MẸ THƯƠNG GIÚP
DỌN LÒNG
Mùa Giáng Sinh sắp đến rồi Mẹ ạ
Xin Mẹ giúp... con chuẩn bị đón Người
Trẻ Hài Nhi Con Thiên Chúa cao ngơi
Vì yêu thương Người bỏ Trời cứu độ
Con chân thành cùng Mẹ xin thổ lộ
Tâm hồn con đang lộn xộn ngổn ngang
Có Mẹ thương con chỉnh đốn dể dàng
Tâm hồn con hy vọng sẽ được sạch
Mẹ biết rồi cuộc đời nhiều thử thách
Lắm éo le chừng như phải thả tay
Nhưng nhờ Mẹ con được như thế này
Âu là do ... nhờ bàn tay Mẹ cả
Mẹ người Nữ Chúa thương ban phúc lạ
Không tì vết không vương vấn bụi trần
Lòng của Mẹ đầy nhân ái từ nhân
Mẹ người Nữ duy nhất tràn phúc hậu
Ai chạy đến cầu xin Mẹ nghe thấu
Ban sức mạnh hộ phù họ yên vui
Yêu thương hết lòng dạ Mẹ bùi ngùi
Không một ai đến Mẹ bị từ chối...
Dù lành thánh hay là người tội lổi
Kẻ tội phạm ...Mẹ càng yêu họ hơn
Lám mọi cách để họ thôi giổi hờn
Biết cám thương mến yêu hết đồng loại
Tin yêu Mẹ con không chút ngần ngại
Nguyện lợi dụng mọi trái ý cực lòng
Dâng lên Mẹ như của Lề Mùa Đông
Để đồng cảm Chúa sinh xuống lạnh giá
Bản thân Chúa Con Một Cha cao cả
Sinh máng lừa cam phận người nghèo hèn
Nơi Hang đá không Quyền qúi bon chen
Nhưng vui nhận thân phận người cùng khổ
Đời lữ hành giửa ba đào sóng gió
Không có Mẹ con biết kêu cầu ai
Nhiều thách đố cứ xảy đến dài dài
May có Mẹ giúp con qua nạn khỏi...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment