Tuesday, March 12, 2013

THƯƠNG LẮM ĐẤT MẸ


                THƯƠNG  LẮM  ĐẤT  MẸ 

Thương Quê hương con tin yêu cầu Mẹ
Cậy trông Mẹ ! Mẹ yêu thương lắng nghe
Mẹ có hay Đất Nước Việt tư bề
Đang lâm nguy vì Lãnh Đạo hèn mạt 

Với dân mình chúng trấn áp bắt nạt
Với bọn tàu chúng khúm núng dạ thưa
Lãnh đạo gì quân hèn mạt thấy chưa
Thế mà vẫn xưng  Đỉnh Cao Trí Tuệ 

Tội đồ chúng nặng nề không nói xuể
Chúng bán đất dâng hải đảo cho Tàu
Rồi tham ô !  che chắn cả cho nhau
Đưa Đất Nước đến giờ thật nguy ngập 

Tin yêu Mẹ ! chạy đến Mẹ khẩn cấp
Con tự hối cầu Tình Mẹ yêu thương
Vì lòng Mẹ ! Mẹ La Vang khôn lường
Hằng chuyên chăm và cứu nguy con cái 

Thủa xa xưa Tín hữu bị bắt hại
Đất La Vang Mẹ hiện ra ủi an
Mẹ che chắn con cái được bình an
Trong những ngày bọn Văn Thân lùng bắt 

Giờ Quê Mẹ đang trong cơn nguy ngặt
Bọn Lãnh đạo lũ thái thú buôn dân
Bán đất đảo ngày bị thu hẹp dần
Nơi nào ta cũng thấy ma Tàu cộng 

Gương Cha ông con cháu mình sinh động
Tin yêu Mẹ Dân tình Việt cậy trông
Thảy muôn người có chung nhau tấm lòng
Nguyện Mẹ giúp chúng con quyết Vùng dậy 

Hỡi Non song khắp mọi miền hết thảy
Cậy trông Mẹ ! Mẹ La Vang Việt Nam
Đứng dậy đi ! Ta Quyết tâm cùng làm
Cuộc Cách mạng vì Tự Do – Dân Chủ  

                    Cao trí Dũng

No comments: