Sunday, May 18, 2008

THÍCH ĐƯỢC NHẬN CON MẸ

THÍCH ĐƯỢC NHẬN CON MẸ

Con thích Mẹ xem con là thằng bé
Để con mãi sống bên Mẹ từ nhân
Và lòng Mẹ nựng yêu con nhiều lần
Ở bên Mẹ con không sợ bị ngã

Thích có Mẹ bên con không vất vả
Để con được Mẹ ôm con trên tay
Con rất thích luôn bên Mẹ đêm ngày
Để quên đi những nhọc nhằn gian khổ

Con rất thích sống cuộc đời trăn trở
Dẫu thế nào… dù đời lắm chông gai
Có Mẹ bên thôi thúc con mến Ngài
Chúa Kitô… trên tay Mẹ âu yếm

Con thích sống bên Mẹ khỏi nguy hiểm
Thân đứa bé thời mỏng dòn ngây ngô
Không suy nghĩ điều bất lợi hư vô
Để hồn con luôn sống trong kỳ vọng

Hãy cho con giấc ngủ say mơ mộng
Yêu tha thiết ,yêu đậm đà Mẹ con
Uớc bên Mẹ sống cuộc đời vuông tròn
Say mến Chúa , yêu Mẹ ,thương đồng loại

Dẫu năm dài ,tháng rộng con chẳng ngại
Miễn làm sao nhờ ơn Mẹ thương yêu
Mẹ nguyện xin con Chúa ban ơn nhiều
Để con được Chúa yêu thương tha thứ

Xin Mẹ thương đem con đến với Chúa
Sống gương Mẹ trọn Thánh ý xin vâng
Noi chân Mẹ dù sống gió bao lần
Mẹ vẫn luôn phó thác theo Thánh ý

Ước đời con sống bên Mẹ liên lỹ
Sướng hay khổ có Mẹ đâu ngại chi
Ở bên Mẹ chẳng bận tâm làm gì
Noi gương Mẹ con tiến hành Tuân phục

Cao Trí Dũng

No comments: