Sunday, May 18, 2008

GIÁNG SINH LẠI VỀ

GIÁNG SINH LẠI VỀ



Giáng Sinh về lại cảnh lưu vong
Thiếu Em đi Lễ Anh một mình
Không vui Anh mãi đứng lặng thinh
Nhớ xưa Giáo đường chuông vang vọng


Người Dân Bản xứ Mừng Giáng Sinh
Người người lui tới đông shoping
Đèn màu muôn sắc giửa Hoa lệ
Nhưng có mình Anh buồn lặng nhìn


Tyuết Trắng phủ lấp trắng mặt đất
Phủ luôn đông giá cả hồn Anh
Giáng Sinh Đêm Thánh xa vắng Em
Xứ người lạnh giá run lập cập


Chúa mang An bình xuống nhân thế
Chung quanh Thiên Thần nhạc hoan ca
Giáng Sinh Quê Mẹ vui mọi nhà
Anh đây xa Xứ mắt nhòa lệ


Ngày xưa bên Em đi Lễ Đêm
Vang vọng Thánh ca thật êm đềm
“Chúa sinh xuống thê nơi hang đá …”
Thánh ca Mừng Chúa ngọt ngào Em …?



Cao Trí Dũng

No comments: