Vẫn yêu thương Ngài luôn ban ơn lành
Và chở che không để ta một mình
Ngài hiện hữu và yêu thương tha thứ
Nhưng Thiên Chúa cho ta quyền tự chủ
Được Tự do chọn lành dữ cho mình
Nếu không khéo chi phối bởi ma tinh
Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy …
Con người ta là tạo vật của Chúa
Bởi nhưng không Ngài tác tạo nên ta
Cớ sao mình dám tự loại Chúa ra
Khỏi cộng đồng,Trường học, Xã hội chứ ..!
Chính một một… họa lớn cho Nước Mỹ
Có mở lòng mắt tâm linh ra không
Hay còn mãi kiêu căng và cứng lòng
Sông khiêm nhu để Chúa Ngài hướng dẫn
Quyền năng siêu việt Chúa Trời
Loài người tạo vật do Ngài dựng nên
Ngày đêm tâm nguyện liên liên
Hiến dâng cuộc sống ưu tiên thờ Ngài
Cao Trí Dũng
MỪNG VUI BỪNG LÊN
MỪNG VUI BỪNG LÊN
(Chúa Nhật III / C Mùa Vọng )
Hết tím buồn mà hồng lên Hy vọng
“Hãy vui lên hỡi thiếu nữ Sion”
Thánh Phaolô “Anh em hãy vui lên”
Vọng dọn đường… lòng chứa chan hy vọng
Tím buồn đó … hy vọng bừng sức sống
Buồn tự hối lòng kỳ vọng dâng đầy
Hy vọng hồng vui chứa chan từ đây
Con người thường nhân lên và thích cộng
Nhằm nhận thêm quyền lợi và tiền của
Còn Gioan dạy chia sẻ cho đi
Người thu thuế đừng đòi hỏi thêm chi
Quá qui định mà luật lệ ước tính
Ta hy vọng thực thi theo luật thuế
Muốn có thêm hãy chia sẻ cho đi
“Cho đi rồi , sẽ nhận được thêm nhiều”
Hãy đem chia đừng bo bo giử lấy
Sẽ nhẹ nhàng… giải thoát ta là vậy
Gioan nhân chứng như lời Ông truyền rao
Không cao lương ăn bình nhị thế nào
Chỉ châu chấu , mật ong rừng sẳn có
Về quần áo chẳng lụa là gấm vóc
Chỉ da thú bình dị chẳng cao sang
Nhờ vậy mà lòng thanh thản nhẹ nhàng
Niềm vui đó đâu xa xuôi tìm kiếm
Qua màu tím ta sẽ thấy màu hồng
Lòng sám hối buồn qua …giờ lại vui …
Cao Trí Dũng
Tuesday, December 8, 2009
MÙA VỌNG DỌN LÒNG
MÙA VỌNG DỌN LÒNG
Là Tín hữu luôn tỉnh thức cầu nguyện
Để Thiên Chúa đổ sương xuống ơn lành
Mới mong tránh được chước qủi gian manh
Lôi cuốn ta quyến rủ làm điều ác
Hãy tỉnh táo căn chừng chớ chểnh mảng
Vì qủi ma luôn rình rập chúng ta
Siêng nguyện cầu hầu tránh điều gian tà
Ta theo Chúa Đường , Chân lý sự sáng
Lời của Ngài ánh đèn pha chiếu rạng
Lời mời gọi thần diệu đến lạ lùng
Mùa Vọng đến nhắc nhở ta dọn lòng
Để đón mừng Chúa Vinh quang lại đến
Noi gương Mẹ trọn cuộc đời dâng hiến
Luôn “Xin vâng”Thánh ý trong cuộc đời
Sống khiêm hạ bên Giêsu ! Mẹ ơi
Mẹ người nữ Ơn phúc hơn tất cả
Hãy dọn đường sửa lối cho ngay ngắn
Và dọn lòng ta sám hối ăn năn
Với lòng thành nguyện xin Chúa đến thăm
Chúc yên vui Hoà bình cho nhân loại
Ta yêu thương sống đẹp tình đồng loại
Để hình ảnh Chúa tỏ hiện nơi ta
Để Nước Cha hiển trị khắp mọi nhà
Ta hân hoang Đón chào Ngài lại đến
Cao Trí Dũng
MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Mừng Lề Mẹ ! Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội
Giáo Hội muốn lặp lại Tín điều này
Thiên Chúa đã yêu thương Thế gian đây
Với Thiên Chúa không gì không làm được
Chúa dựng Mẹ …cho Mẹ không tì vết
Khỏi bóng tối tội lổi của Thế gian
Mẹ nền tảng theo đó ta cậy trông
Mà nhân loại có được niềm hy vọng
Mẹ ánh bình minh cho Thế giới sống
Thế giới mới này vươn lên không ngừng
Chiêm ngắm Mẹ cả một đời hiến dâng
Luôn lạc quan và kỳ vọng trong Chúa
Noi gương Mẹ sống Thánh ý muôn thủa
Luôn tuân phục và Tin yêu cậy trông
Ta hèn yếu vì phận người long đong
Mãi không ngừng dệt bằng những vấp ngã
Sống Tin yêu cậy trông không buồn bã
Phận hèn yếu …ngã chổi dậy đi ngay
Ngước trông Mẹ , Mẹ mỹ miều đẹp thay
Noi gương Mẹ “ xin vâng”trong thử thách
Bao gian nguy dồn dập và thúc bách
Vấp ngã ư ? chổi dậy ta đứng lên
Trông nhìn Mẹ ta cậy trông Mẹ hiền
Đở giúp ta vượt qua mọi sóng gió
Mẹ Vô Nhiễm con kỳ vọng Mẹ đó
Để cùng Mẹ bước theo Chúa Giêsu
Mẹ Trinh nữ cầu nguyện sống khiêm nhu
Noi gương Mẹ ta bước đi theo Chúa
Cao Trí Dũng
MỪNG MẸ VÔ NHIỄM
MỪNG MẸ VÔ NHIỄM
Maria ! Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm
Nụ Tín lý trải qua nhiều chông gai
Qua diễn giãi các Giáo Phụ về Ngài
Và sau cùng phán quyết từ Giáo Hội
Qua nhiều giai đoạn bàn luận trao đổi
Giáo Hội mới nở tươi thành Tín điều
Một đặc ân thật vô cùng cao siêu
Mẹ Trinh Vương Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội
Mẹ không hề vương chút gì tội lổi
Maria ! Chào Mẹ Vô Nhiễm thai
Cầu giúp con kính Mẹ thờ Ngôi Hai
Mẹ Vô nhiễm chẳng hề vương tội Tổ
Ở Lộ Đức , Mẹ xưng Mẹ Vô Nhiễm
" Ta là Mẹ Vô Nhiễm" Mẹ chúng con
Sống bên mẹ con hạnh phúc an toàn
Tình con thảo Dâng lời ca Mừng Mẹ
"Linh hồn tôi xin ngợi khen Thiên Chúa
Và lòng trí nhảy mừng Đấng chuộc tôi
Ngài đã làm điều kỳ diệu trong tôi
Tôi trọn đời ca ngợi Tình yêu Chúa .."
Con cùng Mẹ tạ ơn Cha muôn thủa
Chúc khen Mẹ ! Mẹ Trinh trắng tinh tuyền
Tạ ơn Chúa ! Thương cho mẹ trinh nguyên
Cùng với Mẹ con cảm tạ Tình Chúa ..!
Cao Trí Dũng
ĐẨY DÂN VÀO CHỎ CHẾT
ĐẪY DÂN VÀO CHỔ CHẾT
Quốc hội gật đưa Dân vào chổ chết
Nước biển Đông hòa tan máu nhiều rồi
Giờ bất chấp cảnh báo của Dân tôi
Họ cố dồn ngư Dân chết thêm nữa
Ngư Dân ta sao chống Tàu chiến chúng
Với nhiều loại vủ khí rất tối tân
Bắn từ xa chúng đâu cần lại gần
Tàu đánh cá của ta thật bạc phước
Lập Dân quân là sai lầm chiến lược
Khiến ngư dân đối đầu với hiểm nguy
Máu lại đổ gấp trăm lần trước kia
Hậu quả này ai tạo nên khổ thế
Lãnh đạo ta với đỉnh cao trí tuệ
Tạo lý do để bọn Tàu triệt tiêu
Đúng Đĩnh cao các ông tính nước liều
Đẩy ngư Dân của ta vào chổ chết
Tội Dân ta gặp Lãnh đạo phò chệt
Diệt đi dần nguồn sinh lực Dân ta
Chết thêm nữa Nước lâm nguy quá mà
Lãnh đạo hèn tự hủy chết Dân tộc
Bị khiêu khích tàu Hán thêm hằn hộc
Dùng vủ khí tối tân để diệt ta
Chết chốc đến khốn khổ ngư dân nhà
Đúng Đỉnh cao trí tuệ khôn hóa dại
Ngư Dân ta hiểm nguy thêm bị hại
Tàu bị hủy , ngư dân chết biển khơi
Ai trách nhiệm Dân chết khổ lắm trời
Mong Đỉnh cao sáng mắt mà xét lại ..!
Cao Trí Dũng
Monday, December 7, 2009
CHỚ VỘI TRÁCH EM NHÉ
CHỚ VỘI TRÁCH EM NHÉ
Anh ra đi chớ vội trách em nhé
Dẫu thương nhớ chẳng về… em hiểu cho
Ở bên này lạnh giá thao thức lo
Mong rằng em yên bình dẫu xa cách
Yêu thương em mặc cho hồn dằn vặt
Nhớ em yêu thời ngà ngọc hẹn hò
Chẳng tai anh ma ta lở chuyến đò
Trực biển khơi thuyền đau phải xa bến
Nhớ lắm chứ đâu bến bờ nơi hẹn
Hồn ta đau lạc lỏng nặng nổi sầu
Biết em đang đếm sao trời đêm thâu
Nhớ thương em anh chung điệu buồn khóc
Nơi phương này xa cách anh thầm đọc
Những vần thơ em đã gởi tặng anh
Trách rằng anh không lời yêu mộng lành
Để duyên tình đến hồi như tan vở
Mong em hiểu dầu tình có dang dở
Vì quê mình bị nhuộm đỏ đau thương
Anh xa em phải bỏ lại mái trường
Vẫn yêu em nhiều hơn vì xa cách
Không phải anh lấy cớ để biện bạch
Anh tin rằng em thông hiểu cho anh
Xa Quê hương vần trung dũng đấu tranh
Cho ngày về Nước Tự do –Dân chủ
Cao Trí Dũng
__________________
Sunday, December 6, 2009
MÙA VỌNG DỌN LÒNG
MÙA VỌNG DỌN LÒNG
Là Tín hữu luôn tỉnh thức cầu nguyện
Để Thiên Chúa đổ sương xuống ơn lành
Mới mong tránh được chước qủi gian manh
Lôi cuốn người khuyến dụ lắm điều ác
Hãy tỉnh táo căn chừng chớ chểnh mảng
Vì qủi ma luôn rình rập chúng ta
Siêng nguyện cầu hầu tránh điều gian tà
Ta theo Chúa Đường , Chân lý sự sáng
Lời của Ngài ánh đèn pha chiếu rạng
Lời mời gọi thần diệu đến lạ lùng
Mùa Vọng đến nhắc nhở ta dọn lòng
Để đón mừng Chúa Vinh quang lại đến
Noi gương Mẹ trọn cuộc đời dâng hiến
Luôn “Xin vâng”Thánh ý trong cuộc đời
Sống khiêm hạ bên Giêsu ! Mẹ ơi
Mẹ người nữ Ơn phúc hơn tất cả
Hãy dọn đường sửa lối cho ngay ngắn
Và dọn lòng ta sám hối ăn năn
Với lòng thành nguyện xin Chúa đến thăm
Chúc yên vui Hoà bình cho nhân loại
Ta yêu thương sống đẹp tình đồng loại
Để hình ảnh Chúa tỏ hiện nơi ta
Để Nước Cha hiển trị khắp mọi nhà
Ta hân hoang Đón chào Ngài lại đến
Cao Trí Dũng
Friday, December 4, 2009
BỐI CẢNH CHIA XA
BỐI CẢNH CHIA XA
( Đồng cảm với VTT )
Anh ra đi dù thất hứa em nhé
Dẫu nhung nhớ chẳng về…em hiểu cho
Ở bên này Đông giá thao thức lo
Rằng biết em hiểu cho …dẫu xa cách
Vẫn yêu thương mặc cho hồn dằn vặt
Nhớ em yêu thời ngà ngọc hẹn hò
Chẳng tại anh để mình lở chuyến đò
Trực biển khơi con thuyền đau xa bến
Anh ra đi nhớ bến bờ nơi hẹn
Hồn anh đau lạc lỏng nặng nổi sầu
Vì biết em đếm sao trời đêm thâu
Nhớ thương em …anh chung điệu thương khóc
Nơi chân trời ngăn cách anh thầm đọc
Những vần thơ em viết gởi tặng anh
Trách rằng anh không lời yêu mộng lành
Nên duyên tình chúng mình như tan vở …
Riêng phần anh kgông nghĩ tình dang dỡ
Vì Quê mình giặc vào gây đau thương
Anh xa em và bỏ lại Quê hương
Nhưng cảm nhận yêu em nhiều hơn nữa
Anh không nghĩ xa nhau mà thất hứa
Mong Quê hương Đất Nước mình Tự do
Cho Dân Việt luôn hạnh phúc ấm no
Sống Nhân quyền Nước hùng cường Dân chủ
Dâng đời Đấu Tranh không ngừng
Cho Quê hương Việt hùng cường lên hương
Mai ngày đoàn tụ lên đường
Trở về Đất Mẹ thân thương tuyệt vời …!
Cao Trí Dũng
Thursday, December 3, 2009
LỬA MÙA VỌNG VN BỪNG LÊN
LỬA MÙA VỌNG BỪNG LÊN
Đức Thánh Cha Biển Đức thứ mười sáu
Trao lại gậy cho Đức Tổng Giuse
Qua Vị Hồng Y Etchegaray
Như thổi lửa hy vọng vào Đất Việt
Tại ngôi Thánh đường Chính Toà Hà nội
Cộng Đoàn Tín hữu vổ tay hò reo
Như chào đón một Mùa Vọng Thiên Triều
Vị Đặc sứ bày tỏ lòng tha thiết
Niềm Tin vững chắc nơi Đức Tổng Kiệt
Ngài công khai Tỏ ý nghĩa đợi trông
Vào Mùa Vọng , thời điểm chuẩn bị lòng
Đức Tổng Kiệt hình ảnh Chủ Chăn thật
Chúc Đức Tổng vững vàng trong Sứ vụ
Cùng với Chúa dầu phải chịu đóng đinh
Không còn cướp nữa…họ đã tự hối rồi
Mặc thông tin bịa hoang mang hỗn lốn!
Nhưng giáo Hội vẫn dè dặt từ tốn
Lùi để tiến khôn ngoan đến lạ lùng
Thái độ này đến từ Chúa Thánh linh
Tức khôn ngoan Nước Trời ai mà biết
Con người trần khi chạm vào siêu việt
Hiểu khôn ngoan triều thần khác thế gian
Chính thế ta …hiểu Mùa Vọng ơn tràn
Ta kiên vững tin tưởng vào Hội Thánh
Tín hữu Việt khống lấy gì bất hạnh
Ta tin rằng Chúa yêu qúi Việt Nam
Và Hội Thánh cũng luôn hằng lưu tâm
Ta Cảm nhận Ơn Mùa Vọng khởi điểm
Mẹ La Vang Mẹ Nữ Vương huyền nhiệm
Mùa Vọng dọn lòng nhận Hồng ân Nước Trời
Mẹ giúp ta góp phần mình khắp nơi
Dựng xây Hội Thánh với kiên trung can đảm
Cao Trí Dũng
__________________
Wednesday, December 2, 2009
MONG NGÀY TRỞ LẠI ĐÀ THÀNH
MONG NGÀY TRỞ LẠI ĐÀ THÀNH
Ta đi trong nắng Xuân năm nào
Đà Thành xa rồi buồn làm sao
Ta nhớ phố xá trông buồn thảm
Cộng vào xâm lấn khốn Đồng bào
Hôm nay Thu nhớ trời ảm đạm
Hãi ngoại hướng về thương Quê hương
Dân tình Đất Quảng xa dặm trường
Biết có ngày nào về thăm lại..!
Ô sao thương lắm ..! lòng vẫn ngại
Gởi hồn theo gió về thăm quê
Ta nguyện Đấu tranh chờ ngày về
Giải phóng Quê nhà Nước Dân chủ
Bâng khuâng thao thức lòng tự nhủ
Hỡi mây dừng lại khoan khoan bay
Cho ta tâm sự mấy lời này
"Cách mạng Nhung-Cam mau thệ hiện"
Sức hơi còn lại đem dâng hiến
Nhân quyền Dân chủ cho Nước Nam
Ước mong Vùng dậy Toàn Dân làm
Lịch sử sang trang Nhung Cách mạng
Ngày đêm Tranh đấu không xao lãng
Cho Quê hương nhà rạng bình minh
Cho Đất Nước Việt thắm hương tình
Người người hạnh phúc Nước Dân chủ
Ngày ấy mừng vui thật bất hũ
Ta sẽ về lại Quê Đà Thành
Đẹp mùa Xuân thắm dưới nắng hanh
Bên nhau nâng ly Mừng Đoàn tụ
Quê hương nhung nhớ làm sao
Ngày đêm ta mãi nôn nao ngày về
Cao Trí Dũng
Tuesday, December 1, 2009
HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA
HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA
( Chúa Ngật II / C Mùa Vọng )
Hai nhân vật nhắc nhiều trong Mùa Vọng
Là Gioan Tẩy giả và Mẹ Maria
Gioan lớn tiếng dùng Lời Isaia
Để mời gọi mọi người “ hãy Sám hối”
Hãy dọn đưòng cho ngay hàng thẳng lối
Để Ngài đi mang Ơn Cứu độ cho đời
Đường lối đó là Ngôi Hai Chúa Trời
Nhưng ta phải dọn đường… là cộng tác
Với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc
Sao cho phù hợp đường lối của Ngài
Không bắt Chúa sửa lối theo ý ta
Mà cần ta cộng tác theo đường Chúa
Mọi núi đồi ta phải bạt thấp xuống
Hố sâu thung lũng phải lấp cho đầy
Nơi lồi lỏm phải san bằng phẳng ngay
Rồi mọi người sẽ thấy Ơn Cứu độ
Mở đường thẳng ta đi trong tiến bộ
Ta vui bước để cho Lời truyền đi
Cần bước chân Ngài khai sáng hộ trì
Cùng Chúa ta đi chinh phục Thế giới
Khoan đường hầm để lần ra ánh sáng
Phải thân thiết với người đừng hửng hờ
Tha nhân kia ta cần nên bé thơ
Và lên đường sẻ chia họ bằng được
Chúa đang đi hãy theo đừng cản bước
“Hãy dọn đường” Lời mời của Gioan
Đấng Tiền hô nơi sa mạc vọng vang
Đường Hoán cải đường dẫn đến hoan lạc
Cao Trí Dũng
DỌN ĐƯỜNG MỪNG CHÚA ĐẾN
DỌN ĐƯỜNG MỪNG CHÚA ĐẾN
( Chúa Nhật II / C Mùa Vọng )
Ta không thể ngủ quên trong Mùa Vọng
Bên Hang đá , Cây Thông và đèn màu
Hay tiệc tùng chè chén đến với nhau
Giửa năm Thánh Hồng ân đón chào Chúa
Điều chính yếu nhân Mùa Vọng cần nhớ …
“ Hãy dọn đường dọn lòng mừng Hài Nhi
Chúa Giêsu quang lâm cho chính ta
Vì thời gian đã mãn Chúa lại đến…”
Hãy sám hối tin vào Ơn Cứu độ
Và Tin vào Tin Mừng đón Chào Ngài
Hướng về Lễ Giáng sinh, Ngày Quang lâm
Mọi núi đồi ta cần bạt cho thấp
Hãy san bằng hết đi mọi thung lũng
Khúc quanh co phải cần uốn cho ngay
Đường lồi lõm ta phải san cho bằng
Con đường Chúa , đường Tình yêu đầy ắp
Đường Chúa đi… khiêm tốn không cố chấp
Đường của Ngài Đường công chính chiếu soi
Còn đường ta lồi lỏm lắm chuyện đời…
Mau san bằng… để khoác áo Chân lý
Dẫu dọn đường cho Chúa gian khó nhĩ
Nhưng Ngài giúp đưa ta đến hoàn thành
Tài trực giác siêu nhiên hóa cực nhanh
Chính lòng Mến là Động cơ thúc đẩy
Hãy sám hối ta dọn đường
Quang lâm Chúa đến yêu thương Tình Ngài
Cao Trí Dũng
TÌNH CHA YÊU TA
TÌNH CHA YÊU TA
Tuân ý Cha Ngôi Hai xuống thế
Ơn Cứu độ Thượng Đế cho đời
Đất Trời nối kết sương rơi
Tình Cha Ơn phúc tốt tươi đầy tràn
Yêu thương ta Tim Cha rộng mở
Cuốn hút ta không để lơi loai
Lòng Cha thương con mãi hoài
Giúp sức ta tránh thói đời bê tha
Khi bóng đêm chiều tà xuống núi
Gió hiu hắt buồn tủi lụy thân
Lòng Cha thương ta vô ngần
Ban ơn hổ trợ vô vàn phúc ân
Trời hương hoa tỏa làn hương ngát
Con tự hối cảm tạ ơn Cha
Mang Ơn Cứu độ chúng ta
Tình Cha bát ngát bao la nghìn trùng
Con đường hẹp vô cùng gian khổ
Chết trần truồng máu đổ vì ta
Tình Ngài quá đổi mặn mà
Daỵ con Bác ái thuận hòa yêu thương
Tâm tình Cha vấn vương mời gọi
Theo đường Chúa chói lọi ánh dương
Lời Ngài soi chiếu trên đường
Chân ta tiến bước bốn phương Rao Lời
Sứ mệnh ta dâng đời Rao giảng
Mau ra quân chểnh mảng không nên
Lời Ngài ta nguyện ưu tiên
Kiên trung đi đến mọi miền Truyền Rao
Ước LỜI Ngài được đón chào
Người người tin nhận tiến vào Nhà Cha
Cao Trí Dũng
Sunday, November 29, 2009
CHIA XA VÌ KHÓI LỬA
CHIA XA VÌ KHÓI LỬA
Bao dặm trường mà chân ta mãi bước
Nổi nhung nhớ còn ôm nhớ tình ta
Hồn vương vấn mỏi mòn hình bóng ai
Thấy lòng mình đôi lúc còn thổn thức
Còn đâu nữa thời xa xưa ngà ngọc
Ao trắng dài đời nữ sinh thướt tha
Nón bài thơ nghiêng nghiêng tóc mượt mà
Đường học về song hành thong thả bước
Nhớ không em đường phố củ ngày trước
Ta sánh bước dìu nhau đi trong đêm
Nhớ nữa không hay đi vào lãng quên
Nụ hôn vội ngọt ngào trên môi ấy
Rồi bỗng dưng trời ngột ngạt ta thấy
Duyên tình mình bị khói súng vở tan
Vào quân ngủ đời gió sương bạt ngàn
Thổi đời ta cuồn cuộn vào cơn lốc
Chúng ta xa thành phố chẳng mấy chốc
Tình vương vấn mình đôi ngã long đong
Ra chiến trường anh u uất trong lòng
Vì xa nhau lòng nhạt nhòa tan vở
Chiều trên bến nơi hẹn em còn nhớ
Sông An cựu cảnh trăng nước thuyền qua
Giờ nhớ lại thấy lòng mình xót xa
Sao quê ta khói súng đầy chết chóc
Nhớ Quê hương giặc về gây tang tóc
Trời khói lửa Đất Mẹ nhuốm sầu đau
Thấy Con cái xa xứ Mẹ âu sầu
Lòng tan tác thương con đứa mỗi ngã
Cao Trí Dũng
Saturday, November 28, 2009
CON DÂN VIỆT ĐAU KHỔ
CON DÂN VIỆT ĐAU KHỔ
Mẹ Việt Nam ! cảm kích Dân Quốc nội
Bị đọa đày trong khốn khổ lầm than
Dưới ách Cộng bọn giặc đỏ bạo tàn
Chúng đè đầu cởi cổ con Dân Việt
Mẹ Việt Nam ! tội con Mẹ khổ thiệt
Vì Lãnh đạo lo bán nước , buôn dân
Nhà bị cướp ,chiếm mất luôn ruộng vườn
Làm con Dân phải sống cảnh cơ cực
Đất Nước ta Dân Quốc nội khổ thật
Cơm chẳng no …đói rách là chuyện thường
Ai gây nên cảnh bi đát đau thương
Thủ phạm chính bọn Quan quyền giặc đỏ
Còn Việt Cộng Dân tình còn khốn khổ
Biết ngày nào Đất Mẹ hết cộng nô
Hưởng Nhân quyền-Dân Chủ và Tự do
Dân việt ta được no cơm ấm áo
Đến lúc đó Dân tự do viết báo
Ta thi đua xây dựng đẹp giang sơn
Tay trong tay lòng biến mất căm hờn
Dân tự chủ , tự cường Nước hùng mạnh
Được như vậy mặc sức ta tung cánh
Cùng lân bang với bè bạn năm Châu
Giành độc lập hết lệ thuộc bọn Tàu
Luôn nuôi mộng bành trướng ! quân bất hão
Chúng lấn đất , chiếm mất đi hải đảo
Mà giặc Cộng chẳng vì quyền lợi Dân
Luôn hèn nhát qùi lụy bọn giặc Tàu
Còn trong nước trấn áp Dân khốn khổ
Là Dân Việt phải biết Ơn Quốc tổ
Công dựng Nước và giử Nước bao năm
Giờ giặc đỏ bán đất đảo cho Tàu
Thôi chần chờ Vùng lên dẹp bọn nó
Cao Trí Dũng
Thursday, November 26, 2009
TẠ ƠN NGÀI
TẠ ƠN NGÀI
( Nhân Lễ Tạ Ơn 2009 )
Trong đời ta Chúa cho bao Ơn phúc
Ngài cho anh cho chị và cho tôi
Cám ơn Chúa với cỏ xanh , cây đồi
Hoa muôn sắc tỏa mùi hương thơm ngát
Kìa trời mây lửng lờ mây phiêu bạt
Nhiều áng mây ngủ sắc dệt không gian
Niềm tin yêu dâng Ngài nguyện bình an
Từ bình minh suốt một ngày sáng tối
Vừa thức dậy nguyện dâng Ngài kinh sáng
Hồn đón chào một ngày mới yêu thương
Cám ơn Ngài hoa cỏ tắm hơi sương
Vạn vật cười chào hương gió đồng nội
Hạnh phúc con Ơn Ngài thương Cứu rổi
Tình yêu Ngài tựa dòng thác đầy ơn
Nghe lời kinh thánh ca hợp xướng đờn
Nhìn bầu trời với trăng sao đẹp tuyệt
Không đơn lẻ ...khát vọng yêu tha thiết
Cám ơn Ngài đẹp Bình minh - Hoàng hôn
Con cảm hóa vui sảng khoái trong hồn
Mình hạnh phúc nhận ra Ơn Thượng Đế
Đây Tâm tình của hồn con nhỏ bé
Cảm tạ Ngài bao ơn phúc xuống con
Dâng lên Cha lời cảm tạ vuông tròn
Của con mọn với tâm tình hiếu thảo
Nhân ngày Lễ Tạ Ơn Cha tuyệt hão
Được yên vui sống Bác ái hài hoà
Xin tạ Chúa ơn phúc bao ngày qua
Tâm tình này nguyện dâng Cha vạn đại
Cao Trí Dũng
Wednesday, November 25, 2009
TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
(Chúa Nhật I / C Mùa Vọng)
Lời Chúa cho hay lòng bạn chưa sẳn
Cho ngày Chúa đến tức ngày Cánh chung
Ngài dạy ta bí quyết để kiên trung
Hầu đứng vững là “Tỉnh thức Cầu nguyện”
Lối sống đam mê … lạc thú quyến luyến
Ích kỷ tự ái … lòng sinh nặng nề
Chè chén , say sưa mải mê hão huyền
Lo chuyện đời …quên ngày giờ của Chúa
Điều cần nhớ chúng ta phải TỈNH THỨC
Luôn CẦU NGUYỆN phải là điều ưu tiên
Đời lữ hành không chần chờ… làm liền
Luôn hối tội trong quá trình cuộc sống
Mỗi giờ phút“CẦU NGUYỆN”thật sống động
Luôn tự hỏi giờ qua “CẪU NGUYỆN ” chưa..?
Tập NGUYỆN CẦU suốt hai mươi bốn giờ
Luôn CẦU NGUYỆN bằng cácLỜI NGUYỆN TẮT
Là Giáo đâm ta khiến Chúa cấp bách
Đời thể lý không khí thiếu chết liền
Sống Tâm linh CẦU NGUYỆN là ưu tiên
CẦU NGUYỆN hơi thở giúp ta TỈNH THỨC
Con lạy Chúa ! CẦU NGUYỆN hạnh phúc thực
Khiến hồn trí nhớ đến Chúa không ngừng
Con say yêu NGUYỆN CẦU đời hiến dâng
Để sẳn sàng chờ Chúa thương Gọi đến
Xác hồn con nguyện trọn đời dâng hiến
Hướng tâm lên với Thiên Chúa Ba Ngôi
Sống yêu Lời , Ngài giúp con giử Lời
Ta đem Lời thể hiện trong cuộc sống
TỈNH THỨC CẦU NGUYỆN luôn luôn
Ăn năn tự hối Chúa tuôn Ơn lành
Cao Trí Dũng
Saturday, November 21, 2009
KHÓI SÚNG ĐỨC DỤC
KHÓI SÚNG ĐỨC DỤC
Đạn pháo kích ngày đêm nổ in ỏi
Tiếng chạm nổ rền vang điếc cả tai
Đất bụi mờ khói súng ngộp đất trời
Ngồi hầm ếch ghì tay súng giả đạn
Sông Thu bồn phân chia địch với bạn
Cây cỏ khô rạp mình dọc đôi bờ
Đêm phập phòng ánh hỏa châu trăng mơ
Giờ xông trận địch xung phong ồ ạt
Người chiến sĩ ta ghì súng quan sát
Lệnh khai hỏa , súng nổ lựu đạn đôi
Thêm đạn pháo, súng lớn nhỏ vang trời
Hút hồn dân miền Quê hương Đứt ruột *
Mấy giờ liền rền vang cảnh lửa khói
Trong đêm tối địch tấn công chẳng nao
Ánh hỏa châu chiếu soi giao thông hào
Mình định hướng kết liểu quân tàn ác
Quanh vòng đai lựu đạn nổ banh xác
Xé tan đi bóng tối của đêm đen
Quân giặc đỏ mình trần bôi mực xanh
Trong khoẳn khắc chúng thành người thiên cổ
Lính ông Hồ đánh Đức Dục đến số
Sinh Bắc tử Nam theo tiếng gọi đi bê
Lờ mờ sáng hôm sau ta kiểm kê
Mười hai tên trong kẻm gai sống sót
Xác đếm được làm quân ta sửng sốt
Mẻ cá lớn sáu mươi tám tử thương
Sức chiến đấu ta phòng thủ kiên cường
Xác của địch chôn mấy ngày chưa hết
Binh sĩ ta đánh trả thật oanh liệt
Tìm sự sống trong cái chết là đây
Ta ba binh sĩ hy sinh qua đêm này
Cho yên bình của người Dân Đức Dục*
Cao Trí Dũng
“Chiến thắng Quân Dân Quận Đức Dục”
Friday, November 20, 2009
NHÀ DÂN CHỦ NƯỚC VIỆT
NHÀ DÂN CHỦ NƯỚC VIỆT
Con thương Cha , người anh cả Dân chủ
Suốt một đời đã tranh đấu không ngơi
Cho Nhân quyền-Dân chủ của mọi người
Con thán phục lòng cha yêu Dân tộc
Nhà Dân chủ yêu Quê hương Tổ quốc
Quên bản thân thương Đồng bào Quê mình
Nguyện kiên cường đấu tranh dẫu hy sinh
Nguyễn văn Lý Nhà Dân Chủ nhiệt huyết
Giờ nữa người của Cha đã bị liệt
Dù dẫu vậy không chịu nhận tù nhân
Mà bảo người gọi mình tù lương tâm
Chỉ có tội vì công bằng – Chân lý
Đòi“Tụ do Tôn giáo hay là chết”
Linh Mục Lý được nêu danh mỗi ngày
Do Bảng lớn“Bị bịt miệng” đó đây
Nhà Dân Chủ Tranh đấu không mỏi mệt
Nguyễn văn Lý sống mãi không thể chết
Dẫu nằm xuống Nguyễn văn Lý mãi còn
Danh Linh Mục Lý còn mãi nét vàng son
Trên Diễn đàn Quốc nội lẫn hãi ngoại
Những hình ảnh của Ngài mãi còn đó
Mà hằng ngày vẫn thấy khi đi qua
Đấy Nhà Dân chủ của Việt Nam Sơn hà
Hình Nguyễn văn Lý ở một số xa lộ
Khắp năm châu hình ảnh tiêu biểu đó
Nói lên sự trung dũng trong đấu tranh
Đối kháng với bọn giặc đỏ bạo hành
Cháu chắt Hồ lũ buôn Dân bán Nước
Tấm gương hùng Nguyễn văn Lý tiến bước
Là Thanh niên hậu duệ hãy noi gương
Lòng kiêu hùng dũng trung thật kiên cường
Vì Tự do - Dân chủ dẫu phải chết ….
Cao Trí Dũng
Thursday, November 19, 2009
BÌNH MINH ĐANG LÊN
BÌNH MINH ĐANG LÊN
Có một ngày Bình minh sẽ chiếu rạng
Khắp non sông nắng vàng chào gió mai
Cả Đất Nước hoan hô đấng anh tài
Cờ Vàng sọc dưới trời Nam phất phới
Những tâm hồn kiên cường đáng ca ngợi
Có những nhà Dân chủ được đón chào
Vì trọn đời hiến dâng cho Đồng bào
Thương dân lành ngày đêm họ tranh đấu
Họ vào tù ra khám vì Dân chủ
Vì Nhân Quyền , cho Tự Do Dân Nam
Cuộc Cách mạng Nhung-Cam họ cần làm
Để Việt nam có Độc lập thực sự
Yêu Quê hương ,yêu Tự do – Dân chủ
Cả một đời hy sinh cho ấm no
Của Dân Việt , Đồng bào hưởng Tự do
Giử gìn nước hùng cường và tự chủ
Ta rất đau nạn xuất khẩu Thanh nữ
Ra lân bang bị bắt buộc bán thân
Còn khốn khổ hơn Quốc nội bao lần
Phải lao động khổ tinh thần thể xác
Ra nước ngoài tiếng nói tập quán khác
Bị cưởng chế việc đồng áng khổ thân
Tưởng nhàn hạ kiếm tiền giúp thân nhân
Nào ngờ đâu bị sang tay nhiều chủ
Ở trong nước chúng bán đất dâng biển
Hỡi lương tri ! tỉnh dậy của muôn lòng
Anh em ơi ! sống dậy từ Biển đông
Đốc thúc ta toàn Dân thảy Vùng dậy
Nguyện Cờ Vàng sọc tung bay
Cho Non sông Việt mọi ngày yên vui
Cao Trí Dũng
Wednesday, November 18, 2009
VUA TRÊN MỌI VUA
VUA TRÊN MỌI VUA
Chúa nhật sau cùng của Năm Phụng vụ
Dành Tôn kính Giêsu Vua Kitô
Ngài sinh xuống trong Thế giới hư vô
Để làm chứng và sống theo Chân lý
Nghe tiếng ta lòng họ sẽ hoan hỹ
Chúa Giêsu Vua Vũ trụ khắp nơi
Quyền năng Ngài trong Vương Quốc Nước Trời
Nước của Ngài luôn tồn tại mãi mãi
Chính Máu Ngài đổ ra nhân Mạc khải
Nơi Vương Quốc của Chân Lý – Tình yêu
Ngài hy sinh giảng rao Lời thật nhiều
Đường yêu thương thống trị vô bạo lực
Bằng Tình yêu-Công bằng và Chân lý
Ai sống thật là sống cho tình yêu
Nước của Ngài luôn Vĩnh cửu tiêu diêu
Ai sống trong tình yêu..sống phục vụ
Nước của Ngài là thiêng liêng Vĩnh Cửu
Luôn yêu sống tình Bác ái hài hòa
Can đảm lên vì hạnh phúc Nước Cha
Nước Chân lý -Nước Sự thật Hằng hữu
Ngài là Vua trên hết mọi Vua chúa
Quyền năng Ngài bao phủ hết Thế gian
Ngoài biển cả , núi non lần không gian
Chúa là Vua hết không gian vũ trụ…
Đức Giêsu Vua mọi Dân mọi Nước
Ta nguyện thề tôn thờ Vua các Vua
Chuộng Công lý , yêu đường hẹp cay chua
Đường của Vua Giêsu …Vua Vũ trụ …
Mừng Lễ Chúa Ki-tô Vua
Hiến mình Rao giảng cho Mùa bội thu
Cao Trí Dũng
Tuesday, November 17, 2009
MỪNG MẸ DÂNG MÌNH
MỪNG MẸ DÂNG MÌNH
Mừng Lễ Mẹ Dâng mình vào Đền Thánh
Con xin nguyện hiến dâng mình lên Cha
Hồn xác con và Quê hương Sơn hà
Xin Mẹ thương Cứu giúp con Dân Việt
Nguyện xin Mẹ với lòng thành tha thiết
Cùng với Mẹ con tin yêu nguyện cầu
Giửa ban ngày cùng cả trong đêm thâu
Con xin nguyện cùng Mẹ hồn dâng hiến
Dẹp tự ái quên mình để thăng tiến
Noi gương Mẹ ,Mẹ Chúa Mẹ Thiên Tòa
Ở bên Mẹ đời con sẽ nở hoa
Hoa yêu thương ,hoa Bác ái hương sắc
Con mến Chúa ,lòng yêu Mẹ bền chặt
Tình Mẫu tử kỳ vọng sâu thẳm hơn
Sống yên vui cảm thông không giận hờn
Nhưng gương Mẹ hài hòa theo Thánh ý
Lời “Xin vâng”trên môi ngọt hoan hỹ
Lấy Thánh ý …chỉ nam cho đời mình
Sống khiêm hạ đời con thảo niềm tin
Để cùng Mẹ Cảm tạ Tôn vinh Chúa
Nguyện cùng Mẹ Mến Chúa trong muôn thủa
Sống hành xử Đức ái với yêu thương
Nguyện theo Mẹ con xung trận lên đường
Đi đều khắp Truyền rao Ơn Cứu độ
Con đường hẹp đường Chúa dù gian khổ
Cùng với Mẹ con tiến bước ngại chi
Chẳng lắng lo có Mẹ bên sợ gì
Con Đường Chúa Đường Ánh sáng Chân lý …
Cao Trí Dũng
Monday, November 16, 2009
GIÂY PHÚT GẶP GỞ
GIÂY PHÚT GẶP GỠ
Một giây phút bổng đâu mình lại gặp
Khi qua em anh nhìn lơ lạnh lùng
Thấy anh như giả vờ nhìn mông lung
Nhìn thấy anh bên cô nàng tình thắm
Em hiểu cho vì cô ta bên cạnh
Anh giả lờ lý do ấy cảm thông
Chờ ít hôm anh định đến thăm em
Nhưng tiếc quá em di chuyển đâu mất
Cớ gì em lại chuyển đi buồn thật
Dịp hiếm hoi cơ hội gặp lại nhau
Nhưng chưa đạt em làm anh chuốc sầu
Khiến những ngày tiếp sau anh hối tiếc
Từ ngày ấy đến mãi nay biền biệt
Nhớ đến em nhưng biết đâu mà tìm
Bóng hình em lại rộn lên trong tim
Anh tự trách sao tối không đến gặp
Giây phút đó còn nhớ … em đừng chấp
Anh bên nàng sánh bước đến nguyện đường
Vì Giờ Lễ đến rồi … em cảm thương
Đừng trách anh sao sáng ấy tàn ác
Vẫn mong em hiểu cho lòng mộc mạc
Dẫu giả vờ lúc đó đừng trách anh
Sự hiểu lầm có thể bùng nổ nhanh
Tránh tình anh mất cả chì lẫn lưới…
Nhớ ngày đầu ngồi đan tay trên bến
Mình nói gì niềm tâm sự dưới trăng
Nhớ xuôi ngược thuyền đò đẹp chị Hằng
Soi bóng nước tiếng chèo đẩy khe khẻ …
Nhớ không em tiếng Thơ lên nhè nhẹ
Hồn lâng lâng vui ấm áp tình em
Giờ nhớ lại anh luyến tiếc thòm thèm
Biết hôm ấy rán tìm em gặp gỡ …!
Cao Trí Dũng
Sunday, November 15, 2009
CON NGUYỆN CẦU
CON NGUYỆN CẦU
Qùi nguyện cầu mà hồn con trống rỗng
Chúa bên con…cứ tưởng xa nghìn trùng
Ngài Quyền năng nguyện mình sống thủy chung
Chút lay động từ Ngài hồn bay bổng
Chẳng tha thiết nhưng nổi lòng kỳ vọng
Dẫu Thơ con vờn mây đẹp khung trời
Hồn con đang rộn rã đó người ơi
Kính tôn thờ Vinh Danh Cha cả sáng
Con qùi đây trước nhan Cha chẳng đáng
Vì phận hèn tội lổi đến vô cùng
Trước Ngai Cha vượt trổi mọi hoàng cung
Lửa tình mến trong tim hằng nung nấu
Đời lắm khi tuyệt vọng Ngài soi thấu
Mọi của cải trần thế tưởng thăng hoa
Nhưng Chúa ơi buông tay bỏ cả ra
Trao lại đời hồn thanh thản hạnh phúc
Con miên man cạnh lòng Chúa hoan chúc
Được bên Thầy lửa ân tình mến yêu
Tạ Ơn Chúa ! cám đội Ngài rất nhiều
Xin cho con mãi kiên trung theo Chúa …
Con sướng vui theo chân Thầy muôn thủa
Hiến dâng mình nguyện rao giảng đó đây
Ước Lời Chúa vọng khắp Thế giới này
Nên nhân chứng tin yêu sống đường Chúa …
Mùa gặt tới vàng nắng chín đồng lúa
Khấp khởi mừng vui đồng lúa chín vàng
Khắp đó đây tiếng hò hát rền vang
Gánh thóc về ! ta được mùa thu hoạch …
Cao Trí Dũng
Saturday, November 14, 2009
CON KÊU CẦU MẸ
CON KÊU CẦU MẸ
Áo xanh Mẹ màu thiên thanh đẹp qúa
Khuôn mặt mẹ xinh tươi mộng thơm lành
Trông lên Mẹ tuyệt đẹp mắt long lanh
Toàn thân Mẹ nắng vàng quện yêm ấm
Tình Mẹ yêu vương vãi vầng trăng sáng
Con thao thức Quê hương Việt tình sầu
Ngồi lặng buồn trông cậy Mẹ thâm sâu
Hướng mắt về Đất Nước Việt đau đớn
Nữa mãnh hồn nhìn côn đồ hung tợn
Đánh đấm dân ngay trước mặt Công an
Nữa hồn kia nguyện Mẹ thương Dân oan
Đúng giặc đỏ chuyên nghiệp gây nợ máu
Ai oán thay cho tuổi thơ mới lớn
Khiến các em chứng kiến cảnh Quê hương
Đập ngay mắt máu đổ đứt đoạn trường
Đau Dân Nước “người Việt giết người Việt”
Mẹ yêu ơi ! Dân tình tự hủy diệt
Cảnh tình này bởi đâu lại xảy ra
Họ nhìn đó …đứng im tựa mù lòa
Trách nhiệm họ an ninh kiểu gì vậy
Chúng đánh đấm ! đâm chết Mẹ rỏ thấy
Chính quyền gì cấu kết với du côn
Nhắm mắt mặc ..! Công an họ về hùa
Để Quan Quyền tự do cướp nhà đất
Toàn Dân Việt là Dân oan khổ thật
Bị mất nhà mất đất chẳng đền bù
Họ lang thang lây lất biết ai lo
Sống chết dở đơn trương chẳng giải quyết
“Lo cho Dân Cán bộ là nô bộc…”
Ông Hồ ơi sống lại mà nhìn xem
Con cháu ông đạp đầu cởi cổ dân
Cảnh chết chốc đổ máu đầy trước mặt ..!…
Mi Mẹ ướt lòng Mệ như se thắt
Con thấy rồi mắt huyền nhiệm long lanh
Xin Mẹ giúp ...sớm thương can thiệp nhanh
Cứu Dân Việt cho qua cơn quỉ đỏ ...
Cao Trí Dũng
Thursday, November 12, 2009
CON CHÁU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO
CON CHÁU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO
Là Con cháu Rồng Tiên ta hãnh diện
Người Công giáo có thêm hãnh diện này
Một trăm mười tám Thánh Tử Đạo qúi thay
Con cháu các Đấng một Chân lý hiện thực
Thêm hàng ngàn các Anh hùng Tử đạo
Đã mang lại Niềm Vinh dự lớn lao
Tô điểm thêm cho Lịch sử đồng bào
Sự kiên cường , dũng trung với Giáo Hội
Lòng tự hào Mừng Lễ Thánh Tử Đạo
Ta thể hiện trách nhiệm bằng dấn thân
Nguyện Sống đạo cầu Giáo Hội Việt Nam
Sinh hoa trái ngày một thêm kiên vững
Để xứng đáng với một trăm mười tám
Thánh Tử Đạo Tiền nhân Đất Nước Nam
Và hàng ngàn Vị Tử đạo giáo dân
Đã hy sinh mạng sống thật oanh liệt
Các Đấng qua nhiều khổ hình đến chết
Nào thiêu đốt , xiết cổ và xẻo da
Thành trăm miếng đó là án bá đao
Bị xiềng xích , nhốt củi đi biêu xấu
Ta cảm kích lòng tin yêu hun đúc
Của các Đấng Tử đạo Việt anh hùng
Đã hy sinh chịu đựng với kiên trung
Họ xứng đáng Tiền nhân con yêu Chúa
Trách nhiệm ta sống chứng nhân muôn thủa
Về giá trị căn bản của Tin Mừng
Thành dấu chỉ niềm Hạnh phúc đặc trưng
Gương Trung kiên Tử đạo làm chuẩn Mực
Kiên cường vì Chúa hy sinh
Cực hình Tử Đạo hiến mình dâng Cha
Cao Trí Dũng
Tuesday, November 10, 2009
NHỮNG CÁI CHẾT BIẾT TRƯỚC
NHỮNG CÁI CHẾT BIẾT TRƯỚC
(Chúa Nhật XXXIII / B – TN )
Cái chết đến bất ngờ đâu biết được
Là phận người ai cũng sẽ đến phiên
Cái chết đi gây quá nhiều lụy phiền
Cho họ hàng,thân hữu và tang quyến
Sự thật này con người phải chấp nhận
Bệnh lão tử chết đi đến với mình
Hạt lúa giống cần chết để phát sinh
Chúa Giêsu cũng thế chết Thập giá
Ngài bị treo kéo lên theo tất cả
Chết của Ngài vì yêu thương chúng ta
Chúa Giêsu biết cái chết của Ngài
Ứng nghiệm đúng Lời Kinh Thánh từ trước
Những cái chết nữa người ta biết được
Đó là chết để bảo vệ Đức tin
Nói lên niềm tín thác...chết của mình
Vì được quyền tự do sống hay chết
Cần chết đi hầu trở nên Nhân chứng
Xác tín được Niềm tin yêu của mình
Vào Chúa Kitô Ngài là Đấng Phục sinh
Cái chết đây đáp Lời Chúa đòi hỏi
Sống liêm khiết hy sinh không vụ lợi
Bằng yêu thương , phục vụ và cảm thông
Tất cả được loan báo biết trong lòng
Nhiều cái chết vì Chân lý chẳng ngại
Xác thân chết để ta được sống mãi
Sinh thật nhiều những hoa trái Phục sinh
Nên Nhân chứng của Tin mừng Thầy mình
Bằng cái chết biết được tràn Ơn Phúc
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Biết mình Phúc chết huy hoàng Quang vinh..!…
Chúa Giêsu chết khổ hình
Thương đời Cứu độ ... Thánh kinh rỏ ràng
Cao Trí Dũng
Monday, November 9, 2009
TÌNH HIẾN DÂNG
TÌNH HIẾN DÂNG
Tình yêu Thầy mối tình yêu vô giá
Ngài hy sinh tự hiến chết vì yêu
Con Cậy Tin nhờ Ơn Chúa xuống nhiều
Ôi Tình Ngài quá ư là tuyệt diệu
Bao năm rồi tội mình không học hiểu
Mãi lo toan nhiều sự thế trần gian
Cứ tưởng rằng đời vật chất bạt ngàn
Rồi mãi miết coi trọng đời là thế
Con say đắm vùi đầu chuyện dâu bể
Mà quên đi phần gia nghiệp Nước Trời
Ôi lạy Chúa ! thương cứu con Ngài ơi
Giúp con biết trở về đường ngay chính
Hôm nay phúc được dịp con cảm tính
Mọi sự đời là “ tạm bợ Ngài ơi”
Chỉ có “ Chúa nguồn Phúc lộc muôn đời”
Mà đời con bỏ lở nhiều cơ hội
Chúa mạch suối mát trông tẩy tội lổi
Tạo cơ hội giúp sám hối trở về
Chúa ơi Chúa tạ Ngài thương con ghê
Con vui sướng được Chúa yêu con mãi
Mùa Giáng sinh Mừng Con Chúa sinh hạ
Quyết trở về theo đường Chúa đi qua
Bước theo Ngài đường Thánh giá nở hoa
Dù gian khổ ngay trên đường tiến đức
Con qùi đây tự hối lòng thổn thức
Vì bao năm sống lơ là Chúa ơi
Nguyện yêu Chúa từ nay trọn một đời
Vui Sứ mệnh sống Tin Mừng rao giảng
Từ nay con nguyện Rao Lời
Ra khơi bắt cá Danh Người Truyền rao
Cao Trí Dũng
Sunday, November 8, 2009
MỐI TÌNH CAO CẢ
MỐI TÌNH CAO CẢ
Ôi Tình Chúa một mối tình Tuyệt hão
Tình cao cả vượt trội mọi tình yêu
Không giống như Tình đời …đẹp hơn nhiều
Là cảm mến , hài hòa và tha thứ
Bình thường đời họ mau quên qúa khứ
Luôn hướng tới lo rong ruổi việc đời
Bao sự thế thường cuốn hút khắp nơi
Khiến con người thích tiền tài danh vọng
Họ đánh mất niềm tin yêu , tự trọng
Không biết rằng mình mất mát tình yêu
Thứ Tình yêu cần thiết cũng đánh liều
Dù sống chết vẫn trung kiên thờ Chúa
Con lạy Chúa ! cảm nghiệm Tình muôn thủa
Mắt lệ rơi…yêu say đắm trong lòng
Con tự hối …bao năm rồi duổi rong
Thiếu Tình mến không tha thiết hành động
Trước nhà Chầu bên Chúa con kỳ vọng
Lẽ nào Thầy không nhìn thấy tâm con
Bao lâu con còn sống nguyện không còn
Lơ việc Chúa , vì chú tâm sự thế
Chỉ tình yêu sống phục vụ chia sẻ
Là nhiệm vụ và Sứ mệnh Nước Trời
Nguyện với Chúa lo việc Chúa nhất thôi
Sống quên mình và yêu thương Bác ái
Đã theo Chúa đường hẹp không ngần ngại
Tin yêu Ngài Đấng đồng hành với ta
Bám chần Thầy con đường sáng ngọc ngà
Ngài ban tặng thứ hạnh phúc bất diệt ..
Cao Trí Dũng
Saturday, November 7, 2009
ÔNG BÀ GIÀ TỐT BỤNG
ÔNG BÀ GIÀ TỐT BỤNG
Câu chuyện kể Ông Bà già tốt bụng
Anh chị kia chưa có chổ nghỉ đêm
Hơn ngày đường vắng vẻ thấy ngọn đèn
Thử gỏ cửa xin qua đêm tạm trú
Vì quanh đấy thưa thớt không nơi trọ
Ông bà già mở cửa mỉm cười vui
-"Thưa Ông bà thương giúp đến chúng tôi
Bị lở đường không có nơi trú tạm "
Xin mời vào Anh chị hãy đi tắm
Nhà còn phòng anh chị hãy yên tâm
Tối đêm đó anh chị khách ngủ ngon
Sáng thức dậy rón rén cần đi sớm
Ôi lạy Chúa ! trông ông bà ngủ đất
Kìa Ông bà ngủ lăn ngay giửa nhà
Lòng ông bà thương đồng loại qúa ta !
Nhường phòng mình để vợ chồng khách ngủ
Sao trên đời có những người tốt bụng
Hy sinh mình sống bác ái yêu thương
Từ bỏ mình dành chổ người lở đường
Lòng giúp đở "gương chia sẻ cao thượng "
Con lạy Chúa ! trả công Ông bà chủ
Cho Ông bà mạnh khỏe luôn từ tâm
Hành xử tốt việc đêm ấy đã làm
Gương hy sinh cho đi "Tình đồng loạị"
Ôi tốt qúa ! Gương sáng soi qúi hóa
Của Ông bà chủ nhà ,thật đẹp xinh
Xin Chúa dạy Đức hy sinh quên mình
Nhường chổ tốt hơn cho kẻ khách trọ ...!
Cao Trí Dũng
CẦU CHÚA XOAY CHUYỂN SỰ THẾ
CẦU CHÚA XOAY CHUYỂN SỰ THỂ
Tình yêu Ngài đoái thương thật vô giá
Thứ Tình yêu quên mạng sống hiến dâng
Chúa từ nhân thuơng Dân Việt tha thứ
Ôi Tình Ngài một Tình yêu tuyệt trần
Con tranh đấu làm đẹp đời lử thứ
Phó dâng Ngài thân xác và trí khôn
Nguyện thăng tiến cuộc đời nơi thế sự
Để tôn thờ Thánh ý thật trong hồn
Nhiều năm qua thấy tình Nước lo sợ
Trách Chúa rằng sao không thương Dân oan
Yêu Quê hương tội Dân tình khốn khổ
Cầu tay Chúa can thiệp dẹp tệ đoan
Đã nhiều năm Nước con bị dày xéo
Họ chiếm nhà cướp đất tội Dân oan
Dẫu thấp cổ bé miệng con kêu réo
Thơ Tranh đấu gọi toàn dân lên đường
Nguyện gợi Chí Diên hồng nơi tuổi trẻ
Kêu gọi lòng phản tỉnh từ Cộng quân
Hãy quên mình vì Nước các anh nhé
Vì lợi ích của Dân Việt xa gần
Nối tay nhau ta làm nên lịch sử
Hãy thức tỉnh chổi dậy và chuyên cần
Cậy vào Chúa Quyền năng dẹp sự dữ
Kỳ vọng Ngài giúp đở Dân Việt Nam
Con dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc
Lòng cầu Chúa ! nhờ Tiên tổ nguyện xin
Cho Việt Nam mau qua cảnh gian khổ
Để Bình minh chiếu rạng Nước Thái bình
Con cầu Thiên Chúa thương tình
Nhân quyền-Dân chủ Quê mình Tự do ..!
Cao Trí Dũng
__________________
Tuesday, November 3, 2009
NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG (Chúa Nhật XXXII / B-TN.)
Cô Bé đứng thổn thức ngoài nhà nguyện
Chuyện xảy ra tại Mỹ với Bé này
Lớp Chủ nhật Bé không được vào ngay
Bé nức nở với Linh mục vừa tới
Vị Linh Mục cầm tay dẫn cô Bé
Đưa vào lớp tìm chổ ngồi cho em
Ngay ở lớp nơi Bé muốn dự vào
Bé sung sướng được vào học trong lớp
Hai năm sau trong một chung cư nọ
Bé này chết ! trông tồi tàn tội thay
Cha Mẹ gọi điện cho Linh Mục này
Đến Chủ tọa làm Lễ Tang cho Bé
Cha Mẹ giao lại cho Linh Mục Chủ tế
Cái xách vải của Cô Bé nhỏ này
Trong xách có năm mươi bảy xu hào
Với tờ giấy nát nhàu chữ nguệch ngoạc
“Để dành giúp cho bé vào lớp học”
Số tiền này dành dụm đã hai năm
Nói lên điều vô vị lợi để dành
Những đồng xu của “lòng vàng”qủa đúng
Và cũng thế hai Đồng của Bà góa
Nhiều tiền nhất hơn tất cả mọi người
Vì hai đồng Bà có bỏ hết luôn
Đúng Bà Góa “Tấm lòng Vàng” Đẹp qúa
Có nhiều người họ cúng tiền xộp lắm
Nhưng xộp đó là tiền dư bạc thừa
Còn cô Bé, Bà Góa đề cập đây
Đã bỏ thùng “hết những gì mình có” ..!
Nhiều gương sáng chói…còn trong Giáo hội
“Cho đi tất cả” để ta noi gương
Trên đời đây cần nhiều “Tấm Lòng Vàng”
Ôi Tuyệt vời …! Bé kia và Bà Góa…!
Cao Trí Dũng
Monday, November 2, 2009
CẦU HỒN BÁO HIẾU
CẦU HỒN BÁO HIẾU
Rằm tháng bảy hằng năm vào Lễ hội
Mùa Vu Lan các Phật tử rộn ràng
Bước vào Mùa Báo hiếu dịp Vu Lan
Tình hiếu thảo với Tổ tiên đã khuất
Cùng tâm tình các Tín hữu Công giáo
Dành Lễ các Đảng cầu cho các Linh hồn
Cả tháng mười một ba mươi ngày luôn
Để cầu Chúa cho Vong Linh quá cố
Ta nguyện cầu xin Chúa thương tha thứ
Cho vong linh hưởng Vinh Phúc Thiên Đàng
Thực hành này dựa khổ giá Ngài mang
Với lời cầu cậy công nghiệp của Chúa
Dầu chết đi hồn ước sống muôn thủa
Nhiều anh em Tôn giáo khác hiểu lầm
Bảo Công giáo chỉ thờ Chúa mà thôi
Không báo hiếu các Tổ tiên đã khuất
Nhưng giáo dân với niềm tin xác tín
Luôn cầu nguyện van xin Chúa thương tình
Cho thân quyến , họ hàng các vong linh
Mạnh tin vào sự Phục sinh của Chúa
Dịp báo hiếu hằng năm tháng mười một
Người tín hữu thường gởi lễ Cầu hồn
Dâng việc lành phúc đức cầu sớm hôm
Cho hồn thiêng và thăm viếng nghĩa địa
Đó… thiết thực sâu đậm trong thảo hiếu
Cầu Chúa thương tha thứ các Linh hồn
Nhiều thiếu sót mà thân nhân chúng con
Đã phạm phải … trong quá trình cuộc sống
Lạy Cha từ ái từ nhân
Giúp con báo hiếu ân cần tổ tiên
Con cầu lạy Chúa Cao thiêng
Thương người qúa cố cho lên Vĩnh hằng
Cao Trí Dũng
Sunday, November 1, 2009
ĐỀN THỜ CHÚA TRONG CON
ĐỀN THỜ CHÚA TRONG CON
Chúa ở đây trong tim con nồng ấm
Ngài Thánh linh cũng đồng hành trong con
Ôi hạnh phúc có luôn Cha trong hồn
Con tôn thờ Chúa Ba Ngôi hiện diện
Đây lòng con nhỏ bé xin dâng tiến
Lời ca yêu ngọt lịm thắm hương tình
Cùng tiếng lòng dâng lên Cha Niềm tin
Với lời yêu con say sưa thổ lộ
Ở trong con nguyện với lòng mến mộ
Chúa Ba Ngôi đang ngự tri trong hồn
Xác thân con chết đi hay sống còn
Bên lòng Chúa con trung kiên cậy mến
Với Thánh Thể con mến yêu chạy đến
Yên ủi Cha đợi chờ con từng giây
Phút nồng mến hết bơ vơ có Thầy
Ước sống mãi bên Thầy tràn hy vọng
Niềm hoan vui cạnh Thầy con vui sướng
Hơi con thở thì thầm thỏ thẻ yêu
Niềm hạnh phúc tình yêm ấm thật nhiều
Con cảm nghiệm bên Cha lòng say đắm
Nhớ đến Thầy cô đơn trong Nhà tạm
Lòng thúc bách con tìm đến bên Thầy
Ôi hoan vui niềm tâm sự đắm say
Tựa lòng Chúa hồn con tràn ơn phúc
Được bên Thầy con say yêu liên tục
Tâm hồn con tỉnh dậy từ mộng mơ
Hồn say sưa tình thắm đượm ý Thơ
Con miên mang dệt Thơ yêu tình mến
Yêu Thánh Thể con ước mong tìm đến
Bên lòng Cha viếng Thánh Thể Chúa đây
Hướng tâm lên lời nguyện tắt mỗi ngày
Con lặng điếng bên Thầy say tình mến..!…
Cao Trí Dũng
___________
THƯƠNG NHŨNG NHÀ DÂN CHỦ
THƯƠNG NHỮNG MHÀ DÂN CHỦ
Ta thương lắm những Nhà Dân Chủ
Họ hy sinh vì Nước vì Dân
Mặc tù tội gian khổ bao lần
Dạ chẳng sờn khí tiết son sắt
Trước nổi nhục bán biển dâng đất
Thương Quê hương Dân tộc bao đời
Với lòng son Dân chủ người ơi
Dầu phải cảnh lao lý tù tội
Đã bao năm lịch sử đeo đuổi
Chưa thời nào Dân tộc hờn căm
Lãnh đạo gì hèn mạt tối tăm
Chẳng vì Dân vì Nước gì cả
Ho coi thường Dân tình làng xã
Cố tham nhũng chất đầy túi tham
Hỡi tiên tổ giúp dẹp bạo tàn
Sợ mai ngày tan hoang Đất Mẹ
Họ kết hợp Côn đồ Du đảng
Hèn giặc đỏ sát máu vô cùng
Chúng trấn áp đánh đập hành hung
Gây đổ máu Dân lành vô tội
Ai thao thức Đất Nước đen tối
Rỏ Chính quyền kết nạp côn đồ..!
Dân khốn khổ vì bọn Cộng nô
Đem dâng đất bán biển Tổ Quốc
Dân Nước ta hơn tám mươi triệu
Hãy đồng tâm đồng loạt Vùng lên
Không lẽ thua Cộng nô lũ hèn
Không ôm hận bó tay chịu trận …?
Không vạn lần… Dân ta căm phẫn
Thảy Đứng lên dẹp bỏ Cộng nô
Hãy vì nền Dân Chủ -Tự Do
Ta chung tay giành lại Đất Mẹ ..!
Cao Trí Dũng
Saturday, October 31, 2009
BÔNG HOA NƯỚC TRỜI
BÔNG HOA NƯỚC TRỜI
Mầng các Thánh trên cỏi phúc Nước Chúa
Đời các Ngài xưa trọn tình hiến dâng
Trải qua nhiều gian khổ đời lữ hành
Cho trọn tình mến Chúa yêu đồng loại
Các Ngài như những bông hoa đồng nội
Nhờ mưa mốc tưới tắm xuống ơn lành
Qua Ơn sủng tránh tật xấu thói hư
Cố đấu tranh nội tại để chiến thắng
Bao loài hoa tượng trưng những Vị Thánh
Đủ tầng lớp màu sắc và giai tầng
Hoa tươi sắc lắm hương hoa thơm lừng
Các Ngài giờ hưởng nhan Chúa hạnh phúc
Xưa các Vị sống chiến đấu liên tục
Lòng sùng đạo phục vụ trong yêu thương
Luôn hành đạo… Bác ái làm bạn đường
Qúi Vị từng là giáo Dân Giáo sĩ
Mọi hương hoa màu sắc thật đáng qúi
Hoa tuyệt đẹp hương ngát đầy thơm tho
Lòng các thánh sống kỳ vọng ước mơ
Họ cầu nguyện làm việc theo Thánh ý
Ở Thiên Đàng hưởng nhan Chúa hoan hĩ
Xin Các Thánh thương nguyện giúp chúng con
Được kiên trì sống mến yêu vuông tròn
Hầu hành trình hướng về Nước Hằng Sống
Yêu thương phục vụ con đường sáng
Gương các Vị Hiển Thánh mến yêu
Mến Chúa Bái ái thật nhiều
Hành trình theo Chúa Thiên Triều Phúc Vinh …!…
Cao Trí Dũng
Thursday, October 29, 2009
TIẾC THƯƠNG NGÔ CHÍ SĨ
TIẾC THƯƠNG NGÔ CHÍ SĨ
( Nhân Ngày Lễ Giổ 11-01-09)
Ngô Đình Diệm vị Tổng Thống anh minh
Ngài khai sinh nền Đệ nhất Cộng Hòa
Bị quá vãng bởi Tướng lãnh phản loạn
Ngài chết đi công đức mãi chói lòa
Ngô Chí sĩ sống mãi trong niềm nhớ
Là Dân việt yêu Dân Chủ-Tự Do
Miền Nam ta có Hòa bình ấm no
Bảy tám năm sống yên ấm thực sự
Được Thái bình cho Dân Nam bản xứ
Việt Nam kể là Quốc gia hùng cường
Khi so sánh với lân bang Quê hương
Thời Ngô Chí Sĩ Miền Nam được ân phúc
Vì Chính biến kế hoạch ấp chiến lược
Bị bỏ đi thuận lợi cho Cộng nô
Tát nước bắt cá …bỏ lở cơ đồ
Rồi giặc đỏ nhờ vậy dể xâm nhập
Kể từ ngày Tướng tá họ làm loạn
Đất Miền Nam bị tăm tối dâng tràn
Lòng người Dân tiếc thương bâc tài hoa
Nếu không loạn Việt Nam ắt hùng mạnh
Chính Tướng lãnh đã dẫm lên Chính Nghĩa
Mà lâu nay Họ phục vụ quên mình
Tiếp những năm xáo trộn khổ Dân sinh
Tìm đâu ra Chính Nghĩa của Dân Tộc
Ngô Tổng Thống anh linh của Tổ Quốc
Cả một đời chỉ vì Nước vì Dân
Vì Tổ Quốc vì Chính Nghĩa quên mình
Người chết thảm vì Tướng Tá phản phúc
Ngô Chí Sĩ Danh Ngài Dân mến phục
Vị Tổng Thống anh minh của Trời Nam
Toàn Quân Dân Lễ Giổ về hằng năm
Nhớ công đức Vị Tổng Thống quá vãng
Cao Trí Dũng
Wednesday, October 28, 2009
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG NÊN THÁNH
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG NÊN THÁNH
( Chúa Nhật XXXI / B Lễ Các Thánh )
Công Việc Chúa, một Phong Trào nên Thánh *
Nhằm nhắn gởi người Tín hữu giáo Dân
Hãy nên Thánh trong Cầu nguyện ân cần
Và kết hiệp làm việc …Sống Rao giảng
Viên đá loại đi lại là viên đá tảng
Nhằm củng cố vững chải đặt góc tường
Đường nên thánh cần Bác ái yêu thương
Mến Chúa , Yêu nhau mọi người tất cả
Phong phú thay đường linh đạo chứng tá
Ta thể hiện Sứ mệnh người giáo dân
Phải nên Thánh cầu Sức mạnh Thánh Thần
Có thuận lợi hay không luôn phó thác
Đường Linh đạo người giáo dân cần biết
“Hãy nên Thánh như Cha ở trên Trời ”
Đi vào môi trương hoạt động khắp nơi
Nên Tông đồ đê Thánh hóa Thế giới …
Người giáo dân nên Thánh nơi Công sở
Ở gia đình ngoài Xã hội đạo đời
Trong mọi cảnh huống ,khắp cùng mọi nơi
Tin yêu Chúa Ngài bên ta hổ trợ
Đường nên Thánh với hằng hà ơn phúc
Đời các Thánh thể hiên lúc lữ hành
Bằng cuộc đời lắm nhiêu khê khó khăn
Bị bắt bớ , nhiều gian khổ tù tội
Trong hành trình lắm quyến rủ đen tối
Mà các Thánh qúi Ngài đều trải qua
Thế nên “ Bài giảng Phúc thật” đó mà
Nghe mời gọi …hãy sẳn sàng đáp trả
Sứ mệnh của người giáo dân
Quyết tâm nên Thánh ân cần yêu thương
Theo Chúa Ánh sáng soi đường
Gương Thầy Phục vụ… Quê hương Nước Trời
Cao Trí Dũng
* Phong Trào OPUS DEI ...
Tuesday, October 27, 2009
TA CÒN NỢ NHAU
TA CÒN NỢ NHAU
Ta vẫn còn vương nợ nhau em nhé
Khi hoàng hôn chiều xuống cảnh dáng hoa
Giờ tiếc nuối chiều đêm ấy thật thà
Dầu phong cách có thiết tha nồng thắm
Anh nợ em ngón tay đan êm ấm
Chiều hẹn đó đơn giản nhưng ấm lòng
Những món ăn tay em dọn lên mâm
Dẫu thời gian qua lâu rồi vẫn nhớ
Ai xui nên cảnh mặn mà đêm đó
Trăng vàng rung dưới sông nước mông lung
Giờ u hoài đến sầu nhớ lạ lùng
Sầu thu đạm chạnh niềm thương bến củ
Nợ với em chiều đêm bửa hôm đó
Em có thấy anh ngây ngô lắm không
Nay nhớ lại cơ duyên ta bất đồng
Vì tình trường kinh nghiệm còn non nớt
Lời yêu nói có khi thiếu ru ngọt
Trong đêm vắng để thời gian qua đi
Cả hai ta đánh mất thời ngọc ngà
Nợ với em tiếc nuối chiều đêm ấy
Mấy chục năm mãi giờ ta mới thấy
Tình ngây ngô đánh mất cơ hội vàng
Lời tâm sự chưa tỏ hết …dở dang
Khiến hai ta vấn vương tình hệ lụy …
Ta vẫn còn lưu giử trong nhật ký
Những dòng Thơ mực tím thật ngây ngô
Bao Thu rồi nổi lòng ta mong chờ
Có ngày vui gặp lại thỏa luyến tiếc
Cao Trí Dũng
TIN YÊU MẸ KHẨN THIẾT
TIN YÊU MẸ KHẨN THIẾT
Mẹ La Vang ! Mẹ xứ Chày Nước Việt
Mẹ ngự trên nơi cao ngơi Núi Chày
Mẹ Quê huơng con cái Mẹ nơi đây
Biết bao người vẫn tôn kính ảnh Mẹ
Họ về đây đến bên Mẹ chia sẻ
Mọi vui buồn của cuộc sống hiến dâng
Mang trong mình niềm mến yêu vui mầng
Nguyện cùng Mẹ trọn tâm tư phó thác
Nay bọn họ vô tình và gian ác
Mang cần cẩu đến triệt hạ Mẹ đây
Mẹ La vang cứu giúp thương Xứ Chày
Như xưa kia cứu Giáo Dân Quảng trị
Mẹ La vang Dân Xứ Chày cảm nghĩ
Dâng lên Mẹ lời tha thiết nguyện xin
Cùng Chuổi hạt quyện vương với lời kinh
Xin Mẹ thương Giáo xứ Chày Mẹ nhé
Cũng chưa muộn con cái nguyện cầu Mẹ
Nhờ Quyền uy của Con Mẹ ra tay
Sao để họ sớm ngưng phá tượng này
Mẹ nhân chứng Đấng Quyền uy con Chúa
Vẫn tin yêu cậy trông Mẹ muôn thủa
Mẹ La vang cầu xin Mẹ thương tình
Giúp con cái luôn kiên tâm cậy tin
Vẫn vững lòng Tin yêu cậy trông Mẹ
Cao Trí Dũng
Monday, October 26, 2009
CÁC THÔN NỮ DƯỚI SUỐI
CÁC SƠN NỮ DƯỚI SUỐI
Trưa lên núi thấy ba nàng tắm suối
Mình lưng trần váy để cạnh bên bờ
Họ nhìn ta hơi lúng túng bơ vơ
Chút e lệ của mấy nàng sơn nữ
Ta lờ đi như chẳng hay gì cả
Mau nhanh chân leo núi như đuổi chơi
Cúi đầu đi rán giử sợ bật cười
Vui cảm kích đời sơn nữ chân chất
Hôm nay đi hái măng ấy chuyện thật
Dòng suối nhỏ róc rách nước mát ghê
Giửa thiên nhiên lộ trần cả mọi bề
Vui núi rừng giửa thiên nhiên đẹp thật
Là thanh niên người thượng họ đâu mất
Tôi tự hỏi khi qua lại rẩy nương
Nắng đàng sau mình trở lại đúng đường
Ta lặng lẻ lưng cùi măng về dưới
Dáng sơn nữ gặp trưa nay tắm suối
Bản chất đơn sơ của núi rừng xưa nay
Các thôn nữ đều chơn chất kiểu này
Thì làm gì có tiền hôn sống thử …
Cao Trí Dũng
Saturday, October 24, 2009
TRĂNG THU LẠNH MẸ ÔI
TRỜI THU LẠNH MẸ ƠI
Nhìn trời Thu ! một vầng trăng thầm lặng
Cây vườn sau lá từng chiếc run run
Chúng đang lạnh sắp trở thành lá chết
Nhớ tuần trước thăm bạn sắp lìa trần
Cùng Anh Hổ hôm nhân đi họp Miền
Ghé dưỡng lảo thăm anh bạn bệnh nhân
Là chiến hữu từng quá trình chiến đấu
Chúng tôi cầu Mẹ cho anh phúc chết lành
Hằng giây phút bao người như lá cành
Mẹ thương đến phần rổi họ Mẹ ôi
Quá trình sống... khó tránh được lầm lổi
Cầu Mẹ thương... kẻ hấp hối khắp nơi
Trời Thu buồn Dân oan Việt kêu trời
Cầu Mẹ giúp yên ủi họ Mẹ ơi
Cất khổ nguy quên Thu chết ám ảnh
Mặc sầu khổ cậy trông Mẹ trọn đời
Mẹ ơi Mẹ ! Mẹ muôn hoa thắm tươi
Vài ngày cuối Mùa Mân Côi tháng mười
Con tha thiết van xin Mẹ cầu Chúa
Cho nhiều người yêu lần hạt Mân Côi
Lời Mẹ nhắn Ba Trẻ dưới Cây sồi:
"Hãy sám hối và Tôn sùng Mẩu Tâm
Siêng Lần hạt Mân côi kính yêu Mẹ"
Cho con cái của Mẹ luôn nhớ Lời .
Cao Trí Dũng
Friday, October 23, 2009
NGUYỆN NOI GƯƠNG MẸ
NGUYỆN NOI GƯƠNG MẸ
Tháng Hoa về con hướng tâm lên Mẹ
Dâng muôn hoa thắm sắc ngát hương tình
Bên tòa Mẹ quyện vương lòng trung trinh
Cùng triều thần Chúc mừng Mẹ kiều diễm
Với hoa thiêng hương tình con cảm nghiệm
Xin tiến dâng lên Mẹ kinh Mân côi
Cùng tiếng đàn hòa tiếng hát tươi vui
Nguyện Mẹ thương toàn thể con Dân Việt
Sống gần Mẹ tình ấm yêm tha thiết
Chẳng âu lo hay hãi sợ điều gì
Vì có Mẹ ! Mẹ Thiên Chúa quyền uy
Con yêu Mẹ…xin trọn đời tín thác
Rồi mai đây trên Thiên Quốc phó mặc
Vuì bên Mẹ …ca mừng Mẹ Trinh vương
Cùng với Mẹ , và thần ThángThiên Đàng
Con thỏa thích vui hưởng nhan Thánh Chúa
Thánh !Thánh !Thánh niềm hoan lạc muôn thủa
Con ca khen Mẹ Chúa Mẹ chúng con
Cùng chư Thánh con khoái vui trong hồn
Chung đờn ca tiếng hát chúc Mừng Mẹ
Nơi dương thế con yêu Mẹ lắm nhé
Luôn cầu Mẹ cho Đất Nước Quê hương
Xin giúp con vi Việt Nam lên đường
Sống chứng nhân cho Chính Nghĩa Dân Tộc
Mẹ yêu ơi ! đừng để con đơn độc
Nhưng tin yêu sống đoàn kết với nhau
Đường tiến đức luôn tâm niệm trước sau
Thề trọn đời thờ Chúa kính yêu Mẹ
Cao Trí Dũng
Thursday, October 22, 2009
CÙNG MẸ THEO ĐƯỜNG CHÚA
CÙNG MẸ THEO ĐƯỜNG CHÚA
Maria Mẫu Tử tình hoan lạc
Yên ấm thay Tình Mẹ con thắm nồng
Thiên Thần Chúa vờn quanh nao nức lòng
Với tiếng ca âm vang nghe trầm bổng
Nơi trăng sao giủa bầu trời quang rộng
Đẹp hơn trăng mơ màng giửa ánh sao
Ngắm ảnh Mẹ đẹp xinh đến chừng nào
Con say sưa miên man hồn rung cảm
Ở trong con ngàn dấu ấn sâu thẳm
Bên lòng Mẹ con quấn quit nỉ non
Tình yêu Mẹ dấu ấn thiêng mãi còn
Ước hóa thành những bông hoa đồng nội
Muốn là chim hay nai tơ rừng cội
Vui tiếng hót líu lo …đẹp sắc hoa
Tin yêu Mẹ con say sưa ngai tòa
Gởi trao gió vờn mây ca tụng Mẹ
Mẹ Trinh vương bên Mẹ con chia sẻ
Nổi niềm riêng cậy trông Mẹ rất nhiều
Mẹ ủi an luôn vổ về thương yêu
Con sướng vui được tình Mẹ che chở
Mẹ Tín hữu thương Dân Việt gian khổ
Ước yên bình trong tay Mẹ yêu thương
Con xin hứa noi gương Mẹ lên đường
Sống hiến đời theo Chúa lên núi sọ
Cũng như Mẹ đường Thánh giá hồi đó
Bám sát Chúa suốt hành trình thương đau
Thấy rỏ Chúa ngã qụy Mẹ giọt sầu
Như gươm sắc thâu suốt đâm Tim Mẹ
Theo gương của Mẹ từ bi
Theo Thầy con nguyện khắc ghi Lời Ngài
Dẫu cho trần thế chông gai
“ Ách Ta êm ái … gánh Ta nhẹ nhàng”
Cao Trí Dũng
ULTREYA KIỀNG BA CHÂN CỦNG CỐ
ULTREYA KIỀNG BA CHÂN CỦNG CỐ
-Kỷ niệm Kỳ Họp Miền V. Mỹ - Mễ - Việt
Hammond , INDIANA 10/16 -17/09 -
Đến với nhau chúng ta đến với Chúa
Ultreya cuối tuần qúi biết bao
Từ bốn phương tụ về vui chừng nào
Tay bắt mặt mừngTình Huynh đệ chan chứa
Nguyện theo Thầy ta quyết tâm thề hứa
Vâng Thánh ý đi Rao truyền Niềm vui
Mùa thu hoạch lúa chín vàng bùi ngùi
Ta hân hoan thu được nhiều hoa trái
Hãy tiếp tục vâng lời Thầy thả lưới
Ra quân ngay chớ lắng lo chần chờ
Nhớ Ba ngày leo núi trọn ước mơ
Ta kỳ vọng vào Ơn Thầy Chí Thánh
Nguyện kiên trì từ đây ta thăng tiến
Mỗi hằng năm họp Miền hãy tụ về
Với cảm nghiệm có được lòng thỏa thuê
Mang chia sẻ từ quá trình thu hoạch
Ta ngồi lại vui chia sẻ sinh hoạt
Vui tâm tình huynh đệ lòng nở hoa
Lưu luyến thay tình bạn ngày về nhà
Lời giả từ quyện Tình Chúa nồng ấm
Về Cộng Đoàn mà lòng mãi vương vấn
Làm sao đây với Sứ mệnh Thầy trao
Cầu Thánh linh giúp phối trí Phong trào
Với tình thân nắm tay nhau cùng tiến
Họp nhóm nhỏ tình thân hữu tận hiến
Đến với nhau bằng Tình Chúa thòm thèm
Tay nắm Chúa , tay kia nắm anh em
Kiềng Ba Chân nguyện với Thầy củng cố
Cao Trí Dũng
Wednesday, October 21, 2009
CẦU XIN LÒNG XÓT THƯƠNG
CẦU XIN LÒNG XÓT THƯƠNG
( Chúa Nhật XXX / B –TN )
Tiếng anh Mù kêu cầu Chúa sang sảng
Nghe quyết liệt và tha thiết cậy trông
Át cả tiếng ồn ào của đám đông
Anh kêu mãi đến khi Chúa nghe được
“Lạy Ông Giêsu ! Con vua David
Xin hãy rủ lòng thương xót đến tôi”
Anh đoái hoài kêu mãi Chúa Giêsu
Với kỳ vọng Quyền năng Ngài cho thấy
Nhờ Niềm tin tiếng kêu vọng đưa đẩy
Chúa cho anh trông thấy , ấy chuyện xưa
Tiếng anh kêu rộn vang nay không thừa
“ Để con sống và con thấy ánh sáng”
Đấy là tiếng của thai nhi trong dạ
Còn có nữa bao tiếng kêu hằng ngày
Bị trấn lột, bị hiếp đáp oan thay
Mong tình Chúa Ngài ra tay cứu vớt
Giờ hiện nay… nhiều thiên tai bão rớt
Gây hư hao mất mát cho bao người
Cầu Chúa thương ủi an khắp mọi nơi
Để sưởi ấm tình yêu thương giúp đở
Cảm nghiệm Chúa thương qua mọi biến cố
Trong cuộc sống giửa mọi người xung quanh
Qua nước và máu cầu lòng Chúa thương
Xin thương xót chúng con, toàn Thế giới ..!
Cao Trí Dũng
ĐỨC TIN CHỬA LÀNH
ĐỨC TIN CHỬA LÀNH
(Chúa Nhật XXX / B TN)
Từ ngàn xưa mù lòa khó chửa được
Vào thời đó tiến bộ chưa mở mang
Khoa học kỷ thuật không chi rỏ ràng
Y khoa bó tay …trước căn bệnh nguy khó
Hơn nữa bệnh nhân ăn mày cực khổ
Lấy đâu tiền của chạy thầy thuốc thang
Mỗi ngày kiếm ăn ngồi ở vệ đường
Anh đang la lớn vì người đông đúc
Đám đông theo Chúa như muốn bịt miệng
Nhưng Anh tin Ngài chửa lành được anh
“Xin con Vua Đavít Thương lấy tôi cùng”
Nhờ Đức tin… chửa lành cho anh thấy
Còn gì nữa… hơn kẻ mù cần cứu chửa
Chúa Giêsu đến loan báo Tin mừng
Cho kẻ nghèo khổ , tù đày được tha
Kẻ bị hà hiếp…được Tự do lại
Chúa chửa luôn cho người mù này thấy
Đức tin của Anh đã chửa lành anh
Đúng vậy nhờ Tin , Chúa chửa cho lành
Suốt hành trình phép lạ “ nhờ cộng tác”
Đúng vậy …không khơi khơi mà Ngài làm phép lạ
Đòi hỏi ta cộng tác qua Đức tin
Vào Thiên Chúa Đấng quyền năng của mình
Vì Tin Ngài mà mọi người tìm đến
Trong cuộc sống khi bế tắc khốn đốn
Trước khó khăn nguy nan đến phận người
Có khuynh hướng chạy đến kêu cầu Ngài
Và chỉ muốn cộng tác trong hạnh phúc
Còn đau khổ không màng tới nhiều lúc
Ta quên rằng dưới nhãn giới Đức tin
Lại càng qúi khi phải chịu khổ hình
Vì Công lý-Công bằng cần bảo vệ …
Cao Trí Dũng
CẦU MẸ KINH MÂN CÔI
CẦU MẸ KINH MÂN CÔI
Mỗi tối về gia đình con dâng tiến
Lời ru ngọt Kinh Kính Mừng Mân Côi
Con say sưa mến yêu Mẹ thật rồi
Kinh Mân Côi Lời tình thiêng vạn ý
Tâm hồn con trổi dậy niềm hoan hỉ
Kinh Mân Côi một khí giới vô lường
Thôi thúc con đời tín hữu yêu thương
Sống ngoan cường chống lại mọi chước dữ
Mẹ thương con giúp sống đời lử thứ
Noi gương Mẹ Thánh ý Cha “Xin vâng”
Lời tình ca Hoa Mân Côi thơm lừng
Hàn gắn hết mọi đau thương gian khổ
Kinh mân Côi Lời Thánh Kinh lược tóm
Chúa Kitô con Thiên Chúa Cứu đời
Mẹ Đồng công Cứu chuộc đi muôn nơi
Theo chân Chúa suốt cuộc đời lữ thứ
Maria ! Mẹ là Người có phúc…
Con Thiên Chúa xuống ngự trị lòng Bà
Kinh Mân Côi tiến dâng tình thiết tha
Mẹ cầu Chúa bao ơn phúc tuôn xuống …
Nhưng Mẹ ơi ! Thế giới hóa tục lụy
Nhiều tệ đoan đang rộng lan khắp nơi
Với khoa học tối tân hóa cuộc đời
Đưa con người vùi đầu trong lạc thú
Họ tiếp tay hủy sự sống vũ trụ
Giết con người đang trong dạ tượng thai
Họ phân thây cả đứa bé hình hài
Hành động này vượt cả quyền Thượng Đế
Họ ngụy biện quyền tự do người mẹ
Phạm trầm trọng cất sự sống con người
Mẹ ! Mẹ ơi ! họ cố tình Mẹ ơi
Kinh mân Côi… dâng Mẹ thương Cứu giúp..!
Cao Trí Dũng
Tuesday, October 20, 2009
CHUỔI HẠT MÂN CÔI
CHUỔI HẠT MÂN CÔI
Con tôn kính Mẹ Mân Côi huyền nhiệm
Con chào đời vào dịp Lễ Mân Côi
Má con nói dạ đau mấy ngày rồi
Dầu chuyển bụng cũng không sao sinh được
Con may mắn Mẹ Mân Côi ban phước
Nghe Bàn Kiệu qua đây Má vui mừng
Móc trong yếm có được mấy đồng xu
Giao Mệ Nữ đem dâng cúng Bàn kiệu
Mẹ Mân Côi!Ơn Mẹ thương kỳ diệu
Má chuyển dạ nhập viện đã mấy ngày
Không sinh được bụng dạ đau đớn thay
Nhờ ơn Mẹ Mân Côi má sinh hạ
Nhờ có Mẹ… Mẹ Mân côi phúc lạ
Tạ ơn Mẹ giúp con được chào đời
Trong chính giờ Bàn kiệu Mẹ Mân Côi
Qua dọc đường cạnh Bệnh viện Đồng Hới
Tạ ơn Mẹ Tình Mẹ thương trông đợi
Niềm tin yêu nhờ ơn phúc Mẹ nhiều
Má kỳ vọng cậy vào Mẹ mến yêu
Má tròn con vuông , con được sinh hạ
Nên con yêu Kinh Mân Côi Chuổi hạt
Với âm vang của Lời Kinh Kính mừng
Năm Mầu nhiệm Sáng,Vui, Mừng với Thương
Con say sưa lần Chuổi hạt sáng tối
Mến yêu Chuổi hạt Mân Côi
Tôn sùng Tim Mẹ trọn đời Mẹ ôi
Cao Trí Dũng
MÙI HƯƠNG TÓC EM
MÙI HƯƠNG TÓC EM
Hôn tóc em mùi hương thơm mãi nhớ
Em tận đâu để ta hoài cách xa
Rồi một mai theo chồng lên xe hoa
Mái tóc em còn đâu mà lưu luyến
Em gái ơi ! hoa cài tóc xao xuyến
Tình dấu yêu vẫn thương em thật nhiều
Tóc em dài thả lỏng theo bờ vai
Yêu trọn kiếp vương vấn hoài ký ức
Chiều hôm nay lòng anh bổng rạo rực
Khi ngang trường giờ học về đó em
Thấy nữ sinh đồng phục trắng lại thèm
Vô hình dung nhớ đến em thủa ấy
Ngày hôm nay vấn vương lòng ta thấy
Lại miên mang nhớ nữa mái tóc thề
Qua hình ảnh đám nữ sinh học về
Lòng rộn lên tình yêu em da diết
Lời giả từ ngày chia xa tạm biệt
Mi giọt rơi em không nói lên lời
Ta nhìn nhau não lòng lắm… em ơi
Hình ảnh ấy làm sao dể quên được
Nhớ về em nhớ tuổi ngà ngọc thủa trước
Ta học về vui đưa đón mỗi chiều
Vui chuyện trò sánh bước bên em yêu
Rút ngắn đi đường học về mau quá ..!
Ở bên trời có khi nào em nhớ
Những giờ phút ta bên nhau dạo chơi
Mỗi sáng sớm dọc biển đẹp nắng tươi
Mình say sưa chuyện trò vui tha thiết …
Cao Trí Dũng