Sunday, May 18, 2008

TÌNH MẾN KHÔNG NGUÔI

TÌNH MẾN KHÔNG NGUÔI

Tình Thơ củ mến yêu đã ghi ấn
Lòng Hiến dâng thực tiển từ tuổi Thơ
Chúa thương con Ngài chọn con đâu ngờ
Con hửng hờ như nai tơ nhỏ thó

Trước Nhà Chầu con ăn năn than thở
Xin cúi đầu tạ tội với Thầy nha
Ánh mắt Thầy trông hiền dịu thiết tha
Hồn rung động mắt lệ nhòa sám hối

Tình Chúa thương theo đó con muốn nói
Lời ân tình của con thảo với Thầy
Con cảm nhận Ôi Tình Chúa mê say
Đời lầm lổi nguyện mỗi ngày tu sửa

Cáo ơn Thầy hằng thương luôn hổ trợ
Từ thâm tâm con cảm nghiệm gì đây
Con thắc mắc làm sao tạ ơn Thầy
Thương gọi con mau Dâng ngày sáng sớm

Cứ phải chèo cố vươn lên hơn nữa
Con tự nghĩ sợ phận mọn yếu hèn
Nguyện xin Thầy hằng quan tâm bam ơn
Giúp hoàn thành lời nguyện thề tâm huyết

Thiếu Niềm Tin lở gặp điều cay nghiệt
Thêm lắng lo không Tín thác vào Thầy
Sinh lo nghĩ thiệt thòi điều gì đây
Không ơn Thầy làm sao dệt Thơ mến

Bài Tình Thơ nguyện trọn đời Dâng tiến
Ca Tình Thầy hằng yêu mến chúng con
Con tự hối xin trung dũng với lòng
Nguyện yêu Chúa trọn một đời Phó thác …

Cao Trí Dũng

No comments: