Friday, July 27, 2018

CẢ NƯỚC ĐỨNG LÊN

                          CẢ  NƯỚC  ĐỨNG  LÊN

Nhân Dân Quân đội mau thay đổi
Tinh thần yêu Nước các Anh đâu
Sao lại hèn nhát nghe theo tàu
Để Dân tình Việt ta nguy khốn

Phục vụ nhân dân ta khiêm tốn
Với cả Tim Yêu một giống nòi
Chần chờ gì nữa các anh ơi
Sao chưa Đứng dậy dẹp đảng trị

Sát cánh cùng Dân ta hoan hỷ
Khi Nước thanh bình Dân bùi ngùi
Ghi ơn các Anh chiến sĩ vui
Lo âu mất Nước không còn nữa

Sợ chẳng bao ngày ta thất hứa
Quân đội nhân Dân còn nghĩa gì
Đảng trị thái thú hèn còn chi
Độc lập Quê Cha đâu biểu hiện

Ngàn năm nô lệ xưa tái diễn
Thật là khốn kiếp Quê hương ta
Việt Nam Quê hương  mất Sơn hà
Thôi mau trở về với Mẹ Việt

Cho bọn thờ tàu nó chết tiệt
Quân đội - Nhân Dân Đứng cả lên
Chung vai lũ hèn chúng đổ liền
Toàn Dân toàn quân mừng chiến thắng

Làm người Dân Việt quên cay đắng
Thừa thắng xây đắp đẹp Quốc Gia
Quân-Dân tình nghĩa thêm đậm đà
Chiêm vương siết cổ sạch thái thú

Quân – Dân quyền lợi chung bất hủ
Cả Nước ba Miền Bắc Trung Nam
Cách mạng Mùa Hè ta cùng làm
Trang Sữ Việt Nam ôi oanh liệt

Hào khí cả Nước lên nồng nhiệt  
Toàn Dân –Toàn Quân ta vui thay
Kề vai sát cánh đẹp nhất ngày
Đón mừng Việt Nam Trang sử Mới  
      
               Cao Trí Dũng

Monday, July 23, 2018

KHÔNG ĐỂ TRUNG CỘNG THAM VỌNG

                                             
           
            KHÔNG  ĐỂ  TRUNG CỘNG  THAM  VỌNG

                                    Ta không muốn để Trung Quốc lộng hành
Vì tham vọng chúng muốn bành trướng nhanh
Nhưng Hoa Kỳ thẳng thắn tỏ thái độ
Động thái này Mỹ kiêu hùng đạp phanh

Với đòi hỏi chủ quyền Mỹ ngăn chặn
Cách quyết định có vẻ cứng rắn hơn
Như bảo gió cả Thế giới căm hờn
Nguyện liên kết các đồng minh lãnh đạo

Mỹ ra tay mặc Trung Quốc tàn bạo
Tổng Thống Trump có quyết tâm mạnh hơn
Không e ngại quan hệ với Đài Loan
Ngoại giao bất thành Hoa Kỳ sẽ tuyên chiến

Hiện Trung Quốc chẳng có gì biểu hiện
Giảm căng thẳng hiếu chiến trên biển Đông
Hay dừng xây cất với thiện chí cỏi lòng
Để biển Đông cơ may tránh nổi sống

Với thái độ Hoa Kỳ đã dứt khoát
Cùng Đồng minh tỏ thái độ rỏ ràng
Một thái độ mới nhất là bất khoan
Nhật chuẩn bị đưa Hàng không mẫu hạm

Đến biển Đông – Ấn độ dương đâu ngán
Đề củng cố sự hiện diện của mình
Trò chơi hung hăng trung Quốc bất minh
Vì vẫn còn nhiều Nước trong khu vực

Thách thức tham vọng bành trướng Trung Quốc
Ngay trong khu vực Đất Nước của mình
Liệu Trung Quốc có thắng được chiến chinh
Hay lại không ...phải ôm hận thua cuộc

Chiến tranh nguy hiểm  không ai muốn chuốc lấy
Nhưng yên vui trong hòa bình đẹp thay
Ước Hòa bình lâu dài mãi sum vầy
Mà Thế giới mọi Nước đều mong ước

                                                       Cao Trí Dũng  

Friday, July 20, 2018

TOÀN DÂN MAU VÙNG LÊN

                TOÀN  DÂN  MAU  VÙNG  LÊN

Thuận lòng Dân hợp ý Trời Vùng dậy
Đồng bào ơi tâm uất hận Đứng lên
Gương Cha Ông cùng nòi giống Rồng Tiên
Một tấc Đất Non sông ta gìn giử

Không Đặc Khu - An Ninh mạng bất cứ
Ta đá đão kiểm tra ý tưởng Dân
Mất lòng Dân điều cấm kỵ chẳng cần
Không Tự Do mất Nhân Quyền - Dân Chủ

Ý lòng Dân niềm kỳ vọng bất hũ
Là con người đều ao ước Tự Do
Sống yên vui mỗi ngày được ấm no
Có Nhân quyền hưởng hạnh phúc Dân Chủ

Mọi người Việt cần con tim tự Chủ
Sống yên vui tự hào Đất Nước Nam
Trong gian nguy khốn nguy ta cùng làm
Cuộc Cách mạng Hai Bà Trưng khởi nghĩa

Noi gương xưa của Cha Ông rút tỉa
Kẻ thù ta bọn truyền kiếp Bắc phương
Óc bành trướng chúng lăm le dọn đường
Hồng thôn tính toàn Giang Sơn Đất Mẹ

Nguyện Quyết tâm ta Vùng lên mau lẹ
Dẹp nội xâm , quét sạch bọn ngoại xâm
Chúng chèn ép tạo lên bao lổi lầm
Hãy lưu tâm ta luôn luôn cảnh giác

Bọn đảng trị quân chuyên chính tàn ác
Hèn với giặc ác với Dân thường tình
Luôn chèn ép và cướp cạn vô minh
Đừng chần chờ Vùng lên ta lật đổ

Dân uất hận âm mưu bán Đất Tổ
Quân ăn cướp hết tài sản của Dân
Quyền lợi Dân thì bọn chúng bất cần
Chỉ có Đảng quân cướp đồ sát máu  

Là Việt Nam Cộng Hòa và con cháu
                                       Thôi chần chờ nhưng lần này Vùng lên
Tràn Xuống đường với cơ duyên làm liền
Tạo Quyết tâm ta Viết Trang Sử Mới

                  Cao Trí Dũng

CẦU MẸ THƯƠNG DÂN TỘC VIỆT

                     CẦU  MẸ  THƯƠNG  DÂN  TỘC  VIỆT

Nước lâm nguy con van xin cầu Mẹ
Thương Dân tình Đất Nước Việt chúng con
Mong Mẹ giúp Chí Diên Hồng trong hồn
Sôi sục mạnh để Xuống đường Cứu Nước

Thôi thúc nhau mong dẹp tiêu quân cướp
Chung Quyết tâm lật đổ đi bọn này
Chúng hèn mạt lòng tham ô qúa tay
Dân khốn khổ nhà vườn tược chúng cướp

Khổ Dân oan mãi lang thang nườm nượp
Họ sống cảnh lây lất thấy thảm thương
Mặt ủ rủ đi lểu thểu ngoài đường
Khiếu kiện ai kiểu củ khoai con kiến

Bọn tham ô đảng trị hết ý kiến
Chúng ăn trên... còn dưới lại ăn lên
Đồng bào Việt bị đánh đạp chung tiền
Không thời nào tang thương hơn cộng đảng

Chúng đã phá tan hoang rất lổ mãng
Không biết gì đến quyền lợi người Dân
Lo phò tàu bán đất biển mất dần
Lại tự nguyện dâng luôn Non Nước Việt

Con kêu van lên Cha Ông hào kiệt
Xin Ơn Trên cho Dân Việt kiên cường
Thôi vô cảm mà lòng dạ vấn vương
Phải can trường sống chết Cứu Đất Nước

Dẹp Đảng trị ,quân chuyên chính đi trước
Tiếp theo sau truy quét sạch tàu phù
Cần hy sinh dẫu sống chết cương nhu
Bọn Trọng-Quang-Ngân-Phúc vất chó gặm

Tội chúng nó mãi tham ô say đắm
Giết Dân oan bỏ tù tội oan khiên
Chúng ngu đần lo tham ô bạc tiền
Dâng Đặc khu,trổ tài An ninh mạng

Tội buôn Dân bán Nước qúa lổ mãng
Chúng đáng chết dưới bàn tay người Dân
Lũ phản Quốc rõ ràng ta phải cần
Giao cho Dân , Dân xử lý bọn chúng     -  Cao Trí Dũng

Thursday, July 19, 2018

CẢ NƯỚC TOÀN DÂN VÙNG LÊN

                                       
                 CẢ  NƯỚC  TOÀN  DÂN  VÙNG  LÊN

Toàn Dân hỡi thời cơ ta Vùng dậy
Đừng chần chờ hãy làm tới mau đi
Đi ta đi cùng Xuống đường làm gì
Thời cơ đến duyên lành cho Dân Việt

Hỡi tuổi trẻ năng động đầy nhiệt huyết
Máu Diên Hồng trong mình ta sục sôi
Diệt nội thù , đuổi ngoại xâm đi rồi
Đất Nước Việt có Tự do-Dân Chủ

Kìa mỗi ngày cướp đất bởi thái thú
Chúng đánh đạp Dân lành bắt vào tù
Cưởng chiếm nhà ,vườn tược mãi liên tu
Tiếng khóc than vọng vang tận Trời đất

Van xin Chúa lẫn Trời đất – Đức Phật
Đấng Quyền năng thấu hiều cho lòng Dân
Và Cha Ông –Tổ Tiên nguyện chuyên cần
Hãy đưa tay tiếp sức con Dân Việt

Gương Cha Ông của Tổ Tiên oanh liệt
Đánh Nam dẹp Bắc Giang Sơn vẹn toàn
Là cháu con cần hãnh diện vinh quang
Giử vững đất Tổ khắp Non Sông Chữ S

Hỡi toàn Dân già trẻ cùng căm ghét
Bọn lãnh đạo khát máu hại Dân lành
Đem dâng đất –biển đảo, tham gian manh
Quang-Phúc-Ngân bọn Trọng Lú phản Quốc

Hỡi toàn Dân Việt nam yêu Dân Tộc
Dẹp Đảng trị bọn sát máu ngay đi
Và quét sạch bọn bành trướng đi về
Quyết giử gìn Giang Sơn nòi giống Việt

Hỡi Toàn Dân Nam-Trung-Bắc oanh liệt
Ta biểu tình với nhiệt huyết Cha Ông
Là Con Cháu nguyện thống nhất một lòng
Không Đặc Khu-An ninh mạng gì cả

Toàn Dân hỡi , dẫu sống chết gì lạ
Vì Quê hương Non Nước Việt thân yêu
Máu đổ , xương rơi của Chiến sì đả nhiều
Là Hậu Duệ Giử Nước là trách nhiệm    -

                    Cao Trí Dũng

Wednesday, July 18, 2018

XUỐNG ĐƯỜNG MỖI TUẦN

                                           
                      XUỐNG  ĐƯỜNG  MỖI  TUẦN

Mỗi chủ nhật hổ trợ Dân Quốc nội
Đồng bào ta Hãi ngoại cũng xuống đường
Tay Cờ Vàng hô vang với yêu thương
Không Đặc khu, đá đão An ninh mạng

Tràn Xuống đường với tâm hồn trông sáng
Nhằm hổ trợ Dân Quốc nội Vùng lên
Trong ngoài Nước là Cháu Con Rồng Tiên
Hãy kiên cường đấu tranh dẹp Đảng trị

Tay Cờ Vàng sọc đỏ Dân hoan hỷ
Miệng hô vang đá đão không Đặc khu
Đồ quân cướp lũ bán Nước mù lòa
Hèn với giặc là kẻ thù truyền kiếp

Bọn tàu phù Phương Bắc luôn uy hiếp
Vì bản chất bành trướng của bọn tàu
Chúng chèn ép... Dân ta cần cùng nhau
Luôn đoàn kết kiên cường nguyện giử Nước

Nay thái thú hèn mạt quân bán Nước
Chúng chèn ép Dân mình phò tàu phù
Đem dâng tàu Đất Nước ta ...đồ  ngu
Đấy là nhóm Ngân-Phúc-Quang-Trọng lú

Lòng sôi sục của Dân tình qúa đủ
Đã đến lúc không còn mãi chần chờ
Đừng vô cảm hãy Xuống đường đi chơ
Chớ thờ ơ nữa , hỡi Đồng bào nhé

Hô to lên ta Xuống đường mau lẹ
Cố dẹp đi đảng trị quân cướp càn
Chuyên cướp đất vườn tược của người dân
Làm  Dân oan không còn chổ cư ngụ

Xuống đường đi đừng thờ ơ thêm nữa
Dẹp cộng đảng tiêu ma đi cho rồi
Thương tiếc gì bọn đảng trị nữa ơi
Yêu Đồng bào thân thương trong Quốc nội

Hãy Xuống đường đi biểu tình chống đối
Bọn bán đất biển đảo ta cho tàu
Quân truyền kiếp kẻ thù ta trước sau
Dâng Văn Đồn,Bắc Vân Phong-Phú Quốc

Lãnh đạo gì xưng đỉnh cao ngu ngốc
Đem dâng đất bán hãi đảo Nước nhà
Cho tàu phù thù truyền kiếp Dân ta
Vài năm nữa tên Nước không còn nữa

                 Cao Trí Dũng

VAN XIN CẬY MẸ LA VANG

                               VAN  XIN  CẬY  MẸ  LA VANG

Tín thác Chúa và kính yêu cậy Mẹ
Nói về Mẹ con hết dạ tin yêu
Dẫu Đất Mẹ lâm nguy gian khổ nhiều
Vì đảng trị tham ô dâng đất biển

Thù truyền kiếp quân bắc phương xuất hiện
Khắp Quê hương cả ba miền Việt Nam
Vì quyền lợi cá nhân qúa tham tàn
Chúng mở cửa biên giới cho tàu khựa

Lũ phản quốc còn dâng đất-biển nữa
Cho bành trướng , lũ hèn mạt thế kia
Mẹ La vang ! thương Dân Việt mặn mà
Hãy xuống ơn ban sức mạnh cho họ

Mẹ thừa hiểu con Dân Việt sẵn có
Lòng kính yêu van xin Mẹ , Mẹ ơi
Kính yêu Mẹ không tả xiết bằng lời
Tình Mẫu tử Mẹ con rất thắm thiết

Mẹ yêu ơi ,Tình Mẹ thương Dân Việt
Xin Mẹ giúp cứu nguy Dân Lạc Long
Cậy trông Mẹ kính yêu Mẹ hết lòng
Nên Dân tình họ kiên cường cứu Nước

Chắc là Mẹ dấu yêu Mẹ thấy trước
Cảnh lâm nguy cho Đất Mẹ Nước non
Con cái Mẹ lo tên Nước mất còn
Cậy vào Mẹ con cái  chẳng sợ  hãi

Trong qúa khứ cũng như lúc hiện tại
Tiêu biển như Tín hữu Giáo phận Vinh
Yêu Đất Nước,họ kiên cường hết mình
Chống thải uế,Đặc khu, An ninh mạng

Đi biều tình , họ chiến đấu ,xả láng
Dẫu tù tội,bị đánh đạp tơi bời
Do bàn tay bọn sát máu khắp nơi
Từ ba miền khắp thị thành thôn xóm

Sài gòn nay cũng bộc phát chòm khóm
Do sôi sục căn tính chống bọn tàu
Sợ lâm nguy họ chen vai bên nhau
Tràn Xuống đường như biển dâng bão tố

                                                   Dân ý thức Tình thương Mẹ phù hộ
                                                   Thừa cơ hội chúng đàn áp thẳng tay
Nhưng kiên cường Dân  hô vang  tỏ bày
“Dẹp tàu cộng-đặc khu-An ninh mạng”

                 Cao Trí Dũng



Monday, July 16, 2018

ĐẤT NƯỚC VIỆT LÂM NGUY

            ĐẤT  NƯỚC  VIỆT  LÂM  NGUY

Đất Nước Việt đang lâm nguy Mẹ ạ
Tổ Quốc con cảnh mất Nước đến nơi
Con van xin cùng Đức Mẹ Chúa Trời
Mẹ Việt Nam- Mẹ Nữ Vương Trời Đất

Kính yêu Mẹ, Mẹ La-Vang chân thậ̣t
Mong Mẹ thương Đất Nước Việt Nam con
Dân Lạc Long yêu kính Mẹ hết lòng
Với truyền thống say yêu Mẹ thắm thiết

Với tâm hồn hết con cái nồng nhiệt
Kính yêu Mẹ ,yêu Tràng Chuổi Mân Côi
Từ xa xưa với Truyền thống sẳn rồi
Kính Yêu Mẹ,Mẹ Nữ Vương Cứu Giúp

Bất kể đâu trên Non sông mọi lúc
Dân tình Việt hằng cậy trông Mẹ luôn
Dẫu gian nguy bất kể nào cội nguồn
Mẹ Hòa bình , Mẹ Nữ Vương sẽ thắng

Họ tam vô chẳng kể gì thần Thánh
Họ khống chế - dùng kiểu cách gian manh
Tính sát máu chuyên cướp cạn bạo hành
Làm con cái của Mẹ phải gian khổ

Ma-ri-a Mẹ yêu thương thấu rỏ
Dân tình Việt bao năm gặp chiến chinh
Đã đổ máu với bao nhiêu cực hình
Để giử Nước tươi đẹp như hiện tại

Giờ thái thú lũ hèn mạt ám hại
Đem dâng đất,biển –đão của Quê hương
Chỉ vì lòng gian tham dẫu lạc đường
Vẫn hèn nhát với phương Bắc bành trướng

Hỡi toàn Dân khắp mọi nơi tám hướng
“Thôi vô cảm nhưng Đứng lên trở về”
Cùng Quốc nội Vùng lên cứu Sơn Khê
Khỏi bàn tay chuyên chính quân đảng trị

Hãy kiên cường và bình tâm suy nghĩ
Nếu Nước ta rơi vào tay bọn tàu
Thì gian khổ đổ xuống hết trên đầu
Con Dân Việt mất luôn cả tên Nước

Khốn nguy đến mà toàn Dân biết trước
Sao vô tâm không cầu Mẹ Vùng lên
Đâu cháu con Đất Lạc Long Rồng Tiên
Hiến dâng Mẹ nguyện Quyết tâm Vững tiến

                                                         Cao Trí Dũng 

Sunday, July 15, 2018

RAO GIẢNG TIN MỪNG

RAO GIẢNG TIN MỪNG
Giáo Hội Chúa với Nhiệm vụ thời đại
Vẫn tiếp nối con Đường Chúa đã đi
Vâng theo Lời Tín hữu Chúa làm gì
Nếu không là nối gót Ngài Rao giảng
Giờ phiên ta cũng cần phải đồng dạng
Thực thi Lời hãy ra đi giảng rao
Không bao bị ,bạc tiền chẳng đồng nào
Riêng chân đi cũng chỉ là mang dép
Những gì Chúa dặn thật là đanh thép
Rất đổi quan trọng cho người Tông đồ
Khi đi Truyền bá Tin mừng Kitô
Luôn biết cậy trông vào Ngài tín thác
Việc Rao giảng Tin Mừng niềm hoan lạc
Là việc quan trọng từ Chúa quyền năng
Đấng Quan Phòng khi đương thời chuyên chăm
Tông Đồ trung thành tiếp nối sứ vụ
Chúa chọn Tông Đồ Ngài luôn nhắn nhủ
“Thợ gặt thì ít ,Lúa chín đầy đồng”
Chúng con ra đi chung dạ Cha mong
Sao đề Nước Cha hằng luôn mở rộng
Thiết yếu phận mình không để buông lỏng
Mà nên yêu Chúa gắn bó với Ngài
Không bỏ sót hay để cho một ai
Bị xa rời hay chẳng tin Lời Chúa
Tất cả mọi sự cũng vì Mùa lúa
Lúa vàng chín tới chỉu hạt thơm nồng
Là người Môn Đệ mông lúa đơm bông
Hăng say xuống đồng chú chăm cắt lúa
Con cái Kitô anh chị tuyên hứa
Tất cả mọi sự Tín thác vào người
Hãy cậy trông Chúa hỡi Anh chị ơi
Tuân theo Lời Ngài ta đi Rao giảng
Phận hèn ta biết chúng mình chẳng đáng
Nhưng với Ơn Ngài ta quyết ra đi
Rao giảng Lời Sứ vụ qúi hơn gì
Trong tất cả mọi sự vì Nước Chúa
Hướng Thiện CTD

Thursday, July 12, 2018

UẤT NGHẸN LÒNG DÂN

           UẤT  NGHẸN  LÒNG  DÂN

Ta đã rõ hỡi các Anh các Chị
Từ xa xưa Dân ta đuổi giặc tàu
Ý nghĩa Diên Hồng họ am hiều thâm sâu
Và thán phục người anh hùng Hưng Đạo

Nhờ sức Dân ta chống lại tàn bạo
Chúng coi Dân như cỏ rác mà thôi
Họ phản Quốc cậy dựa vào tàu rồi
Chỉ lòng Dân Quê hương là nồng cốt

Đồng bào Việt đứng lên chúng hoảng hốt
Khi phẩn uất đến cao độ lòng Dân
Dù phải chết Dân tình cũng bất cần
Miễn làm sao bảo vệ được Công Lý

Dân tình Việt biểu dương trong hoan hỷ
Như Kỳ Anh-Hà Tĩnh thời gian qua
Cần áp đão Dân biểu dương hài hòa
Họ can trường chiếm cứ luôn tòa tỉnh

Dân trổi dậy với hòa khí bình tỉnh
Với ý nguyện họp lý thuận ý Dân
Mong yên vui sống năng động chuyên cần
Cho dể dàng được Tự do hành xử

Vui ấm no không muốn ai chế ngự
Với tinh thần ý Dân làm chuẩn đầu
Họ yêu thương sống giúp đở lẫn nhau
Trong bình thản thử thách cùng đối phó

Tình xóm làng lấy hài hòa giửa họ
Như tiêu chuẩn cần có cạnh bên nhau
Ngày qua ngày vui sống một nhu cầu
Và cứ thế đẹp bên nhau xây dựng

Đất Nước mạnh  ta vui say cảm hứng
Cùng sát vai ta dựng xây Nước mình       
Nhiều ý hướng ngồi lại chung niềm tin
Giửa mọi người tình yêu không phản cảm

Còn cộng sản họ tàu ô quân hạm
Chữ bành trướng in dấu tâm bọn tàu
Chính vì thế cần Vùng dậy mau mau
Dẹp chuyên chính ,truy quét sạch tàu khựa

Toàn Dân Việt đưa cao tay thề hứa
Xúc tiến ngay dẹp cộng,truy quét tàu

                                                      Cao Trí Dũng                                

Wednesday, July 11, 2018

BÀ CON CÙNG XUỐNG ĐƯỜNG

                                             
                  BÀ  CON  CÙNG  XUỐNG  ĐƯỜNG

Cùng Xuống đường ta có chung tâm huyết
Vui hoà quyện với không khí trong ngoài
Ở trong Nước đang mời gọi hết ai
Mau hòa đồng chung vai ta chiến đấu

Giờ hiện tại cũng như là mai hậu
Đã là người Dân Việt quyết chung lòng
Người Việt ta là con cháu Lạc long
Nguyện sống chết  phản “Đặc khu bán Nước”

Mãi xa xưa gương Cha Ông từ trước
Luôn đánh đuổi bọn bành trướng Bắc phương
Từ Đinh-Lê-Lý-Trần,hai Bà Trưng
Dẫu hy sinh quên mình giử Đất Mẹ

Đáp Lời sông núi toàn Dân ta nhanh lẹ
Như Little Sài Gòn kéo Xuống đường
Cùng Đồng bào trong cả Nước Quê hương
Chống “Dự Luật Đặc Khu-An Ninh Mạng”

Là Dân Việt không ngồi yên im lặng
Mà tất cả xăn tay áo Đứng lên
Cùng nòi giống ta Xuống đường ngay liền
Quyết đập bể,dẹp tiêu tan giặc cộng

Cỏ được vậy Dân Việt Nam mãi sống
Không để bọn tàu cộng hống hách hoài
Chúng coi thường Dân ta ,lại dương oai
Coi Biển Đông như ao nhà của chúng

Bọn lãnh đạo chúng nó hiện lúng túng
Hèn với giặc mà luôn ác với Dân
Quân hèn mạt chẳng có chút ân cần
Lo lợi ích cho Quốc Gia – Dân tộc

Lòng Dân ta trong ngoài đang sôi sục
Quyết lần này không thờ ơ nữa đâu
Ta hành động với tha thiết nguyện cầu
Xin Ơn trên gia hộ giúp Sức mạnh

Cầu Cao thiêng Dân tộc quyết đảo chánh
Lòng Tín thác với nguyện vọng tin yêu
Xin cầu Mẹ cho Dân tộc phúc nhiều
Hồng Quyết chiến và hăng say chiến thắng

Mọi lo toan với qúa nhiều cay đắng
Dân tộc Việt chung thề nguyền Tự Do
Cho Dân tình cả Nước vui ấm no
Để Việt Nam thành Hòn Ngọc hiện đại

                 Cao Trí Dũng

LÒNG DÂN CĂM HỜN

                 

                      LÒNG  DÂN  CĂM  HỜN

Toàn Dân ta khắp ba Miền Nước Việt
Từ ngàn xưa Dân ta lệ thuộc tàu
Qua Diên Hồng ta ngồi lại với nhau
Vị Anh hùng cứu Quốc Trần Hưng Đạo

Cùng Dân ta chống lại  quân tàn bạo
Chúng coi kinh và cướp nhà đất ta
Quân thái thú cậy dựa vào tàu ma
Mà không lấy ý Dân làm nồng cốt

Đồng bào Việt làm chúng đến hoảng hốt
Khi phẩn uất đến tột độ lòng Dân
Dù phải chết Dân tình cũng chẳng cần
Miễn làm sao bảo vệ được Công Lý

Dân tình Việt Xuống đường không ngơi nghỉ
Như Kỳ Anh -  Hà Tĩnh thời gian qua
Họ can trường tập trung hết mọi nhà
Biểu tình chống Formosa thải uế

Làm Biển Đông cá chết vào tận Huế
Dân không thể đánh cá bán ai mua
Dẩu đúng ngay đánh cá đang ngày mùa
Bọn lãnh đạo coi thường ngư Dân Việt

Ngay đền bù chẳng vào đâu Dân thiệt
Qúa chậm trể Dân thống thiết khốn cùng
Họ chẳng biết Quyền lợi Dân nói chung
Họ coi Dân mặc bọn bây khốn khổ

Dầu phải chịu bao thiệt thòi lãnh đủ
Dân kiên trung mãi Xuống đường biểu tình
Chẳng còn biết sợ hãi họ coi khinh
Sao hèn nhát rước bọn tàu vào Nước

Đòi đền bù thiệt thòi chúng từ khước
Khiếu kiện Formosa thải uế nhiều
Làm cá biển chết không biết bao nhiêu
Cá chết trắng tất vào bờ nhiều lắm

Ngay nước biển Dân ta không dám tắm 
Sợ ngộ độc cá biển không ai mua
Dẫu ngư dân đánh bắt cá  giửa mùa
Họ cũng đành đưa thuyền bè lên bải ...
                                         
                Cao Trí  Dũng
                 

Monday, July 9, 2018

DÂNG ĐẤT CHO NGOẠI BANG

            DÂNG  ĐẤT  CHO  NGOẠI  BANG

Một Dự Thảo Dâng đất cho Tàu Cộng
Sắp Đệ trình lên Quốc Hội bù nhìn
Về ba Đơn vị hành chánh thấy mà kinh
Đất để  tàu  thuê  lâu  cả  thế  kỷ

Mười năm qua bọn lãnh đạo cố ý
Một Chính quyền cộng phỉ toàn việt gian
Bọn mối mọt có  tình  ý tham tàn
Quân buôn dân bán Nước đồ thái th

Sát phạt dân ! cướp nhà cửa vườn tược
Cướp chùa chiền ,Thánh thất lẫn nhà thờ
Hèn với giặc , ác với Dân thế cơ
Dâng cho tàu biển đảo và sông núi

Ba Đặc khu cho thuê kiểu luồn cúi
Dâng Phương Bắc lần nữa như cận kề
Lập đặc Khu như thể bán Sơn Khê
Đấy mưu đồ bán Nước  của Việt cộng

Lịch sử Việt bốn ngàn năm sống động
Cần chiến đấu anh dũng và kiên cường
Từng bất khuất đánh đuổi khỏi Quê hương
Những đạo quân hùng hậu của Phương bắc

Bọn lấn chiếm quân ngoại bang lũ giặc
Ta kiên cường quyết gìn giữ Non sông
Mọi tấc đất đều thắm đượm máu hồng
Của chiến sĩ Việt Nam nhiều thế hệ

Ta cực lực lên án hết sao xuể
Từ thời Hồng Bàng đến mãi ngày nay
Những ai ô nhục phản phúc Nước này
Cam làm thái thú cho bọn tàu cộng

Quê hương Dân Việt chúng tôi muốn sống
Xin thông báo đến các Nước năm Châu
Hãy áp lực thật mạnh với hoàn cầu
Để Việt Nam ngưng cho thuê đất biển

Đặc biệt nhất ba đặc Khu nói đến (*)
Đâu lương tri của Đại Biểu Lạc Hồng
Cần ngăn chặn bằng lá phiếu Tiến công
Để cản bước bọn lãnh đạo bán Nước

                   Cao Trí Dũng
                                 *Vân Đôn – Bắc Vân Phong và Phú Quốc        

TRÀN XUỐNG ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

      TRÀN   XUỐNG  ĐƯỜNG  CỨU  NƯỚC

Mau xuống đường ào ào như bảo táp   
Tràn lan lên như biển động trào dâng
Ai đã từng nhập đoàn ta vui mầng
Quyết xốc tới như biển đông dậy sống       

Con Dân Việt nếu ta còn muốn sống
Đừng vô tâm hãy nhập cuộc tiến lên
Ta noi gương của Cha ông làm liền
Không chần chờ nhưng chung lòng quyết chiến

Gương tuổi trẻ nữ – nam họ cống hiến
Tuổi Thanh xuân vì Dân chủ-Tự Do
Các em Dân chủ muốn Dân ta ấm no
Họ kiên cường dương cao cờ Dân Chủ

Nào Thục Vy-Phương Uyên –toàn bất hủ
Đến Phạm Thanh Nghiên-Chi ̣Bùi Minh Hằng
Rồi Trần Ngọc Anh-đến Lê Anh Hùng
Nguyễn Khắc Truyền-Tiến Trung và Duy Thức

Danh tiếng mới có Như Quỳnh tuyệt nhất
Người Mẹ trẻ có hai đứa con thơ
Chị hào hùng hy sinh chẳng chần chờ
Mặc tù tội với thử thách gian khổ

Còn nhiều nữa những Nam Nữ Dân Chủ
Không kể hết họ ... ra cả được đây
Họ hy sinh nguyện quyên mình mỗi ngày
Ưu tiên nhất vì Tự Do Đất Nước

Toàn Dân uất ức lũ cộng bán Nước
Coi người Dân như cỏ rác không bằng
Vì tham ô cướp nhà đất người Dân
Để dâng lại cho kẻ thù truyền kiếp

Quân buôn Dân bán Nước bọn khủng khiếp
Lũ khát máu chuyên khủng bố Dân lành
Chúng là quân phản Quốc bọn lưu manh
Xác thân ta sống còn vì đại cuộc

Này là lúc mọi miền của Tổ Quốc
Cần cương Quyết hành xử một mất còn
Là cháu con của Tổ Tiên Cha Ông
Tràn Xuống đường cứu Giang sơn nòi giống

Dẹp cộng phỉ ta chung vai chết sống
Nguy cơ mất Nước đến khốn nguy rồi
Truy quét ngay tàu cộng ... Đồng bào ơi
Cùng Xuống đường viết nên Trang sử Mới
             
                   Cao Trí Dũng

LÒNG DÂN CĂM PHẨN

                       LÒNG  DÂN  CĂM  PHẨN

Ta đã rõ hỡi các Anh các Chị
Từ xa xưa Dân ta đuổi giặc tàu
Họ sâu hiểu ý nghĩa của Diên Hồng
Và ca tụng người anh hùng Hưng Đạo

Nhờ sức Dân ta chống quân tàn bạo
Chúng coi Dân như cỏ rác không bằng
Bộ chính trị cậy dựa bọn xâm lăng
Chỉ còn Dân chống chọi là nồng cốt

Đồng bào Việt với sức bật thần tốc
Khi phẩn uất đến cao độ lòng Dân
Dù phải chết vì Nước Dân cũng cần
Miễn làm sao bảo vệ được Chính nghĩa

Dân tình Việt biểu dương trong hoan hỷ
Như Kỳ Anh-Hà Tĩnh thời gian qua
Cần áp đão số Dân chống hay hòa
Toàn Quốc ta trọng Quyền lợi Dân tộc

Lũ lãnh đạo cả một nhóm ngu ngốc
Hèn với giặc ảc với Dân Việt ta
Chúng buôn Dân cướp đất đai, cửa nhà
Làm Dân tình Đồng bào mình điêu đứng

Khí căm hờn tình người hết chịu đựng
Người Dân Nghệ-Hà Tỉnh họ vùng lên
Cùng cả Nước khắp phố thị vang rền
Chống Đặc Khu-chống luật An ninh mạng

Rỏ ràng họ bán Nước Dân hô hoán
Và khống chế Điện toán mất tự Do
Cả ngày đêm lo kiểm tra rình mò
Đồ khốn nạn Dân ta mất hạnh phúc

Cả Quê hương Dân căm hờn sôi sục
Như Biển Đông dậy sóng bảo táp lên
Mặc sát máu... Dân Xuống đường vang rền
Không Đặc Khu –Đá đảo  An ninh mạng             

Dân thừa thắng ...Công an chạy hốt hoảng
Trước lòng Dân đang sôi sục căm hờn    
Chiếm Toà Tỉnh toàn Dân họ nhanh chân
An ninh-Công An dẫu đông phải thất thủ

Quyết tâm dẹp bỏ Đặc khu
Luật An ninh mạng hãy xù dẹp luôn

                                                      Cao Trí Dũng