Sunday, July 6, 2008

ĐÀ THÀNH QUÊ EM

ĐÀ THÀNH QUÊ EM

Em có về thăm chưa Đà-nẵng
Giử gìn Em nhé hương tình xưa
Con đường phố củ mình dưới mưa
Đêm khuya ta về từ Rạp bóng

Bên nhau chung dù giọt ướt đọng
Sao buồn vô cớ thời gian trôi
Tiên sa – Sơn chà bờ biển ngồi
Thả hồn theo mây vờn trăng gió

Lâu lắm giờ buồn ngồi nhung nhớ
Biết bao kỷ niệm chung đến trường
Tình ta trắng trong nơi học đường
Buồn vui đẹp quá thời ngà ngọc

Em nhớ mấy lần hôm thứ bảy
Non nước rêu phong cỏi trời mơ
Trong hang ngồi nghỉ mộng trời thơ
Bậc đá leo trèo mặc mỏi gối

Mây nước vô tình sinh cảnh lạc
Đời ta thích thú chị Hằng mơ
Nhưng khốn thời gian trôi chẳng chờ
Luyến tiếc mất rồi tuổi ngà ngọc

Hình bóng của Em chiều tan học
Ôm cặp đứng đợi bên cổng trường
Chờ xe Anh đến đón Em thương
Có lần đến trể Em hờn giổi

Ngượng ngùng ngậm đắng Anh xin lổi
Em giận … mỉm cười nguýt cảm thông
Lòng Anh cảm thấy sao trong lòng
May Em thông cảm vui tha thứ

Chúng mình mong ngày thỏa ước mơ
Bên nhau hội ngộ ta mong chờ
Ước có ngày vui mình lại gặp
Ôn cố kỷ niệm thời xa xưa…

Cao Trí Dũng

No comments: