Monday, March 18, 2013

MẾN YÊU MẸ LAVANG



                 MẾN   YÊU   MẸ   LAVANG

Tin yêu Mẹ ! Mẹ Chúa , Mẹ nhân loại
Dân Việt ta , riêng có Mẹ La Vang
Họ Tin Yêu ! Cậy trông Mẹ vững vàng
Vi nơi đây, Mẹ hiện ra yên ủi

Trong thời kỳ bắt đạo , họ sầu tủi
Chạy vào đây rừng rú chốn hoang liêu
Con cái Mẹ phải khốn đốn trăm chiều
Sợ Văn Thân, sợ rừng thiêng thú dữ

Nào nước độc , nắng mưa không chổ ở
Phần đói khổ không lương thực hộ thân
Nhưng nhờ Mẹ ! có giúp đở xa gần
Chút cháo lao cho qua cơn bắt bớ

Bao âu lo với hồi hộp lo sợ
Sợ bại lộ , quan quân sẽ hành hung
Nhưng có Mẹ hiện đến rất lạ lùng
Mẹ ủi an ! Mẹ vổ về che chắn

Con cái Mẹ dù hiểm nguy trốn tránh
Vẫn một dạ kêu cầu Mẹ yêu thương
Lòng dạ họ tin ở Mẹ kiên cường
Họ tín trung cậy vào Mẹ phù hộ

Rồi thời gian trôi qua bớt gian khổ
Con cái Mẹ vẫn kiên trung cậy tin
Họ thành khẩn kêu cầu Mẹ hết tình
Thế nên Mẹ đã tận tình hộ giúp

Qua bắt bớ nhưng lòng dạ mọi lúc
Vẫn thiết tha cậy trông Mẹ suốt đời
Niềm tin Mẹ ! lòng dạ họ không ngơi
Thường hẹn hò về La Vang Tạ Mẹ

Linh địa La Vang đồn thổi mau lẹ
Từ Bắc vô Nam Tín hữu viếng thăm
Thế nên gìờ ngày Hè mỗi năm
Khắp mọi miền về Đại Hội kính Mẹ

Cao Trí Dũng

No comments: