XIN CÙNG MẸ LAVANG
Thưa với Mẹ ! thân phận con hèn yếu
Chẳng công lênh , để Cầu Mẹ Mẹ ơi
Nhưng con biết Mẹ yêu con suốt đời
Vì Danh Mẹ “ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”
Thương con cái ! trong mọi khi mọi lúc
Mẹ luôn thương ! Mẹ thiết tha cầu bầu
Với Con Mẹ ! Đức Giêsu nhiệm mầu
Đấng yêu thương ,chịu chết thay nhân thế
Xưa thời kỳ bị săn lùng ! nhờ Mẹ
Các Tín hữu trốn tránh rừng Lá vằng
Chính nơi đây họ lâm cảnh gian nan
Nhưng có Mẹ hiện đến yên ủi họ
Sợ Văn thân , sợ thú rừng , đói khổ
Hồn bất an , dạ trăm sự ngổn ngang
Nhưng phúc thay ! Mẹ hiện đến ủi an
Sống có Mẹ ! họ yên bình trú ẩn
Mọi thức ăn nước uống bị khắn tận
Nhưng nhờ Mẹ ! họ ẩn hiện giúp nhau
Qua Tình Mẹ yêu thương quá nhiệm mầu
Họ tạ Mẹ ! tin yêu Mẹ tha thiết
Mọi lo âu khốn khó dâng Mẹ hết
Rồi những ngày săn lùng bắt bớ qua
Được Mẹ thương yên bình trở lại nhà
Mọi lo âu khốn khó đều qua cả
Từ ngày đó tiếng đồn vang “ Phép lạ”
Rừng Lá Vằng nên Linh địa La Vang
Hằng năm dịp Lễ hội…từ xung quanh
Người tụ về Rước Kiệu tạ Ơn Mẹ
Giờ Đất Việt lâm nguy chạy đến Mẹ
Mẹ yêu thương cứu giúp Quê hương con
Tin yêu Mẹ Đất Nước sẽ vẹn toàn
Mong Hòa bình và Yên vui trở lại ..!...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment