Tuesday, January 22, 2013

MƯA XUÂN XỨ HUẾ

         MƯA  XUÂN  XỨ  HUẾ

Nhớ mưa dầm thối đất xứ Huế
Những giọt buồn tí tách suốt ngày
Lệ sầu nhớ Huế thảm thay
Có người xa xứ đêm ngày nhớ nhung

Bao năm rồi mịt mùng nhớ Huế
Mỗi Xuân sang không dể quên sầu
Nhớ canh nồi bánh đêm Xuân
Giờ xa ngàn dặm gian truân chạnh lòng

Xuân về tới hoài mong về lại
Thăm Huế đô quằn quại khó khăn
Xuân qua Xuân đến thật nhanh
Năm này ba tám Mùa Xuân qua rồi

Nơi quê người nhớ ơi đất Huế
Nhớ thôn Vĩ ...ngày lễ Đầu Xuân
Mong Xuân quang phục…. qua dần
Dân Huế mãi nhớ Mậu Thân đau buồn

Bao buồn tủi lệ tuôn ngày Tết
Mậu Thân chôn sống ! giết bao người
Buồn đau chết thảm lắm thôi
Mất chồng mất bố đơn côi đau buồn

Hằng năm ngày giổ lệ tuôn
Khóc thương chạnh nhớ đau buồn lắm thôi
Mưa Xuân rỉ rả sầu ơi
Thương người đã mất hỡi Trời đớn đau

Giờ Xuân về lệ sầu thương nhớ
Xa ngàn dặm bên nớ ra sao
Thương lắm nhớ lắm đồng bào
Phú Thanh-Vĩ Dạ em nào… có vui ..!...

                Cao Trí Dũng

No comments: