Tuesday, July 1, 2008

VUI BUỒN XA XƯA ẤY

VUI BUỒN XA XƯA ẤY

Bản thân ta con số không to tướng
Chẳng là gì giửa Thế giới mênh mông
Con đường đời đầy sỏi đá gai chông
Sống làm sao phục vụ được đồng loại

Chết là hết không dấu vết để lại
Đời như thế hoang phí lắm Anh ơi
Dẫu ít chăng để bóng mát cho đời
Bằng bóng râm cây xanh ta trồng được

Theo đường hẹp gồng mình ta đi trước
Tiến ta tiến , bước nữa đi Anh ơi
Lòng trung thành nhiệt tâm làm theo Lời
Để mở rộng cho Nước Cha trị đến

Với nụ cười đứng nhìn con chim hót
Đôi mắt sáng đẹp ánh nắng bình minh
Ôi vui quá buổi sáng vui trọn tình
Tình Quê hương và Tình yêu nhân thế

Anh nuối tiếc thời Nghĩa binh Thánh thể
Mắt huyền Em thấy ướt sáng lung linh
Còn đâu nữa sánh bước vui tỏ tình
Trên đường về từ Nguyện đường xong lễ

Cùng thời ấy trên đường về tan học
Mình vui say song hành vui chuyện trò
Hè đỏ lửa xép bút nghiên Anh đi
Bỏ Trường lớp chào tuổi thơ ngà ngọc

Đang yên bình bổng Quê mình nổi sóng
Anh xa Em ra tiền tuyến chiến trường
Chiều hôm đó trời mưa dạ sầu thương
Em tiển Anh mà thấy lòng tan tác

Bao nhiêu năm giờ mái tóc đã bạc
Ôm kỷ niệm còn tồn đọng trong tim
Có những lúc ngồi buồn ký ức tìm
Những nổi niềm của thời xa xưa ấy…

Cao Trí Dũng

No comments: