Tuesday, July 1, 2008

ƯỚC NGÀY GẶP LẠI

ƯỚC NGÀY GẶP LẠI

Tây Lộc nội thành Em nhớ không
Ngày đầu gặp mặt vương vấn lòng
Nghe Em trước tu Mai Khôi ấy
Con đường Tu đức đẹp ngoài trong

Giờ này Em tận phương nào thế
Còn nhớ không Em đã một lần
Hò hẹn bên nhau dưới trăng đêm
Ngồi kề bên nhau vui tâm sự

An cựu đêm ấy Trăng soi sáng
Bên nhau đan tay ấm áp ghê
Cùng với tâm huyết ta nguyện thề
Giây phút bên nhau thật là tuyệt

Bên này ngoài trời bông tuyết đổ
Những viên tuyết trắng tựa pha lê
Nhớ thương thầm gọi mãi tên Em
Sau bao năm trời còn vương vấn

Em ơi Tình đầu khó quên được
Dẫu chia xa …như vẫn gần nhau
Nhớ nhau bâng khuâng lòng dạ sầu
Em đi từ ấy còn luyến nhớ

Ước ngày gặp lại gắn đỗ vỡ
Ta bên nhau ôn lại chuyện xưa
Vẫn thương yêu mến Em như thường
Chuyện có thể quả đất tròn mãi …

Em thế nào cuộc sống hiện tại
Cháu con giờ đã mấy đứa rồi
Mái tóc huyền xưa Anh vẫn ưa
Ước gặp lại mình ôn chuyện củ …

Cao Trí Dũng

No comments: