Sunday, May 18, 2008

GIÁNG SINH VỀ

GIÁNG SINH VỀ


Giáng Sinh về giửa loạn ly khốn khổ
Nào Thiên nhiên , Bảo lụt khổ tai ương
Rồi Chiến tranh Bom ,Pháo đạn xảy thường
Cả Thế giới luôn tình trạng bất ổn

Đời khủng khiếp cảnh máu xương hổn loạn
Đau Dân Tình bị chết chóc chiến tranh
Sợ bọn liều từ Bắc Hàn – Iran
Mãi sản xuất uranium nguyên Tử

Ngẫm sự đời gì hận thù ..! sinh sự
Người với người sao gian ác hơn ma
Họ như là bọn Satan -Qủi tà
Gây nên bao thảm cảnh sinh đổ vở

Đời văn minh Thế giới càng ghê sợ
Nào Báo chí với Điện toán , Tivi
Rồi những sô tạo kích thích mặc kỳ
Đến Đồng Tín với Tự Do luyến ái

Giáng sinh về lòng con vẫn e ngại
Đạo đức đâu bị chao đảo Niềm tin
Cầu Chúa đến mang Ơn Phúc Hoà Bình
Vì Nhân loại đang quay lưng với Chúa

Bên Hang Đá con qùy đây vái lạy
Như Mục Đồng thờ lạy Hài Nhi xưa
Hầu sưởi ấm Bé hoang lạnh Hang lừa
Hồn ngất ngây Lời Thánh ca vang vọng

Cầu Hài Nhi Chúa Thương ban Nhân loại
Hoa Hoà Bình Công chính nở muôn nơi
Cho Hạnh Phúc yêu thương hết mọi người
Niềm Hy vọng Yên Vui toàn Thế giới ..!

Cao Trí Dũng

No comments: