Sunday, May 18, 2008

DÂNG HẾT CHO THẦY

DÂNG HẾT CHO THẦY

Con ước nguyền yêu mến Thầy vời vợi
Khi trong lòng con mong đợi Thầy hoài
Nhưng tâm huyết có lúc lại lơi loai
Khi Thế giới quanh con hằng quyến rũ

Xin dâng Thầy những đêm dài không ngủ
Con nôn nao đền đáp lại Nguồn yêu
Thầy đổ xuống trên con ơn phúc nhiều
Nhưng hồn con lắm khi thấy trống vắng

Con lầm lổi với ít nhiều cay đắng
Hồn sám hối con ngậm ngùi đeo mang
Niềm Tin Thầy là Sự sống là Đàng
Mang Sự thật –Công Bằng và Công Lý

Xin dâng Chúa mọi lo toan vị kỷ
Với yếu hèn tự chúng cố chen vào
Đời con đây lở xa Chúa thì sao
Chỉ mình con cùng Thánh ý Chúa rõ

Mối Tình con mến yêu Thầy còn đó
Tìm đến Thầy để được ơn thứ tha
Vì yếu đuối hay lười biếng lơ là
Con gởi cả vào lời Thơ suối nhạc

Tình Thơ Yêu do Thầy con sáng tác
Phúc biết bao Thi tứ Thầy cho con
Tâm sự này con ghi vào Thơ hồng
Dâng lên Chúa hết tâm tư hồn xác .

Cùng hương hoa , ánh lung linh bạch lạp
Dâng lên Chúa lòng Mến yêu của con
Với yếu đưối của thân xác mỏi mòn
Mời Chúa đến ở cùng con luôn mãi …

Cao Trí Dũng

No comments: