KIÊN TRUNG LẦN HẠT MÂN CÔI
Đến khám bệnh hay nơi phòng xin việc
Lúc ngồi đợi hay chờ ở bến xe
Bất kỳ đâu cũng chẳng cần e dè
Rãnh rỗi ra đều có thể Lần hạt
Kinh kính mừng ta đọc đi đọc lại
Tâm hồn say ta tin yêu Mẹ hoài
Cầu Mẹ thương nam nữ bất kỳ ai
Người già trẻ hoặc Dân aon khốn khổ
Cầu Mẹ thương Hoa Mân côi cứu độ
Vì Danh Mẹ Chúa !là Mẹ Đồng công
Mẹ theo sát chân Chúa nặng lưng còng
Vì vai Chúa vác khổ giá quá nặng
Đường Thánh giá có đến mười bốn chặng
Chúa rán bước phải ngã gục ba lần
Kinh Mân Côi Sáng-Vui-Thương- và Mừng
Theo lời Mẹ Phatima nhắn gởi
Muốn Hòa bình cho toàn thể Thế giới
Và có được nhiều Hồng ân Chúa ban
Nghe lời Mẹ Lần hạt cầu yên hàn
Và Thế gìới không còn họa cộng sản
Cứ Tin yêu Lần hạt với hào sảng
Mẹ sẽ cho Thế giới ta Hòa bình
Và Việt Nam Dân Tộc Việt Quang vinh
Dẹp tiêu tan bọn côn đồ trấn áp
Bao thử thách với bao điều hổn tạp
Mẹ hổ trợ ta phấn chấn tiến lên
Chẳng ngại chi bên ta có Mẹ hiền
Hằng chăm sóc và ủi an ta mãi
Trong tương lai cũng như ngay hiện tại
Ta cổ vỏ sâu rộng Chuổi Mân Côi
Hy vọng Tự Do đang trên đường đến rồi
Dân ta nguyện Trái Tim Mẹ sẽ thắng
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment