Sunday, May 18, 2008

PHỤC VỤ SỐNG THEO THÁNH Ý

PHỤC VỤ SỐNG THÁNH Ý


Muốn dâng Chúa trọn tương lai-quá khứ
Nhưng làm sao dẹp hết được sân si
Tránh sao được những ngờ vực đa nghi
Khi chung quanh thấy nhiều kẻ lừa gạt

Con rất muốn cho lòng khỏi ngột ngạt
Những lo nghĩ bất ổn giửa đêm thâu
Hay hạnh phúc mơ yêu buổi ban đầu
Giờ qủa khó làm sao được như trước

Tình đời hiếm… tràn lan như ly nước
Như ngày trước buổi đầu mới quen nhau
Nhưng không thể Tình hoài giử được màu
Vì thời gian nhạt nhòa …vương khói bụi

Lần hồi đến người mình yêu gây sự
Lắm nhiêu khê cứ dồn dập thêm vào
Giọt tình đau bầm tím rán vui chào
Thiên đường nào con“Xin vâng”Thầy nhé

Con vẫn cố Nguyện cầu trong thâm lặng
Hạnh phúc nào con mãi tìm chưa ra
Có những khi bấn loạn thôi thiết tha
Mặc lo nghĩ mặn mà lắm cũng hết

Đời có gì tồn tại sau khi chết
Xin dâng Chúa Tin yêu vạn lời kinh
Với Thánh Ca tiếng hát dào dạt tình
Ước trọn đời Phục vụ sống Thánh ý …


Cao Trí Dũng

No comments: