Sunday, May 18, 2008

ĐỜI CÓ CHÚA

ĐỜI CÓ CHÚA

Hạnh phúc con tin yêu có Chúa
Con yêu mến nhớ Chúa nhiều hơn
Khi xế chiều bóng ngã màn buông
Đời cô liêu hết rồi …êm ấm

Tình Chúa thương gói tròn cả hồn xác
Như tơ kén tầm gởi ngày lẫn đêm
Hồn con đây ôi sướng vui êm đềm
Nét dịu huyền thắm màu xanh hy vọng

Ánh mắt Ngài xuyên cả vào cơn mộng
Say kết vận câu Thơ yêu dạt dào
Sống có Chúa mình ngọt ngào dường bao
Ôi ấm êm bao Tình Cha say đắm

Ở bên Thầy con khi mơ khi tỉnh
Nghe tiếng hát ngây ngất đến say tình
Nắng đẹp màu soi sáng tỏa bình minh
Lá tươi xanh đẹp màu hoa thêm mượt

Thuyền hồn con đang nhịp nhàng nhẹ lướt
Vui Tình Chúa lòng Tin yêu trước sau
Trời trong veo vờn mây xanh đẹp màu
Ta yên bình hồn chan hòa lai láng

Chúa ở cùng Bình minh luôn tỏ rạng
Đời Xuân tươi muôn hoa rộ mỗi ngày
Sung sướng quá hồn ta mãi ngất ngây
Sống Tình Chúa đời quả là tuyệt diệu ..! …

Cao Trí Dũng

No comments: