Sunday, May 18, 2008

DÊM TÂM TÌNH LẶNG LẼ

ĐÊM LẶNG LẼ

Đêm xuống rồi trước nhan Chúa lặng lẽ
Con qùi đây trong thanh vắng một mình
Chúa hẵn rõ con chả biết tỏ tình
Nói gì đây thân thưa gì với Chúa

Sầu tự hối Tâm hồn con tàn úa
Thêm vào đó đường vạn nẽo vễ đâu
Trước ngã ba ngờ vực sinh buồn sầu
Biết tìm ai để giải sầu..!.. ngoài Chúa

Đời cay đắng và buồn đau muôn thủa
Có lắm khi cô lạnh lắm Chúa ơi
Đến với Chúa con tin yêu tỏ lời
Và nhờ vậy hồn con được yên ủi

Nhớ năm nào Chúa gọi con lên núi
Con cảm kích mình Hạnh Phúc lắm thôi
Quá sung sướng được Chúa thương gọi mời
Lên Núi Thánh để được Chúa tôi luyện

Thật Hạnh Phúc Ba ngày mãi quyến luyến
Không thể quên hồn cảm nghiệm Thánh Ân
Chúa thương ban xuống qua Chúa Thánh Thần
Muôn Hồng Ân cho linh hồn Thể xác

Nhờ Ơn phúc Ba ngày trên núi Thánh
Gặp gở Chúa , thấy mình ,Thân Bạn Bè
Được ấm lòng Lời Thầy con lắng nghe
Thấy bao quanh toàn yêu thương trìu mến

Nhờ Ơn Thầy con say yêu dâng hiến
Đời còn lại suốt ngày dài Thứ Tư
Xin Phó thác mọi lo toan… ước mơ
Để nhờ Chúa Ngài Thánh hoá tất cả

Cao Trí Dũng

No comments: