Sunday, May 18, 2008

GIÁNG SINH VỀ RỒI

GIÁNG SINH VỀ RỒI


Giáng Sinh về, Dân Việt còn long đong
Bỏ Nước đi nay đã mấy Mùa Đông
Trời lạnh giá ,tuyết đang rơi rỉ rả
Nhớ Quê Nhà thổn thức tận cỏi lòng


Noel này sao Em buồn lệ chảy
Vì Em thương Chúa Giêsu Giáng Sinh
Nơi Máng lừa giửa đồng hoang cô quạnh
Trời Đông giá, ôi đêm Thánh hương Tình


Đêm Giáng sinh mà mi Em lệ ướt
Có phải chăng Em nhớ Anh mù khơi
Lòng buồn thương giửa trời hoa tuyết rơi
Nhớ Sàigòn những Noel thủa trước


Giờ Giáng Sinh chốn xa lạ vắng Em
Đêm Giáng Sinh đến Giáo Đường Mừng Lễ
Anh nguyện cầu Chúa Hài Đồng nữa đêm
Mong Mùa Lễ Chúa Chúc Em Bình An


Ước một Ngày Trời nắng Hồng rực sáng
Ta Mừng vui Phục Quốc trở về làng
Đem ấm no , Tư Do và Dân Chủ
Cho Quê Mẹ Toàn Quốc mình hân hoan


Ôi Hài Nhi Đấng Con Chúa Giáng trần
Con thành tâm lòng kính tôn nguyện cầu
Cho Việt Nam từ nay hết đau khổ
Khỏi ách Cộng bọn đàn áp vô thần …


Cao Trí Dũng

No comments: