Wednesday, November 6, 2013

TÌNH THƠ VỜN MÂY


 TÌNH THƠ  VỜN  MÂY                                           

Tình Thơ bay bổng vờn mây
Tiến dâng lên Mẹ thấm đầy Chuổi hoa
Mân Côi hương thắm ngai tòa
Con dâng về Mẹ sắc hoa hương tình  

Qùi bên tòa Mẹ lung linh
Tin yêu cậy Mẹ ươm tình con thơ
Con tỉnh hay là đang mơ
Say yêu dệt vận lời thơ thắm tình 

Mẹ con Mẹ Chúa Cứu tinh
“ Xin vâng” nhờ Mẹ thế tình đổi thay
Mẹ thương cộng tác chuyến này
Đất –Trời nối kết bao ngày cách xa 

Mãi  khi  Adong – Evà
Nghe lời dụ dổ rắn già qủi vương
Nhưng may nhờ Mẹ khôn lường
Tuyệt vời Trinh Nữ yêu thương thế trầ 

Qua lòng Mẹ Chúa hồng ân
Ngôi Hai Con Một giáng trần cứu tinh
“Xin vâng”hai tiếng tràn tình
Triều thần cao thẳm Uy linh reo mừng 

Trần thế vui sướng vô chừng
Nước Trời Cỏi phúc ta cùng cậy trông
Mai ngày lìa thế ước mông
Về trên Nước Chúa thòa lòng tin yêu

Ba Ngôi Thiên Chúa yêu kiều
Hưởng Nhan Thánh Chúa bao nhiêu là tình
Thiên Đàng Hạnh Phúc Uy linh
Cùng muôn chư Thánh Phúc vinh muôn đời 

                     Cao Trí Dũng

No comments: