Monday, May 19, 2008

YÊU MƠ MẸ

YÊU MƠ MẸ

Con Yêu mến Mẹ con mơ
Con Mơ Lần Chuổi Mân Côi sớm chiều
Con Mơ thấy Mẹ đăm chiêu
Nên Thơ con dệt với nhiều ưu tư

Say yêu Mến Mẹ làm Thơ
Ca khen Tình Mẹ Ý Thơ dạt dào
Bâng khuâng ngồi đứng ra vào
Lời Thơ Ý mộng…tuôn trào thành Thơ

Hồn Thơ dễ vỡ khoái Mơ
Nàng Thơ lẫn quẩn con Mơ dài dài
Mơ nữa …Đêm Mộng Canh dài
Bật đèn con viết một bài Thơ Yêu

Yêu Mẹ , Người Mẹ Diễm kiều
Mẹ Hằng Cứu Giúp sớm chiều con Mơ
Mơ Mẹ con lại làm Thơ
Tâm tư lẩn quẩn Mơ yêu Mẹ hoài

Con điên.. ! Mơ Mẹ dài dài
Đời con Yêu Mẹ mãi hoài làm Thơ
Tìm ý con lại ưa Mơ
Mộng Mơ Thi tứ Lời Thơ dồi dào

Thôi thì hồn hứng Thơ trào
Càm bút loáy hoáy ào ào thành Thơ
Chính thế con lại ưa Mơ
Mơ rồi dệt vận nên Thơ yêu nhiều

Yêu Mẹ Thơ dệt bao nhiêu
Lời Thơ ý nhiệm cao siêu say Tình
Tình yêu Thiên Chúa hết mình
Yêu thương Huynh Đệ Dân Tình tha nhân

Mến yêu Mơ Mẹ bao lần
Ăn năn lệ chảy..! vơi dần Mẹ ơi !…

Cao Trí Dũng

No comments: