Sunday, May 18, 2008

GẶP GỞ CHÚA

GẶP GỞ CHÚA


Hoàng hôn chiều xuống sao nghẹn ngào
Bên ngoài gió gọi nghe lao xao
Hàng cây xanh tươi rung rinh lá
In dấu trăng vàng với ánh sao

Chuyện vui leo núi sao ngọt ngào
Quên đời bận rộn lên núi cao
Ấm áp trong hồn thôi băng giá
Cảm nghiệm Tình Chúa yêu biết bao

Tình nghĩa Cha Con đẹp dường nào
Hạnh phúc con uống Rượu Tình yêu
Chẳng sợ cô liêu con có Chúa
Say sưa Bánh Thánh no nê nhiều

Giòng chảy Thi tứ ngọt Tình yêu
Yêu người mến Chúa trọng hai điều
Mười giới răn Chúa Lời tóm tắt
“Mến Chúa yêu người '"trọng biết nhiêu

Nét bút Thơ yêu con ghi lại
Mối Tình yêu mến Thầy thương con
Lời Chúa cảm nghiệm sâu trong lòng
Con nguyện một đời vui Rao giảng

Tự hối xưa nay mình lơ đảng
Xa rời Tình Chúa bầm con tim
Nguyện ánh mắt Thầy hoài thương đến
Giúp con hăng hái “ Rao Niềm Vui ”


Cao Trí Dũng

No comments: