Sunday, May 18, 2008

MỪNG GIÁNG SINH

MỪNG GIÁNG SINH

Chúa Xuống Trần Bài Thơ đen dẹp lại
Giờ bên ta Bài Thơ sáng bùng lên
Trong cung lòng nguồn thi tứ biến thiên
Thơ thần khí đuổi tà ma Quỉ dữ

Xuống với Nguời Thơ Hoà Bình Cứu độ
Sáng không gian lung linh giửa Đêm đen
Trời Công Lý Thơ Hoà bình sáng lên
Và Thánh Ân Trời Thơ trên Non bể

Thơ của Bé Giêsu Đấng Cứu Thế
Mang An vui Niềm Thơ Yêu cứu đời
Nguồn ý Thơ tràn lan khắp nơi nơi
Say sưa lòng người Thiện tâm yêu mến

Chúa Xuống trần các Mục đồng kéo đến
Cùng Thờ lạy Giê-su Chúa ái ân
Và sương xuống Ơn Cứu Độ cho Dân
Chùm Thơ yêu ấm lòng Bé Cứu Thế

Hỡi muôn Dân của bao năm thế hệ
Sinh Nhật Chúa đã hơn hai ngàn năm
Nhưng loài người vẫn chưa thể thiện tâm
Để Hòa bình sớm đến với nhân loại

Nhiều Đất Nước Xã hội còn băng hoại
Trên Thế giới hận thù vẫn chưa nguôi
Vì con người muốn quyền lợi mình thôi
Còn ai khác chẳng quan tâm lưu ý

Cách xử thế còn nhiêu khê như thế
Làm sao có Hòa bình và Bình an
Nhiều xã hội còn tệ đoan lan tràn
Họ vẫn muốn chiến tranh và bạo lực

Ơn Hoà Bình ngày Giáng sinh chưa thực
Thể hiện được trên Thế giới ngày nay
Vì con người còn xung đột mỗi ngày
Cảnh tàn sát gây chết chóc đổ vỡ …!

Cao Trí Dũng

No comments: