Monday, December 1, 2014

HOAN HÔ PHONG TRÀO DÂN CHỦ


                    HOAN    PHONG  TRÀO  DÂN  CHỦ
 

Ta hoan hô những Phong Trào Dân Chủ
Tại Quốc nội của Tuổi Trẻ Nước Nam
Bọn Phương Bắc họ không cần phải làm
Cuộc đánh chiếm Việt Nam bằng Quân sự 

Ta đã thấy Miền Vũng Áng rồi chứ
Đó là Yết hầu của miền Trung Nước ta
Cảng chân Đèo Ngang,Cửa Việt Đông Hà
Về Quân sự là những nơi trọng yếu 

Giờ đèo Hãi Vân càng rất quan yếu
Hết mất rồi ...còn gì nữa Nước Nam
Riêng Cao nguyên cho nó khai thác nhôm
Ôi Đỉnh cao Sao mê muội đến thế 

Hỡi Toàn Dân Đứng lên ngay kẻo trề
Nếu không một ngày Việt Nam không còn
Có mặt nữa trên bản đồ Nước Non
Toàn Dân ta ...thề bảo vệ Đất Nước 

Không để Phương Bắc kẻ thù ăn cướp
Thôn tính ta thành một tỉnh nó thôi
Hội nghị Thành Đô đề cập lâu rồi
Không ,không thể ,Vùng lên ta đánh đuổi 

Dẹp sạch đi bọn thái thú u muội
Quân buôn Dân , bán Nước cho lân bang
Tóm cổ chúng cho  nổ súng bàng...bàng...
Để Việt Nam có Tự do – Dân chủ 

Hỡi Tuổi trẽ giống Tiên Rông muôn thủa
Ta nuôi chí Diên Hồng của Cha Ông
Đứng cả lên có chung nhau một lòng
Thề sống chết ta bảo vệ Đất Nước 

Gương Cha Ông của Việt Nam thủa trước
Cởi ngựa Thần như Thánh Giống xưa kia
Quyết truy quét  sạch bóng quân xâm lược
Đánh đuổi chúng qua biên giới bên kia 

Việt Nam Đất Nước Quê Hương
Quyết tâm dẹp nội kiên cường Dựng xây
Chung lòng nối rộng vòng tay
Biên cương giử vững đẹp thay Nước nhà
 

                  Cao Trí Dũng

No comments: