Tuesday, January 20, 2015

NÓI SAO VỀ TÌNH MẸ


                   NÓI  SAO  VỀ  TÌNH  MẸ   

Mẹ yêu ơi , con say yêu mến Mẹ
Tả về Mẹ ...chẳng biết nói sao đây
Tình Mẹ yêu bao la qúa dư đầy
Thôi được rồi con nguyện sẽ cố gắng  

Tin yêu Mẹ ... con say sưa trầm lắng
Con tim yêu cảm nghiệm Mẹ tràn tình
Trông lên Mẹ nguyện kiên trinh van xin
Mẹ là ánh Sao Mai luôn chỉ lối 

Yêu mến Mẹ thể hiện lời Mẹ gọi
Qua ba trẻ tận miền Pha-ti-ma
Mẹ khuyên ta sùng Mẫu Tâm mặn mà
Siêng Lần hạt , và  ăn năn hối cải ... 

Trong tương lai cũng như lúc hiện tại
Nguyện với Mẹ con thể hiện cậy trông
Hình ảnh Me ̣ lắng sâu tận đáy lòng
Con yêu kính con mến Mẹ Hiền Mẫu 

Xin dâng Mẹ những tâm hồn thơ ấu
Những bé thơ thích múa hát dâng hoa
Dâng lên Mẹ hoa hương sắc chan hòa
Cùng với lòng trắng trinh hồn nhỏ bé 

Tin yêu Mẹ ...Mẹ sinh động mau lẹ
Giúp Dân Việt làm sao tránh khổ nguy
Trông lên Mẹ con van xin nghiêm qùy
Cậy trông Mẹ ...Mẹ hộ trì liên tục 

Danh của Mẹ ...là Mẹ Hằng Cứu giúp
Cho nạn khỏi tai qua Đất Nước Nam
Mẹ hộ giúp cho Dân Việt nguyện làm
Cuộc cách mạng hầu giành lại Đất Mẹ 

Toàn Dân Việt tin vào Mẹ ...Mẹ nhé
Nở nào Mẹ lại lơ là Dân Nam
Mẹ ra tay giúp Dân Việt nguyện làm
Dẹp nội xâm ,đuổi ngoại xâm khỏi Nước 

Được vậy rồi , nhờ Đức Mẹ ban phước
Giúp Việt Nam gìn giử vững Quê hương
Theo đường hướng Lãnh đạo vững lập trường
Dân Tự Do , Nước toàn vẹn lãnh thổ...
 
                                                       Cao Trí Dũng

No comments: