NÊN HIỀN THÊ
CỦA CHÚA
Con được gọi làm Hiền Thê của Chúa
Tình Ngài thương bao la lắm Chúa ơi
Biết lấy chi đền đáp ơn của Ngài
Có con đây...Chúa gọi con theo Chúa
Mừng hôm nay hồn con vui sướng qúa
Chúa ơi Chúa , Tình Ngài thương bao la
Con cám kích... say yêu Chúa mặn mà
Ngài thương nhận nữ tỳ “ Khấn Trọng thề”
Hồng ân Chúa thật cao vời đáo đề
Tình của Ngài thương con lắm Chúa ơi
Ngài thương con không tả được nên lời
Con tim yêu chọn Chúa làm gia nghiệp
Ơn Gọi Chúa yêu thương con tha thiết
Hổ trợ con nắm tay con theo Ngài
Cho con được đồng hành sướng lắm ơi
Trọn đời nguyện kiên trinh theo Ngài mãi
Khấn Trọng thể một Hồng ân vĩ đại
Con nhận Ngài làm Lang Quân phúc thay
Con tim con nồng cháy ngày lại ngày
Phúc theo Chúa nhận biết mình thực thể
Con ý thức hiến mình làm lễ tể
Chúa gọi con và Ngài sai con đi
Ơn Thánh Linh cho Sức mạnh lạ kỳ
Con can trường ra đi nguyện Rao giảng
Xét thân phận hèn yếu chẳng gì đáng
Nhưng Ngài bảo Ơn Ta đủ cho con
Hiểu được vậy chiến đấu không mỏi mòn
Nguyện hoàn thành Sứ mệnh Ngài giao phó
Đi theo Chúa hạnh phúc như thế đó
Mời anh em và các bạn cùng đi
Ta ra khơi thả lưới cá u uê
Trở về bến Thuyền khắm... khoang đầy cá
Sống rao giảng Ơn Chúa phúc kỳ lạ
Mang Tin Mừng cho nhân thế trần gian
Nơi Triều Thần hân hoan cả Thiên Đàng
Đợi ngày về mừng vui hưởng Nhan Chúa
Hướng Thiện
( Mừng Xơ
Maria Baptiste Vũ Thị Báu Kim Khánh Khấn Dòng -Và Xơ Thérèse Marie
Lê
Thị Anh Phương Khấn Trọng tại Dòng
Kín Cát Minh Bình Triệu do ĐTGM Bùi văn Đọc
Tổng Giáo Phận Sàigòn Chủ Lễ 3 /30/2014
-)
No comments:
Post a Comment